Trang 21 trong 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 1115161718192021222324252627 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 401 tới 420 trên 614

Ðề tài: Tự giới thiệu

  1. #401

    Mặc định

    Kính gửi Bác bài thơ cháu sưu tầm được. Bác ơi ! lúc nào cũng có cháu ở bên Bác

    Tôi cũng muốn viết những bài thơ vui
    Để cho đời thêm tiếng cười vui vẻ
    Tôi đã cố nhưng không sao cầm lệ
    Tủi phận mình chốn trần thế đau thương

    Tôi viết thơ đã quen giữa đêm trường
    Bên khung cửa nhìn sương rơi từng giọt
    Khi mọi người ngủ ngon trong hạnh phúc
    Thì một mình tôi thổn thức con tim

    Thầm ao ước một nếp sống êm đềm
    Nơi an nghĩ cho cánh chim mỏi mệt
    Ôm thương lòng đớn đau còn in vết
    Vì cuộc sống trôi dạt giữa dòng đời

    Đêm từng đêm tôi nếm giọt lệ khô
    Đã từ lâu cạn bên bờ đau khổ
    Thôi không chảy vì thiếu người dành dỗ
    Chết cả lòng trước phần số chua cay

    Tôi cũng mong đời có lúc đổi thay
    Cho tôi vui trên đường dài chiếc bóng
    Để cho tôi có được niềm hy vọng
    Lắp vào trong khoảng trống của tâm hồn
    Last edited by Thanh_Huy; 28-09-2008 at 09:53 PM.
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  2. #402

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    Kính gửi Bác bài thơ cháu sưu tầm được. Bác ơi ! lúc nào cũng có cháu ở bên Bác

    Tôi cũng muốn viết những bài thơ vui
    Để cho đời thêm tiếng cười vui vẻ
    Tôi đã cố nhưng không sao cầm lệ
    Tủi phận mình chốn trần thế đau thương

    Tôi viết thơ đã quen giữa đêm trường
    Bên khung cửa nhìn sương rơi từng giọt
    Khi mọi người ngủ ngon trong hạnh phúc
    Thì một mình tôi thổn thức con tim

    Thầm ao ước một nếp sống êm đềm
    Nơi an nghĩ cho cánh chim mỏi mệt
    Ôm thương lòng đớn đau còn in vết
    Vì cuộc sống trôi dạt giữa dòng đời

    Đêm từng đêm tôi nếm giọt lệ khô
    Đã từ lâu cạn bên bờ đau khổ
    Thôi không chảy vì thiếu người dành dỗ
    Chết cả lòng trước phần số chua cay

    Tôi cũng mong đời có lúc đổi thay
    Cho tôi vui trên đường dài chiếc bóng
    Để cho tôi có được niềm hy vọng
    Lắp vào trong khoảng trống của tâm hồn
    Tôi cũng mong đời có lúc đổi thay
    Cho tôi vui trên đường dài chiếc bóng
    Để cho tôi có được niềm hy vọng
    Lắp vào trong khoảng trống của tâm hồn


    Mình cũng ước ao được như vậy thì rất mừng
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  3. #403

    Mặc định

    cháu cầu mong Bác được như vậy !
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  4. #404

    Mặc định

    Bác ơi ,sao hôm nay bác buồn thế ? Mọi khó khăn chỉ là nhất thời ,rồi mọi sự sẽ hanh thông thôi bác !

    Anh hùng gặp lúc gian nan
    Sa cơ lỡ thế ,ngắm trăng một mình
    Nhìn sao nghĩ đến thân mình
    Nỗi lòng ai tỏ ông trời thấu chăng?

    Mất tiền tôi chẳng có lo
    Mất tình tôi phải nằm co một mình
    Mong sao thế thái nhân tình
    Vì tình ,vì nghĩa ,đừng vì ngân kim.


    Chúc Bác sức khỏe dồi dào.
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  5. #405
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Nếu Bác buồn thì hãy nghĩ đến Huynh đệ tỷ muội trên dđàn nhé. Tất cả điều muốn chia sẽ với Bác.
    Kính.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  6. #406

    Mặc định

    dragonle

    Anh hùng gặp lúc gian nan
    Sa cơ lỡ thế ,ngắm trăng một mình
    Nhìn sao nghĩ đến thân mình
    Nỗi lòng ai tỏ ông trời thấu chăng?

    Mất tiền tôi chẳng có lo
    Mất tình tôi phải nằm co một mình
    Mong sao thế thái nhân tình
    Vì tình ,vì nghĩa ,đừng vì ngân kim.

    Không phải lo nghĩ bạc vàng.
    mà là lo nghĩ 1 mình cô đơn.
    Thương cho tùng bách đỉnh ngàn,
    Gió mưa dầu dãi bẽ bàng đơn thân.
    1 mình sống dữa đô thành,
    Người ta vui vậy 1 mình buồn tênh.
    Cầu trời xin có thương tình.
    Nhà con bán được 1 mình về quê.
    có anh em có bạn bè,
    Có tình có có nghiã sớm khuya vui vầy.
    Thành tâm 1 chút hương này.
    Thiết tha mong đợi những ngày về đến cố hương


    Cám ơn dragonle đã động viên chia sẻ nhé
    Last edited by 470525; 29-09-2008 at 04:35 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  7. #407

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuochai Xem Bài Gởi
    Nếu Bác buồn thì hãy nghĩ đến Huynh đệ tỷ muội trên dđàn nhé. Tất cả điều muốn chia sẽ với Bác.
    Kính.
    Mình có giám buồn đâu, mình chỉ trách cái thân mình hẩm hưu thôi.
    Cám ơn PH đã chia sẻ
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  8. #408

    Mặc định

    ấno không thấy cháu tieunghi nhỉ, đi đâu mà ko nói cho bạn bè diễn đàn 1 câu
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  9. #409

    Mặc định

    chào huynh trưởng nhe. Nicô bận vuệc quá ít ghé nhà Huynh trưởng uống rượu,ngâm thơ.xin thứ lỗi..
    Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
    Hỏi tên...rằng đã quên lâu
    Hỏi quê...rằng mộng ban đầu đã xa....(BÙI GIÁNG)

  10. #410

    Mặc định

    Người đâu ở xứ hoa đào
    Bận gì thì bận cứ vào ghé chơi
    Người đâu mà lại ít nhời
    Vào rồi chưa kịp làm gì đã ra.

    :):):)
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  11. #411

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    ấno không thấy cháu tieunghi nhỉ, đi đâu mà ko nói cho bạn bè diễn đàn 1 câu
    Con đây bác à. Con xin lỗi vì công việc bận quá nên không thể lên đây gặp mọi người.
    Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

  12. #412

    Mặc định

    Cháu đi mà ko nói với Bac 1 câu, bác chỉ nhớ cháu 1 nhưng người khác nhớ cháu đên 20 ấy.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  13. #413

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    Cháu đi mà ko nói với Bac 1 câu, bác chỉ nhớ cháu 1 nhưng người khác nhớ cháu đên 20 ấy.
    Con cảm ơn bác. :D

    Mà còn ai nhớ con vậy nhỉ. :)
    Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

  14. #414

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieunghi Xem Bài Gởi
    Con đây bác à. Con xin lỗi vì công việc bận quá nên không thể lên đây gặp mọi người.
    Cứ đi bất ngờ như vậy Thanh huy không biết đâu mà tìm,
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  15. #415

    Mặc định

    Cháu xem profile thấy bác 470525 những 61 tuổi mà nói chuyện trẻ quá ạ. Cháu xin phép cùng làm quen với mọi người ở đây. Hình như phần lớn mọi người là trong Nam bác nhỉ???

  16. #416

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lkcuong Xem Bài Gởi
    Cháu xem profile thấy bác 470525 những 61 tuổi mà nói chuyện trẻ quá ạ. Cháu xin phép cùng làm quen với mọi người ở đây. Hình như phần lớn mọi người là trong Nam bác nhỉ???
    Cũng không phải như vậy đâu, số người nam , Bác gần sàn sàn nhau, có 1 số bạn Bác nhưng công tác trong Nam nhiều nên cũng nói 1 số giống nam.
    Mùng bạn đã vào TGVH chúc bạn nhiều sự may mắn
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  17. #417

    Post

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dragonle Xem Bài Gởi
    Người đâu ở xứ hoa đào
    Bận gì thì bận cứ vào ghé chơi
    Người đâu mà lại ít nhời
    Vào rồi chưa kịp làm gì đã ra.

    :):):)
    xứ hoa đào người nhiều tình ít
    bỏ xứ hoa về lại chốn quê nhà

    ***
    ít lời vì mải bôn ba
    vẫn mong huynh trưởng bỏ xa nỗi sầu
    Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
    Hỏi tên...rằng đã quên lâu
    Hỏi quê...rằng mộng ban đầu đã xa....(BÙI GIÁNG)

  18. #418

    Mặc định

    xứ hoa đào người nhiều tình ít
    bỏ xứ hoa về lại chốn quê nhà

    ***
    ít lời vì mải bôn ba
    vẫn mong huynh trưởng bỏ xa nỗi sầu


    Mình đấy có dám sầu đâu,
    Có sầu cũng chẳng làm dầu được chăng ?
    Cám ơn bạn đã hỏi thăm,
    Chia sẻ nỗi niềm cay đắng bấy nay,
    Dẫu xa nâng chén rượu này.
    Chúc tình bằng hữu muôn ngàn dời sau,
    Nay mai gặp gỡ được nhau,
    Nhớ mãi li rượu ,1 mầu sắt son,
    Rượu cay chẳng phải của ngon
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  19. #419

    Mặc định

    xứ hoa đào người nhiều tình ít
    bỏ xứ hoa về lại chốn quê nhà

    ***
    ít lời vì mải bôn ba
    vẫn mong huynh trưởng bỏ xa nỗi sầu

    ***
    Thương thay thân phận liễu đào
    Mải bôn ba để má đào phôi phai
    Lo cuộc sống gác tình duyên lại
    Lòng xốn xang nhưng chẳng có thời giờ
    ***
    Để cho anh chủ ngóng chờ
    Mỏi mòn đỏ mắt tím chiều hoàng hôn
    Ni Cô !nàng ở nơi đâu?
    Tuấn tôi mong đợi biết mô mà tìm.
    Last edited by dragonle; 03-10-2008 at 02:49 AM.
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  20. #420

    Post

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dragonle Xem Bài Gởi
    xứ hoa đào người nhiều tình ít
    bỏ xứ hoa về lại chốn quê nhà

    ***
    ít lời vì mải bôn ba
    vẫn mong huynh trưởng bỏ xa nỗi sầu

    ***
    Thương thay thân phận liễu đào
    Mải bôn ba để má đào phôi phai
    Lo cuộc sống gác tình duyên lại
    Lòng xốn xang nhưng chẳng có thời giờ
    ***
    Để cho anh chủ ngóng chờ
    Mỏi mòn đỏ mắt tím chiều hoàng hôn
    Ni Cô !nàng ở nơi đâu?
    Tuấn tôi mong đợi biết mô mà tìm.


    Sống chẳng lo tình duyên không gác
    Tin mệnh trời nên chẳng xôn xao
    ***
    Tìm ai,ai muốn tìm ai
    Ngóng người,người ngóng ai tìm được ai
    Ngày dài nắng cũng sớm phai
    Phải duyên chẳng sợ không tìm được nhau
    Sông sâu cũng gắng tìm đò
    Đường xa cũng gắng tìm cho được người
    :yb663::yb663::yb663:
    Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
    Hỏi tên...rằng đã quên lâu
    Hỏi quê...rằng mộng ban đầu đã xa....(BÙI GIÁNG)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •