Trang 46 trong 48 Đầu tiênĐầu tiên ... 36404142434445464748 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 901 tới 920 trên 942

Ðề tài: Những ai yêu mến thầy thì vào đây

  1. #901
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoanghai Xem Bài Gởi
    Hôm nay mùng tám tháng ba,nhân ngày phụ nữ Việt Nam,con xin chúc Thầy Mạnh Khỏe,Mạnh để diệt trừ yêu ma tạo phúc cho bá gia bá tánh,để đem lại cho bá gia bá tánh một cuộc sống ấm no hạnh phúc,Khỏe để có thể sống lâu,trường thọ,trường tồn với thời gian,để cho chúng con được quây quần bên người,để được nghe người giảng đạo,để hiểu được những lời hay ý đẹp sâu sắc mà người dành cho chúng con.Con xin chúc Thầy có những phút giây tươi đẹp,cả tám vạn sáu ngàn bốn trăm giây,đều là những phút giây hạnh phúc tuyệt vời nhất,để cho chúng con được nhìn thấy nụ cười vui tuơi trên khuôn mặt trìu mến của người :),viết tới đây con xin kính Thầy một lậy để cảm tạ công ơn của người dành cho chúng con cũng như bá gia bá tánh.. :)
    Thầy và con chưa hề gặp mặt
    Nhưng Hoàng Hải cùng siết chặc cùng thầy
    Có phải duyên tiền định thay
    Thầy hứa thầy sẻ chọn Đến một ngày
    Thầy ra hướng bắt sum vầy
    Thầy đây mạnh khỏe suốt ngày giúp dân
    Đem lại hạnh phúc ai cần
    Các con quây quần hạnh phúc thầy mong
    Các con vui, thầy đẹp lòng
    Cầu xin cha Mẹ cứu trong nhơn loài
    Thầy cầu khỏe mạnh hoài hoài
    Giúp dân độ thế ngày ngày tu thân
    Cầu về tịnh độ ân cần
    Điển thiên ban xuống cứu trần hết mê


    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  2. #902
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kevin2084 Xem Bài Gởi
    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Chúc thầy mạnh khỏe mọi điều an vui
    Chúc cho đạo hữu bạn hiền
    Dù nam hay nữ cũng đều bình an
    Tu hành đừng có than vang
    Chúc con mạnh khỏe đôi đàng tốt tươi
    Mọi người luôn nở nụ cười
    Chúc con sum họp với người con yêu
    Gia đình hạnh phúc yêu kiều
    Chúc con luôn được thương yêu mọi người
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #903
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ngọc Du Xem Bài Gởi






    Con gởi tặng thầy cành hoa tulip
    Hoa trắng tinh khôi hạnh phúc đong đầy
    Hoa hồng mang đầy tình cảm con đây
    Hoa tulip hoa miền xứ lạnh


    Con gởi tặng thầy cành hoa tulip
    Màu tím thiêng liêng đẹp nhất trên đời
    Con chúc thầy luôn trẻ mãi xinh tươi
    Đầy sức sống như cành hoa trong ảnh





    Con gởi tặng thầy cả chùm hoa tulip
    Để thầy vui khi mỗi đêm về
    Để mỗi ngày mỗi sáng tinh mơ
    Thầy luôn nở nụ cười hớn hở










    Gởi tặng thầy trái tim của thiên thần, nhờ đám mây tạo thành... hihi...

    Rừng hoa thơm ngát phấn hương
    Thiên thần tulip đang vương mây hồng
    Thầy nhìn ấm áp trong lòng
    Hương đang khoe sắc tấm lòng cũng khoe
    Một vừng rừng tím tràng trề
    Ngọc Du Sao dúng, Nhai lư ngày nào
    Thấy hoa thầy nhớ Nhai Lư
    Kỷ niệm sáu`chục thầy nhừ vì hoa
    Hoa tươi thơm ngát một kho
    Tỏa nhiều hương sắc thơm tho đất trời
    Chúng con dưới thế tỏ lời
    Dâng lên hoa dỏ sáng ngời lòng thương
    Hoa tươi thắm, dâng lên cúng dường
    Cầu xin Mẹ chứng tình thương con hiền
    Mấy ngày bận việc liên miêng
    Lòng vương ,chưa đáp con hiền buồn không
    Dâng hoa bằng cả tấm lòng
    Cầu xin tất cả con thông đạo mầu

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  4. #904
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanh_vip101 Xem Bài Gởi
    ngày 8/3 chúc cả nhà nhiều sức khỏe,
    ai đã đẹp thì càng đẹp hơn,
    ai đi học thì học hành càng giỏi
    ai đi làm thì thuận lợi mọi bề.


    ưu tiên cho phụ nữ:

    sáng 8 tháng 3,mở cửa ra,
    hoa hồng khắp chốn,đường rợp hoa,
    áo quần xinh xắn,xe dạo phố,
    phụ nữ vui ngày 8tháng 3
    Tám tháng ba con chúc nhà nhà
    Nhiều sức khỏe đẹp đẻ như hoa
    Nhìn hoa dịu dịu thơm thơm
    Thầy mong con trẻ chớ hờn tình ai
    Lời nói không mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
    Thầy thấy con qua trang khác
    Đặt vấn đề tạt tác hung hăng
    Nhà mình con giử cho phăng
    Ra đường gây gổ được chăng con khờ
    Tưởng mộ thầy, con làm đệ tử
    Cách xả giao con cứ học thầy
    Ra đường con mãi tạo gây
    Rừng nào cọp nấy banh thây con hiền
    Tu thì con ráng cần chuyện
    Con gây chuyện phiền họ chửi thầy nghe
    Ăn nói cộc lốc không dè
    Thốt ra chẳng khác cá mè một mương
    Từ nay con phát lòng thương
    Học từ ăn nói đôi đường nhẹ thênh
    Văn vỏ có đủ hai bên
    Ăn nói nhè nhẹ như tên bắn vào
    Còn con ăn nói ào ào
    Cá mè một lứa khác nào đâu con
    Dùng từ ăn nói ngọt ngon
    Tâm nghe nhứt nhối mong con hiểu kỳ
    Mặt mày đừng có ầm ì
    Mở miệng như thác tức thì lở đê
    Thầy khuyên con, con phải nghe
    Không khéo họ chửi thầy nghe sao đành
    Vì lòng họ đang cạnh tranh
    Hở cơ một chút thì thành ung thư
    Từ nay mở miệng tìm từ
    Ngọt ngon sẻ được như như mất gì
    Nói ra uống lưởi liền khi
    Lời nói đâu tốn mất gì tiền mua
    Thầy nói ít, con hiểu nhiều
    Ca mè một lứa con yêu phải gìn


    Last edited by tritue; 09-03-2012 at 01:06 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  5. #905

    Mặc định

    Lâu lâu , đi dạo room Thầy
    Thấy Thầy dạy dổ mà lòng hổ ngươi
    Xưa nay con củng tùy thời
    Đôi khi nóng giận , chẳng phân thiện, tà

    Chúc Thầy vui vẽ, an khương
    Được nhiều sức khỏe, giúp người bình an
    Con đây vẫn khỏe tà tà
    Ngày ăn, đêm ngũ, tối thời niệm Kinh

    :star::star::star::star::star:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  6. #906
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo minh cau dao Xem Bài Gởi
    Lâu lâu , đi dạo room Thầy
    Thấy Thầy dạy dổ mà lòng hổ ngươi
    Xưa nay con củng tùy thời
    Đôi khi nóng giận , chẳng phân thiện, tà

    Chúc Thầy vui vẽ, an khương
    Được nhiều sức khỏe, giúp người bình an
    Con đây vẫn khỏe tà tà
    Ngày ăn, đêm ngũ, tối thời niệm Kinh

    :star::star::star::star::star:
    Ngày qua con bỏ trang thầy
    Con tìm sẽ biết những ngày vừa qua
    Ở đời có phải người ta
    Trọng tiền , bạc nghĩa, con đà biết chưa
    Tiền con đã gửi cúng dường
    nhờ họ đem xuống, từ phương tây thành
    Cảm ơn hai triệu con ơi
    Tiền nhân tiền nghĩa, giúp đời cùng nhau
    Thầy cho họ bảy trăm nào
    Mà họ chê ít lấy mau nick liền
    Đặc ra nick khắc chửi thầy
    Người vui vẻ, con có hay
    Tùng quang, là nó con đây hiểu giùm
    Khích thầy tiền bạc lung tung
    Ăn ở khôn cùng bất nghĩa bất nhân
    Cho thầy quỷ sứ giả dân
    Cũng vì tiền bạc mà tâm mất tình
    Bao lần thầy tặng tình tiền
    Xa xôi cũng đến tưởng tình lòng nhân
    Những bài nó viết chửi ,sân
    Bị mod đã xóa thân lân tức cười
    Uổng công thầy tiếp mấy năm
    Từ nay con hiểu tiền làm cực thân
    Tại sao mang nghiệp nghèo nàn
    Đường tu kém có, nên mang đau sầu
    Miệng tỏ tu ,mà tâm chẳng đúng đâu
    Tu tiền, tu tiển, tu cầu lợi danh
    Thầy tà giáo, sao xin thầy kêu mẹ
    Xin làm con nuôi ,nói thế làm gì
    Một tuần con gửi tiền chi
    Vì không đúng ý, tức thì chửi ngay
    Xưa kia thầy biết như vầy
    Thầy nghe họ nói nhưng thầy xem sao
    Nhìn rõ xem thử mặt nào
    Ai dè chung cả một bàu ao sâu
    Lòng như thế sẽ về đâu
    Lòng thầy đau xót vì câu ân tình
    Thầy thầy mẹ mẹ thật xinh
    Tiền bạc không ứng, xem thầy quỷ vương
    Vô Minh cầu Đạo thầy thương
    Ráng mà sáng suốt đừng vương khí tà
    Thầy bị sụp ba năm qua
    Bây giờ mới thấy thật đà đớn đau
    Rồi đây nó sẻ thế nào
    Người thân quý mến đã bao năm trời
    Năm năm tình nghĩa cha nuôi
    Bây giờ cũng mất lòng tui thế nào
    Các người tự nhủ xem sao
    Nếu còn như thế chừng nào mới nên
    Người thân đã bỏ một bên
    Tự tu tự tập cho nên con người
    Không thì sao xứng con trời mà khoe
    Vô Minh Cầu đạo con nghe
    Con ráng tu hạnh phật che chở lòng
    A DI ĐÀ PHẬT CẦU ĐỘ CON LÒNG THÔNG
    CỨU GIÚP BAO LÒNG ĐÓI RÁCH THẢM THƯƠNG
    THẦY CẦU TỊNH ĐỘ MỌI PHƯƠNG
    GIÚP CON SÁNG SUỐT ĐÔI ĐƯỜNG THẲNG NGAY

    Last edited by tritue; 09-03-2012 at 09:00 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #907

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi monikat123 Xem Bài Gởi
    Thôi changsangoc ah, huynh/tỷ đừng bận tâm đến người không đáng bận tâm nữa. Người ta nói mà mình không có mình không nhận thì họ sẽ tự nhận lại hết những lời mình nói thôi. Chúc huynh/tỷ vui.
    mình cũng nghĩ như vậy, nếu ai đó đem cho mình món đồ mà mình ko nhận thì món đồ vẫn là của họ thôi.
    ----------
    BI là đem hết lòng phụng sự nhân thế
    TRÍ ánh sáng tuyệt vời
    DŨNG con đường tiến bước
    Tiến bước theo đường chánh pháp rạng ngời Thế Tôn
    . rose4

  8. #908
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Tư Xem Bài Gởi
    Ở nhà con dậy vợ k được thì con mới phải li dị... nguyên tắc căn bản của cuộc sống trời k chịu đất, đất k chịu trời thì tất yếu là chia tay.
    Dạ nếu tội nghiệp thì phải để con tội nghiệp thầy mới đúng chứ ạ....? bởi tại sao thầy biết k...? có lẽ thầy hiểu mà... hơn ai hết có lẽ VT là 1 trong những nỗi khiếp sợ của thầy.. bởi chỉ có VT đã từng diện kiến thầy và biết đc chi tiết từng chiêu bài của thầy loè thiên hạ, chỉ có VT mới dám đứng ra vạch trần mọi thủ đoạn của thầy... nếu thầy cho phép VT sẽ đưa ra 1 loạt bài phân tích về thủ đoạn nuôi và sai khiến âm binh của thầy cho bàn dân thiên hạ rõ...
    Hanaken mà thầy nhắc tới.. chẳng qua do VT k muốn cho lên diễn đàn phát biểu thị phi mắc công bị cái đám con chiên hưởng quả chung với thầy chúng nó chửi tội nghiệp. Cũng may hana cũng còn 1 ít trí huệ và có duyên hướng thiện, biết tránh tối tìm sáng... bữa thầy DT cho nó kêu nó lên chửi VT á thầy... VT thấy thầy mới tội nghiệp làm sao á... ( nếu VT nói sai về chi tiết này, nguyện làm trâu làm ngựa cho thiên hạ chửi ).
    Đề nghị Mis Love k band nick để tôi làm tiếp 1 loạt bài về âm binh nhà thầy 5 nhá...!
    Nếu con nói như vậy , thầy quả quyết rằng con hãy chờ ngày ,làm trâu cho họ cày, làm ngựa cho họ cưỡi đi,con cũng hay đó, con chỉ gặp thầy hơn nửa tiếng đồng hồ mà con biết hết ,bàn tay con không thể che hết mặt trời chân lý, ai muốn nghe cậu vô tư thì đừng đến thầy hậu,
    LÀ PHẬT TỬ PHẢI ĐI NGAY TỚI PHẬT
    MẶC DÙ CÓ QUÁI VẬT CẢN NGĂN
    ,VẪN KHÔNG THỐI BƯỚC ĐƯỜNG TĂNG
    ,NGÀY KIA CỬA PHẬT CHẮC RẰNG TỚI NƠI
    XƯA RỒI CON ,ĐỪNG MIỆNG LẰN LƯỠI MỐI NỮA

    Last edited by tritue; 09-03-2012 at 03:07 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #909

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Asami Xem Bài Gởi
    Bài này sẽ bị del trong vòng 1'30s :')
    Vô tình thì tội còn tha
    Cố tình gây rối thật là đồ điên
    Người thực ,việc thực hiện tiền
    Lòng ma dạ quỉ đảo điên lý trời
    Màn này phật thánh cứu đời
    Cố tình phạm luật thì trời chẳng tha
    Đến ngày sám hối kêu la
    Tội đà ngập mặt ,thật là đau thương
    Kỳ ba trời phật chủ trương
    Người đậu kẻ rớt hai đường phân ly
    Sống sao cho đáng tu mi
    Làm sao đừng để luật truy đến mình
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  10. #910

    Unhappy

    Trích dẫn Nguyên văn bởi JianZhang Xem Bài Gởi
    Mis Love đã ra tay.. mặc dù nạn nhân đã hết sức van xin khóc lóc....!
    Á , con ma kia vừa bị chặt đầu đã lại xuất hiện rồi ...Trị hắn đi thầy :icon_redface:

  11. #911
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    ,
    NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN CHỨNG TRI
    NAM MÔ THIÊN MẪU, ĐỊA MẪU ,KIM HOÀNG MẪU., CHỨNG TRI
    NAM MÔ PHẬT TỔ NHƯ LAI CHỨNG TRI
    A DI ĐÀ PHẬT CHỨNG TRI
    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÔ NI PHẬT CHỨNG TRI
    NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CHỨNG TRI

    CON NGUYỄN THỊ HẬU, CẦU XIN CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG CHỨNG LÒNG
    CON THÀNH KÍNH ..A DI DÀ PHẬT
    CÁC CON ĐỪNG TRẢ LỜI DÙ NỮA LỜI CÁC CON NHÉ
    Last edited by tritue; 09-03-2012 at 02:47 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #912
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi JianZhang Xem Bài Gởi
    Mis Love đã ra tay.. mặc dù nạn nhân đã hết sức van xin khóc lóc....!
    Mày vẫn là thằng Vô tư
    Vì sao phải khóc nên hư tại vì
    Vì sao vợ phải ra đi
    Đến thầy coi đúng việc gì phải đau
    Thầy khuyên về lại cho mau
    Hết duyên thì cũng nín đau cho rồi
    Sao còn khóc lóc ỉ ôi
    Sao khi chung sống giao bôi chữ hòa
    Hai đường hai ngả chia xa
    Do duyên mình hết sao mà giận sân
    Tỏ ra muôn sự bất cần
    Không biết sám hối thì phân đến đầu
    cửa thầy mà miệng câu mâu
    Khi thần thị thánh đáo đầu họa lai
    Cũng vì cố ý làm sai
    Tấm gương sáng tỏ cho ai muốn tìm
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #913

    Mặc định

    Thầy ơi đừng có chấp mấy đứa già đầu mà con ngu, không có óc. Nói hoài mà nó không ngộ được thì thôi đừng nói. Đọc sơ sơ con hiểu mấy cái lý cải của nó là : (nói thì nói, khuyên thì khuyên, khuyên nó đúng cái tôi nó to quá nó nói lại cho là nó đúng ai nhìn cũng biết nó sai). Không bằng thay kệ tụi nó. Cho tụi nó chơi chung với bọn chúng nó. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Cho chúng nó chơi với nhau chúng nó lây cái tinh xấu đó của nhau. Thầy trò mình không quan tâm nó nữa nó sẻ không có cơ nói leo nói tơi đâu thầy. Kệ tụi nó.
    Lời phật nói:thế gian có 4 hạng người.
    1)Từ tối đi vào tối: VD:Vô tư
    2)Từ tối đi ra sáng
    3)Từ sáng đi vào tồi: VD: thiện niệm, vui ve, tùng quang
    4)Từ sáng đi ra sáng
    Thầy giúp những người đang đi theo hướng sáng hướng tốt thôi. Khuyên mấy người cố chấp thì họ cũng vậy cố chấp, ngu vẩn hoàn ngu mà cứ cho mình tài giỏi. Ngu lâu dốt dai khó đào tạo.
    Thầy đừng để ý tui nó nữa nha. :) . Chúc thầy luôn vui vẻ.
    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    http://www.youtube.com/user/thanhasx/videos
    http://www.thienynhiemmau.com/
    Diễn đàn cuả Thầy Hậu (Cậu Vũ):
    http://thienynhiemmau.com.vn

  14. #914

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

    Ngày qua con bỏ trang thầy
    Con tìm sẽ biết những ngày vừa qua
    Ở đời có phải người ta
    Trọng tiền , bạc nghĩa, con đà biết chưa
    Tiền con đã gửi cúng dường
    nhờ họ đem xuống, từ phương tây thành
    Cảm ơn hai triệu con ơi
    Tiền nhân tiền nghĩa, giúp đời cùng nhau
    Thầy cho họ bảy trăm nào
    Mà họ chê ít lấy mau nick liền
    Đặc ra nick khắc chửi thầy
    Người vui vẻ, con có hay
    Tùng quang, là nó con đây hiểu giùm
    Khích thầy tiền bạc lung tung
    Ăn ở khôn cùng bất nghĩa bất nhân
    Cho thầy quỷ sứ giả dân
    Cũng vì tiền bạc mà tâm mất tình
    Bao lần thầy tặng tình tiền
    Xa xôi cũng đến tưởng tình lòng nhân
    Những bài nó viết chửi ,sân
    Bị mod đã xóa thân lân tức cười
    Uổng công thầy tiếp mấy năm
    Từ nay con hiểu tiền làm cực thân
    Tại sao mang nghiệp nghèo nàn
    Đường tu kém có, nên mang đau sầu
    Miệng tỏ tu ,mà tâm chẳng đúng đâu
    Tu tiền, tu tiển, tu cầu lợi danh
    Thầy tà giáo, sao xin thầy kêu mẹ
    Xin làm con nuôi ,nói thế làm gì
    Một tuần con gửi tiền chi
    Vì không đúng ý, tức thì chửi ngay
    Xưa kia thầy biết như vầy
    Thầy nghe họ nói nhưng thầy xem sao
    Nhìn rõ xem thử mặt nào
    Ai dè chung cả một bàu ao sâu
    Lòng như thế sẽ về đâu
    Lòng thầy đau xót vì câu ân tình
    Thầy thầy mẹ mẹ thật xinh
    Tiền bạc không ứng, xem thầy quỷ vương
    Vô Minh cầu Đạo thầy thương
    Ráng mà sáng suốt đừng vương khí tà
    Thầy bị sụp ba năm qua
    Bây giờ mới thấy thật đà đớn đau
    Rồi đây nó sẻ thế nào
    Người thân quý mến đã bao năm trời
    Năm năm tình nghĩa cha nuôi
    Bây giờ cũng mất lòng tui thế nào
    Các người tự nhủ xem sao
    Nếu còn như thế chừng nào mới nên
    Người thân đã bỏ một bên
    Tự tu tự tập cho nên con người
    Không thì sao xứng con trời mà khoe
    Vô Minh Cầu đạo con nghe
    Con ráng tu hạnh phật che chở lòng
    A DI ĐÀ PHẬT CẦU ĐỘ CON LÒNG THÔNG
    CỨU GIÚP BAO LÒNG ĐÓI RÁCH THẢM THƯƠNG
    THẦY CẦU TỊNH ĐỘ MỌI PHƯƠNG
    GIÚP CON SÁNG SUỐT ĐÔI ĐƯỜNG THẲNG NGAY



    Ngộ, ngộ ấy thời ngộ
    Nghe qua thấy hơi ngộ
    Quà , quà là của Thầy
    Làm chi , Thầy tùy hỉ ...........


    Tiền, tiền ấy là tiền
    Con nhờ , Thầy làm phước
    Giúp con, làm công chuyện
    Sao lại, có chuyện ngộ ...............


    Lỡ, lỡ đả lỡ rồi
    Cho con xin tạ lỗi
    Đem phiền đến cho Thầy
    Vạn lần con xin lỗi ....................


    Nến gởi bạn đồng môn
    Xin chớ, chớ hiểu lầm
    Gây bao điều đáng tiếc
    Tâm bình , ấy lạt an


    $$$191$$$191$$$191$$$191$$$191$$$191
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  15. #915

    Mặc định

    Topic ghi thật rõ ràng
    Những người yêu mến lớp lang trở về
    Diêu cung mẫu đợi là quê
    Thành tâm hướng thiện lối về không xa
    Trả căn ,trả quả ta bà
    Lâu ngày trần nhiễm đường xa lối mờ
    Mẫu thương mẫu chỉ con thơ
    Chân kinh ban xuống mẫu chờ ngày đêm
    Đường xa thì lại xa thêm
    Quỉ ma quấy phá ,màn đêm càng dày
    Mong sao trí mạnh,tâm ngay
    Hồn con tỏa sáng phúc dày thêm lên
    Chúc cho hành giả tâm bền
    Kiếp nạn qua khỏi mới nên đạo mầu
    Thương kẻ oan kiếp nặng sâu
    Muốn cứu không nổi ,một mầu trược nhơ
    Bền gan vững trí con thơ
    Thiên cao phật mẫu luôn chờ con ngoan
    thành tâm hướng tới từ thoàn
    Dù cho quái vật bủa màn mê tâm
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  16. #916

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Asami Xem Bài Gởi
    Thơ người ta đang hay mà lại lôi cạo gió cạo giếc vào đây :icon_redface:
    Có chi mà gọi là hay
    Ở đây trăm đắng ngàn cay thôi mà
    Thầy thì đi cứu người ta
    Còn bị chửi rủa thật là gớm ghê
    Cũng do là bởi đời mê
    tìm thầy học đạo chớ hề có gây
    Vô duyên có kẻ đến đây
    Nhà thầy quấy phá ,trò nầy héo hon
    Ngẫm xem nhân thế có còn
    Chánh tà phân tỏ nước non mới cường
    Phật ma sao ít tỏ tường
    Trắng đen lẫn lộn là phường lưu manh
    Chê người mình lại mọc nanh
    Hay chi cõi thế phải đành chịu thôi
    Sao người đâu cả mình tôi
    Dưới trời quạnh quẽ xa xôi nhân tình
    Lợi mình sao lỡ lặng thinh
    Đèn ai nấy rạng bất bình mặc ai
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  17. #917

    Mặc định

    Thanh là tu học trục nhơ ra,
    Ra hết trược rồi khỏe khoắn đa.
    Đừng vì dục vọng mà lưu luyến,
    Luyến tiếc của đời ắt phải xa.

    ********
    Hỏi ai đã xuống ta bà
    Mà thân không nhiễm thật là khó ghê
    Gạo tiền cơm áo hầu kề
    Tình tiền danh lợi làm mê lòng người
    Nhiễm rồi khổ lắm ai ơi
    Cả đời gột rửa biết thời có xong
    Nhẹ thời bệnh tật lòng vòng
    Nặng thời quỉ ám thôi xong một đời
    Háo sanh Trời phật chẳng rời
    Chỉ đường cứu khổ ở nơi ta bà
    Điển thanh lau sạch tâm ta
    Bao nhiêu trược bám đi ra ào ào
    Giúp cho thân mạnh hồng hào
    Cho thanh cái trí ,ai nào đủ duyên
    Cùng nhau bước xuống từ thuyền
    Đường về với Mẫu chính chuyên một lòng
    Dục vọng tham luyến thôi xong
    Luyến đời tiếc của chớ mong niết bàn
    Đến khi gối mỏi tâm tàn
    Mới là sám hối ,thở than muộn rồi
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  18. #918

    Mặc định

    Cái anh Vô Tư này ,lúc thì bảo thầy gạt bỏ sân si đi mới thành phật được , lúc thì bảo thầy nuôi âm binh.Nuôi âm binh mà cũng thành phật được hả , phật nào nuôi âm binh.Trong lời nói cũng đủ thấy mâu thuẫn.Vô tư đến mức nhìn phật lại tưởng ma , thấy ma tưởng phật , có mắt chẳng thấy thái sơn.
    Vô ý vô niệm
    Bất diệt bất tu

  19. #919

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lê Duy Tùng Xem Bài Gởi
    Cái anh Vô Tư này ,lúc thì bảo thầy gạt bỏ sân si đi mới thành phật được , lúc thì bảo thầy nuôi âm binh.Nuôi âm binh mà cũng thành phật được hả , phật nào nuôi âm binh.Trong lời nói cũng đủ thấy mâu thuẫn.Vô tư đến mức nhìn phật lại tưởng ma , thấy ma tưởng phật , có mắt chẳng thấy thái sơn.
    Nói ra cho nó phí lời
    Sống trong thành kiến biết đời nào thông
    Viết rồi bị xóa mất công
    Dã tràng xe cát biển đông ích gì
    Đường mình cứ thẳng mình đi
    Mặc cho rắn rít ,mắc chi muộn phiền
    Nhà mình mình cứ sống yên
    Kẻ nào quấy phá luật liền chẳng tha
    Chấp chi cái kẻ tâm ma
    Lòng lang thôi để mẹ cha nó nhờ
    Tịnh lòng vui một chút thơ
    Rảnh hướng về Mẫu đợi chờ thiên cao
    Kệ cho nó gọi trăng sao
    Tâm mình không động nó gào ích chi
    Đường ta cứ thẳng ta đi
    một lòng hướng đạo chẳng gì cản ngăn
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  20. #920

    Mặc định

    Tiên Phật nơi mình chẳng phải xa,
    Khuyên ai tu học chớ dần dà,
    Mặc đời trối kệ, tâm là quý,
    Luyện đắc mâu ni thoát ái hà.

    ***

    Sông mê biển ai sao ra
    Hai đường thanh trược thật là gần bên
    Mặc cho mưa đổ sấm rền
    Tâm giữ cho vững mới nên đạo mầu
    Tinh tấn luôn đặt làm đầu
    Một giờ biếng nhác trược bâu quanh mình
    Nhàn cư bất thiện vô minh
    Ích đời hiểu đạo quang minh phật đà
    Trong mình có đủ phật ma
    Một phút bê trễ ma tà nhiễm thân
    Một khi lòng dạ nổi sân
    Mưu ma chước quỉ đã gần đến nơi
    Giữ cho tâm tịnh thảnh thơi
    Cho tâm sáng đạo,cho đời bớt mê
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mật tông vấn đáp
    By ductri16580 in forum Mật Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-09-2014, 11:53 AM
  2. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  3. Năng lực trí tuệ - chương 7
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-05-2011, 10:07 AM
  4. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 29-03-2011, 07:05 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •