Trang 114 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 1464104108109110111112113114115116117118119120 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 2,261 tới 2,280 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #2261

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenvantoan82 Xem Bài Gởi
    Tôi là thành viên mới của diễn đàn xin được góp ý vài lời nho nhỏ nếu sai mong các bạn chỉ giáo cho. Tôi không tán thành việc các bạn trêu chọc nhau trong các vấn đề không có liên quan gì đến bài viết của các giả đã đăng. mỗi 1 trang có khoảng 20 bài nhưng hơn trong số 2/3 các bài không có ý nghĩa gì cả. Việc làm này là sự thiếu ý thức, coi thường công sức của người đang ngày đêm vất vả để đăng những bài viết có ích giúp cho chúng ta có những tài liệu bổ ích, có những điều kiện tốt trong việc tu tâm, tu đức. Tôi không hiểu ban quản trị đi đâu mà lại để đăng những câu chẳng có ích gì như thế. Trong khi đấy lúc đầu tôi có viết 1,2 bài viết nhờ thầy Hậu giúp đỡ mà chẳng thấy Mod đăng. Tôi không phải là ông to bà lớn để chê trách mọi người mà chỉ muốn nói lên cảm nghĩ của 1 độc giả mà thôi. Rối rắm, khó tìm, khó đọc. muốn đọc thơ của thầy mà phải trải qua cả tá SPAM. Đấy là cảm nghĩ của riêng tôi nếu không đúng mong thông cảm
    Cảm ơn bạn có lòng thành
    Nói lên ước vọng người lành mong theo
    Chợ trời vốn đã trả treo
    Người đi quản lý đã nghèo lại thưa
    Nhọc nhằn dãi nắng dầm mưa
    Tìm về lý đạo say sưa tùy người
    Mới hay nhiều sự trên đời
    Gần bùn nên cũng vốn thời hơi hơi
    Kính thầy ta tạo sân chơi
    Tìm người đồng chí thảnh thơi tìm về
    Cùng nhau ta giải cơn mê
    Tìm con đường sáng lối về thênh thang
    Xứng danh tại cõi Nam bang
    Tiên rồng cất cánh bước sang tân kỳ
    Biết về Mẫu mẹ cung vi
    Biết về Ngọc đế trị vì hữu vô
    Lý Trời ta điểm ta tô
    Tình đời trau sửa ra vô thân tình
    Cho ra khỏi kiếp vô minh
    Chặt lìa trái chủ rập rình hại ta
    Cùng nhau tỉnh giấc Nam kha
    Ta bà cõi tạm mở ra công trình
    Tiến hóa là cả tiến trình
    Trước tiên xác định là mình nơi mô
    Chợ đời đa dạng nhiều thô
    Hỏi ai người trí ra vô chốn này
    Có duyên trao đổi điều hay
    Cùng nhau bến giác có ngày gặp nhau
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  2. #2262

    Mặc định

    Cái tôi xấu lắm ai ôi
    Nhưng mà sao thấy cái tôi của mình
    Đầu kia thì vẫn lấm sình
    Vẫn còn chỉ trỏ tưởng mình sạch hơn
    Cái tôi nhiều giận lắm hờn
    Hay sinh ghen ghét ,nổi cơn tam bành
    Cái tôi lớn quá bệnh sanh
    Tật mình không sửa lại tranh tật người
    Cái tôi vốn dĩ nực cười
    Nó mà lớn quá bầu trời tối thui
    Cái tôi chẳng phải của tui
    Là của ai đó buồn vui mặc tình
    Mặc tôi xả rác linh tinh
    Kệ người quét dọn vô minh mặc lòng
    Kệ tôi dù đục dù trong
    Miệng tôi tôi nói lòng vòng kệ tôi
    Mặc người có bảo tôi tồi
    Thì cứ xóa nick cái tôi ba hào
    Nên tôi cứ nói tào lao
    hại thay chơi cát thì nào ích chi
    Bụi bay vào mắt tức thì
    Than trời trách phận cũng vì cái tôi
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  3. #2263

    Lightbulb kính gởi Thầy Năm Hậu và ai đó cùng suy nghĩ...

    BÀI THƠ HOA SEN


    Hoa sen mà nở dưới bùn là hoa sen của thiên nhiên hiền hoà
    Hoa sen mà nở trên đá là hoa sen của những người tu tiên
    Hoa sen mà nở trên trời là hoa sen của những hàng chư thiên
    Hoa sen mà nở trên đời là hoa sen của những vì chân nhân
    Hoa sen mà nở khắp nơi mười muôn thế giới hương thơm Đạo Vàng
    Hoa sen mà rụng cánh rồi chỉ còn trơ cọng có gì thơm tho
    Hoa sen nhiều cánh lanh chanh là hoa sen giả người đời tạo nên
    Hoa sen để cúng Phật Đà là hoa sen nở trong lòng chân tu
    Hoa sen ngàn cánh lung linh là hoa sen đỡ gót chân Nhân Lành
    Hoa sen xanh biếc trong ngần là hoa sen của những ngài Bất lai
    Hoa sen hồng thắm dịu dàng là hoa sen của những vì Nhập lưu
    Hoa sen chân chánh đoan trang là hoa sen của người tu trong trần

    Người tu độ lấy bản thân
    Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu
    Cùng về cõi Phật nhàn du viên tròn
    Chớ mà tham quý ham danh
    Trần gian phải luỵ uổng công tu hành
    Bụi trần có khắp mọi nơi
    Có trong mắt kẻ tu hành lâu năm
    Tu mà còn thấy sạch nhơ
    Thì còn luân chuyển cõi này cõi kia
    Tu sao cho thấy Phật Đà
    Cao siêu nhưng rất đậm đà tình thương
    Tu sao cho cõi thế trần trở thành một cõi an nhiên thanh bình

    Chốn Huỳnh đình tụng kinh Đạo Đức
    Chốn Ngọc Hư mây trắng nở toà sen
    Mây chiều cởi hạc tầm Tiên
    Thanh tịnh một nẻo vô vi thiên đàng
    Mong người hãy cất bước ngàn
    Bay về Thanh cảnh vững tinh khí thần

    Định tâm trí sẽ sáng tinh
    Vô tâm sẽ chẳng rõ tâm tính mình
    Vô tâm chẳng thể định tâm
    Sao mà có được chân tâm an lành?
    Từ bi mà chẳng trí tri
    Khác nào ái dục luyến lưu hồng trần
    Tâm nào có định hư vô
    Gọi là vô định thì sao vững lòng
    Bước đi vào cảnh bụi hồng
    Ắt thì rung chuyển chắc là tàn phai
    Cho dù một bậc kim tiên
    Ngàn năm rèn luyện trau dồi hạnh cao
    Giáng sinh ở chốn nơi nào
    Chục năm cũng lẻ có phần hư hao
    Rèn tâm luyện đức thanh tao
    Nhớ chăng bổn nguyện thiên cung thuở nào
    Bây giờ ngồi ngẫm lòng đau
    Lẽ đời đen bạc sao mà chán chê
    Mây ngũ sắc đâu rồi một kiếp
    Mây đen u ám phủ kín bây giờ
    Thiên thu nghìn kiếp chắc mờ
    Đường về tiên cảnh bồng lai lờ đờ...

    Một tư tưởng chiếu muôn cảnh giới
    Một niệm lành phủ khắp mười phương
    Một niệm ác tạo ngàn muôn duyên khởi
    Đắc tuệ giác sẽ rõ đuôi đầu
    Cảnh thiền định Đức Như Lai từng chỉ dạy
    Tâm không định không tuệ phát sanh
    Định không tuệ định nào sáng tỏ
    Định có tuệ là tâm vững mạnh
    Trí an thì lòng mới đặng bình an
    Tâm tự xả khỏi cần niệm xả
    Xả có rồi trong bậc thiền lâu
    Ở ngay chỗ cận hành cũng có xả
    Bước thêm nữa đi vào nhập định
    Từ sơ định đã có xả tâm
    Bậc an lạc dứt câu dục tình
    Ly dục ấy rõ ràng trong cảnh định
    Đến tam thiền thì xả niệm lạc trú vui
    Tứ thiền mới đạt xả tâm vẹn toàn
    Tròn bốn bậc thiền đặng thần thông
    Mở mang trí tuệ thấu ngay thiên toà
    Nếu thần thông thật thì luôn có thật
    Chẳng cần cầu đến kẻ nào đâu
    Muốn nhìn sẽ thấy rõ đuôi đầu
    Chỉ e chẳng có sức thần thật sự
    Chỉ là dựa dẫm thần tiên thôi mà
    Chuyển qua chú thuật liên miên
    Nên cảnh nhìn thấy cũng là mượn vay
    Dẫu tu nhiều thì cũng chỉ bấy nhiêu
    Có vay thì phải trả ngay lúc nào
    Nhìn người đâu thấy bản tâm
    Lung linh kỳ diệu ẩn sâu trong lòng
    Thần chú dù có hiển linh
    Cũng không dò nổi tâm người chân nhân
    Khuyên ai chớ có phân trần
    Khen mình tốt đẹp chê người dở hơi
    Trên trời đã có sẵn rồi
    Toà sen ngàn cánh cho người thật tu
    Còn cho kẻ chẳng chân tu
    Một toà sen nhựa ngồi như tượng đồng !
    Khen người tu chẳng hai lòng
    Y theo bổn hạnh Phật Đà khi xưa
    Chốn rừng già muối dưa đạm bạc
    Giữa tuyết sương mưa gió chẳng nài
    Quyết lòng tu hạnh độ đời
    Ngàn năm an định tiếng lành mười phương
    Cúng dường đến chốn thiên hương
    Phước cao rồi sẽ dày sâu khôn lường

    Người làm thầy dạy đời son sắc
    Phẩm hạnh dày đức cả trời xanh
    Tâm không rạng chiếu lòng thành
    Bậc Ứng cúng sẽ dành cho đức cả
    Bốn cõi thiền nếu đã vững xuôi
    Cớ đâu sóng gió phong ba
    Loạn tâm cuồng trí mòn hư
    Day vào nghiệp chướng sân si đau lòng
    Người tu hành chẳng có lòng nhân
    Làm cho người khác khổ thân luỵ phiền
    Tranh đời đấu đạo ngửa nghiêng miệng đời
    Tu mà tâm chẳng chánh chơn
    Khác nào ma quỷ hút tinh khí người
    Giả làm cảnh Phật uy nghiêm
    Cho người thờ lạy cho người cúng dâng
    Làm cho lòng cứ bâng khuâng
    Xa rồi thì nhớ gần rồi thì vương
    Lầm người ta tưởng là thương
    Ai dè ma cảnh đảo điên lòng mình
    Người tu cứ nghĩ đinh ninh
    Khác người, khác bạn khác luôn ngoại hình
    Ấy là quên tánh quên mình còn đâu
    Cõi người mình ở chứ nghĩ mình đang ngồi ở đâu?
    Tu cho thật vững thật gan
    Cho tròn chữ đạo cho rành chữ tâm
    Ngồi thiền suốt kiếp mà chẳng lành
    Xả trên môi mép lòng còn đua tranh
    Tranh giành chi cái tanh bành
    Duyên gì giả hợp sự gì vấn vương
    Ngày mai tắt thở giữa đường
    Sân si chi lắm cũng vài tuần hương
    Sợ chăng cái cảnh tái sanh
    U mê tăm tối chẳng còn lương tri ?

    Thời nay tam kỳ đã sẵn
    Tam toà cùng ngự chốn huyền thiên
    Ra cơ phán bút sấm thư răn đời
    Chư tiên chư thánh cũng thời giáng lâm
    Khiến người đã viết bài kinh khuyên trần
    Vậy mà lại cứ phân vân
    Nẻo phàm chẳng biết nẻo trời chẳng hay
    Lại thêm cuộc sống loay hoay
    Hư danh hiền thục cũng vì ai đâu
    Chốn này là chốn mong manh
    Cớ sao hư hỏng một vì cốt tiên
    Trong kinh sấm ký có câu:
    'Người già hoá nhỏ' vì đâu
    Người già tóc bạc mà đầu nhỏ nhoi
    Không đi đường thẳng mà đi đường vòng
    'Con nít lại hoá ông già'
    Vì lòng chân chánh được lòng thiên tiên
    Chớ khinh kẻ nhỏ vô tri biết gì,
    Mà dè bậc thánh hiện ngay trên đời
    Luân lưu mấy vạn cảnh đời
    Ngày nay hoá độ trở về Tam thanh
    Thánh phàm khác cảnh khác tâm
    Nhìn trơ ra đó một ngày gần đây.

    Hãy mau thức tỉnh tự mình
    Nẻo đường u mịch sẽ mau thoát dần
    Thời gian đã gấp lắm rồi
    Đừng mê thế tục quên đường thiêng liêng
    Tu tâm tu cả tấm thân
    Tu sao cho kẻ âm dương an lòng
    Tu sao mà thấy mây hồng
    Nâng cao lướt nhẹ một toà hoa sen.

    Hoa sen mà nở dưới bùn là hoa sen của thiên nhiên hiền hoà
    Hoa sen mà nở trên đá là hoa sen của những người tu tiên
    Hoa sen mà nở trên trời là hoa sen của những hàng chư thiên
    Hoa sen mà nở trên đời là hoa sen của những vì chân nhân
    Hoa sen mà nở khắp nơi mười muôn thế giới hương thơm Đạo Vàng
    Hoa sen mà rụng cánh rồi chỉ còn trơ cọng có gì thơm tho
    Hoa sen nhiều cánh lanh chanh là hoa sen giả người đời tạo nên
    Hoa sen để cúng Phật Đà là hoa sen nở trong lòng chân tu...

    Hãy là một đoá sen ngàn cánh thơm tho toả lan khắp mười phương lợi ích cho mình và mọi người hữu duyên.

    Kính mong !

    HOA SEN NGÀN CÁNH

    --------------------
    Chân giải thoát nhất trần bất nhiễm
    Diệu trang nghiêm vạn pháp giai không!
    Last edited by hoasenngancanh; 07-01-2012 at 10:22 PM.

  4. #2264
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Đáp lời Hoa sen ngàn cánh

    Cõi trần gian ngập tràn trọng trược
    Nhìn Hoa sen trong nước lẫn sình
    Mà hoa vẫn nở ngát sinh
    Thơm tho hương tỏa đượm tình thế nhân

    Người chốn thế rất cần tu hạnh
    Cho trược nhơ xa lánh tánh linh
    Cho tâm làm chủ hữu hình
    Cho người cõi thế nghĩa tình dồi trau

    Còn tại gia trước sau cần giữ
    Trai tam cang,thường ngũ phải gìn
    Công dung ngôn hạnh làm tin
    Nữ gìn tứ đức như gìn con ngươi

    Để trả nợ kiếp người vay trả
    Xong nợ nần bôn bả đạo hành
    Một lòng gửi trọn cao xanh
    Độ người chốn thế lòng thành gởi trao

    Kỳ ba tới bước vào đại xá
    Phật thánh tiên bôn bả cứu trần
    Chỉ mong sao hội Long vân
    Nhiều người được trở về gần phật tiên

    Đạo mở ra thì liền ma khảo
    Sống không hiền ai bảo là tu
    Một trường tranh luận lu bù
    Người đậu kẻ rớt tâm tu cho bền

    Phải tâm thành mới nên đạo cả
    Tâm chánh thì thong thả đường tu
    Tu thì chớ sợ bảo ngu
    Ngu đời khôn đạo ôn nhu vững lòng

    Tâm yêu thương thong dong bốn biển
    Tâm hòa đồng hiển hiện muôn phương
    Công bình ,bác ái dựa nương
    Trương buồm bát nhã Tây phương trở về
    Last edited by tritue; 07-01-2012 at 10:25 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  5. #2265

    Mặc định

    Lời thầy dạy thật là quý báu
    Khéo lắng nghe mới phải lẽ trau dồi
    Tu tâm cũng phải tu hạnh
    Tròn đạo đức mới là người hành giả
    Ai mà cứ mãi bôn ba
    Mua điều phiền trược rước điều giả ma
    Sẽ làm cho tâm mình không yên đặng
    Sẽ làm cho Phật tánh lu mờ
    Thì sao dạy đạo mở mang
    Cho người chân chánh bước vào an vui

    Mong cho thầy sức khoẻ dạt dào
    Biển trời lai láng núi non cao dày
    Nguyện trời thương tưởng đoái hoài
    Cho ai xây đắp lâu đài tình thương
    Dành cho khắp chốn mười phương
    Cùng nhau tu học đệ huynh một trường.


    Kính chào trân trọng,

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  6. #2266
    Đai Đen Avatar của darkshilen89
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Xóm mê tín
    Bài gởi
    597

    Mặc định

    Day mặt Hồng Quân ngó phàm trần
    Thảm thương phàm hạ khắp muôn dân
    Lạc lầm tà đạo cơn mạc pháp
    Chìm nổi lênh đênh chẳng phước phần .

    Khắp nẻo u sầu muôn quỷ loạn
    Xô vào ngục tối đọa xác thân
    Pháp Luân thầy chuyển lui các quỷ
    Bát Nhã thuyền khơi vớt nguyên nhân.

    Thầy cho biết để con đừng lạc
    Nẻo A Tỳ kiếp thác đừng xa
    Sống đày đọa cảnh Ta Bà
    Tìm con đường chánh thoát qua biển trần .

    Tu trở lại đảnh thần ngôi báu
    Nhớ làm người tồn bảo đạo nhân
    Học kinh pháp độ thiện chân
    Khai minh thức huệ đoạn trần là hơn .

    Phước với huệ làm nền chỉ bảo
    Ngươn đăng đàn là đạo trọn lành
    Xóa tiêu hết nẻo lợi danh
    Đường đi Tây Trúc Phật dành tòa sen .

    Rõ tâm Phật, Như Lai hiện hữu ...
    Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
    Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
    Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
    Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

  7. #2267

    Mặc định

    @darkshilen89:

    Xin cám ơn bậc thầy chỉ dạy
    Trẻ con còn phải học hỏi nhiều
    Học cho kỹ hành cho chuyên
    Để không sa xuống hầm sâu A tỳ
    Con đường trở lại xa xưa
    Khó khăn chi lắm đò xưa đi về

    Cám ơn người đã bao ban
    Lành thay! khen tặng cho lời thanh cao
    Nguyện cầu Tam Bảo ơn cao
    Dành ngôi Chánh giác cao siêu cho người

    Mong cho thế giới an lành
    An vui miên mật thiền tâm vững vàn !


    Kính chào trân trọng,

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  8. #2268
    Đai Đen Avatar của darkshilen89
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Xóm mê tín
    Bài gởi
    597

    Wink

    @hoasenngancanh
    Mô Phật, đạo hữu quá lời
    Đây cũng một phần tử nhỏ nhoi
    Đang trên đường tầm tu học đạo
    ---
    Thời mạt pháp muôn nơi đều loạn
    Thế gian lắm nhiều cảnh đua chen
    Cả cửa đạo cũng muôn thứ lung lay
    Nếu thế gian ai cũng như quý hữu
    Hòa nhã ngôn từ thuyết điều hay
    Chẳng có cảnh tranh nhau cắn xé
    Giành quyền lợi kẻ đúng người sai
    Để rồi mai ai cũng tổn
    Chẳng tháng ngày thơi thảnh mà tu .
    ---
    Xin Phật Mẫu tam tai mở cõi
    Lòng từ bi cứu rỗi họa sâu
    Thần thông diệu chiếu đạo mầu
    Chúng sanh thọ ngưỡng vinh cầu tu chơn
    Kinh quần đảo tợ đờn xuân nữ
    Răn quần sanh cải dữ làm lành
    Ăn năn dựng chí tu hành
    Cung thương lảnh lót lòng thành nguyện xin
    .....
    .....
    Xưa có lịnh Thiên Điều hạ thế
    Đưa chúng sanh kẻo trễ Long Hoa
    Phật Tiên xuống cõi ta bà
    Tùng cơ giải khổ dòng hà đưa sang ....
    ---
    ...
    ...
    Cầu sanh chúng thảnh thơi đảnh nguyệt
    Biết yêu đời cùng biết thiên thơ
    Tu cho bỉ ngạn đến bờ
    Cho trên tam lý kịp giờ hội ngươn
    Then máy tạo gài sơ khó mở
    Lập phước hồng một thuở khai thông
    Chúng sanh khắp hết đại đồng
    Ai qua cũng được tang bồng linh tiêu
    Học chi phép cao siêu bí lối
    Ham sang giàu bố rối trần ai
    Trễ chân một khắc gót hài
    Vua Quan Khanh Tể hết quài đầu ra ...
    Nam Mô Thập Nhị Huyền Huyền Siêu Minh Chơn Thượng Phật .
    Nam Mô Diêu Trì Cửu Cơ Đại Định Phái Vàng Cứu Khổ Cứu Nạn Ta Bà Tận Độ Đại Đồng Vạn Linh .
    Last edited by darkshilen89; 07-01-2012 at 11:27 PM.
    Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
    Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
    Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
    Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

  9. #2269
    Đai Đen Avatar của darkshilen89
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Xóm mê tín
    Bài gởi
    597

    Mặc định

    Xưa mê thế quên mình là Phật
    Trong chuyển luân lấp mất linh hồn
    Sáu đường lên xuống hết trông
    Vạn duyên phủ kín vào dòng tội khiên
    Nghiệp trùng điệp nối liền vạn trượng
    Tràng vô minh xuôi hưởng quả phần
    Tội nào thì trả cũng cân
    Hễ vay thì nợ, công nần đủ nguyên .
    Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
    Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
    Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
    Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

  10. #2270
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi darkshilen89 Xem Bài Gởi
    Xưa mê thế quên mình là Phật
    Trong chuyển luân lấp mất linh hồn
    Sáu đường lên xuống hết trông
    Vạn duyên phủ kín vào dòng tội khiên
    Nghiệp trùng điệp nối liền vạn trượng
    Tràng vô minh xuôi hưởng quả phần
    Tội nào thì trả cũng cân
    Hễ vay thì nợ, công nần đủ nguyên .
    Đạo quý báu gồm thâu chơn khí
    Đạo chuyễn vần thần khí giao thông
    Đạo chia thanh trược thông đồng
    Đạo ngưng khí hiệp tồn thần chân vi

    Đạo chia thông từ ly từ nất
    Đạo đi từ giáp tích huyền môn
    Đạo đem tư tưởng dẩn hồn
    Đạo là khai khiểu huyền mô nê hườm

    Đạo đắc thành kin đơn chói rạng
    đạo nằm ngồi thấy hản huyền vi
    Đạo là tích mặt chi kỳ
    Đạo là chơn pháp màu vi chơn truyền


    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  11. #2271
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    H
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi
    Lời thầy dạy thật là quý báu
    Khéo lắng nghe mới phải lẽ trau dồi
    Tu tâm cũng phải tu hạnh
    Tròn đạo đức mới là người hành giả
    Ai mà cứ mãi bôn ba
    Mua điều phiền trược rước điều giả ma
    Sẽ làm cho tâm mình không yên đặng
    Sẽ làm cho Phật tánh lu mờ
    Thì sao dạy đạo mở mang
    Cho người chân chánh bước vào an vui

    Mong cho thầy sức khoẻ dạt dào
    Biển trời lai láng núi non cao dày
    Nguyện trời thương tưởng đoái hoài
    Cho ai xây đắp lâu đài tình thương
    Dành cho khắp chốn mười phương
    Cùng nhau tu học đệ huynh một trường.


    Kính chào trân trọng,
    Hoa Sen mùa đông ngát phấn hương
    Đạo cao nhiều lúc ma cao phá
    Phòng những dục tâm, dắc lộn đường
    Hửu xạ thì tự nhiên hương
    Cần chi mà phải phô trương với đời
    Bánh xe chuyển hiệp luân hồi
    Cứ quây mãi mãi cứ nhồi luôn luôn
    Thói đời hảm chặc vào khuôn
    Đương còn cá chậu chim chuồng khổ lao
    Kẻ chiệu thấp người ưa cao
    Trèo lên tuột xuống ,lộn nhào leo lên
    Mà tâm không vửng không bền
    Đài cao trăm trượng,tiếng lên kiếm tìm
    Sắc cục mài trở nên kim
    Dày công mới đặng kiếm tìm đường lên
    Đường tiên nẻo phật như tên
    Chành tà ,chánh phật là nền Long Hoa
    Đường tà nẻo chánh khác xa
    Tìm thầy chánh giác để mà tìm lên
    Nguyện tu thì phải tu bền
    Nhẩn kiên lòng dạ mới nên đạo mầu
    Niên năm mới con tiếng lên
    Giử vửng đạo cả, giử bền tâm cang
    Mùa xuân hương sắc nhẹ nhàn
    Chúc gia năm mới bình an trọn lành
    Tu hành chí quyết nên danh
    Nhớ Ơn Dưỡng Dục Sanh Thành Từ Tôn



    Last edited by tritue; 08-01-2012 at 08:16 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #2272

    Mặc định



    Lưu Luyến Ngày Gặp Mặt




    Sống trong kiếp phù du vay tạm
    Mảnh đời thường chẳng dám mơ xa
    Xa nhau sáu tháng vừa qua
    Nay vừa gặp lại Thầy và Qúy Huynh

    Nỗi mừng vui chữ tình rộng mở
    Tạo khối tình để nhớ về sau
    Trao nhau từng chữ ngọt ngào
    Lời thân tiếng chúc ghép vào trong tâm

    Tưởng thời giang hoa râm mái tóc
    Khi nhìn Thầy tóc mãi huyền đen
    Kiếp người lẫn kiếp bon chen
    Nhưng Thầy vẫn vững ngọn đèn huyền vi

    Nhìn dáng mạo chẳng bì nhân thế
    Gót kiêu sa hoa lệ ghen thầm
    Tiếng người tợ khúc thơ ngâm
    Gió xuân nhẹ đến hương trầm thoáng đưa

    Minh tâm vui mình vừa họp mặt
    Tinh Khí Thần vẫn chặt tình chung
    Chị Biên vui chúc tao phùng
    Bé thảo vui vẻ, vui cùng đệ huynh

    Minh Hiển đến thêm tình bạn mới
    Đẹp dường bao cũng gởi tâm lành
    Thoáng qua cũng hết mấy canh
    Đến giờ tạm biệt không đành chia tay

    Tâm lui gót dạ hoài không nỡ
    Lòng dặn lòng nhắc nhở chữ duyên
    Giờ đây đến lúc hết duyên
    Thôi đành hẹn lại, ưu phiền sẽ qua

    Minh Tâm chúc Thầy và Huynh Tỷ
    Đệ Muội cùng hưởng mỹ Hồng Ân
    Mẫu thương ban phước vạn lần
    Gia Đình an lạc vạn phần âm no./.


    Last edited by minhtam12; 13-01-2012 at 12:30 AM.

  13. #2273
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Lưu Luyến Ngày Gặp Mặt




    Sống trong kiếp phù du vay tạm
    Mảnh đời thường chẳng dám mơ xa
    Xa nhau sáu tháng vừa qua
    Nay vừa gặp lại Thầy và Qúy Huynh

    Nỗi mừng vui chữ tình rộng mở
    Tạo khối tình để nhớ về sau
    Trao nhau từng chữ ngọt ngào
    Lời thân tiếng chúc ghép vào trong tâm

    Tưởng thời gian hoa râm mái tóc
    Khi nhìn Thầy tóc mãi huyền đen
    Kiếp người lẫn kiếp bon chen
    Nhưng Thầy vẫn vững ngọn đèn huyền vi

    Nhìn dáng mạo chẳng bì nhân thế
    Gót kiêu sa hoa lệ ghen thầm
    Tiếng người tợ khúc thơ ngâm
    Gió xuân nhẹ đến hương trầm thoáng đưa

    Minh tâm vui mình vừa họp mặt
    Tinh Khí Thần vẫn chặt tình chung
    Chị Biên vui chúc tao phùng
    Bé thảo vui vẻ, vui cùng đệ huynh

    Minh Hiển đến thêm tình bạn mới
    Đẹp dường bao cũng gởi tâm lành
    Thoáng qua cũng hết mấy canh
    Đến giờ tạm biệt không đành chia tay

    Tâm lui gót dạ hoài không nỡ
    Lòng dặn lòng nhắc nhở chữ duyên
    Giờ đây đến lúc hết duyên
    Thôi đành hẹn lại, ưu phiền sẽ qua

    Minh Tâm chúc Thầy và Huynh Tỷ
    Đệ Muội cùng hưởng mỹ Hồng Ân
    Mẫu thương ban phước vạn lần
    Gia Đình an lạc vạn phần âm no./.


    Chung khối tình cao minh Phật Mẫu
    Ở trên cao phật thấu lòng son
    Hôm qua thầy gặp các con
    Mắt thầy vẩn thấy vuông tròn như xưa

    Bởi cõi thế nắng mưa buồn khổ
    Tóc hoa râm đã trổ đầu con
    Khối tình đã chẳng mỏi mòn
    niềm tin trời phật giúp con nên người

    Nắng Tây ninh rạng ngời tòa thánh
    Đoàn thiện tâm xa lánh phồn hoa
    Quan tâm trẻ nhỏ lão già
    Đều là con mẫu đường xa chẳng nề

    Cùng bòn mót cởi mê hóa tỉnh
    Cùng chung tay toan tính chuyện đời
    Chúc cho thiên hạ muôn nơi
    Tìm về cửa Mẫu thảnh thơi tâm hồn


    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #2274

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Chung khối tình cao minh Phật Mẫu
    Ở trên cao phật thấu lòng son
    Hôm qua thầy gặp các con
    Mắt thầy vẩn thấy vuông tròn như xưa

    Bởi cõi thế nắng mưa buồn khổ
    Tóc hoa râm đã trổ đầu con
    Khối tình đã chẳng mỏi mòn
    niềm tin trời phật giúp con nên người

    Nắng Tây ninh rạng ngời tòa thánh
    Đoàn thiện tâm xa lánh phồn hoa
    Quan tâm trẻ nhỏ lão già
    Đều là con mẫu đường xa chẳng nề

    Cùng bòn mót cởi mê hóa tỉnh
    Cùng chung tay toan tính chuyện đời
    Chúc cho thiên hạ muôn nơi
    Tìm về cửa Mẫu thảnh thơi tâm hồn



    Khối tâm linh vẫn tồn tâm thánh
    Cõi người trần mỗi cảnh mỗi đau
    Người sang vẫn thiếu cảnh cao
    Người nghèo mãi thiếu chữ giàu kiếp nay

    Hãy chung bước ngày ngày tưởng niệm
    Xóa đau buồn lịm tắt sầu thương
    Chuỗi ngày qua đã tận tường
    Đau thương, vui vẻ, làm gương phổ truyền

    Ta biết sống đoạn lìa trái chủ
    Xóa oan khiên nhắc nhủ tâm an
    Đau thương đổi lại thiên đàng
    Cùng nhau hưởng phước vô vàn niềm vui

    Phải biết cách đẩy lùi tà niệm
    Đừng đưa mình đến nghiệp vô minh
    CAO ĐÀI cửa mở rộng thinh
    Mong người tỉnh lại, để gìn ngôi xưa

    Bụi thời gian gió mưa không sạch
    Bước lầm đường, đường gạch lệch xa
    Quay đầu tìm cõi PHẬT ĐÀ
    Tim về chân MẪU mới là con ngoan./.



  15. #2275
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
    Gởi bạn bài thơ của HLVAT.
    CÔNGPHU NỘI

    Thập Bát Liên Hườn.
    1
    1)- Đạo cả nên không cũng tự mình,
    Công phu bền chặt chữa đinh ninh,
    Ngày nương công quả ngăn tình dục,
    Đêm mượn ngọa thoàn tỏa tánh linh.
    Nhỉ ,mục,ngoại trừ tâm định chánh,
    Pháp luân thường chuyển tánh quang minh,
    Im lìm lặng lẻ hơn ngồi thất,
    Tịnh đốc chi thời chiếu chỉ nghinh.
    2
    2)- Chiếu chỉ nghinh là bổn tánh về,
    Con người mờ mịt lại hôn mê.
    Tứ môn ngoại bế nghiềm tâm pháp
    Lưỡng mục diệu quang thủ diẹe9692.
    Trên bố thiên la gìn bốn phía,
    Dưới giăng địa võng đón tư bề.
    Kim cang đảnh lể y vương vị,
    Thạch phá thiên kinh chớ mựa hề.
    3
    3)- Chớ mựa hề kinh khũng giống ma,
    Trời nhờ ma khảo diệt tâm tà.
    Tâm như chỉ thủy,ba gồm một,
    Thân tợ hồ không,một hiệp ba.
    Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện,
    Lục căn tái động bị vân già.
    Tọa thoàn chẵng khác miêu rình chuột,
    Lục tặc tam bành chớ hở.
    4
    4)- Chớ hở ra ngoài mọt mối dây,
    Gìn lòng trống trống bụng đầy đầy.

    Ngưng thần mặc mặc trừ ma chướng,
    Điều tức miên miên đuổi giặc bầy.
    Ma chướng là ma trong huyết nhục,
    Giặc bầy ấy giặc của thân này.
    Đề quang Xá Lợi vào trung khiếu,
    Nhựt Nguyệt rạng ngời vẹt khỏi mây.
    5
    5)- Vẹt khỏi mây rồi tới Đại La,
    Không trung yết kiến Phật Di Đà.
    Tâm an chơn thể thần thanh tịnh,
    Khí dưỡng hạo nhiên tánh sáng lòa'
    Ngước mặt nhìn xem muôn ức Phật,
    Trở mày hết sợ thập tam ma.
    Huệ không kêu đến,tự nhiên đến,
    Thong thả vui say nhỏ tới già.
    6
    6)- Nhỏ tới già khấn được phát minh,
    Nẻo về xóm cũ xúm nhau nhìn.
    Tánh do tự ngộ khai huyền khiếu,
    Mạng giả sư truyền mở đức tin.
    Vô luận nử nam đừng trước tướng,
    Bất câu tăng tục cứ xem mình.
    Cỏi này ở tạm,thân này mượn,
    Trời đất rã tan,khó giử mình.
    7
    7)- Khó giử mình oan nghiệt nhiểu nhương,
    Càn khôn chuyển động sớm lo lường.
    Nhơn thân,nhị thất đời luân chuyển,
    Phật Pháp nan phùng nghiệp vấn vương.
    Luyện tánh tinh minh gìn tứ hướng,
    Tu tâm tỉnh trí thủ trung ương.
    Vọng tâm khiên dẩn hà thời liểu?,
    Cô phụ linh đài nhất điểm sương.
    8
    8)- Nhất điểm sương tàn bóng xế qua,
    Tu hành mau kịp trở về nhà.
    Công danh cái thế sanh tâm mị,
    Phú quý kinh nhơn dục tánh tà.
    Vạn tử thiên sanh trầm địa ngục,
    Nhứt đao lưỡng đoạn lụy giang hà.
    Cảnh trần nhơ bợn người mê mết,
    Thoát tục tầm tiên chớ đợi già.
    9
    9)- Chớ đợi già rồi chết họ khiêng,
    Kịp tu giải thoát lúc sanh tiền.
    Mộng văn diệu giác hườn tu giác,
    Thức phá chơn huyền tiên thị huyền.
    Thần khí quy căn bày tánh Phật,
    Âm dương giao cấu sẵn căn Tiên.
    Người sanh trăm tuổi là cùng số,
    Học đặng đạo mầu dứt đảo điên.
    10
    10)-Dứt đảo điên rồi mới hóa thân,
    Luyện thần hườn nguyện bất trầm luân.
    Sắc trung vô sắc, tròn nhơn quả,
    Thân ngoại hửu thân ,dứt nghiệp trần.
    Lánh tục tầm Tiên rèn chí thiện,
    Cổi Phàm,vào Thánh nhập Tân dân.
    Sanh tiền bất tri thiên đường lộ,
    Tử hậu kìa xem địa ngục gần.

    Xin khất gởi sau ,còn 8 bài thơ nửa mới đủ "Thập Bát Liên Hườn"
    11. Địa ngục gần thì Cực lạc xa
    Người đời mê hết cõi Ta Bà
    Tầm sư học Đạo chưa người muốn
    Phú quý công hầu lắm kẻ sa
    Có kẻ ham tu tu trối chết
    Còn người quen niệm, niệm lơ là
    Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo
    Địa ngục vô môn họ gọi nhà.

    KỲ THẬP NHỊ

    12. Họ gọi nhà nơi chốn suối vàng
    Mấy ai hiểu đặng lý Kim Cang
    Kim là chí khí thường tinh tấn
    Cang ấy đại hùng biết mở mang
    Xả phú cầu bần nguyền giải thoát
    Xả thân cầu Đạo quyết thanh nhàn
    Cảnh trần nhơ bợn ai thèm luyến
    Một kiếp trả rồi nợ trái oan.

    KỲ THẬP TAM

    13. Nợ trái oan vay trả nhãn tiền
    Bất tri chơn tánh tổng đồ nhiên
    Khuyến quân phỏng đạo tầm chơn lý
    Học ngã tu chơn ngộ Phật Tiên
    Phật-phật tức tâm hườn tánh mạng
    Tâm-tâm tức Phật bổn lai nguyên
    Nhược nhơn thức phá quần-ma hải
    Ngư hóa long phi thượng cửu thiên.

    KỲ THẬP TỨ

    14. Thược cửu thiên đồng Phật nặc danh
    Vô sanh bất diệt thị tinh anh
    Chơ truyền ba vạn gia gia bửu
    Diệu khuyết năm ngàn tự tự thanh
    Đạo hiệp* ( kỵ) tinh thần chơn bất tử
    Tinh thần hiệp Đạo tức trường sanh
    Thân, Tâm, Ý thị tam gia thể
    Đạo tại thân trung kiến tánh lành

    KỲ THẬP NGŨ

    15. Kiến tánh lành là ngộ Chủ-Ông
    Chủ-Ông chường mặt tại hư không
    Tánh như minh cảnh liên-thiên-tịnh
    Tâm tợ minh-châu chỉ thủy đồng
    Nhứt niệm bất sanh người phát huệ
    Tịch nhiên bất động Đạo vô song
    Tự mình chẳng muốn làm Tiên-Phật
    Ngó lại trong mình đủ lục thông

    KỲ THẬP LỤC

    16. Đủ lục thông ra khỏi cảnh trần
    Niết bàn mở mắt ở kề chân
    Minh tâm Đại Đạo tu hà xứ
    Chơn Phật vô vi tại ngả thân
    Ngộ triệt bồ Đề chơn diệu-lý
    Đoạn ma quy bổn thức ngươn thần
    Lên thoàn bát nhã về quê cũ
    Muôn luyện ngàn tu há phải cần.

    KỲ THẬP THẤT

    17. Há phải cần đoàn bảy lũ ba
    Chơn không xét thấu lý Di-Đà
    Tinh, Thần, Khí huyết quy tam yếu
    Nam, Bắc, Đông, Tây hiệp một nhà
    Thiên-Địa biến thông phi bạch tuyết
    Âm Dương hòa hiệp sản kim hoa
    Im lìm mờ lặng lên Thiên-cảnh
    Đáng mặt môn đồ Đức Thích Ca.

    KỲ THẬP BÁT

    18. Đức Thích Ca xưa tự phát Minh
    Tri nguyên nguồn cội Đạo vô hình
    Tu-tâm yếu tác vô oan trái
    Luyện-tánh đương Như bất tử sanh
    Phàm Thánh , Nhơn lai về Cực Lạc
    Quang minh tịch chiếu thấu thiên-đình
    Thỉ chung kết cuộc không chi khổ
    Đạo cả nên không cũng tự mình

    *) Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, vạn sự tùy duyên :loser:

  16. #2276
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Tỉnh tỉnh con ơi một giất nồng
    Quên căn để mẹ luống hằng trông
    Cho đàn con dại vào trần thế
    Đem lại những gì Mẹ ước mong
    Thiêng liêng chuyễn hóa giúp đời thông
    Tỉnh mau đi nhé Đời thông rộng
    Tu dưởng hạnh trì trí huệ thông
    Minh thông trí huệ vẫn còn
    Tìm theo trên trước đường mòn thích ca
    Tu mau chớ có sa đà
    Trước Tu là được nhàn ca sau về
    Ráng tu đừng vướng trần mê
    Bước đi không vững thảm thê sau nầy
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  17. #2277

    Mặc định

    hiii.... thấy thế gian hạnh phúc mình tủi thân quá... hihihiii, thầy thương đệ tử thầy nhớ đệ tử, sao con ghét người ta con cũng phải nhớ người ta... hihiihhiiii...
    http://www.youtube.com/user/thanhasx
    Những video clip của thầy Hậu.

  18. #2278
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ngọc Du Xem Bài Gởi
    hiii.... thấy thế gian hạnh phúc mình tủi thân quá... hihihiii, thầy thương đệ tử thầy nhớ đệ tử, sao con ghét người ta con cũng phải nhớ người ta... hihiihhiiii...
    Ghét thì ghét ,thương thì thương
    Anh sai đường em không chịu nổi
    Giận thì giận, thương thì thương
    Em ơi em xin đửng giận dỗi
    chủ nhật nầy em đội mặt anh,, ,, hehe,ngọcduhuhu
    Last edited by tritue; 23-02-2012 at 09:52 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  19. #2279

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quay về nguồn cội Xem Bài Gởi
    Chủ nhật nầy được gặp mặt Ngọc Du rồi đây, ủa mà Ngọc Du là nữ à, trước giờ cứ tưởng nam nhân hì hì:silly:
    Thế có muốn gặp batchanhdao ko?
    ----------
    BI là đem hết lòng phụng sự nhân thế
    TRÍ ánh sáng tuyệt vời
    DŨNG con đường tiến bước
    Tiến bước theo đường chánh pháp rạng ngời Thế Tôn
    . rose4

  20. #2280

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

    Em viết anh thank thấy hiền lành
    Yêu nhau thắm thiết chúc thành uyên ương
    CỘI NGUỒN trở lại thành hương
    CHÁNH ĐẠO con ở từ phương trời nào
    Gặp cơn mưa gió ào ào
    Làm sao khoát áo lông bào cho anh
    Cách mặt xa lòng con có biết
    Gần hiểu nhau tha thiết tình chung
    Chừng nào hai con tao phùng
    Thầy cầu SONG HỈ giúp cùng hai con

    Xa mặt cách lòng con không sợ
    Chỉ lo anh lạc lối sai đường
    Phương xa con ngày ngày cầu nguyện
    Xin Mẫu từ dìu dắt chúng con
    ----------
    BI là đem hết lòng phụng sự nhân thế
    TRÍ ánh sáng tuyệt vời
    DŨNG con đường tiến bước
    Tiến bước theo đường chánh pháp rạng ngời Thế Tôn
    . rose4

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •