- nhảy xuống sông cho mát !Nóng quá, có gió mà vẫn phải quạt. Hừm hừm
- nhảy xuống sông cho mát !Nóng quá, có gió mà vẫn phải quạt. Hừm hừm
*Hoa Sen Ngàn Cánh*
- vậy MĐ xem các câu hỏi trên mà trả lời cho HS đi, còn mấy câu chưa xong đóTrí tuệ từ trong kinh sách đôi khi thực tiển cũng tương đồng ,cái nào trả lời được MINH ĐÀI cũng sẽ không bỏ qua
*Hoa Sen Ngàn Cánh*
@ phamphuongphong:- bạn à, sao bạn biết MĐ và HS là 2 con gà mà nói này nọ, còn kiu tụi tui 'đi chết đi' nữa, sao tâm bạn ác quá vậy? bạn có nghĩ câu đó và áp dụng cho bạn thì bạn có muốn nghe người khác nói vậy ko? bạn ko thích thì đừng làm cho người ta cái mà bạn không thích.MĐ và HS là 2 con gà , phật là cục gạch chấp quá ai cũng muốn đúng thật là uổng công 2 người ....go die go
*Hoa Sen Ngàn Cánh*
huhuhuhuhuhu ..49 năm ta có nói gì đâu .....sao bi h ....huhuhuhuhuhuhuhuhuhu
[QUOTE=hoasenngancanh;595646][B]
Minh đài không biết còn sót câu nào không ?trả lời nhiều quá quên không nhớ mà HS coi chừng MINH ĐÀI trả lời rồi nữa đó
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Đọc hoài không có thấy thiền địn thiền quán ơ nơi mô hỷ?
Còn 2 câu nè:
- MĐ trả lời cho Hoa Sen xem, cõi chư thiên là sướng hay khổ. Nếu sướng là vì sao, nếu khổ thì vì sao, giữa chư thiên và nhân loại, ai thuận lợi hơn ai trong tu tập, vì sao?
- Làm sao MĐ biết Hoa Sen hoá sanh ra chúng sanh? Khi chúng sanh vào niết bàn thì còn hoa sen ấy hay sao mà hỏi ?
*Hoa Sen Ngàn Cánh*
- lý thuyết thì đã nói dài dòng các trang ở trên, còn lại là thực tế xem ai tu cao ai tu không ra gì thì sẽ hố ở dưới này, kiên nhẫn coi rùa mọc lông thỏ mọc sừng có sụp bẫy không nhé !Đọc hoài không có thấy thiền địn thiền quán ơ nơi mô hỷ?
*Hoa Sen Ngàn Cánh*
- ủa, tiền bối tu 49 năm rồi hả hay là ai 49 năm, câu này nghe quen quen không biết ai nói dzậyy ta ? hí hí...huhuhuhuhuhu ..49 năm ta có nói gì đâu .....sao bi h ....huhuhuhuhuhuhuhuhuhu
*Hoa Sen Ngàn Cánh*
tập trung đọc là Thiền định, viết bài bình thản mà tâm không nổi điên lên là thiền Quán đó bạn, hehe... trên topic này có nhiều kẻ quăng bom thúi lắm, đừng dại mà lụm (lượm) vào nhá ! hahaha...
*Hoa Sen Ngàn Cánh*
- ủa, dzậy hả mà Tiền bối cho hậu học hỏi Đức Bổn Sư nói trong bản kinh nào vậy ạ, sao hậu học chưa coi qua ạ ? mà ngài nói thì có liên wan gì tới chúng ta, chúng ta nói thì có liên wan gì tới ngài ? Bụt hiện ra hỏi: vì sao con khóc ???hic ..câu này là bổn sư nói ...còn học trò thấy mọi người TRONG ĐÓ có cả học trò nói ..mà càng nói thì càng thấy nó sao sao í .....nên huhuhuhuhuhuhu
*Hoa Sen Ngàn Cánh*
Bốc mùi đệ nhứt là cụ bà Vô Định! Nói ra khiến chú xiểu tưởng gặp bồ tát, tối ngủ gặp thầy nói, Thầy nói hổng phải bồ tát mà là bò tót .
ho ho
bồ tát mà tu không khéo thì thành bò tót là phải gòi, có chi lạ đâu. cũng như La hán mà viết sai chính tả thì thành Lau háng đó ! hé hé...
*Hoa Sen Ngàn Cánh*
Minh đài kể cho quý hữu một câu chuyện
Minh đài nhập định ,thấy một ông hổ lông màu vàng lợt ,có vằng đen đến trước mặt nằm rạp .MINH ĐÀI dùng TÂM nói :dù là HỔ nhưng phò tá chánh pháp sẽ là tu chánh pháp ,phò tá tà đạo sẽ là tu tà :ông hổ cúi đầu 3 cái rồi quay mình đi ra .
Last edited by minh đài; 27-02-2012 at 11:56 AM.
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks