tán gì mà tán, c đọc mà k thấy hình ảnh t3 xuất hiện ah, làm anh mình thay đổi nhanh đến chóng mặt, hê hê
tán gì mà tán, c đọc mà k thấy hình ảnh t3 xuất hiện ah, làm anh mình thay đổi nhanh đến chóng mặt, hê hê
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
DN chóng mặt thì nhớ vịn vao đâu cho khỏi ngã nhá
tình tay 3 à, chẹp. khổ thân bọn trẻ, yêu đương chi cho khổ vậy trời :rolling_on_the_floo
vẫn còn đi còn đi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,
Last edited by tnkhong; 01-03-2012 at 12:53 AM.
0_
.................................................. .......
Last edited by tnkhong; 01-03-2012 at 12:53 AM.
0_
................................
Last edited by tnkhong; 01-03-2012 at 06:46 AM.
0_
máy a k bị virus hay bị hack nick à. đc ngày xấu trời dậy sớm vào té ngửa, k hiểu ngôn ngữ j mà toàn thấy ba chấm với chả gạch chéo, lại còn 1 loạt cái j như là tín hiệu Morse :confused:
p/s: a ổn cả chứ
vẫn còn đi còn đi
chắc đây là ngôn ngữ lập trình mới chăng, ???
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
hữu không nói cái gì thế ?
em mang ngừ ngốn sơn ca
gảy ra khúc hát thằng cha nào khờ ?
một vần chẳng rõ ý thơ
cho dù không hiểu chớ vơ thành bài
tiếng ca vang buổi sớm mai
mong em mang đến muôn loài nề kinh
ngớ ngớ ngơ ngơ ngờ
tuý lúy mê man cùng thế nhân
ta với ngươi không họ hàng
vô duyên sao còn gặp
chỉ thương năm tháng trôi
không có gì để nói
có cái đũng vải sầu
có cái mây về đâu
nhắn với mây trời
hôm nao đón ta về
hôm nao nắng bảy màu nhấc ta về chốn cũ
ta ôm gió điên vờ
ta ôm tình người khờ
ta làm ma hoá kiếp con điên trong suối mơ
0_
2 a e dạo này toàn chơi với ma. có tí kinh hãi
@HK: hình như mốt bây giờ là dù nói j cũng k ai hiểu được, chỉ mình mình hay e ạ
ngồi im hóng thôi
vẫn còn đi còn đi
Thơ của tnkhong hay hay :) mà cung bậc cũng lạ
GQ đọc thơ tnkhong... Giống như lời thơ của hai người vậy... Lúc như giọng thơ của người lãng tử... Lúc lại giống lời thơ của người muốn nổi dậy ... Uhmmm
Tks
Last edited by GiaQuyVuBao; 06-03-2012 at 08:16 AM.
to tnk: đọc thơ h hay thấy nói về chốn cũ nào đó nhỉ, k biết là chốn nao vậy?
to trango: ma ở đâu hả t? t đọc có thấy giống ma đâu
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
chị trang bình thừơng đã thấy ma rồi,vậy nên chớ có kêu gọi ai vào cùng với chị
em ptich rõ hơn về bài thơ của e đi sh?
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
There are currently 7 users browsing this thread. (0 members and 7 guests)
Bookmarks