Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 29

Ðề tài: Liệu con hỏa xà đã được giải phóng ?

  1. #1

    Post Liệu con hỏa xà đã được giải phóng ?

    Khoảng 1 tuần trước đây , phải nói là tôi rất xui , nhưng đến tuần này , tôi lại may mắn , lúc trưa , đang ngồi chơi vi tính thì bổng nhiên tôi thấy chân tay , lưng có cảm giác như có con gì đang bò dưới lớp da , vừa đau vừa nóng , đau thì ít mà nóng thì nhiều , dạo một vòng box này , tôi có nghe mọi người nói về hỏa xà cà luân xa số 1 , liệu luân xa số 1 của tôi đã đc khai mớ chưa , con hỏa xà đả đc giải phóng chưa ? Tôi năm nay 12t , đầu óc còn non nớt , chỉ nghĩ đơn giản là thế

  2. #2

    Mặc định

    đừng nghĩ bậy bạ,lo học hành đi con
    khi nào lớn chút thì hãy nghĩ về nó,tuổi con theo cái này là rất nguy hiểm

  3. #3

    Mặc định

    thằng nhóc đang nằm mơ, hỏa xà đi lên mà còn chơi vi tính được.

  4. #4
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    12 t đang mê game

  5. #5

    Mặc định

    hỏa xa lên tại sao không chơi vi tính dc , bạn co hiểu thật sự thế nào là hỏa xà chứ . nó có gì ghê gớm á ?
    có thể các luân xa trong người cháu đã dc khai thông chút ít . đau thì không đau đâu , chỉ nhột 1 tý thôi . để chú nói trước để cháu chuẩn bị tinh thần . trước tiên đầu óc cháu sẽ minh mẫn , cháu sẽ sáng tạo hoặc nghĩ ra cái gì đó mới mẻ , cháu đừng quá mê muội suy nghĩ nhiều , đừng tìm hiểu xem nó như bt thôi . vì nếu cháu suy nghĩ nhiều cháu se có cái cháu ham muốn , có lẽ o tuổi cháu sẽ đam mê thần thông . nếu có nghĩ nhiều vè việc đó cháu sẽ bị ảo thanh . tức là khi lx6 tức là vùng giửa mủi và trán cháu se có cảm giác xoay , trên đỉnh đầu sẻ có cảm giác như con gì bò đó là lúc cháu bị tạp niệm làm vẩn đục . nếu tiếp tục suy nghĩ và nói chuyện với tiếng nói đó cháu sẽ cảm nhận mùi hôi thối , tanh hôi . nói chung người ta gọi đó là thần kinh giả , khoa học nói là tâm thần phân liệt . cháu có thể bị ma quỷ phá , nếu tất cả lx đều mở mà không có khả năng gì thì nên cảnh giác . chào cháu

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi qwe Xem Bài Gởi
    hỏa xa lên tại sao không chơi vi tính dc , bạn co hiểu thật sự thế nào là hỏa xà chứ . nó có gì ghê gớm á ?
    có thể các luân xa trong người cháu đã dc khai thông chút ít . đau thì không đau đâu , chỉ nhột 1 tý thôi . để chú nói trước để cháu chuẩn bị tinh thần . trước tiên đầu óc cháu sẽ minh mẫn , cháu sẽ sáng tạo hoặc nghĩ ra cái gì đó mới mẻ , cháu đừng quá mê muội suy nghĩ nhiều , đừng tìm hiểu xem nó như bt thôi . vì nếu cháu suy nghĩ nhiều cháu se có cái cháu ham muốn , có lẽ o tuổi cháu sẽ đam mê thần thông . nếu có nghĩ nhiều vè việc đó cháu sẽ bị ảo thanh . tức là khi lx6 tức là vùng giửa mủi và trán cháu se có cảm giác xoay , trên đỉnh đầu sẻ có cảm giác như con gì bò đó là lúc cháu bị tạp niệm làm vẩn đục . nếu tiếp tục suy nghĩ và nói chuyện với tiếng nói đó cháu sẽ cảm nhận mùi hôi thối , tanh hôi . nói chung người ta gọi đó là thần kinh giả , khoa học nói là tâm thần phân liệt . cháu có thể bị ma quỷ phá , nếu tất cả lx đều mở mà không có khả năng gì thì nên cảnh giác . chào cháu
    Hoả xà không có gì ghê gớm ^^. Vậy chắc bác mở hoả xà rồi nhỉ?
    Khổ Hải Vô Biên - Hồi Đầu Thị Ngạn

  7. #7

    Mặc định

    ai biết , chỉ trùng hợp với thằng bé nên chĩ nó ít kẻo lại bị giống tôi thôi , chứ hỏa xà là cái gi ? , có ai tập dc dau mà chứng minh . ma trong cơ thể thì không gì là ghê gớm , còn bạn bạn mở dc chưa ??? , chắc chưa , vì mình tìm học mà không ai dạy cái này . họ chỉ đồn với nhau thôi . hỏa xà chạy dọc sống lưng chứ gì , xì !!! 3 cái này cảm giác hoài

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi qwe Xem Bài Gởi
    ai biết , chỉ trùng hợp với thằng bé nên chĩ nó ít kẻo lại bị giống tôi thôi , chứ hỏa xà là cái gi ? , có ai tập dc dau mà chứng minh . ma trong cơ thể thì không gì là ghê gớm , còn bạn bạn mở dc chưa ??? , chắc chưa , vì mình tìm học mà không ai dạy cái này . họ chỉ đồn với nhau thôi . hỏa xà chạy dọc sống lưng chứ gì , xì !!! 3 cái này cảm giác hoài
    Em thì em cũng nghe giang hồ đồn đại thôi, chứ chuyện huyền bí trên giang hồ mấy ai được tự mình kiểm chứng. Đấng tạo hoá đã cho con người 1 trí tuệ thông minh, định ban luôn cho con người những khả năng phi thường mà người ta hay đồn là thần thông í. Nhưng lại sợ con người tự mãn không coi đấng tạo hoá ra gì nên đã phong ấn tất cả những khả năng đó vào Luân Xa 1, đồng thời sai 1 con Hoả xà tên là Kudalin (hay gì đó) canh giữ. Không bít con này có họ hàng gì với con ở vườn địa đàng ko ^^. Ai vượt qua được nó thì có thể mở cánh cửa kho báu, chạm tay vào những khả năng phi thường mà đấng tạo hoá đã ban tặng.
    Đã có vô số cao thủ thân hoài tuyệt kỹ mong muốn được sở hữu kho báu để vang danh thiên hạ đã khiêu chiến với con Hoả Xà này nhưng không có ai có thể chịu được sức nóng khủng khiếp của nó, ngoại trừ 1 người... (to be continue)

    Hồi trước có nghe bác hỏi chỗ học Nhân Điện, vậy bác đã đi học chưa vậy?
    Khổ Hải Vô Biên - Hồi Đầu Thị Ngạn

  9. #9

    Mặc định

    ái chà chà , kho báu , khửa khửa , phải mở nó ra thôi ^^ . thứ quý báu ngay trong mình mà mình không mở ra thì phí cưộc đời .

  10. #10

    Mặc định

    Trời hanh vật khô, cẩn thận CŨI, LỬA!!!
    *******************
    WE ARE WHAT WE THINK

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi qwe Xem Bài Gởi
    ái chà chà , kho báu , khửa khửa , phải mở nó ra thôi ^^ . thứ quý báu ngay trong mình mà mình không mở ra thì phí cưộc đời .
    ráng mở đi chú em , rồi cở quần chạy vòng vòng sớm như thằng điên đó.

  12. #12
    Đai Đen Avatar của Sweetiecute97
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong Tù
    Bài gởi
    571

    Mặc định

    Hiz, nếu hỏa xà mà mở thì nhảy vào tủ lạnh, ( tủ lạnh loại to ý) ko bik co die không :D
    Tôi là ai ?

  13. #13

    Mặc định

    không thể die dc , vì các thiền sư tây tạng ngồi thiền trên núi cả đêm , đắp chăn ướt lên người rồi dùng hỏa xà hóng cho khô còn dc .lợi hại , tủ lạnh không thành vấn đề đối với mấy ổng

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bản Ngã Xem Bài Gởi
    Em thì em cũng nghe giang hồ đồn đại thôi, chứ chuyện huyền bí trên giang hồ mấy ai được tự mình kiểm chứng. Đấng tạo hoá đã cho con người 1 trí tuệ thông minh, định ban luôn cho con người những khả năng phi thường mà người ta hay đồn là thần thông í. Nhưng lại sợ con người tự mãn không coi đấng tạo hoá ra gì nên đã phong ấn tất cả những khả năng đó vào Luân Xa 1, đồng thời sai 1 con Hoả xà tên là Kudalin (hay gì đó) canh giữ. Không bít con này có họ hàng gì với con ở vườn địa đàng ko ^^. Ai vượt qua được nó thì có thể mở cánh cửa kho báu, chạm tay vào những khả năng phi thường mà đấng tạo hoá đã ban tặng.
    Đã có vô số cao thủ thân hoài tuyệt kỹ mong muốn được sở hữu kho báu để vang danh thiên hạ đã khiêu chiến với con Hoả Xà này nhưng không có ai có thể chịu được sức nóng khủng khiếp của nó, ngoại trừ 1 người... (to be continue)

    Hồi trước có nghe bác hỏi chỗ học Nhân Điện, vậy bác đã đi học chưa vậy?
    Lúc khai mở hỏa xả thì lửa dục bừng bừng, do đó khuyến cáo các bạn trẻ nên ra đời lăn lộn nhiều, tích lũy bề dày kinh nghiệm rồi hãy mở, vì nếu tinh thần chưa vững, còn đam mê nhiều thứ vật chất mà mở con hỏa xả này ra không làm chủ được nó, sẽ bị nó điều khiển ngược lại chủ thể, chủ thể trở nên thân tàn ma dại, chạy theo các ham muốn, dục vọng vô cùng vô tận mà không bao giờ thấy thỏa mãn.

    Trước khi khai mở hỏa xà, nên trau dồi đức hạnh, có 1 thói quen sinh hoạt lành mạnh, để khi khai mở, lửa dục phát thì cũng kiềm chế được, mình vẫn là mình không bị biến chất.

    Tôi không có tập nhân điện, nên không rành về vụ này. Đọc 1 số tài liệu về con dao 2 lưỡi này nên viết đôi lời vậy thôi.
    Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!

  15. #15

    Mặc định

    tự khai mở được luân xa chác các bạn đang nằm mở.
    thứ nhất mình không phải là ngươi chân tu nhiều năm hay nói cách khác là gần như cả đời
    rất nhiều người dành cả đời mình tu hành nghiêm minh, tinh tấn mà không mở được luân xa.
    thứ hai: có người sau những vụ tai nạn có những khả năng đặc biệt tuy ho có những khả năng đặc biệt nhưng như vậy cũng chỉ là được mở một số luân xa với một mức độ nào đó thôi. chứ mở tất cả các luân xa thì không.
    Còn vụ Hỏa xà: đó ví như con tàu vũ trụ, phải những người được tập luyện kỹ lưỡng. có sự giúp đỡ của thiện trí thức thì hãy nghĩ đến khai thông luân xa 1 và điều khiển hỏa xà.
    À mà còn điều này nữa những người ham thần thông, tự cao tự dại thi luân xa 1 cũng được khai mở và hỏa xà nó điều khiển ngược lại người đó.
    cháu mới 12 tuổi thì đừng nghĩ đến hỏa xà và luân xa 1 làm gì chăm chỉ học hành và tập thể dục cho khỏe manh và phát triển trí tuệ. bao giờ cháu lên 16 tuổi hoặc 18 tuổi hãy tìm hiểu thêm về các luân xa. nhưng đừng nghĩ đến hỏa xà và luân xa 1 nữa.

  16. #16

    Mặc định

    hâm mộ em quá mở dc hỏa xà xin chúc mưng may quá anh mở ko dc con hỏa xa nếu ko chắc die sớm hihihi^^

  17. #17

    Mặc định

    Khoảng 1 tuần trước đây , phải nói là tôi rất xui , nhưng đến tuần này , tôi lại may mắn , lúc trưa , đang ngồi chơi vi tính thì bổng nhiên tôi thấy chân tay , lưng có cảm giác như có con gì đang bò dưới lớp da , vừa đau vừa nóng , đau thì ít mà nóng thì nhiều , dạo một vòng box này , tôi có nghe mọi người nói về hỏa xà cà luân xa số 1 , liệu luân xa số 1 của tôi đã đc khai mớ chưa , con hỏa xà đả đc giải phóng chưa ? Tôi năm nay 12t , đầu óc còn non nớt , chỉ nghĩ đơn giản là thế
    Em tẩu hỏa nhập ma rồi em ơi
    Hỏa xa như em nói chỉ là 1 trạng thái thăng hoa của linh hồn, không liên quan gì đến thể xác.

  18. #18
    Đai Đen Avatar của Sweetiecute97
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong Tù
    Bài gởi
    571

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi macvophong Xem Bài Gởi
    tự khai mở được luân xa chác các bạn đang nằm mở.
    thứ nhất mình không phải là ngươi chân tu nhiều năm hay nói cách khác là gần như cả đời
    rất nhiều người dành cả đời mình tu hành nghiêm minh, tinh tấn mà không mở được luân xa.
    thứ hai: có người sau những vụ tai nạn có những khả năng đặc biệt tuy ho có những khả năng đặc biệt nhưng như vậy cũng chỉ là được mở một số luân xa với một mức độ nào đó thôi. chứ mở tất cả các luân xa thì không.
    Còn vụ Hỏa xà: đó ví như con tàu vũ trụ, phải những người được tập luyện kỹ lưỡng. có sự giúp đỡ của thiện trí thức thì hãy nghĩ đến khai thông luân xa 1 và điều khiển hỏa xà.
    À mà còn điều này nữa những người ham thần thông, tự cao tự dại thi luân xa 1 cũng được khai mở và hỏa xà nó điều khiển ngược lại người đó.
    cháu mới 12 tuổi thì đừng nghĩ đến hỏa xà và luân xa 1 làm gì chăm chỉ học hành và tập thể dục cho khỏe manh và phát triển trí tuệ. bao giờ cháu lên 16 tuổi hoặc 18 tuổi hãy tìm hiểu thêm về các luân xa. nhưng đừng nghĩ đến hỏa xà và luân xa 1 nữa.
    Ai bảo phong là tự khai mở không đc ? Ông có bik vị phật Thích ca không?
    Ông có bị tai nạn đâu, mà sao ông vẫn giác ngộ thây ( mà giác ngộ thì phải khai thông hết cả 7 luân xa), chắc phong không tin phật thích ca tự mở mà là do tai nạn như ở trên hả, haha. Những người tự mở luân xa thì phải không khoe khoang, không ham thần thông, chăm chỉ tu luyện, tránh 3 loại bản ngã cơ bản : Tham , Sân , Si. Nếu đã không khoe khoang thì làm sao cho ai bik đc là mình tự mở lx hay không? Nên phong cứ nghĩ là không ai tự mở đc là vậy.
    Tôi là ai ?

  19. #19
    Đai Đen Avatar của Sweetiecute97
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong Tù
    Bài gởi
    571

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Arashi Xem Bài Gởi
    Khoảng 1 tuần trước đây , phải nói là tôi rất xui , nhưng đến tuần này , tôi lại may mắn , lúc trưa , đang ngồi chơi vi tính thì bổng nhiên tôi thấy chân tay , lưng có cảm giác như có con gì đang bò dưới lớp da , vừa đau vừa nóng , đau thì ít mà nóng thì nhiều , dạo một vòng box này , tôi có nghe mọi người nói về hỏa xà cà luân xa số 1 , liệu luân xa số 1 của tôi đã đc khai mớ chưa , con hỏa xà đả đc giải phóng chưa ? Tôi năm nay 12t , đầu óc còn non nớt , chỉ nghĩ đơn giản là thế
    Arashi, tui cũng tập ngồi thiền để khai mở luân xa cũng lúc 12 tuổi nè. Nhưng tui thì khác, tui thì tập luyện, bạn thì chỉ chơi máy tính thui phải hok? Cái bạn nói đó thì không phải của hỏa xà đâu, nhiều lần mình cũng tưởng như bạn. Đấy chỉ là năng lượng của luân xa 2-3 phát ra thôi. Luân xa 2 nó phát ra khí nóng và cảm giác theo dòng chảy của nước, còn luân xa 3 nó phát ra khí nóng dạng như kỉu thể hơi, làm nhiều lúc ngồi người cứ nóng bừng lên. Còn hỏa xà thì nóng , nóng hơn rất nhiều, nếu bạn mà đánh thức thì die lun rồi chứ vào đây mà post bài đc à. Nghe nói nếu mún đánh thức hỏa xà an toàn thì phải là bậc đại trí ( Ráng học cho giỏi vào) , Cơ thể khỏe mạnh( Tập thể dục thể thao thường xuyên), tâm hồn trong sáng ( Còn gọi là tâm hồn trẻ thơ đó, mún vậy từ bây giờ phải bỏ thuốc lá, tình cảm nam nữ, không xem mấy phim vớ vẩn, giành thời gian chơi với trẻ em nhiều hơn) , Tình yêu muôn loài ( Bạn hãy thử không sát sinh bất kì 1 con vật gì, kể cả 1 con muỗi,kiến, từ đó giành tình thương cho nó không đốt mình là Ok) Hiz, mình nói thêm 1 số cái theo ý hỉu của mình :D
    Tôi là ai ?

  20. #20

    Mặc định

    vớ vỉn, ai bảo giết muỗi là sát sanh, nghe thầy Thích Chân Quang (Thiện tai, thiện tai) bảo muỗi là loài có hại 100% => giết vô tư, không phải lăn tăn.
    trong chùa các thầy còn mua vợt muỗi về giết ầm ầm kia kìa

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  2. CHÚA CHA PHÁN DẠY CON CÁI CỦA NGƯỜI phần 1
    By lethang in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 28-10-2012, 12:00 AM
  3. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  4. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  5. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •