Trong nhị thập tứ hiếu kể về 1 anh chàng cứ mỗi mùa đông, đi chân trần vào rừng tìm măng về cho mẹ, vì mẹ anh chàng tuổi già sức yếu chỉ nằm một chỗ lại thèm măng mỗi mùa đông. Bây giờ điều kiện vật chất phát triển, nên các giá trị chân phương đã bị quên lãng, như ánh mây vần vũ che mất ánh dương.
Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!
có một người trồng xoài ...xoài chin rơi xuống đất ..lâu ngày thành cây con
một khách lạ ...mang về trồng ..lại lớn lên rồi có trái..rơi tiếp xuống đất
lại thàNH cây xoài khác ....cứ thế tiếp diển ..bão rằng cây xoài sau là con cũa cây xoài trứoc...đựoc chứ .....bão rằng ko phãi dc chứ ???
vì sao ???với người BIẾT thì họ sẽ cười ..với người ko biết họ cho rằng ko đúng ??vì sao ...vì trái xoài ỡ nhà này khác với trái xoài nhà nọ.....
hic ...
hỏi khó quá ...huynh xin chào thua ...
Con đang nhìn là ngoại cảnh ,,con hỏi cô là con muốn đẹp thì cô nói con tu cho thân ,khẩu ,ý đoan chánh .
Đức PHẬT tu đẹp là do hiện ra 32 tướng tốt đó ,khi TÂM hiền tướng sẽ hiền ,Khẩu hiền ,ý cũng hiền ,hành cũng thiện .
Còn nhìn người khác thì đó là tướng hữu vi ,trong tướng đó lúc hiện cũng có lúc ko ,người có TU chân chánh sẽ tỏa được tướng đoan chánh của bật chân tu ,chịu khó quan sát sẽ thấy
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Thưa cô, thầy con nói, người giác ngộ khi nhìn người khác sẽ biết người đó giác ngộ hay chưa. Bởi vậy, bây giờ, khi nhìn một ai đó, muốn biết là Chân hay Giả thì bắt buộc con phải đạt được Chân trước.
Nhưng hiện tại con chưa đắc đạo, vậy cơ hội nào để còn nhìn nhận 1 ai đó là Chận hay Giả? Đâu phải cứ chịu khó quan sát thì sẽ thấy đâu cô.
Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!
Dạ thưa sư huynh HƯ KHÔNG ,ngày xưa muội có hỏi thầy nhưng thầy cũng ko trả lời được ,nay muội lại hỏi sư huynh như sau ,người trần gian gọi PHẬT là ông phật .
Khi PHẬT về niết bàn PHẬT gọi PHẬT là gì ?
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
kịch bản có sẵn , dàn dựng khéo thì tuồng hay , ko khéo thì tuồng dở , hay dở rồi cũng xong ...
Tánh Giác thường hằng , vì khách trần in tuồng mà có trọc có thanh ..
Thường người ta nói ,đồng thanh tương ứng ,khi người tu có TÂM đoan chánh ,thì khi tiếp sút người có TÂM tánh đoan chánh lập tức kết tụ .
Giống như người có tri thức nói chuyện với người tri thức sẽ có sự tương đồng ,vì vậy ngay bản thân phải có tu TÂM đoan chánh ,khi nói chuyện với người đoan chánh sẽ không bị dội ngược ra ,mình không bỏ rơi họ ,nhưng chính họ sẽ xa rời mình vậy đó.
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
vì chưa nhận ra khách trần nên mới chỉ nhiều cách dò , khi rõ thì tánh giác ngay đó .....
hahahahahaha ..thật là lý thú ...hahahahahaha
nếu huynh trả lời dc câu này ..thì té ra huynh giỡi hơn sp muội ..
. ..nhưng hậu sinh KHÃ QUÍ ...bíêt đâu may mắn đáp đúng chắc có thưỡng
huynh nói liều nha ....
phật trong NIẾT BÀN GỌI PHẬT LÀ là là ....hỗng biết
hic hic
hahahahahahah công nhận là MUỘI VUI TÍNH THIỆT .....
hynh xin thua .....
Thưa cô, quan điểm đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu cũng cần phải xem lại. Vì trong cuộc sống, có rất nhiều cặp vợ chồng, mà theo quan niệm của nhân loại, thì 2 người 1 tốt 1 xấu, nhưng vẫn yêu nhau và ở bên nhau lâu dài.
Trong 1 nhóm bạn, có người này người kia, không phải tất cả đều tốt hay đều xấu, nhưng nhóm bạn đó vẫn chơi với nhau lâu dài. Rõ ràng, dù không đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, dù khác biệt nhiều, nhưng họ vẫn liên kết với nhau, đây là vì lẽ gì?
Vẫn nói, vẫn làm, vẫn sống, vẫn yêu, nhưng không quan tâm!
hi...hi.....Khi xưa muội gặp thầy hỏi câu này ,lập tức thầy bỏ đi :
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến PHẬT ngộ vô sanh
VẬY nếu trần gian ai cũng tu hết đắc quả ,liên hoa là cha mẹ ,vậy ai sanh? ra thầy và con trong hiện tại ,trần gian ,ai sanh ..
Muội hỏi nhiều lắm ông thầy nhức đầu cấm không cho muội hỏi nữa ,nên không được về thọ pháp bao giờ luôn hi...hi...
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Nếu lấy mặt đất làm điểm qui chiếu thì ta thấy có sự rụng xuống và có sự mọc lên và có một cái nữa ko rụng mà cũng ko mọc. Nhưng nó lúc nào cũng biết đi theo cái rụng xuống hay mọc lên đó. Nhưng có một đặc điểm là nếu muốn đi lên thì nó cùng với đi lên, kéo sự đi lên; còn khi đi xuống cùng sự đi xuống thì nó bị sự đi xuống kéo theo bởi vì nó... rất ngoan! Khi nào mà mđ biết đc cái ko rụng, ko mọc đó thì sẽ có câu trả lời ngay thôi. Còn nếu rủi ko trả lời đc thì cứ lơ lửng mà vui chơi chứ có sao đâu. Đời là thế... Ha ha ha, dịp may chẳng dành riêng cho ai, nhưng nó sẽ thuộc về người biết quay mặt
một tiếng chim kêu lời kinh vọng
núi trôi sông chảy mộng đoàn viên
(tiếp...)
... quay mặt vào trong cái bóng của mình.
Xin hết.
một tiếng chim kêu lời kinh vọng
núi trôi sông chảy mộng đoàn viên
There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)
Bookmarks