Trang 1 trong 19 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 366

Ðề tài: Hề xem bói, Khách bói chơi?

  1. #1
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định Hề xem bói, Khách bói chơi?

    BÓI TOÁN MIỄN PHÍ!!!!

    Chán đời, Hề mở quán bói chơi,
    Chín khách hữu duyên thử coi chơi,
    Tín tâm thành kính coi quẻ nghiệm,
    Mở nước thanh nhàn, giải đời chơi!

    Văn hóa, văn minh phải xếp hàng,
    Không ai chen lấn, sếp hàng hẳn hoi,
    Chín người đăng ký thời coi,
    Coi xong nhớ phải đáp lời hồi âm.

    Cách thức đăng ký: đăng ký tại đây, không nhận tin nhắn riêng.
    Họ và tên:
    Tuổi? Mệnh? ( xem Mệnh để hóa giải )
    Hỏi về: công việc sắp làm? sức khỏe, v....v....càng rõ càng tốt.
    Giới hạn: chỉ được hỏi 1 việc nhất định.
    Sau khi đăng ký xong, Hề sẽ đặt giờ nêu cách thức tiến hành. Làm 1 lượt luôn cho nhanh.

    Cảm ơn cô bác anh chị em đã xem qua.
    Last edited by Hề_3xu; 12-03-2012 at 01:41 AM.

  2. #2
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Chốt danh sách vào 9pm ngày 12/3/2012 . Múi giờ GMT +7. Sau đó sẽ tiến hành như sau:

    Tắm rửa sạch sẽ, thắp nhang lên ban thờ Tiên, Phật, Thánh, Trời....nếu không có thì thắp nhang lên ban thờ tổ tiên cũng được.

    Khấn thầm trong đầu như sau:

    Con kính lạy Cha Trời Mẹ Đất, Đấng Tạo Hóa Dưỡng Sanh muôn loài, vạn vật.
    Con kính lạy Thập Phương Thường Trụ Mười Phương Pháp Giới Tam Bảo, xin giải từ ân.
    Con kính lạy Chư Tiên Thiên Hiền Thánh anh linh nước Việt Nam Quốc.
    Con kính lạy Cha Rồng Mẹ Tiên. Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Mẹ Hiền Âu Cơ.
    Con nay....tên...tuổi...ở đâu......ngụp lặn chốn hồng trần, xin Chư Tiên Thánh Thần Phật khai ơn mở lối.....nghĩ tới việc mình cần hỏi............Xin chư thần thổ địa bản gia tấu dùm....
    Con cúi xin chư vị giải từ ân.

    Rồi ngồi chờ kết quả.!

  3. #3

    Mặc định

    Gửi bạn Hề 3 xu!
    Mình xin mở hàng. Chúc cho bạn nhiều niềm vui, may mắn trong cuộc sống nhé
    Mình tên: Nguyễn Thị Cẩm Ly
    Sinh :1984 ( mạng kim)\
    Chồng mình tên: Nguyễn Quốc Việt
    Sinh: 1975 ( mạng thủy)
    Con trai mình tên: Nguyễn Quốc Hải
    Sinh: 2011 ( Mạng mộc)
    Bạn chỉ cho hỏi một câu, mình cố hỏi 3 câu. Nếu được thì bạn trả lời giùm không thì đành một câu thôi.
    1. Hôn nhân vợ chồng mình thế nào, có bền lâu, hạnh phúc không. Đường con cái ra sao.
    2. Công việc vợ chồng mình năm nay thế nào, sức khỏe có gì đáng lưu ý không. Năm nay, vợ chồng mình đang trong vận hạn.
    3. Nhờ bạn xem vận mệnh cho con trai mình ( bé sinh 7/05/2011-DL) lúc 21h55 phút.
    Mình là người đầu tiên, mong bạn xem giùm nhé. Mình rất cần.
    Một việc nữa rất quan trong muốn hỏi bạn nhưng bạn chỉ cho hỏi một câu nên đành thôi vì không biết hỏi câu nào, câu nào cũng quan trọng với mình cả.
    Mong tin bạn
    Meomuop

  4. #4

    Mặc định

    Gửi thầy he3xu!

    cháu tên: Trần Hữu Sơn
    S/N: 21/03/1989 (mạng Đại Lâm Mộc)
    sinh lúc khoảng 12h trưa
    Mong thầy xem giúp con về công việc,học hành trong năm nay với ạ,nếu thêm được về tình duyên thì càng tốt ạ,cháu cám ơn thầy nhiều!
    :star:Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử,ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang...!!!![COLOR="Navy"][/COLOR]

  5. #5

    Mặc định

    Mình xin đăng kí, mong hề xem giúp :
    Họ tên : Nguyễn Thị Minh Huế.
    Tuổi 23 ( sn 1989)
    Mệnh : Đại Lâm Mộc.

    Mình có ý định đổi công việc mới ( có thể sẽ Nam tiến ), bạn xem giúp mình thế nào nhé!

    Chân thành cảm ơn !
    Nghèo nên phải cố!

  6. #6
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Ưu tiên bạn mèo mướp 3 câu vì duyên tham, hi hi.
    Bạn Fairy 1 câu
    Bạn Hữu Không 1 câu
    ---------
    5 câu rồi. Còn 4 câu nữa.

    *)Mong các bạn đúng 9h tối nay, cùng chắp tay dâng hương cầu nguyện nhé. Mình sẽ giải theo thứ tự. Các bạn làm ơn cho mình xin cái địa chỉ thường trú nữa nhé. Để Hề kêu. Vì mình xem từ xa, ko xem trực tiếp nên thông cảm cho Hề. Sau 9h tối ngày hôm nay, Hề sẽ up kết quả lời giải vào topic này. Sau khi xem xong, các bạn nên feedback lại cho Hề biết, feedback luôn vào đây nhé. NO MES! OK?

    PS: Đăng ký ở đây, Hề KHÔNG NHẬN TIN NHẮN RIÊNG, rất mong bà con cô bác thông cảm.

    Xin bổ sung thêm địa chỉ thường trú. Vì trên đất nước Lạc Quốc này, có nhiều người sinh cùng ngày tháng năm sinh.
    Last edited by Hề_3xu; 12-03-2012 at 04:25 PM.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi meo muop Xem Bài Gởi
    Gửi bạn Hề 3 xu! Mình bổ sung nhé
    Mình xin mở hàng. Chúc cho bạn nhiều niềm vui, may mắn trong cuộc sống nhé
    Mình tên: Nguyễn Thị Cẩm Ly
    Sinh :1984 ( mạng kim)
    Địa chỉ thường trú: hai bà trưng-hà nội

    Chồng mình tên: Nguyễn Quốc Việt
    Sinh: 1975 ( mạng thủy)
    Địa chỉ thường trú: Đức Thọ-Hà Tĩnh

    Con trai mình tên: Nguyễn Quốc Hải
    Sinh: 2011 ( Mạng mộc)
    Bé sinh ở Sài Gòn

    Bạn chỉ cho hỏi một câu, mình cố hỏi 3 câu. Nếu được thì bạn trả lời giùm không thì đành một câu thôi.
    1. Hôn nhân vợ chồng mình thế nào, có bền lâu, hạnh phúc không. Đường con cái ra sao.
    2. Công việc vợ chồng mình năm nay thế nào, sức khỏe có gì đáng lưu ý không. Năm nay, vợ chồng mình đang trong vận hạn.
    3. Nhờ bạn xem vận mệnh cho con trai mình ( bé sinh 7/05/2011-DL) lúc 21h55 phút.
    Mình là người đầu tiên, mong bạn xem giùm nhé. Mình rất cần.
    Một việc nữa rất quan trong muốn hỏi bạn nhưng bạn chỉ cho hỏi một câu nên đành thôi vì không biết hỏi câu nào, câu nào cũng quan trọng với mình cả.
    Mong tin bạn
    Meomuop
    hihi, cám ơn bạn đã ưu tiên mình nhé. Hic, tham quá cố với thêm câu khuyến mãi ( bạn không trả lời thì mình cũng đành ngậm ngùi hihi)
    Cho mình hỏi, vụ đất cát nhà mình ở Hà Nội khi nào xong giấy tờ và có bán được giá không nhé. Cái này cũng 2 năm rồi mà không được gì nên mình mạn phép hỏi bạn. Vì vấn đề này mình cứ đi lại nhiều lần, đau đầu mà không được gì.
    Cám ơn bạn nhiều
    Tối nay mình canh đến 9h, và sẽ có phản hồi thông tin cho bạn

  8. #8
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi meo muop Xem Bài Gởi
    hihi, cám ơn bạn đã ưu tiên mình nhé. Hic, tham quá cố với thêm câu khuyến mãi ( bạn không trả lời thì mình cũng đành ngậm ngùi hihi)
    Cho mình hỏi, vụ đất cát nhà mình ở Hà Nội khi nào xong giấy tờ và có bán được giá không nhé. Cái này cũng 2 năm rồi mà không được gì nên mình mạn phép hỏi bạn. Vì vấn đề này mình cứ đi lại nhiều lần, đau đầu mà không được gì.
    Cám ơn bạn nhiều
    Tối nay mình canh đến 9h, và sẽ có phản hồi thông tin cho bạn
    -------
    3 câu hỏi trên, đúng 9h bạn ở nhà cầu nguyện như Hề tôi nói trên.
    Còn câu này, thì xin trả lời thẳng. Đất Hà Nội, giá ảo + K.tế chưa có tín hiệu đáng tin nào cho thấy dấu hiệu phục hồi như năm 2008. Đất cát nhà bạn hay của nhà ai, Hề tôi đâu nào biết? Các chiến dịch PR nhà Đất đóng cửa đầy rẫy, bạn đang cần nguồn thu bỏ vô vốn sao mà tháo chạy sớm thế....thôi, tôi nhiều lời. Cái phần còn lại, tôi sẽ trả lời sau, cho đến khi bạn thực sự tín tâm cầu nguyện cho 3 câu hỏi trên lúc 9h. Sau 9h, tôi đăng hết các lời chư vị nhắn lại thôi. Hề tôi chỉ là người đưa đò, ai đi đò thì lên, ngồi yên, đừng quậy, ....lật đò đấy!

  9. #9

    Mặc định

    hic, hề ơi, mình nghĩ chắc bạn hiểu lầm rồi. Đây là đất của cha mẹ mình để lại là tài sản duy nhất mình có. Hiện tại, mình kinh tế kém quá cần lo cho con, hơn nữa còn liên quan tới một người chị nuôi, mình không muốn để lâu vì thực sự mình quá mệt mỏi. Giấy tờ mình nhờ chú làm hộ nhưng mãi không thấy tăm hơi. Mình cần cái lều cho con có nơi ở nhưng thật khó quá, mình ở trọ đi làm công chức hàng tháng không đủ nuôi con vì giờ chỉ có mình ông xã đi làm,không có ai chăm giùm con nên mình ở nhà nuôi cho bé cứng cáp một chút.
    Meo muop

  10. #10
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Đến 8h30 là chốt danh sách nhé. 9 h làm như Hề nêu trên. Rồi Hề gửi kết quả một lượt. Mới có 5 câu, còn 4 câu nữa cho đủ. Bói miễn phí mà cũng ế hàng vậy sao???

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    hi hi...hoan hỷ hề giúp mọi ng....
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  12. #12

    Mặc định

    Em xin chào bác
    Em tên là: Hoàng Mạnh Tiến
    Sinh ngày: 15/09/1986 (Âm Lịch)
    Mệnh: Lư Trung Hỏa

    Em có hai câu hỏi mong bác giải đáp:
    Câu 1: Em số giàu hay số nghèo, nếu giàu thì bao giờ sẽ phát tài, nếu nghèo thì bao giờ sẽ tán gia bại sản.
    Câu 2: Kiếp này em có đắc đạo được không?
    Khổ Hải Vô Biên - Hồi Đầu Thị Ngạn

  13. #13
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Sau đây Hề xin gửi 5 câu hỏi của các bạn theo thứ tự.
    Bạn Mèo_Mướp ( 3 câu ), Bạn Fairy ( 1 câu ), Bạn Hữu Không ( 1 câu ). Đa phần các câu hỏi của các bạn hỏi 1 câu nhưng tận mấy ý, tham quá. Nhưng không sao, vui đâu chầu đấy. Riêng các bạn Bản_Ngã, Ý Người Lời Tôi Hề tôi ko xem. Xin miễn hỏi vì sao!

    Bạn Mèo Mướp, do bạn hỏi quá nhiều. Nên Hề tôi fix lại câu hỏi của bạn. Xin trình bày như sau.

    Nguyễn Cẩm Ly 1984: Công việc, vận hạn.
    Bề trên thuyết:
    Đất lấp vàng ròng,
    Bụi mờ ngọc trắng,
    Bao giờ ngọc sáng và trong
    Cần ai cất giữ ra công lau chùi.

    Giãi: Người này có tài, tiếc là chưa gặp thời nên tài năng chưa thể bộc lộ. Dĩ nhiên, đang chăm cho con thì còn thời gian đâu mà tài. Có tài, chưa gặp thời, đang còn bị nhiều người dèm pha. Nhưng đừng nản chí, phải cố công lên. Người chiêm được quẻ này, nên đề phòng tiểu nhân đằng sau, nói thiệt, bạn bị vài người lợi dụng đó, coi lại mà xem.
    Hề tôi thử test lại kiểm tra: thấy như sau, bạn da trắng, khá cao, tóc màu, hơi xoăn, có bộ váy kéo gần kín hết đùi trên, đi xe tay ga màu đỏ , nói chung là thấy body mùa hè năm ngoái khá chuẩn. Bạn thử coi xem tôi nói đúng ko, hay tôi lại lệch sóng nhìn nhầm em người mẫu nào?.

    Chồng bạn: Nguyễn Quốc Việt năm 1975. Công việc và hôn nhân.
    Bề trên thuyết:
    Đằng sau thì cười hi hi
    Đi trên đường thích hợp
    Sở cầu hi vọng được
    Can gì lệ rưng rưng.

    Giãi: Quẻ này tốt. Công việc ko phải lo gì cho lắm. Nhưng mà đường lớn mà đi, đừng có chui bụi rậm....Phải giữ đạo vợ chồng cho tốt, đường ngay thẳng mà đi, đừng có " chui rúc vô bụi rậm " nào lại xước hết mông....vợ nó lo.

    Con trai bạn: Ng. Quốc Hải. Về chuyện tương lai.
    Con bạn còn nhỏ, cũng như hạt mầm mới được gieo. Muốn cây tốt thì phải chăm bón cho tốt, chứ không phải cứ để mặc cho gió mưa nắng bão rồi nó tốt hay không tốt. Tâm Linh chứ không phải Mê Tín nên bạn Mèo Mướp đừng có quá MÊ TÍN.
    ---
    Tôi giãi qua cho bạn coi, hỏi gì thì hỏi sau, post lên đây, KO NHẬN TIN NHẮN RIÊNG, MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM.

  14. #14
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Bạn Fairy: Tên Trần Hữu Sơn ( 1989 ).

    Hỏi: đường học hành và tình củm có tốt đẹp không?
    Bề trên thuyết:
    Chánh trực nghi thủ
    Vọng động sanh tai
    Lợi thông danh đạt
    Diệp lạc hoa khai.

    Giãi: Lòng cố giữ chánh trực quang minh
    Chớ nên vọng động mà sinh tai nàn
    Lợi danh thông đạt đôi hàng
    Khác gì lá rụng - hoa càng nở mau.

    Bạn tuổi còn trẻ, nên giữ lòng đèn sách cho cần cù. Chớ mong há miệng chờ sung. Muốn kết quả tốt phải giữ lòng, trí kiên định. Tuy đang ở tuổi " rất nứng rồi" nhưng gắng kiềm chế. Men tình say lắm, say rồi ngủ quên, lửa rớt xuống là cháy sách đó. Xưa nay Thánh Thần nào có phụ kẻ hiền lương, đèn sách, lo cho tổ quốc. Chớ mong cầu lợi danh cho riêng mình, phù du chìm nổi. Bạn hiểu như vậy thì mới có chí được. Lợi cho nhân loại, ắt lợi cho mình. Chỉ mong lợi mình, khác gì tự mua cái tánh ích kỷ.
    Chuyện tình yêu là do duyên số, đẹp hay dở cũng do tay mình chăm sóc. Người khéo chăm cho lòng mình, thì mới khéo chăm cho lòng người khác phái.
    Last edited by Hề_3xu; 12-03-2012 at 10:08 PM.

  15. #15
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Bạn Hữu Không: Tên Nguyễn Thị Minh Huế 1989. Công việc? Nam Tiến?

    Bề trên thuyết:
    Sao tài sao mã thông mang
    Xem cung quan lộc rõ ràng định phương
    Bày hàng ngư, khuyến, chư, dương
    Từ nay chăm việc chủ trương tự mình.

    Giãi:
    Không phải lo toan nhiều, thời đã có, vận đang tốt. Mọi việc chủ trương tiến hành hay không đều quyết định do bạn.
    Tháng 6,9,10,12 vận đẹp, gắng thu hoạch tài. Nhưng đừng quên lợi mình cũng nên sẻ chia cho những người nghèo khó ( gắng từ thiện ). San sẻ tình thương với đồng loại như vậy cũng như chăm bón cho cội Đức của bạn. Làm vậy sẽ được hưởng dài lâu.

    --
    KÍNH THƯA BÀ CON CÔ BÁC.

    CHỮ LINH ĐỀU PHỤ THUỘC TẤM LÒNG MỖI NGƯỜI. TÂM LINH cũng nên gắn với KHOA HỌC để bài trừ MÊ TÍN. Tránh trường hợp gặp phải mấy tay thầy đểu rùi tiền mất, tật mang. CẢM ƠN QUÝ CÔ BÁC đã rảnh ghé qua. Những ai được giải quẻ ở trên, nên viết phản hồi cho Hề tôi được rõ. Cảm ơn.

  16. #16
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Việc coi bói đến đây là kết thúc nhé. Tôi xin tán thán sự cầu nguyện của bạn Hữu_Không, rất thành tâm. Bạn Mèo_Mướp, khá thành tâm, đùi trắng váy nhiều màu, nhưng đa số màu xanh nước biển, model nên đeo kính dâm màu đen mắt to, năm ngoái đầu nhuộm hơi nâu nâu vàng, tóc uốn cong, dân công sở sành điệu quá :icon_rolleyes:....:D. Mong rằng tôi lệch sóng nhìn nhầm....=)).

  17. #17

    Mặc định

    Cảm ơn Má Hề nhé!:love_struck:

    Hề phán hay ghê, tớ thích ấy rùi đấy:rolling_on_the_floo.

    Nhưng cơ mà, lúc khoảng 9h. Tớ mải nghe mấy bài Rock quá, quên không cầu nguyện, lúc nhớ ra thì qua mất rùi.Nói thành tâm thì ngại quá!

    Câu này rất chuẩn :"Mọi việc chủ trương tiến hành hay không đều quyết định do bạn".
    Câu khuyên cuối cùng cũng rất chí lý :D
    Mình cũng thích hướng thiện ( thi thoảng mới đểu đểu tý thui:blushing:).

    Hề rất giống một người trên 4room này đấy:kiss:
    Nghèo nên phải cố!

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hề_3xu Xem Bài Gởi
    Sau đây Hề xin gửi 5 câu hỏi của các bạn theo thứ tự.
    Bạn Mèo_Mướp ( 3 câu ), Bạn Fairy ( 1 câu ), Bạn Hữu Không ( 1 câu ). Đa phần các câu hỏi của các bạn hỏi 1 câu nhưng tận mấy ý, tham quá. Nhưng không sao, vui đâu chầu đấy. Riêng các bạn Bản_Ngã, Ý Người Lời Tôi Hề tôi ko xem. Xin miễn hỏi vì sao!

    Bạn Mèo Mướp, do bạn hỏi quá nhiều. Nên Hề tôi fix lại câu hỏi của bạn. Xin trình bày như sau.

    Nguyễn Cẩm Ly 1984: Công việc, vận hạn.
    Bề trên thuyết:
    Đất lấp vàng ròng,
    Bụi mờ ngọc trắng,
    Bao giờ ngọc sáng và trong
    Cần ai cất giữ ra công lau chùi.

    Giãi: Người này có tài, tiếc là chưa gặp thời nên tài năng chưa thể bộc lộ. Dĩ nhiên, đang chăm cho con thì còn thời gian đâu mà tài. Có tài, chưa gặp thời, đang còn bị nhiều người dèm pha. Nhưng đừng nản chí, phải cố công lên. Người chiêm được quẻ này, nên đề phòng tiểu nhân đằng sau, nói thiệt, bạn bị vài người lợi dụng đó, coi lại mà xem.
    Hề tôi thử test lại kiểm tra: thấy như sau, bạn da trắng, khá cao, tóc màu, hơi xoăn, có bộ váy kéo gần kín hết đùi trên, đi xe tay ga màu đỏ , nói chung là thấy body mùa hè năm ngoái khá chuẩn. Bạn thử coi xem tôi nói đúng ko, hay tôi lại lệch sóng nhìn nhầm em người mẫu nào?.

    Chồng bạn: Nguyễn Quốc Việt năm 1975. Công việc và hôn nhân.
    Bề trên thuyết:
    Đằng sau thì cười hi hi
    Đi trên đường thích hợp
    Sở cầu hi vọng được
    Can gì lệ rưng rưng.

    Giãi: Quẻ này tốt. Công việc ko phải lo gì cho lắm. Nhưng mà đường lớn mà đi, đừng có chui bụi rậm....Phải giữ đạo vợ chồng cho tốt, đường ngay thẳng mà đi, đừng có " chui rúc vô bụi rậm " nào lại xước hết mông....vợ nó lo.

    Con trai bạn: Ng. Quốc Hải. Về chuyện tương lai.
    Con bạn còn nhỏ, cũng như hạt mầm mới được gieo. Muốn cây tốt thì phải chăm bón cho tốt, chứ không phải cứ để mặc cho gió mưa nắng bão rồi nó tốt hay không tốt. Tâm Linh chứ không phải Mê Tín nên bạn Mèo Mướp đừng có quá MÊ TÍN.
    ---
    Tôi giãi qua cho bạn coi, hỏi gì thì hỏi sau, post lên đây, KO NHẬN TIN NHẮN RIÊNG, MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM.
    thanks bạn nhiều lắm. Mình xin phản hồi như sau:

    Nguyễn Cẩm Ly 1984: Công việc, vận hạn.
    Bề trên thuyết:
    Đất lấp vàng ròng,
    Bụi mờ ngọc trắng,
    Bao giờ ngọc sáng và trong
    Cần ai cất giữ ra công lau chùi.

    Giãi: Người này có tài, tiếc là chưa gặp thời nên tài năng chưa thể bộc lộ. Dĩ nhiên, đang chăm cho con thì còn thời gian đâu mà tài. Có tài, chưa gặp thời, đang còn bị nhiều người dèm pha. Nhưng đừng nản chí, phải cố công lên. Người chiêm được quẻ này, nên đề phòng tiểu nhân đằng sau, nói thiệt, bạn bị vài người lợi dụng đó, coi lại mà xem.

    -> cái này đúng bạn ạ. Mình không tự nhận mình có tài nhưng không đến nỗi bất tài, có điều đường công danh của mình vô cùng lận đận dù học hành và năng lực trong công việc cũng có. Quả thật, mình bị nhiều người, tiểu nhân dèm pha nên trong công việc dù cố gắng đến đâu cũng vẫn lận đận chẳng đâu vào đâu cả. Đôi lúc bi quan vì đời mình gặp nhiều cảnh trái ngang, không biết đến bao giờ thì yên ổn

    Hề tôi thử test lại kiểm tra: thấy như sau, bạn da trắng, khá cao, tóc màu, hơi xoăn, có bộ váy kéo gần kín hết đùi trên, đi xe tay ga màu đỏ , nói chung là thấy body mùa hè năm ngoái khá chuẩn. Bạn thử coi xem tôi nói đúng ko, hay tôi lại lệch sóng nhìn nhầm em người mẫu nào?.
    -> mình da trắng, chiều cao thì cũng bình thường, tóc đen, thẳng. Váy thì cũng có nhưng mà nghèo quá chưa có xe tay ga hic. Xe màu đỏ là của chồng mình nhưng là xe suzuki hihi

    Chồng bạn: Nguyễn Quốc Việt năm 1975. Công việc và hôn nhân.
    Bề trên thuyết:
    Đằng sau thì cười hi hi
    Đi trên đường thích hợp
    Sở cầu hi vọng được
    Can gì lệ rưng rưng.

    Giãi: Quẻ này tốt. Công việc ko phải lo gì cho lắm. Nhưng mà đường lớn mà đi, đừng có chui bụi rậm....Phải giữ đạo vợ chồng cho tốt, đường ngay thẳng mà đi, đừng có " chui rúc vô bụi rậm " nào lại xước hết mông....vợ nó lo.
    -> Công việc mình thấy dạo này chồng về hay gắt gỏng, kêu mệt. Chắc là công việc mới nên áp lực. Chẳng biết ông ấy có chui bụi rậm không nữa. Tính ông xã khá gia trưởng, chẳng nghe vợ bao giờ.
    Đạo vợ chồng mình cũng không biết ông ấy giữ không vì từ khi có con 2 vợ chồng ngủ riêng, cãi nhau liên tục tới mức ký giấy ly hôn bạn ạ ( trước đó thì khá hạnh phúc). Mình hỏi hôn nhân 2 vợ chông thế nào là vì lý do này.
    Chồng mình cũng khá đẹp trai nên nhiều em thích> Dao này, mấy cô người yêu cũ hay nhắn tin gọi điện. Mình cũng kệ, ông ấy tự giác. Không thích thì thôi đường ai nấy đi cho đỡ khổ


    Con trai bạn: Ng. Quốc Hải. Về chuyện tương lai.
    Con bạn còn nhỏ, cũng như hạt mầm mới được gieo. Muốn cây tốt thì phải chăm bón cho tốt, chứ không phải cứ để mặc cho gió mưa nắng bão rồi nó tốt hay không tốt. Tâm Linh chứ không phải Mê Tín nên bạn Mèo Mướp đừng có quá MÊ TÍN.
    -> Con trai mình từ khi mới sinh đã khóc ngày, khóc đêm suốt 5 tháng trời, kén ăn, trớ liên tục nhưng không ốm. Tuy nhiên, khi bé được 7 tháng tuổi đột nhiên ốm đến viện bác sĩ thờ ơ không cấp cứu hậu quả là bé bị di chứng viêm màng não do sốt quá cao. Mình tưởng không thể gặp con được nữa.
    Hiện tại bé đã khỏi nhưng mình vẫn lo ảnh hưởng về sau vì từ khi như thế, sức để kháng bé kém, ốm liên tục. Khả năng tiếp nhận không được nhanh nhậy như trước.
    Bé bệnh mình mới biết bé sinh phạm giờ kim xà nên mình vô cùng lo lắng, bé cũng khá bướng bỉnh, gần bố hơn là mẹ.
    Mình chỉ muốn hỏi tương lai bé thế nào để uốn nắn con cho tốt, đường đời sau này bé bình an hay không chứ không có ý mê tín gì khác.
    Mình không biết bạn đã có con chưa, nhưng theo con một lần suýt vào cửa tử mình không còn đứng vững nữa. Chỉ mong con bình an, mỗi lần con ốm là thót tim bạn ạ.
    Vài dòng phản hồi cùng bạn. Mong bạn xem duyên phận vợ chồng mình đến đâu, đường con cái thế nào. Về công danh mình hơi buồn vì không được suôn sẻ nhưng đành cố gắng vậy. Có con rồi không thể bay nhảy như ngày xưa nữa.
    Nick của bạn làm mình nhớ tới một câu chuyện rất hay.
    Chúc bạn mọi điêu tốt lành nhé.
    Meo muop

  19. #19
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hữu Không Xem Bài Gởi
    Cảm ơn Má Hề nhé!:love_struck:

    Hề phán hay ghê, tớ thích ấy rùi đấy:rolling_on_the_floo.

    Nhưng cơ mà, lúc khoảng 9h. Tớ mải nghe mấy bài Rock quá, quên không cầu nguyện, lúc nhớ ra thì qua mất rùi.Nói thành tâm thì ngại quá!

    Câu này rất chuẩn :"Mọi việc chủ trương tiến hành hay không đều quyết định do bạn".
    Câu khuyên cuối cùng cũng rất chí lý :D
    Mình cũng thích hướng thiện ( thi thoảng mới đểu đểu tý thui:blushing:).

    Hề rất giống một người trên 4room này đấy:kiss:
    -----
    Bạn Hữu_Không, cái lực mà tôi tán thán, không phải ở chỗ chân chấp tay quỳ, mà là cái LƯƠNG TÂM vẫn còn sáng. Xin chớ nhầm tôi với 3 con số 555. Bạn hiểu chứ....:D, ngẩng đầu 3 tấc có THẦN LINH à nghen.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi meo muop Xem Bài Gởi
    thanks bạn nhiều lắm. Mình xin phản hồi như sau:

    Nguyễn Cẩm Ly 1984: Công việc, vận hạn.
    Bề trên thuyết:
    Đất lấp vàng ròng,
    Bụi mờ ngọc trắng,
    Bao giờ ngọc sáng và trong
    Cần ai cất giữ ra công lau chùi.

    Giãi: Người này có tài, tiếc là chưa gặp thời nên tài năng chưa thể bộc lộ. Dĩ nhiên, đang chăm cho con thì còn thời gian đâu mà tài. Có tài, chưa gặp thời, đang còn bị nhiều người dèm pha. Nhưng đừng nản chí, phải cố công lên. Người chiêm được quẻ này, nên đề phòng tiểu nhân đằng sau, nói thiệt, bạn bị vài người lợi dụng đó, coi lại mà xem.

    -> cái này đúng bạn ạ. Mình không tự nhận mình có tài nhưng không đến nỗi bất tài, có điều đường công danh của mình vô cùng lận đận dù học hành và năng lực trong công việc cũng có. Quả thật, mình bị nhiều người, tiểu nhân dèm pha nên trong công việc dù cố gắng đến đâu cũng vẫn lận đận chẳng đâu vào đâu cả. Đôi lúc bi quan vì đời mình gặp nhiều cảnh trái ngang, không biết đến bao giờ thì yên ổn

    Hề tôi thử test lại kiểm tra: thấy như sau, bạn da trắng, khá cao, tóc màu, hơi xoăn, có bộ váy kéo gần kín hết đùi trên, đi xe tay ga màu đỏ , nói chung là thấy body mùa hè năm ngoái khá chuẩn. Bạn thử coi xem tôi nói đúng ko, hay tôi lại lệch sóng nhìn nhầm em người mẫu nào?.
    -> mình da trắng, chiều cao thì cũng bình thường, tóc đen, thẳng. Váy thì cũng có nhưng mà nghèo quá chưa có xe tay ga hic. Xe màu đỏ là của chồng mình nhưng là xe suzuki hihi

    Chồng bạn: Nguyễn Quốc Việt năm 1975. Công việc và hôn nhân.
    Bề trên thuyết:
    Đằng sau thì cười hi hi
    Đi trên đường thích hợp
    Sở cầu hi vọng được
    Can gì lệ rưng rưng.

    Giãi: Quẻ này tốt. Công việc ko phải lo gì cho lắm. Nhưng mà đường lớn mà đi, đừng có chui bụi rậm....Phải giữ đạo vợ chồng cho tốt, đường ngay thẳng mà đi, đừng có " chui rúc vô bụi rậm " nào lại xước hết mông....vợ nó lo.
    -> Công việc mình thấy dạo này chồng về hay gắt gỏng, kêu mệt. Chắc là công việc mới nên áp lực. Chẳng biết ông ấy có chui bụi rậm không nữa. Tính ông xã khá gia trưởng, chẳng nghe vợ bao giờ.
    Đạo vợ chồng mình cũng không biết ông ấy giữ không vì từ khi có con 2 vợ chồng ngủ riêng, cãi nhau liên tục tới mức ký giấy ly hôn bạn ạ ( trước đó thì khá hạnh phúc). Mình hỏi hôn nhân 2 vợ chông thế nào là vì lý do này.
    Chồng mình cũng khá đẹp trai nên nhiều em thích> Dao này, mấy cô người yêu cũ hay nhắn tin gọi điện. Mình cũng kệ, ông ấy tự giác. Không thích thì thôi đường ai nấy đi cho đỡ khổ


    Con trai bạn: Ng. Quốc Hải. Về chuyện tương lai.
    Con bạn còn nhỏ, cũng như hạt mầm mới được gieo. Muốn cây tốt thì phải chăm bón cho tốt, chứ không phải cứ để mặc cho gió mưa nắng bão rồi nó tốt hay không tốt. Tâm Linh chứ không phải Mê Tín nên bạn Mèo Mướp đừng có quá MÊ TÍN.
    -> Con trai mình từ khi mới sinh đã khóc ngày, khóc đêm suốt 5 tháng trời, kén ăn, trớ liên tục nhưng không ốm. Tuy nhiên, khi bé được 7 tháng tuổi đột nhiên ốm đến viện bác sĩ thờ ơ không cấp cứu hậu quả là bé bị di chứng viêm màng não do sốt quá cao. Mình tưởng không thể gặp con được nữa.
    Hiện tại bé đã khỏi nhưng mình vẫn lo ảnh hưởng về sau vì từ khi như thế, sức để kháng bé kém, ốm liên tục. Khả năng tiếp nhận không được nhanh nhậy như trước.
    Bé bệnh mình mới biết bé sinh phạm giờ kim xà nên mình vô cùng lo lắng, bé cũng khá bướng bỉnh, gần bố hơn là mẹ.
    Mình chỉ muốn hỏi tương lai bé thế nào để uốn nắn con cho tốt, đường đời sau này bé bình an hay không chứ không có ý mê tín gì khác.
    Mình không biết bạn đã có con chưa, nhưng theo con một lần suýt vào cửa tử mình không còn đứng vững nữa. Chỉ mong con bình an, mỗi lần con ốm là thót tim bạn ạ.
    Vài dòng phản hồi cùng bạn. Mong bạn xem duyên phận vợ chồng mình đến đâu, đường con cái thế nào. Về công danh mình hơi buồn vì không được suôn sẻ nhưng đành cố gắng vậy. Có con rồi không thể bay nhảy như ngày xưa nữa.
    Nick của bạn làm mình nhớ tới một câu chuyện rất hay.
    Chúc bạn mọi điêu tốt lành nhé.
    Meo muop
    bố sung chút, đúng là năm ngoái mình có uốn tóc thật, có kính màu mận. Hic, nhưng mà khộng phải người mẫu đâu. Nếu thế thì mình đâu có lận đận thế hihi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 11-07-2012, 10:39 PM
  2. Ở HN, e muốn đi xem bói
    By tranhiep1403 in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 08-01-2012, 06:14 PM
  3. Rừng khóc than vì thú chơi “hàng độc”
    By hiepht.vns in forum Nơi Rao vặt, Trao đổi, Hiến tặng ...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-10-2011, 12:08 PM
  4. Cuối năm đi xem bói, bị thầy...hôn má
    By Bin571 in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 15-07-2011, 08:16 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •