Trang 55 trong 63 Đầu tiênĐầu tiên ... 54549505152535455565758596061 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,081 tới 1,100 trên 1244

Ðề tài: Thiền định và thiền quán

  1. #1081

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThienKim Xem Bài Gởi
    Dạ, như đã nhìn thấy, xuất phát vì muốn cứu giúp chúng sanh, thì sao đắm nhiễm Tham Sân Si ...
    Vì trong sự cứu giúp kèm theo sự mong cầu,sự mong cầu tuy không có gì là xấu nhưng có sự dính mắc với nhau ,ví dụ; bố thí lòng nghỉ cầu cho mình có phước ,cầu được ....đây không nói là xấu nhưng tu ở bực càng cao họ loại dần sự mong cầu ,cái cuối cùng chỉ là giải thoát ,khi nghỉ đến sự giải thoát họ nghỉ mình giải thoát đâu cần để hưởng phước hay gì ,nên loại dần không còn mong cầu nữa ,Còn mong cầu là còn sanh tham ,sân,si ,hết mong cầu là hết tham,sân,si nó là như vậy đó
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  2. #1082

    Mặc định

    con đường trung đạo , ở giữa.. không đầu không đuôi , không sanh không diệt , không thiện không ác , thẳng tắp , cầm chiếc đũa lên xem bên nào là đầu bên nào là đuôi , hay là cả hai hỉ , rõ cả hai là bất nhị , để chỉ rõ sanh diệt vốn huyễn , nên dụng nói cả hai , ngồi xem cái ti vi nó nhí nhố hỉ ..... giờ thì thế nào anh cả

  3. #1083

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    con đường trung đạo , ở giữa.. không đầu không đuôi , không sanh không diệt , không thiện không ác , thẳng tắp , cầm chiếc đũa lên xem bên nào là đầu bên nào là đuôi , hay là cả hai hỉ , rõ cả hai là bất nhị , để chỉ rõ sanh diệt vốn huyễn , nên dụng nói cả hai , ngồi xem cái ti vi nó nhí nhố hỉ ..... giờ thì thế nào anh cả
    QL đang tìm lại chính mình...Con đường mà Huynh đang nói là Con đưởng mà QL vẫn đang đi... TV QL kog có xem linh tinh đâu... Kính.
    Last edited by Quoc.LLac; 02-03-2012 at 12:51 PM.

  4. #1084

    Mặc định

    B ổ n ...L a i ...D i ệ n ...M ụ c ... Q u o c.L L a c L à a i .....

  5. #1085

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    B ổ n ...L a i ...D i ệ n ...M ụ c ... Q u o c.L L a c L à a i .....
    Hai ngày nay nhờ Huynh nói ...QL thấy ...Chút chút.. ,Thanks

  6. #1086

    Mặc định

    Hành u như kỷ

  7. #1087

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    Hành u như kỷ
    * Vâng chỉ có con đường này mới giúp cho QL vượt thoát khỏi 3 độc.. Giải thoát sanh tử...QL thấy rỏ như thế..
    Kính.

  8. #1088

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quoc.LLac Xem Bài Gởi
    Hai ngày nay nhờ Huynh nói ...QL thấy ...Chút chút.. ,Thanks
    Bổn lai =trở lại ,diện mục = thấy rõ ràng từ con mắt thật
    Muốn thấy được cái TÂM chính mình ,bằng con mắt thật của mình phải quá trình tu tập khá lâu ,thí dụ :khi xưa cha mẹ mình sanh ra ,bổn TÂM mình không hề bị lấm nhiễm tạp nhơ ,khi ra đời mình bị nhiềm nhiều thứ ,nay muốn tu để trở lại với cái khởi của ban đầu là sàng lọc .
    Khi những tạp nhơ không còn nữa bấy giờ mấy thấy được bổn lai diện mục =là thấy thật tướng ban đầu của mình
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  9. #1089

    Mặc định

    nụ cười bất diệt của Ca Diếp tới giờ thật ít người rõ nhỉ :)

  10. #1090

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    nụ cười bất diệt của Ca Diếp tới giờ thật ít người rõ nhỉ :)
    .. Huynh nói rỏ hơn đi.. hẻm có hỉu...:coffee:...Phải cái cành sen trên tay của Đức Bổn sư mà Ngài ca Diếp nhìn thấy chăng ?... Nó là Nó. mà Ta thì vẫn Ta phải chăng?
    Last edited by Quoc.LLac; 02-03-2012 at 01:19 PM.

  11. #1091

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    nụ cười bất diệt của Ca Diếp tới giờ thật ít người rõ nhỉ :)
    Nghỉ chi cho mệt ,thoải mái ngồi coi vậy đó
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  12. #1092

    Mặc định

    TÂM THỨC ... Tâm là thể , Thức là dụng , Thức biến hóa khôn lường , bởi nó vốn huyễn nên lấy huyễn khởi huyễn mà hành đạo , có chi mà ngại , ,3 thời không , 1 niệm dấy lên ta liền thấy , chuyển niệm khởi thành dụng là có phương tiện thiện lạc hỉ .....

  13. #1093

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    TÂM THỨC ... Tâm là thể , Thức là dụng , Thức biến hóa khôn lường , bởi nó vốn huyễn nên lấy huyễn khởi huyễn mà hành đạo , có chi mà ngại , ,3 thời không , 1 niệm dấy lên ta liền thấy , chuyển niệm khởi thành dụng là có phương tiện thiện lạc hỉ .....
    Nó ĐÓ........NHÚC NHÍCH LÀ BẮT NGAY
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  14. #1094

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    TÂM THỨC ... Tâm là thể , Thức là dụng , Thức biến hóa khôn lường , bởi nó vốn huyễn nên lấy huyễn khởi huyễn mà hành đạo , có chi mà ngại , ,3 thời không , 1 niệm dấy lên ta liền thấy , chuyển niệm khởi thành dụng là có phương tiện thiện lạc hỉ .....
    *..Lại câu nói hay nữa nà... Mà nói thì dể. Nhưng hành thì kog có dể đâu nha..

  15. #1095

    Mặc định

    tức cảnh sinh tình , tình cảnh đâu hai nhỉ , duyên hòa hợp ấy thôi

  16. #1096

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    tức cảnh sinh tình , tình cảnh đâu hai nhỉ , duyên hòa hợp ấy thôi
    Không trụ lấy gì sinh ,thôi đi ngủ......
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  17. #1097

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    tức cảnh sinh tình , tình cảnh đâu hai nhỉ , duyên hòa hợp ấy thôi
    Ai cũng biết Thân này là giả hợp... Vạn pháp tự Tâm sanh...Là Ảo , kog thật...Tham-Sân-Si-Mạn-Nghi-Ác kiến cũng thế... Thế mà...green3

  18. #1098

    Mặc định

    chỗ thấy của như lai chỉ như lai tự biết , khế hợp mật ấn tâm đâu phải không có

  19. #1099

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    chỗ thấy của như lai chỉ như lai tự biết , khế hợp mật ấn tâm đâu phải không có
    Vậy hảy đợi đấy!..Phải chăng Huynh?

  20. #1100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    chỗ thấy của như lai chỉ như lai tự biết , khế hợp mật ấn tâm đâu phải không có
    Ca diếp cười với Hoa, Hoa cười với Ca diếp - Hai bông hoa cùng nở trên một cành duy nhất!

    Phật là người Cầm bông hoa đó trên tay, bông hoa trên tay Phật tự nở. Đó gọi là tự nhiên thành!
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Một Số Nghi Thức Chết Đơn Giản Của Đạo Phật
    By phatphapvoluongton in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 11-06-2012, 02:52 PM
  2. Phật và chư Thiên-Thế giới quan của Đạo Phật
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 08-06-2012, 01:28 PM
  3. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 12:09 AM
  4. Nghị định 55/2001/NĐ-CP
    By Love_Tamlinh in forum Góp ý xây dựng diễn đàn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 26-06-2011, 10:56 PM
  5. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •