Trang 12 trong 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 26789101112
kết quả từ 221 tới 240 trên 240
  1. #221
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Chuyện đời bao lẽ chẳng thảnh thơi
    Tình tiền danh lợi vọng muôn nơi
    Tạo nên bể khổ muôn người đọa
    Muốn về thiên cảnh chẳng chuyện chơi

    Chuyện chơi tốn sức lại hao lời
    Tà kiến ham mê chỉ hại đời
    Bao giờ bến giác ta tìm gặp
    Kiên tâm bền chí chẳng chơi vơi

    Chơi vơi lặn ngụp chốn biển khơi
    Mịt mù tứ phía chẳng thấy nơi
    Bởi mê vật dục ,quên nhân nghĩa
    Biết là tà kiến quyết ra khơi

    Ra khơi biển khổ khách trần ơi
    Biển dục sóng lòng luống đầy vơi
    Thuyền từ giúp bạn lên bờ giác
    Biển lặng gió tàn phút thảnh thơi
    ----------
    Thảnh thơi sướng mình, khổ cho đời
    Đời buồn, đời vắng thiếu bạn chơi
    Ngàn xưa, thưở ấy, đời cùng tớ
    Nhớ đời, nên tớ lại phải chơi!

    Phải chơi, cho đời đỡ buồn vơi
    Buồn vơi, nghĩ lại cũng chia lời
    Đời buồn, nay tớ chia phân nửa
    Đời vui, có tớ, gấp đôi lời!

    Đôi lời nhắn gửi bạn đời chơi
    Đời chán, trời sao tạo cõi đời?
    Thế nên tớ thấy trời tuôn lệ,
    Thế thời, thời thế, lại phải chơi!

    Chẳng chơi thì nay chẳng với đời
    Ngán đời tớ đã chẳng lại chơi
    Lại chơi cho đời thôi khỏi ngán,
    Ngán đời, xưa đã chẳng chịu chơi!

  2. #222
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Buồn buồn, ngồi đợi khách họa chơi,
    Khách sao vắng bóng, chẳng thấy lời?
    Văn thơ ế ẩm, đương còn đói,
    Thôi! Gánh lên trên, bán chợ Trời!

  3. #223
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hề_3xu Xem Bài Gởi
    Buồn buồn, ngồi đợi khách họa chơi,
    Khách sao vắng bóng, chẳng thấy lời?
    Văn thơ ế ẩm, đương còn đói,
    Thôi! Gánh lên trên, bán chợ Trời!
    ---------
    Này này, khoan hãy dạo Trời chơi
    Nhân đây tiện hỏi, sẵn mấy nhời
    Có lên trên đó, ngồi buôn bán
    Sẵn lãi đem về, giúp Thế chơi!

  4. #224
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    ---------
    Này này, khoan hãy dạo Trời chơi
    Nhân đây tiện hỏi, sẵn mấy nhời
    Có lên trên đó, ngồi buôn bán
    Sẵn lãi đem về, giúp Thế chơi!
    -------
    Thế chơi mặc thế, mắc gì trời,
    Trời còn thương Thế, Thế chẳng chơi?
    3 xu lên đó, văn còn ế,
    Dắt díu theo lên, Thế mới lời! ( lời = lãi )

  5. #225
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hề_3xu Xem Bài Gởi
    -------
    Thế chơi mặc thế, mắc gì trời,
    Trời còn thương Thế, Thế chẳng chơi?
    3 xu lên đó, văn còn ế,
    Dắt díu theo lên, Thế mới lời! ( lời = lãi )
    --------
    Dắt díu nhau lên, chặt đất Trời
    Trời còn thương Thế, thế cùng chơi!
    Muôn năm cũng chỉ trong một cuộc,
    Hề với tôi đây, ván cờ đời!
    Last edited by NhânDuyenSinh; 29-02-2012 at 12:08 AM.

  6. #226
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    --------
    Dắt díu nhau lên, chặt đất Trời
    Trời còn thương Thế, Thế cùng chơi!
    Muôn năm cũng chỉ trong một cuộc,
    Hề với tôi đây, ván cờ đời!
    ---------
    Cờ đời mặc khách, chẳng buồn chơi
    Khách chán chẳng chơi, ấy vẫn lời
    Muôn năm gẫm lại, trăng giờ lộng,
    Lộng gió, lộng mây, thỏa đất trời!

  7. #227
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hề_3xu Xem Bài Gởi
    ---------
    Cờ đời mặc khách, chẳng buồn chơi
    Khách chán chẳng chơi, ấy vẫn lời
    Muôn năm gẫm lại, trăng giờ lộng,
    Lộng gió, lộng mây, thỏa đất trời!
    ------
    Đất Trời rộng lắm, đặng đầy vơi
    Bán văn giờ ế, bán lên Trời
    Bán đi, bán lại chưa hòa vốn,
    Trăng khuyết, trăng tròn, gẫm đời chơi!

  8. #228
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    ------
    Đất Trời rộng lắm, đặng đầy vơi
    Bán văn giờ ế, bán lên Trời
    Bán đi, bán lại chưa hòa vốn,
    Trăng khuyết, trăng tròn, gẫm đời chơi!
    ----
    Gẫm đời, đời buồn lại ra chơi
    Đến nay có khách, chắc có lời
    Ở đời, không lãi - không bè bạn,
    Dám hỏi anh kia thấy có lời?

  9. #229
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hề_3xu Xem Bài Gởi
    ----
    Gẫm đời, đời buồn lại ra chơi
    Đến nay có khách, chắc có lời
    Ở đời, không lãi - không bè bạn,
    Dám hỏi anh kia thấy có lời?
    ---------
    Có lời anh hỏi ,thử Trời chơi?
    Trời kia Trời cũng đã thốt lời!
    Con buôn nay tính chuyện nhân thế!
    Cứ bán, lại mua, sẵn đã lời!

  10. #230
    Đai Xanh Avatar của Hề_3xu
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Ngụ nơi cư
    Bài gởi
    179

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    ---------
    Có lời anh hỏi ,thử Trời chơi?
    Trời kia Trời cũng đã thốt lời!
    Con buôn nay tính chuyện nhân thế!
    Cứ bán, lại mua, sẵn đã lời!
    --------
    Sẵn lời, nên phải dạo thế chơi!
    Thế chơi thế đó, thế mới lời!
    Khen hay dưới thế còn như thế!
    Thế ấy sinh ra...sẵn tếu đời!

  11. #231
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hề_3xu Xem Bài Gởi
    --------
    Sẵn lời, nên phải dạo thế chơi!
    Thế chơi thế đó, thế mới lời!
    Khen hay dưới thế còn như thế!
    Thế ấy sinh ra...sẵn tếu đời!
    ------
    Tếu đời, Nhân này - bản tánh xưa
    Tánh xưa, khó đổi, đổi chăng vừa?
    Vốn sẵn yêu đời, Duyên se lại,
    Sinh rồi, anh hỏi lại tôi thưa...
    Last edited by NhânDuyenSinh; 29-02-2012 at 01:35 AM.

  12. #232

    Mặc định

    Chỗ này tà kiến vốn thảnh thơi
    Chẳng chi rằng buộc cứ trao lời
    Lời qua lời lợi ta thỏa trí
    Chẳng còn tà chánh mặc sức chơi
    Chơi mãi chơi hoài không mệt mỏi
    Tâm hồn trong sạch tựa biển khơi
    Trăm sông hòa lại tình nhân thế
    Thăng hoa cảnh lạc,khách trần ơi
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  13. #233

    Mặc định

    "Đối cảnh vô tâm chẳng hỏi thiền"
    Biết rằng quán tục cứ an nhiên
    Túi rượu bầu thơ hòa vũ trụ
    Chẳng còn phân biệt tục hay tiên
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  14. #234
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    Thơ gì mà dỡ pà cố luôn . thiệt tình từ nhỏ đến lớn chưa thấy ai làm thơ dỡ ến vậy :surprise:
    nhứt cả cái đầu đấy bác àsick032

  15. #235
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi compassion Xem Bài Gởi
    Cóc này là cóc cụ nè :rolling_on_the_floo

    Chánh kiến như Nhạc Bất Quần
    Sớm mai thức dậy thấy quần trống không:rolling_on_the_floo
    hài nhỉ bác:party:1

  16. #236
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đàm Quang Vinh Xem Bài Gởi
    đúng rồi đó anh
    chỉ có ma quỉ mới về xác rồi hút thuốc , làm trò , ưa phỉnh nịnh .mới đi xúi đừa này gọi điện chửi đứa kia .
    eo ơi cái gì chớ''''''.thầy giỏi chưa này ....vỗ tay nào ...thầy giỏi chưa này .....vỗ tay nào ''' eo ơi ...'' cái thằng dqv nó láo quá , con gọi điện chửi nó cho thầy ,,,số nó đây ....'' eo ơi
    đúng là ma quỉ đội lốt nguời
    ma quỉ còn giảng đạo hay hơn cả phật tổ ấy chớ , thế mới đúng là mạt pháp
    .
    cháu nói có sai ko chú tinhkhithan nhỉ ???
    không hiểu:surprise:

  17. #237
    Đai Vàng Avatar của jtran116
    Gia nhập
    Jan 2012
    Nơi cư ngụ
    Úc Đại Lợi
    Bài gởi
    69

    Mặc định

    Tu tâm tích đức thiện ác song song, chỉ cần giúp dân độ thế thì cũng giống nhau thôi
    Đời là bể khỗ, mà qua khỗ là qua đời !

  18. #238

    Mặc định

    Toàn những thằng tu ngu xuẩn mới vào đây đọc sách, nói năng nhảm nhí. Tu thật chúng nó còn đang bận hành pháp tìm tâm qua hành động quét nhà cho vợ, đổ bô cho con....
    Mình vẫn là 1 thằng ngu, biết ngu mà không dứt ra được.
    Cái câu này của mình viết xong lại bị Mod nó spam rồi. Khỏe thì cắt luôn cho kậu nhờ nhé.

  19. #239
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngaymaitroicosang Xem Bài Gởi
    Toàn những thằng tu ngu xuẩn mới vào đây đọc sách, nói năng nhảm nhí. Tu thật chúng nó còn đang bận hành pháp tìm tâm qua hành động quét nhà cho vợ, đổ bô cho con....
    Mình vẫn là 1 thằng ngu, biết ngu mà không dứt ra được.
    Cái câu này của mình viết xong lại bị Mod nó spam rồi. Khỏe thì cắt luôn cho kậu nhờ nhé.
    cha này bị tâm hồn phận liệt107 dap dau
    Thị Trấn Về Đêm...

  20. #240
    Tứ Đẳng Avatar của Dark_Angel
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế giới hư ảo
    Bài gởi
    4,536

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngaymaitroicosang Xem Bài Gởi
    Toàn những thằng tu ngu xuẩn mới vào đây đọc sách, nói năng nhảm nhí. Tu thật chúng nó còn đang bận hành pháp tìm tâm qua hành động quét nhà cho vợ, đổ bô cho con....
    Mình vẫn là 1 thằng ngu, biết ngu mà không dứt ra được.
    Cái câu này của mình viết xong lại bị Mod nó spam rồi. Khỏe thì cắt luôn cho kậu nhờ nhé.

    Hic...một thiên tài hồn nhiên như người điên...chưa tỉnh !một tính cách cần phải điều chỉnh ngay vì cứ như thế này sẽ làm cho 2 đấng sinh thành ra sinh linh này phải buồn phiền,xấu hổ !anh ấy còn là 1 hiện tượng hiếm thấy,ngộ và lạ khi đảm nhiệm xuất sắc vai trò oshin...của vợ mình !Câu tự thán của him có lẽ là vì chịu đựng lâu ngày,uất ức âm thầm mãi nên đã đứt cọng dây...nhục, la làng lên cho thiên hạ biết thảm cảnh của mình mà giúp đỡ ?!? :laughing:
    Thiệt cái tình !Thứ gì đâu á ?!? Cóc ổi mía ghim cứ tưởng kim chi ngọc diệp:laughing: ?Đâu phải cứ bị vợ đàn áp trong nhà,hèn nhát ko dám đấu tranh rồi sanh tâm tạo phản chạy ra đường bêu xấu tất cả đàn ông để giật dây kích động như thế ?!? :oh_go_on:
    Mắng tôi ngu không thể hiện bạn thông minh hơn tôi mà đôi khi lại...lòi ra cái dại của bạn ?!?Bảo rằng tôi chém gió ?!? Phải chăng bạn đang bực vì mình ko biết chém gió ?!? :icon_wink:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện ma có thật: Đất độc [Full] - VOZer
    By whyhandsome15 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 22-01-2014, 10:29 AM
  2. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  3. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  4. Mun-Đa-Sép, chiếc cầu nối giữa khoa học và huyền học
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 20-07-2011, 12:33 PM
  5. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •