Trang 63 trong 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 135357585960616263646566676869 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,241 tới 1,260 trên 1408
  1. #1241

    Mặc định

    Đệ xin giúp QC huynh và các nạn dân trong lúc khó khăn 50.000 VNĐ.
    Số tiền này đệ muốn giúp riêng cho huynh QC nhưng vì thầy và Sao tỷ đã giúp được rất nhiều rồi nên số tiền này đệ sẽ gửi thầy, tùy thầy sử dụng vào mục đích chung trong đợt cứu trợ lần này!

    Chúc huynh và gia đình sớm qua được cơn hoạn nạn!

    To Walker: Huynh hổng giúp Kiến tỷ được vụ này đâu à nha... Sao tỷ bảo Kiến tỷ nhờ ông nào viết, nhưng không phải bất kỳ ông nào cũng được đâu nhe...
    Lời quê chắp nhặt rông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh!

  2. #1242

    Mặc định

    Đệ xin giúp QC huynh và các nạn dân trong lúc khó khăn 50.000 VNĐ.
    Số tiền này đệ muốn giúp riêng cho huynh QC nhưng vì thầy và Sao tỷ đã giúp được rất nhiều rồi nên số tiền này đệ sẽ gửi thầy, tùy thầy sử dụng vào mục đích chung trong đợt cứu trợ lần này!

    Chúc huynh và gia đình sớm qua được cơn hoạn nạn!

    Số tiền nhiều hay ít không quan trọng, mà quan trọng là sự chia sẻ với nhau, và dù 5 hay 10 ngàn cũng có thể đại diện để nói lên tình thân hữu ...hoạn nạn có nhau...đó mà!

    Do vậy, TV sẽ dùng số tiền của bạn theo ý nguyện ban đầu của bạn...mà cho vào quỹ ủng hộ cho bạn QC nhé! Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của bạn.


    Về việc gây quỹ giúp bạn, có bạn góp ý với TV rằng...làm như vậy không nên, vì sẽ khiến cho bạn QC mất thể diện, hoặc mặc cảm gì đó...v...v... TV xin ghi nhận sự quan tâm và lời góp ý như vậy. Tuy nhiên, TV vẫn tiếp tục muốn gây quỹ để giúp bạn QC. Bởi vì theo TV nghĩ, người ta chỉ lo này, nghĩ nọ khi còn được bình an mà thôi! Khi sa cơ, thất thế thì dù có phải đi ra đường làm kẻ ăn xin thì họ cũng phải làm, để có thể kiếm được miếng cơm, manh áo về cho vợ con của mình.

    Huống chi, đây là tự ta phát động, chia ngọt sẻ bùi với nhau. Mình giúp nhau với cả tấm chân tình thì TV nghĩ khi nhận, bạn QC cũng sẽ thấy được tình thân đó mà sẽ không còn nghĩ đến những chuyện mặt mũi tiểu tiết nữa. Cho dù có, TV sẵn sàng chịu để cho bạn QC trách tất cả. Và bất kỳ ai muốn trách gì về việc này, TV cũng xin hoan hỷ nhận lãnh tất cả.

    Chủ yếu là mong sao mỗi ngày có thêm ít nhất 1 người tham gia ủng hộ là TV vui rồi. Chính vì vậy nên TV mới dùng 2 câu này để phát động:

    Niềm vui xin hãy nhân đôi,
    Nỗi buồn xẻ nửa, ...cho tôi một phần!...


    Hy vọng rằng sự quyết này của TV không làm cho bạn có lòng góp ý buồn vì TV không thay đổi nhé! Dù sao thì TV cũng rất cảm ơn bạn!


    Ngoài ra, trước tình hình bão lũ đang diễn ra, bạn nào may mắn được an toàn là tốt. Nhưng không nên lấy đó mà làm trò đùa nhé! TV tin rằng không ai muốn nhà cửa bị lụt để có thể nhận được 1000 USD cả! Mong các bạn thông cảm mà không nên đùa để tránh làm xao lãng sự nghiêm túc cho việc cứu trợ bạn mình và nạn dân vùng lũ nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-




    1/ Ủng hộ cho gia đình bé Hảo:

    - Hiện tại chỉ có 1 triệu do 1 tập thể cư sĩ ở SG đóng góp. (Sẽ chuyển cho bạn NSB sau nhé!)



    2/ Ủng hộ cho gia đình bạn Quốc Cường và nạn dân vùng Lục Ngạn:

    + Giúp gia đình bạn QC:


    - Bạn GNK tặng 50 ngàn.
    - Bạn NSB tặng 1 triệu.
    - TV sẽ tìm cách để tặng 3 triệu. (Kỳ này chắc TV te tua rồi! :-)

    Xin trân trọng thành tâm cảm tạ tấm lòng của 2 bạn GNK và NSB nhé!

    + Mua gạo giúp nạn dân:

    - TV xin dùng toàn bộ số tiền còn lại của lớp để mua gạo giúp nạn dân nhé. Vì vậy tạm thời coi như đã có 2.520.000 để mua gạo. Chắc cũng được khoảng 200kg. Rất mong mọi người ủng hộ thêm nhé! Người nào không có tiền thì hãy múc gạo mà giúp. Mỗi một ký, 1 lon gạo cũng rất đáng được trân trọng. Hy vọng bạn Sao sẽ vui lòng lên lịch để mọi người biết mà mang gạo đến ủng hộ nhé!


    Vậy nếu bạn nào muốn giúp đỡ, xin hãy cho biết ý riêng muốn tặng cho mục nào nhé!


    Thay mặt gia đình bé Hảo, gia đình bạn QC và những nạn dân vùng Lục Ngạn, TV chân thành cảm ơn tấm lòng tương thân tương ái của các bạn!...


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  3. #1243

    Mặc định

    Kính huynh Thien Vuong và các anh chị lớp Chữ Hán thân thương ,


    Đọc đầy đủ không khí sôi động buồn có vui có của những người vừa làm từ thiện vừa đang che chắn khó khăn cho chính mình mà tại hạ ngậm ngùi quá . Đúng là lá lành đùm lá rách lá rách đùm lá tả tơi.

    Tại hạ vừa đi công tác trưa nay nên gửi số tiền của nhóm cư sĩ Saigon nhờ chuyển đến NSB qua Lanfrance tức 1 triệu , hôm nay lại là thứ bảy nên sáng thứ hai nhà băng mới làm việc mong bạn NSB thông cảm đến sáng thứ hai LF chuyển ngay.
    Vừa qua LF có gửi cho anh Thien Vuong một lá mail dài nhưng do mạng quá yếu nên gửi đi là mất ( cô nàng tiếc hùi hụi ) nên nhờ tại hạ đại diện những ý như sau :

    @Hội Chân Tâm nay đang có hai chương trình dài kỳ để cúng dường 1 đại trống Bát nhã cho chùa Pháp hoa -Nha trang 25,000,000 đồng ( đã cúng xong 15,000,000 vào rằm tháng 8 và 10,000,000 vào rằm tháng 9 âm lịch ) và chuẩn bị thực hiện xây sảnh chánh điện cho chùa mồ côi Pháp Võ -Nhà Bè TPHCM vào cuối năm 2008 nên quỹ ngừng lại các chiến dịch khác không phát động.

    Tuy vậy nhìn thấy xung quanh anh em chiến hữu đồng bào mình khổ chúng tôi không thể im lặng được , xin đóng góp 500,000 đồng vào quỹ giúp bạn Quoc Cuong và 1,000,000 đồng vào quỹ giúp gạo cho dân vùng lũ .

    Như vậy , theo cách lên kế hoạch giúp sức của anh Thien Vuong thì quỹ bảo trợ các thành viên của Chân tâm sẽ gửi qua tài khoản NSB gồm :

    @1,000,000 đồng giúp bé Hảo -nhóm cư sĩ Saigon
    @1,000,000 đồng giúp dân lụt - thành viên Chân tâm
    @ 500,000 đồng giúp QCuong -thành viên Chântâm

    Tổng cộng là 2,500,000 đồng . Đúng vào sáng thứ hai ngày 29/9/2008 số tiền này có trong tài khoản của bạn NSB. Mong rằng bạn sẽ xác nhận sau khi nhận .


    Một lần nữa , tại hạ chúc sức khỏe cho tất cả chúng ta trên con đường thiện nguyện được dài lâu .Đặc biệt là hai thành viên Thầy giáo Thiên Vương và bạn Ngôi Sao Biếc sẽ là hai ngôi sao luôn sáng trong dẫn đường.
    Chúng tôi , hội Chân tâm vô cùng cảm kích trước việc làm tiên phong của chị Táo ngọt , người đã được LF nhắc đến rất nhiều trong những lần vận động từ thiện trước đây không bao giờ vắng bóng.



    Kính bái
    " Thiên hạ chân hoa độc mẫu đơn "

  4. #1244

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi AuDuongTu Xem Bài Gởi
    Kính huynh Thien Vuong và các anh chị lớp Chữ Hán thân thương ,


    Đọc đầy đủ không khí sôi động buồn có vui có của những người vừa làm từ thiện vừa đang che chắn khó khăn cho chính mình mà tại hạ ngậm ngùi quá . Đúng là lá lành đùm lá rách lá rách đùm lá tả tơi.

    Tại hạ vừa đi công tác trưa nay nên gửi số tiền của nhóm cư sĩ Saigon nhờ chuyển đến NSB qua Lanfrance tức 1 triệu , hôm nay lại là thứ bảy nên sáng thứ hai nhà băng mới làm việc mong bạn NSB thông cảm đến sáng thứ hai LF chuyển ngay.
    Vừa qua LF có gửi cho anh Thien Vuong một lá mail dài nhưng do mạng quá yếu nên gửi đi là mất ( cô nàng tiếc hùi hụi ) nên nhờ tại hạ đại diện những ý như sau :

    @Hội Chân Tâm nay đang có hai chương trình dài kỳ để cúng dường 1 đại trống Bát nhã cho chùa Pháp hoa -Nha trang 25,000,000 đồng ( đã cúng xong 15,000,000 vào rằm tháng 8 và 10,000,000 vào rằm tháng 9 âm lịch ) và chuẩn bị thực hiện xây sảnh chánh điện cho chùa mồ côi Pháp Võ -Nhà Bè TPHCM vào cuối năm 2008 nên quỹ ngừng lại các chiến dịch khác không phát động.

    Tuy vậy nhìn thấy xung quanh anh em chiến hữu đồng bào mình khổ chúng tôi không thể im lặng được , xin đóng góp 500,000 đồng vào quỹ giúp bạn Quoc Cuong và 1,000,000 đồng vào quỹ giúp gạo cho dân vùng lũ .

    Như vậy , theo cách lên kế hoạch giúp sức của anh Thien Vuong thì quỹ bảo trợ các thành viên của Chân tâm sẽ gửi qua tài khoản NSB gồm :

    @1,000,000 đồng giúp bé Hảo -nhóm cư sĩ Saigon
    @1,000,000 đồng giúp dân lụt - thành viên Chân tâm
    @ 500,000 đồng giúp QCuong -thành viên Chântâm

    Tổng cộng là 2,500,000 đồng . Đúng vào sáng thứ hai ngày 29/9/2008 số tiền này có trong tài khoản của bạn NSB. Mong rằng bạn sẽ xác nhận sau khi nhận .


    Một lần nữa , tại hạ chúc sức khỏe cho tất cả chúng ta trên con đường thiện nguyện được dài lâu .Đặc biệt là hai thành viên Thầy giáo Thiên Vương và bạn Ngôi Sao Biếc sẽ là hai ngôi sao luôn sáng trong dẫn đường.
    Chúng tôi , hội Chân tâm vô cùng cảm kích trước việc làm tiên phong của chị Táo ngọt , người đã được LF nhắc đến rất nhiều trong những lần vận động từ thiện trước đây không bao giờ vắng bóng.



    Kính bái

    Xin cảm ơn tấm lòng của các bạn thật nhiều nhé! Nhất là công lao vất vả và sự nhiệt tình của bạn Âu Dương Tu cùng các bạn thành viên hội Chân Tâm! Nhờ bạn nói với Lan rằng, tuy thư mất, nhưng TV vẫn đã nhận được tấm lòng của bạn ấy rồi! Và TV sẽ hồi âm sau! Chúc bạn ấy thi cử tốt đẹp nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  5. #1245

    Mặc định

    Tin cập nhật về việc quyên góp ( tính tới 1:30 sáng chủ nhật 28/9)





    1/ Ủng hộ cho gia đình bé Hảo:

    - Hiện tại chỉ có 1 triệu do 1 tập thể cư sĩ ở SG đóng góp. (Sẽ chuyển cho bạn NSB sau nhé!)



    2/ Ủng hộ cho gia đình bạn Quốc Cường và nạn dân vùng Lục Ngạn:

    + Giúp gia đình bạn QC:


    - Bạn GNK tặng 50 ngàn.
    - Gia đình Táo Ngọt 300 ngàn.
    - Tập thể hội Chân Tâm tặng 500 ngàn.
    - Bạn NSB tặng 1 triệu.
    - TV sẽ tìm cách để tặng 3 triệu. (Kỳ này chắc TV te tua rồi! :-)

    Xin trân trọng thành tâm cảm tạ tấm lòng của các bạn GNK và NSB, TN, và toàn thể hội Chân Tâm nhé!

    + Mua gạo giúp nạn dân:

    - TV xin dùng toàn bộ số tiền còn lại của lớp để mua gạo giúp nạn dân nhé. Vì vậy tạm thời coi như đã có 2.520.000 để mua gạo. Chắc cũng được khoảng 200kg. Rất mong mọi người ủng hộ thêm nhé! Người nào không có tiền thì hãy múc gạo mà giúp. Mỗi một ký, 1 lon gạo cũng rất đáng được trân trọng. Hy vọng bạn Sao sẽ vui lòng lên lịch để mọi người biết mà mang gạo đến ủng hộ nhé!

    - Anh bạn GĐ cho mượn xe tải: 500 ngàn (số tiền này là tiền dầu cho chuyến đi tặng quà gia đình bé Hảo. Anh bạn tặng không lấy tiền dầu, nhưng TV dùng số tiền đó để chuyển sang giúp nạn dân, nên coi như là anh ấy đã tặng cho nạn dân vậy.)

    - Tập thể hội Chân Tâm: 1 triệu

    - Quỹ lớp: 2.520.000


    Thay mặt nạn dân vùng Lục Ngạn, xin chân thành tri ân cùng anh bạn GĐ này và toàn thể hội viên hội Chân Tâm nhé!

    Vậy nếu bạn nào muốn giúp đỡ, xin hãy cho biết ý riêng muốn tặng cho mục nào nhé!


    Thay mặt gia đình bé Hảo, gia đình bạn QC và những nạn dân vùng Lục Ngạn, TV chân thành cảm ơn tấm lòng tương thân tương ái của các bạn!...


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  6. #1246

    Mặc định

    Kính thầy THIEN VUONG và các bạn trong lớp học chữ Hán, cùng chị Lovett.

    Bần tăng vừa xóa đi một số bài trong vụ "tranh cãi" về Lovett. Thiết nghĩ vụ này tới đây xin chấm dứt, vì không có lợi cho tất cả mọi người, kể cả diển đàn. Hơn thế nữa, nhửng gì cần nói bần tăng thấy cũng đã nóí quá đủ rồi, Mọi người đã hiểu vấn đề này rồi .
    Bần tăng thành tầm xin lỗi tất cả tác giả có bài bị xóa , một phần hay tất cả bài .
    Như vậy, kể từ hôm nay, vụ này xin được khép lại trên diễn đàn này. Bất cứ bạn nào dù trong BQT hay hội viên nhắc tới vụ này cũng xin quí vị có trách nhiệm xóa ngay đi cho, để diễn đàn được yên hổn trong tinh thần Từ Bi Hỉ Xả của nhà Phật.
    Cũng xin quí vị trong BQT thấy bài nào còn xót lại về việc này xin xóa hết đi cho .

    thân ái
    Thích Thiện Huệ
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  7. #1247

    Mặc định

    Forevernone xin được đóng góp:
    100.000 VND cho bé Hảo và gia đình
    100.000 VND giúp gia đình chú Quốc Cường.
    100.000VND giúp dân vùng lũ ạ.
    Nhân đây, cháu cũng xin được chia sẻ với những tổn thất do cơn lũ gây ra đối với gia đình chú QC. Mong chú và gia đình sẽ sớm vượt qua được khó khăn trước mắt, và luôn cười an lạc. Hi hi :D
    A DI ĐÀ PHẬT

  8. #1248

    Mặc định

    Chúc mừng lớp học đã được bình an
    Đạo cao một thước - Ma cao một trượng

  9. #1249

    Mặc định

    @ SCC
    Không biết Thước và trượng cái nào cao hơn đó nhé. :023:
    hà hà...Cuối năm tại hạ công tác miền Bắc, hẹn gặp SCC và bạn NSB được không ?
    Kính bái.
    " Thiên hạ chân hoa độc mẫu đơn "

  10. #1250

    Mặc định Tham gia một tí ti !!!

    "Đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng,

    Đạo cao nhất trượng, ma cao tam trượng,

    Đạo cao tam trượng, ma nhượng quy hàng "


    Thực ra sự hơn thua đâu phải là điều đáng trân trọng trong Tu Hành. Nếu biết được thì cùng tỏ rạng.

    "Đạo cao không có người cao, đạo thấp chỉ tại người phân cao thấp."
    心燈

  11. #1251

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi AuDuongTu Xem Bài Gởi
    @ SCC
    Không biết Thước và trượng cái nào cao hơn đó nhé. :023:
    hà hà...Cuối năm tại hạ công tác miền Bắc, hẹn gặp SCC và bạn NSB được không ?
    Kính bái.
    Rất vui được làm quen với huynh Auduongtu. Nếu huynh ra công tác miền bắc, cả lớp chữ Hán sẽ đón huynh đấy. Cám ơn tấm lòng và những đóng góp của huynh cùng HCT trong những đợt lớp của thầy TV phát động góp sức giúp người khổ.

    Ui :D SCC ở Hà nội ư? thế mà giờ Nsb mới biết đó.

    @Kiến : Chữ nghĩa giỏi quá, Nsb chẳng biết gì. Giảng cho Nsb với..:D ...

    @Thầy TV : Nsb xin đóng góp thêm cho bà con lũ lụt 100 ngàn và cháu Hảo 100 ngàn.


    Kính . Nsb.
    Last edited by ngoisaobiec; 28-09-2008 at 09:09 PM.

  12. #1252

    Mặc định

    HocDao muốn gửi một ít tiền về giúp đồng bào bị lụt. Xin cho hỏi có thể gửi thẳng tiền từ Mỹ về cho NSB được không? Nếu được thì xin NSB PM cho HocDao biết tên và địa chỉ của người nhận tại VN. Rất cảm ơn.

  13. #1253

    Mặc định

    Chào bạn Hocdao.
    Cám ơn bạn đã tham gia cùng lớp học !
    Nsb sẽ gửi địa chỉ của Nsb cho bạn.
    Nsb sẽ thông báo ngay trong lớp học sau khi nhận được tiền bạn gửi cứu trợ
    dân vùng lụt.
    Lần trước, đợt cứu trợ cháu Hiệp mắc bệnh Úng não thuỷ, có bạn PTS cũng ở Mỹ gửi cho
    cháu Hiệp thông qua lớp bạn ạ ( từ trang 88 đến trang 110).
    Bạn có thể xem ở link :

    http://www.thegioivohinh.com/showthr...=3005&page=106
    http://www.thegioivohinh.com/showthr...=3005&page=109

    Thay mặt lớp xin cám ơn tấm lòng nhân ái của bạn đối với những người cùng khổ.
    Kính. Nsb
    Last edited by ngoisaobiec; 29-09-2008 at 07:40 PM.

  14. #1254

    Mặc định

    1. Em xin được ủng hộ đợt này như sau:
    - Ủng hộ đồng bào Lục ngạn: 200,000 đ
    - Ủng hộ gia đình anh QC: 300,000 đ
    - Ủng hộ gia đình ang Toản, chị Mỳ: 200,000 đ
    Số tiền trên em sẽ chuyển cho chị NSB nhé!
    2. Anh ADT ơi, em muốn qua HCT ủng hộ đúc chuông chùa Pháp Hoa - NT và xây Chánh điện chùa Pháp võ mỗi nơi 100,000 đ, anh có thể giúp em được ko, nếu được thì anh PM cho em cái chi tiết tài khoản nhận tiền nhé!
    3. Chị Kiến, theo như em hiểu thì chuyện ao cá nhà chị chắc là chuyện đùa chơi thôi (nếu thực thì em thành thực xin lỗi nhé!), nhưng ở chỗ chị chắc cũng thiệt hại ít nhiều, cho em gửi lời thăm chị và đồng bào ở đó nhé!

  15. #1255

    Mặc định

    @Cuoi chu
    Tại hạ sẽ gửi thông tin cho Cuoi chu sau khi báo thủ quỹ của Chân tâm nhé .Đa tạ Cuoi chu có lòng chia sẻ .Chúc Cuoi chu nhiều an lac .
    @Kiến
    Kien ơi đừng buồn vì bị mắng oan nhé , chỉ vì Kiến muốn trêu cho mọi người bớt căng thẳng thôi mà .
    @NSB
    Đừng cám ơn tại hạ .Hãy cám ơn những người khổ kia vì có họ chúng ta mới có ngày hôm nay cùng nắm tay nhau đây ,trong một lớp học đầy tình thương gắn bó và một ông thầy tấm lòng rộng mở .

    Kính bái .
    " Thiên hạ chân hoa độc mẫu đơn "

  16. #1256

    Mặc định

    Thông báo nhận tiền.

    Ngân hàng vừa thông báo tự động vào điện thoại của Nsb về giao dịch chuyển tiền .

    Hiện giờ, trong tài khoản của Nsb đã có số tiền của Hội Chân Tâm chuyển là
    2.500.000 đồng ( Hai triệu năm trăm ngàn đồng).

    Vậy Nsb xin kính báo để thầy và bạn biết!

    Xin cám ơn sự nhiệt tâm của các bạn!
    Kính. Nsb.



  17. #1257

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon42 Xem Bài Gởi
    Kính thầy THIEN VUONG và các bạn trong lớp học chữ Hán, cùng chị Lovett.

    Bần tăng vừa xóa đi một số bài trong vụ "tranh cãi" về Lovett. Thiết nghĩ vụ này tới đây xin chấm dứt, vì không có lợi cho tất cả mọi người, kể cả diển đàn. Hơn thế nữa, nhửng gì cần nói bần tăng thấy cũng đã nóí quá đủ rồi, Mọi người đã hiểu vấn đề này rồi .
    Bần tăng thành tầm xin lỗi tất cả tác giả có bài bị xóa , một phần hay tất cả bài .
    Như vậy, kể từ hôm nay, vụ này xin được khép lại trên diễn đàn này. Bất cứ bạn nào dù trong BQT hay hội viên nhắc tới vụ này cũng xin quí vị có trách nhiệm xóa ngay đi cho, để diễn đàn được yên hổn trong tinh thần Từ Bi Hỉ Xả của nhà Phật.
    Cũng xin quí vị trong BQT thấy bài nào còn xót lại về việc này xin xóa hết đi cho .

    thân ái
    Thích Thiện Huệ

    Thật là vinh dự cho lớp khi có sự hiện diện của Thầy, và thật là xin lỗi vì chuyện riêng của lớp mà khiến cho Thầy phải nhọc lòng mà giúp xóa cho như vậy! TV xin chân thành cảm ơn Thầy nhé!

    Chúc Thầy thường lạc!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  18. #1258

    Mặc định

    Xin chân thành cám ơn thầy THIEN VUONG đã thông cảm việc làm chẳng đặng đừng của bần tăng.
    Xin kính chúc thầy THIEN VUONG và cùng toàn thể huynh-đệ-tỉ-muội tinh tấn vui-để-học .


    thân ái
    Thích Thiện Huệ
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  19. #1259

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi forevernone Xem Bài Gởi
    Forevernone xin được đóng góp:
    100.000 VND cho bé Hảo và gia đình
    100.000 VND giúp gia đình chú Quốc Cường.
    100.000VND giúp dân vùng lũ ạ.
    Nhân đây, cháu cũng xin được chia sẻ với những tổn thất do cơn lũ gây ra đối với gia đình chú QC. Mong chú và gia đình sẽ sớm vượt qua được khó khăn trước mắt, và luôn cười an lạc. Hi hi :D

    Bạn Quốc Cường mà ...cười an lạc...là đang bị mất mát đó! Bạn không nghe bạn NSB nói sao: "...Quốc Cường cười an lạc : Mất hết ao cá rồi chị ạ!..."

    Do vậy, nếu là hiểu QC thì phải nên chúc cho bạn ấy luôn ....tươi tươi...thì mới tốt đó! :-)

    Vừa rồi bạn đã gởi 200 ngàn cho quỹ lớp, nay TV dùng tiền quỹ để giúp nạn dân, thì coi như bạn cũng có phần trong đó rồi. Do vậy, TV thật cảm động trước tấm lòng nhiệt thành của bạn, nhưng đồng thời cũng vô cùng áy náy, vì không biết khi bạn quyên ra như vậy có ảnh hưởng gì đến tài chính trợ cấp của bạn hay không...

    Mặc dù ai đóng góp bao nhiêu, TV cũng rất hoan nghênh cả. Nhưng TV càng vui hơn nếu mọi người biết tùy tâm tùy sức mà làm. Có như vậy thì tuy ta góp chút ít, nhưng sẽ góp được hoài. Tham gia đều như vậy thì mới tạo niềm vui cho nhau và thêm tinh thần cho nhau. Đó mới là điều quan trọng nhất.

    Làm sao cho tâm của mình biết xót xa trước cảnh khổ tựa như ta biết xót dạ trước sự đói vậy. Người ta ăn đều đều mỗi ngày là vì muốn không bị đói. Cũng vậy, nếu ta không muốn lâm vào hoàn cảnh như người thì cũng phải tập ...xót xa... mà hành thiện cho đều...

    Và cũng như việc ăn kia, hoàn toàn phải tùy sức của mình. Ăn ít thì sẽ không đủ no, mà ăn nhiều quá thì ...cũng mệt lắm, phải không các bạn? :-)

    Nhất là ta không thể nào ăn một lần thật nhiều, để rồi ôm bụng đói dài dài vì không còn gì để ăn nữa. Bởi vì dù ta có ăn nhiều bao nhiêu đi nữa, thì ngày mai ta cũng sẽ tiếp tục phải ăn nữa mà thôi! Nếu không thì chắc chắn là sẽ bị đói đó! :-)

    Có lẽ các bạn sẽ khó chịu khi thấy TV cứ ...ca bài ca con cá...này hoài. Nếu đúng vậy thì mong các bạn hãy thông cảm cho TV. Vì TV không muốn thấy bạn mình phải khó xử trong vấn đề tham gia làm việc thiện với lớp. Quyên ít thì thấy kỳ quá, mà quyên nhiều thì lần sau lại không có sức để quyên nữa. Vì vậy mà đành ngậm ngùi nhìn mọi người tham gia, còn mình thì không dám lên tiếng...Thậm chí muốn nói lời chia sẻ cũng không dám vào, vì ngại với mọi người... Thật là một điều đáng buồn và TV hoàn toàn không muốn chút nào.

    Các bạn nên biết rằng, chúng ta dù có ráng sức mà quyên ra 500, 1 triệu đi nữa để con số tổng cộng có thể lên tới 10, 20 triệu....thì cũng không thấm vào đâu khi so với những con số hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ mà các tổ chức khác ủng hộ cho từ thiện. Do vậy, con số có bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ là con số vô nghĩa mà thôi! Không nên quan tâm đến nó quá, rồi khiến cho mình bị phiền não...

    Mình có 10 ngàn, mà dám cho hết 5 ngàn thì 5 ngàn đó còn giá trị hơn những con số hàng triệu của người ta nếu con số triệu đó chỉ là 1 phần ngàn khả năng của họ.

    5 ngàn đó còn cao quý hơn nữa khi ta cho ra với cả tấm chân tình muốn chia sẻ phần nào với người bất hạnh. Và con số hàng triệu kia sẽ càng vô nghĩa khi người ta bỏ ra như một hình thức ...quảng cáo...cho thương hiệu, tên tuổi của mình...

    Vì vậy, một lần nữa, TV mong mọi người hãy phát tâm tương trợ nhiệt tình, nhưng cũng phải tùy hoàn cảnh của mình nữa nhé! Và cho dù là như thế nào đi nữa, mong các bạn cũng đừng bao giờ vì ngại mà để mất đi cơ hội được làm việc thiện, nuôi dưỡng tánh từ bi, tạo phúc cho tương lai của mình nhé! Và nhất là dù thế nào đi nữa cũng hãy sát cánh với bạn bè của mình, đừng vì mấy chuyện tiếu tiết này mà rời xa nhau nhé các bạn.

    Có nhiều thì ta ăn cơm ngon, có ít thì ta ăn cơm không, nhưng phải ăn mới ...hết đói. Cũng vậy, chia sẻ thì tùy tâm và tùy sức. Nhưng dù thế nào đi nữa ta cũng phải hành thiện tích đức thì mới ...hết khổ...,các bạn nhé!


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  20. #1260

    Mặc định *** Thông báo cùng các bạn thân mến! ***

    Tin cập nhật về việc quyên góp ( tính tới 11:25 tối thứ hai 29/9)





    1/ Ủng hộ cho gia đình bé Hảo:


    - Bạn F&O tặng 100 ngàn. (F&O = Forevernone)
    - Bạn NSB tặng 100 ngàn.
    - Bạn Cuoi_Chu tặng 200 ngàn.
    - Tập thể cư sĩ ở SG tặng 1 triệu. (đã nhận được)

    Xin cảm tạ tình thương của các bạn đã dành cho gia đình bé Hảo nhé!

    2/ Ủng hộ cho gia đình bạn Quốc Cường và nạn dân vùng Lục Ngạn:

    + Giúp gia đình bạn QC:


    - Bạn GNK tặng 50 ngàn.
    - Bạn F&O tặng 100 ngàn.
    - Gia đình bạn Cuoi_Chu tặng 200 ngàn.
    - Gia đình Táo Ngọt 300 ngàn.
    - Tập thể hội Chân Tâm tặng 500 ngàn. (đã nhận được.)
    - Bạn NSB tặng 1 triệu.
    - TV sẽ tìm cách để tặng 3 triệu.

    Xin trân trọng thành tâm cảm tạ tấm lòng của các bạn, và toàn thể hội Chân Tâm nhé!

    + Mua gạo giúp nạn dân:

    - TV xin dùng toàn bộ số tiền còn lại của lớp để mua gạo giúp nạn dân nhé. Vì vậy tạm thời coi như đã có 2.520.000 để mua gạo. Chắc cũng được khoảng 200kg. Rất mong mọi người ủng hộ thêm nhé! Người nào không có tiền thì hãy múc gạo mà giúp. Mỗi một ký, 1 lon gạo cũng rất đáng được trân trọng. Hy vọng bạn Sao sẽ vui lòng lên lịch để mọi người biết mà mang gạo đến ủng hộ nhé!

    - Bạn F&O tặng 100 ngàn.
    - Bạn NSB tặng 100 ngàn.
    - Gia đình bạn Cuoi_Chu tặng 200 ngàn.

    - Anh bạn GĐ cho mượn xe tải: 500 ngàn (số tiền này là tiền dầu cho chuyến đi tặng quà gia đình bé Hảo. Anh bạn tặng không lấy tiền dầu, nhưng TV dùng số tiền đó để chuyển sang giúp nạn dân, nên coi như là anh ấy đã tặng cho nạn dân vậy.)

    - Tập thể hội Chân Tâm: 1 triệu (đã nhận được.)

    - Quỹ lớp: 2.520.000


    Thay mặt nạn dân vùng Lục Ngạn, xin chân thành tri ân cùng các bạn và toàn thể hội viên hội Chân Tâm nhé!

    Vậy nếu bạn nào muốn giúp đỡ, xin hãy cho biết ý riêng muốn tặng cho mục nào nhé!


    Thay mặt gia đình bé Hảo, gia đình bạn QC và những nạn dân vùng Lục Ngạn, TV chân thành cảm ơn tấm lòng tương thân tương ái của các bạn!...



    * Bạn Cuoi_Chu còn ngỏ ý muốn góp thêm 300 ngàn cho quỹ lớp {chắc vì thấy quỹ bị ...rỗng ruột rồi...nên mới giúp phục hồi như vậy! :-) }. TV rất cảm ơn tấm lòng của bạn. Nhưng trước sự khó khăn của mọi người, TV dù không có trong tay 1 đồng, cũng còn ráng đi kiếm tiền mà giúp người ta, thì không thể nào tích trữ hay tồn quỹ gì trong lúc này cho được!

    Do vậy, dù quỹ có bao nhiêu đi nữa, TV cũng sẽ dốc hết ra để giúp người mà thôi! Trong khi bạn đã cố gắng rất nhiều để giúp cho tất cả rồi. Nên TV muốn bạn dành lại 300 ngàn này mà tặng cho 3 người khác là ...vợ và 2 cháu...nhé! :-)

    Một lần nữa xin cảm ơn tấm lòng vị tha vô bờ của bạn. Cầu mong cho gia đình nhỏ bé của bạn sẽ luôn rộn rả tiếng cười nhé!


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-



Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •