Trích dẫn:
4- Theo MĐ thì Đức Phật có vô thường không, nếu có vô thường vậy có đáng cho người ta thờ Phật ko? tại sao ?.
Khi MINH ĐÀI dụng kinh điển nói thì không theo kịp HS ,nhưng dụng cái TÂM hiện thực của MINH ĐÀI quả là trái ngược kinh điển,Phật nói thường cũng không đúng ,nói vô thường ắc MINH ĐÀI tiêu .
Thờ phật không phải mình thờ tướng hữu vi của người mà mình đang thờ là tấm gương ,MINH ĐÀI nghỉ đôi khi không cần thờ tượng mà chỉ thờ cái hào quang thôi ,đó là chính sát ,vô hình vô tướng ,thờ hình tượng đó là phương tiện dìu dắt chúng sanh ,chúng sanh không biết đâu là ông PHẬT ,đâu là không phải ,thì chỉ ngay cái tượng PHẬT đang ngồi đó là ông PHẬT .
Nhưng nhìn xem có tượng PHẬT nào giống tượng nào ko?quả là không có ,lòng tín ngưỡng của chúng sanh là hữu vi ,còn người đã thành tựu là vô vi tướng .
Cũng như HS quen dùng kinh điển ,còn MINH ĐÀI quen dùng thực tiển .
Đâu cũng là trí tuệ nên không chấp tùy căn cơ mỗi người không thể bắt buộc họ theo mình
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Bookmarks