Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 44

Ðề tài: Lời chia tay thân ái tới Lama LDK

  1. #1

    Mặc định Lời chia tay thân ái tới Lama LDK

    Chúc thầy về nước may mắn, nguyện mọi sự cát tường đến với thầy để năm sau thầy về phổ độ chúng sinh. Con kính chúc thầy thân tâm an lạc , để thúc liễm thân tâm , để trưởng dưỡng đạo tâm hoằng dương phật pháp.
    Namo Amitabha Buddha
    Nam mô hoan hỉ tạng bồ tát ma ha tát tác đại chứng minh công đức của lama LDK
    :yb663:tam nghiệp hằng thanh tịnh - đồng phật vãng tây phương:listen:

  2. #2
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Trước lúc Thầy LDK về bên kia, Thầy có tổ chức 1 buổi off ở HN, buổi off đó thế nào rồi ạ, Hình như hôm nay là ngày Thầy LDK bay về bên tu viện thì phải. Mong được găp lại Thầy. Chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
    Kính.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  3. #3

    Mặc định

    Thì:
    "Liên hoan có bánh có chuồi
    Ra về nhớ mãi cái buôi hôm nay!" - Bút Tre hehehe

    Hôm qua có cả nước cam, dưa vàng, cóc...v.v
    Mọi người ngồi nói chuyện và chúc Lama lên đường may mắn, học hành tu tập kết quả cao, trước khi ra về có màn ôm hôn từ biệt xúc động nhưng có 1 người từ chối, không chịu...
    Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!

  4. #4

    Mặc định

    Và có một màn ... trùm chăn nữa :listen:
    Thầy chưa bao giờ rời xa con phải không ạ, con luôn thấy thầy hiện diện cùng Chư Phật trong tâm con. Kính chúc thầy luôn bình an, vạn sự cát tường:yb663:

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Augustine Xem Bài Gởi
    Và có một màn ... trùm chăn nữa :listen:
    hi hi hi :D bí mật huynh ôi :D hi hi hi

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Walker Xem Bài Gởi
    Mọi người ngồi nói chuyện và chúc Lama lên đường may mắn, học hành tu tập kết quả cao, trước khi ra về có màn ôm hôn từ biệt xúc động nhưng có 1 người từ chối, không chịu...
    Chắc đòi đi cùng Thầy sang Nga đây mà :confused: hi hi hi

  6. #6

    Mặc định

    @ Walker
    Thì:
    "Liên hoan có bánh có chuồi
    Ra về nhớ mãi cái buôi hôm nay!" - Bút Tre hehehe

    Hôm qua có cả nước cam, dưa vàng, cóc...v.v
    Mọi người ngồi nói chuyện và chúc Lama lên đường may mắn, học hành tu tập kết quả cao, trước khi ra về có màn ôm hôn từ biệt xúc động nhưng có 1 người từ chối, không chịu...
    Thía mà huynh bẩu là huynh không đi, không đi sao biết có ...chuồi, không đi sao biết cái ruồi hôm nao.Hix

  7. #7

    Mặc định

    Có chứ sao không? Anh đăng ký số 1 kìa
    Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!

  8. #8

    Mặc định

    ông ldk chưa tốt nghiệp đã mang mật ra nói cụi, ông đi cho khỏe và đừng nổ nữa.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungwind Xem Bài Gởi
    ông ldk chưa tốt nghiệp đã mang mật ra nói cụi, ông đi cho khỏe và đừng nổ nữa.
    Không biết lời của huynh/tỷ có phải lời chào thân ái không ???

  10. #10

    Mặc định

    :) Cứ đi học là chưa tốt nghiệp sao huynh? Tốt nghiệp rồi là khỏi đi học nữa à huynh? Thế cái câu "Bể học vô bờ" lại sai mất rồi à....
    Xin mượn câu của chính huynh đã nói coi như cảm ơn huynh đã nói hộ tâm tình của mình nhé:
    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungwind Xem Bài Gởi
    ...mấy người không tin vào phật giáo vào đây nói bậy bạ, mình thấy khó chịu.
    Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!

  11. #11

    Mặc định

    hề hề tại vì tui ngộ nhận tâm địa của ldk, hề hề hề.

  12. #12

    Mặc định

    Biết nói sao nhỉ, dường như cuộc sống bây giờ càng lúc càng nhanh đến nỗi con người hành động nhiều khi không cần suy xét, nói đại làm đại không có trách nhiệm...
    Dẫu sao xét cho cùng cũng là tự do của mỗi người tự chọn.

    Chúc sư LDK phơi phới thượng lộ trên con đường đã chọn

    KTG

  13. #13

    Mặc định

    hề hề tại vì tui ngộ nhận tâm địa của ldk, hề hề hề

    ngộ nhận là sao hả bạn kì thật, hôm tôi đưa thầy đi lấy giấy tờ thầy đỗ đại học hẳn hoi mà còn gần như là thủ khoa , tôi còn thấy cả tờ bằng tốt nghiệp của thầy toàn 4 , 5 ( 4 ,5 bên Nga là cao nhất ) tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi nói .
    "Học ăn ,học nói , học gói, học mở"
    :yb663:tam nghiệp hằng thanh tịnh - đồng phật vãng tây phương:listen:

  14. #14

    Mặc định

    ông ldk chưa tốt nghiệp đã mang mật ra nói cụi, ông đi cho khỏe và đừng nổ nữa.
    hề hề tại vì tui ngộ nhận tâm địa của ldk, hề hề hề.

    Bạn cẩn thận không mắc khầu nghiệp đấy. Chưa biết rõ về người khác sao biết được tâm địa người ta....

    Kính thầy đi mạnh khỏe
    Vui vẻ
    Thêm tươi trẻ
    Viết cho khoẻ
    Học hành ngon nghẻ
    Nhớ các con nhé.

    Hôm trước, có người từ chối màn ôm hôn chia tay, chùm chăn với thầy cho nên lúc về tiếc không ngủ được ....Ha ha lần sau bù thầy nhỉ?....
    Dojre Lahmo.
    Nguyện cho pháp sự của thầy trải rộng lan xa....
    Om mani padme hum

  15. #15

    Mặc định

    tình cảm
    mong luôn có bài gửi về từ xa

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi autumnbabyc Xem Bài Gởi
    Hôm trước, có người từ chối màn ôm hôn chia tay, chùm chăn với thầy cho nên lúc về tiếc không ngủ được ....Ha ha lần sau bù thầy nhỉ?....
    sao không tranh thủ mà chốt lãi suất đi... 9 tháng 10 ngày... theo tỷ giá liên ngân hàng... tính sơ cũng được 1 khoản khá khá đấy.... hihihihi
    Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!

  17. #17

    Mặc định

    tính sơ cũng được 1 khoản khá khá đấy.... hihihihi

    Walker bạn đừng lo,
    Lãi lời là chuyện nhỏ
    Tớ biết cách tự lo...
    Dojre Lahmo.
    Nguyện cho pháp sự của thầy trải rộng lan xa....
    Om mani padme hum

  18. #18

    Mặc định

    À... phải nói rõ thêm cái con số 9 tháng nha, thầy đi học theo chương trình là hết hơn 9tháng /1 năm, nghỉ gần 3 tháng hè mới về chơi VN được nha... đừng có ai suy luận gì mà chết tui đó nha
    Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!

  19. #19

    Mặc định

    À... phải nói rõ thêm cái con số 9 tháng nha, thầy đi học theo chương trình là hết hơn 9tháng /1 năm, nghỉ gần 3 tháng hè mới về chơi VN được nha... đừng có ai suy luận gì mà chết tui đó nha

    Ha ha,
    Rượu nhạt uống mãi cũng say
    Người khôn nói lắm dẫu hay cũng lầm...
    Dojre Lahmo.
    Nguyện cho pháp sự của thầy trải rộng lan xa....
    Om mani padme hum

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi autumnbabyc Xem Bài Gởi
    Ha ha,
    Rượu nhạt uống mãi cũng say
    Người khôn nói lắm dẫu hay cũng lầm...
    Rằng lầm chỉ chẳng có lầm
    Chỉ lầm là đọc rõ ràng hay không
    Rượu nhạt vẫn có thể say
    Để nặng cho thêm gì đây hỡi nàng? :p:p

    Ơ mà... câu nguyên bản vốn là
    Rượu nhạt uống mãi cũng say
    Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm! chứ...
    hihihi... sâu sắc quá.... cảm ơn Autum nhé... nợ cốc cafe nha...
    Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Pháp Tu Hoàng Thần Tài - lama LDK
    By trieual89 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 51
    Bài mới gởi: 19-09-2011, 02:52 AM
  2. Xin Lama LDK cho hỏi.
    By tieuquy in forum Mật Tông
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 17-09-2008, 01:23 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 01-04-2008, 01:09 AM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-03-2008, 10:58 AM
  5. The Shadow Of Dalai Lama".
    By vampire2001vn in forum Mật Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 16-10-2007, 09:34 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •