
Nguyên văn bởi
Táo tàu
Lâu lắm rồi em chưa nằm mơ, tự dưng mơ liền ba giấc mơ , các bác thử vào giải hộ em:
- Giấc mơ 1: Em nằm mơ là em ngồi vẽ lung tung một cái gì đấy lên một tờ giấy. vẽ xong ngồi chơi, bố em vào hỏi: " sao mày không học đi? ", lúc đấy em cảm thấy tự dưng rất giận, hét to lên một tiếng, thấy cả người mình nổ tung theo tiếng hét, em cảm thấy cái sự giận dữ đấy nó như lan truyền trong người em nổ tung mà không thoát ra. Dậy thấy không có gì ngủ tiếp.
- Giấc mơ 2: Nằm mơ thấy mình ở trong một thứ giống như một cái khu vực độc lập, theo kiểu một cái trường hay cái gì đấy, tất cả mọi người trong đấy đều quái dị theo cách riêng của mình ( lúc đấy trong đầu em nghĩ tất cả các người trong này là một người trong thế giới thật, em biết là mình đang mơ nhưng cứ mơ tiếp ), em cũng có mặt ở trong cái trường đấy, xong rồi lúc đấy một đứa chơi với em ( tự dưng em biết là thằng đấy chơi với em ) em không nhìn thấy rõ hình dạng của đứa đấy chỉ thấy nó như một cái bóng đen xì, nó nói với em một cách rất phấn khich: " anh tao sắp đến rồi ". Nó nói xong thì tất cả mọi người trong cái khu đấy đều trở nên phấn khích ( tự dưng em biết là mọi ngừoi đều phấn khích vì cái người sắp đến này theo kiểu sếp sòng của trường ý ạ, một ngừoi rất mạnh mẽ và ngang tàn, và sẽ giúp phá tan cái khu đấy - lúc đấy em cũng thấy rất phấn khích ). Đồng hồ kêu, dậy tắt rồi nằm xuống ngủ tiếp.
- Giấc mơ thứ 3: Lúc đấy tự dưng một hình ảnh nhìn trái đất từ xa hiện ra kiểu nhìn trong vũ trụ ý ạ, chỉ có điều, là phần lục địa của trái đất này màu xám. Lúc đấy hình ảnh đấy zoom lại, đến khi em nhìn thấy một vệt màu đen trên mặt biển, đang tự hỏi là cái gì vậy thì nó tự zoom lại. hóa ra đấy là một đoàn cá voi ăn thịt đang xếp hàng lại nhảy múa.biểu diễn cho một con chó vô cùng to màu vàng, lông dài, tai cụp, lưỡi thè ra, nó nhìn vào bọn cá đấy một cách rất bá đạo ( hình dáng giống một con chó chăn cừu) con chó này phải lớn hơn cả một dãy núi. lúc đấy tự dưng em biết con chó này không phải trái đất nhưng nó là một phần của trái đất, nếu nó cử động thì trời rung đất chuyển.
Bookmarks