Trang 2 trong 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 62

Ðề tài: Cẩn thận với các 'thầy'

  1. #21

    Mặc định

    " mong huynh tim lai duoc niem tin trong cuoc song bang chinh nghi luc cua minh"
    Cám ơn lời khuyên của Trang Java dù muội hiểu chưa sát của Huynh rồi. Ý của Huynh là bất cứ chuyện gì xảy ra ngoài tầm hiểu biết của mình thì nên cẩn thận xem xét. Còn chuyện đúng sai của một cá nhân hay hành vi nào đó thì luôn luôn có hai Luật của thế gian ( là Pháp luật xã hội) và Luật Nhân quả ( Luật của Trời Đất) chi phối.
    Đó là thái độ khách quan và cái nhìn đúng đắn về các hiện tượng và sự vật, các nguyên tắc chi phối của nó. Chứ không phải là bi quan và chỉ trông mong vào Mệnh Trời đâu. Nhiều khi Nhân định thắng Thiên mà.
    Cám ơn Trang Java đã có lời khuyên từ ý tốt của mình.

  2. #22

    Mặc định

    Nói chung là lại có thêm một vị bác sĩ đáng kính nữa mà các bạn, nếu có việc cần phải gặp bằng được, thì sự cẩn thận đến 'tận răng' chắc cũng không thừa đâu. Ban timchanly nói chưa hẳn đã là sai đâu, mình xin đưa ra 3 luận điểm như sau:
    - Người trong cuộc và người ngoài cuộc có cái nhìn khác nhau
    - Không thể đánh giá đạo đức một người qua những bài báo
    - Đây là một diễn đàn chứ không phải một trang web thông tin chính thống, mọi ý kiến và kinh nghiệm đều được chấp nhận và xem xét.
    Vài dòng mong các bạn cho ý kiến

  3. #23

    Mặc định

    Thân gởi bạn TIMCHANLY,

    Mời bạn đọc nội dung thông báo số 01 của Diễn Đàn có nói rõ:
    Điều 1: Chúng tôi sẽ xóa tất cả các bài, hoặc một đoạn văn trong các bài viết được quí vị đưa lên mạng có tính cách công kích, bài bác lẫn nhau với ác ý hoặc mỉa mai người khác trong hận thù mà không cần thông báo trước với tác giả.

    http://www.thegioivohinh.com/showthread.php?t=1031

    Đó là lý do nhiều lần LTL đề nghị bạn cung cấp thông tin sự thật cụ thể, nhưng bạn đã không làm được, mà chỉ có những lời kết luận rất chủ quan, thành kiến, có tính ngụy biện bộc lộ nhiều chi tiết mâu thuẫn, nên có thể kết luận: đây là một chuyện hoang tưởng, không có thật.

    Nếu đọc xong đoạn trên mà bạn nổi SÂN lên thì mời bạn đọc tiếp:

    Nguyên nhân bạn gặp rắc rối là do bạn đã hiểu sai về Bùa Ngải, và học Bùa Ngải sai mục đích. Nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là do bạn chưa có thời gian tu tập nhiều, nên vẫn còn vướng Tham, Sân, Si.

    Khi biết nguyên nhân, đương nhiên bạn sẽ biết cần phải làm gì. Trước mắt, bạn nên đến gặp 03 nhà thực hành tâm linh bất kỳ nào đó đã được giới thiệu trên diễn đàn này để tư vấn, tự bạn sẽ đối chiếu 03 lời tư vấn đó, rồi tự chọn ra cho mình cách hóa giải phù hợp.

    Chúc bạn tu tập tinh tấn và sớm lấy lại sự an lạc.
    Chào bạn.

  4. #24

    Mặc định

    Ở đây có 3 ý kiến:
    - Cái nhìn của bạn timchanly về bác sỹ C.
    - Cái nhìn của bạn Trang java về bác sỹ C
    - Và cái nhìn của ngoài ngoài cuộc,
    Kết luận: mọi người ko nên nhìn về 1 phía, chỉ nghe 1 bên...
    Cảm ơn bạn timchanly về lời cảnh tỉnh về bác sỹ C, cảm ơn Trang java những thông tin về về bác sỹ Ch
    2 bạn ko ai sai cả chỉ ko đi cùng đường thôi.
    Last edited by Bin571; 26-09-2008 at 08:20 PM.

  5. #25

    Mặc định

    Có lẽ rằng Timchanly( tìm chân lý ?!) đã là một nạn nhân (?)và chứng kiến tài chữa bệnh của bác sĩ mang bí danh ....(!)nên quá bức xúc không cầm lòng . Mặt khác báo chí không phải lúc nào cũng chính xác ( hì ..vì tại hạ trong ngành nên gần như đấy là thủ tác chuyên môn !!!)Các Mod cứ điều chỉnh những thông tin quá cá nhân và nên giữ lại ( nếu được )những lời cảnh báo chân tình .Mong sao ý tại hạ không làm mất lòng ai trong chủ đề này và diễn đàn TGVH của chúng ta luôn là một diễn đàn Sạch.
    Kính bái.
    " Thiên hạ chân hoa độc mẫu đơn "

  6. #26

    Mặc định

    Thưa Love_Tamlinh

    Tôi xin đính chính là tôi không có học bùa ngãi gì cả, cho nên tôi không thể áp dụng sai mục đích gì cả, mà tôi có quen biết một số thầy bùa ngãi cho nên biết rất nhiều chuyện về bùa ngãi. Và tôi là để tử nhà Phật đã quy y tam bảo, và có một trình độ tu tập nhất định, cho nên tôi biết rõ rằng bùa ngãi có thể đưa con người ta vào chỗ tham sân si hơn nếu không có đủ trí tuệ. Đây là lý do nhiều cao thủ trong giới bùa ngãi sau khi hiểu rõ Phật Pháp đã dần thay đổi định hướng của mình. Cho nên tôi xin cảm ơn thành ý của bạn.

    Tôi không cho rằng câu chuyện của tôi có gì mâu thuẫn. Và tôi xin tiết lộ là việc đi chữa trị với một người có đủ khả năng hóa giải cho tôi, tôi vừa làm xong, cho nên tôi mới có đủ minh mẫn để viết bài này.

    Tôi biết rõ nội quy của diễn đàn, cho nên tôi chỉ đưa ra 1 trường hợp mà tôi biết, tôi không khẳng định danh tính người đó, cho nên tôi không công kích, bài bác lẫn nhau gì cả.

  7. #27

    Mặc định goi ban love_tam linh

    Ban love_tamlinh, ban cung dung trach ban TND, vi trong hoan canh be tat, ai cung vay, chu khong phai ban TND quang cao dau.
    Chinh tui cung xem thong tin cua love_tamlinh ve Thay Vo Cong Phuong
    http://www.thegioivohinh.com/showthr...p?t=694&page=3
    http://www.thegioivohinh.com/showthr...?t=1696&page=2
    nen cung tin tuong, Nhung rot cuoc la tien mat, ma khong het benh do ban love_tamlinh oi.:(

  8. #28

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timchanly Xem Bài Gởi
    Thưa Love_Tamlinh

    ...Tôi không cho rằng câu chuyện của tôi có gì mâu thuẫn. Và tôi xin tiết lộ là việc đi chữa trị với một người có đủ khả năng hóa giải cho tôi, tôi vừa làm xong, cho nên tôi mới có đủ minh mẫn để viết bài này.

    Tôi biết rõ nội quy của diễn đàn, cho nên tôi chỉ đưa ra 1 trường hợp mà tôi biết, tôi không khẳng định danh tính người đó, cho nên tôi không công kích, bài bác lẫn nhau gì cả.
    Bạn ơi đủ rồi đó! đến thế này mà còn nói vậy sao!
    Bạn tự nhận bạn thông minh, thì bạn cũng thừa hiểu bạn viết thế muốn đẩy thiên hạ nói về ai...
    Thôi, chỉ nhắc bạn rằng: "TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN"

  9. #29

    Mặc định

    Cám ơn bạn lamhong đã nói giúp cho mình. Thực ra anh LTL nói không phải là không có lí! Trong lúc bức xúc thì thường mất đi tính khách quan thôi... Cá nhân mình thì biết ơn anh LTL rất nhiều vì nhờ anh ấy mình mới có quyết định rõ ràng rằng mình phải tự đi tìm thầy mà chữa bệnh cho mình, không thể cứ nằm ỳ ra đấy mà trông chờ vào sự giúp đỡ của ba mẹ và người thân, những người đã quá mệt mỏi và chán nản với tình trạng bệnh của mình tới mức hễ cứ than đau đầu là tống cho mình một đống sự lựa chọn đa dạng các loại thuốc giảm đau.... :( Nếu anh LTL không phải là người thường nhiệt tình giúp đỡ người khác thì thưa anh... bây giờ em tiêu rồi, em không còn ngồi ở nhà nữa đâu mà có thể đang trong 'Chợ quán'
    Anh LTL là một mod, việc anh đó đi sát theo nội quy của diễn đàn là điều chí lí, anh có tâm huyết nên không muốn cho một diễn đàn lớn như thế này bị mất uy tín và giá trị. Còn bạn timchanly thì vì cũng bức xúc và muốn giúp người nên mới viết như thế, bạn muốn khuyên người ta nên cẩn thận thôi.
    Chúc các bạn trong bài sớm tìm được tiếng nói chung nhé

  10. #30

    Mặc định Bác bỏ lời bạn TIMCHANLY

    Đọc hết lời viết của bạn TIMCHANLY có thể thấy bạn là đầy đủ chính kiến cũng như có khả năng suy luận rất rõ ràng mới có viết được câu văn khẳng khái như vậy được.

    Khi post bài viết này lên diễn đàn, tôi cũng không ngại nói cho mọi người biết tôi là học trò của bác sĩ C. Và tôi cũng không có gì e ngại về điều đó. Nếu ai cần biết thêm thông tin về tôi - có thể search trên mạng công khai thế nào về mình nhé.

    Nói với bộ môn cảm xạ học, nếu có ai nói nó là môn học mang nhiều tà ma, cấm kỵ hay vi phạm luật âm dương gì đó thì tôi nghĩ là họ nên tự mình đi học trước rồi hãy đánh giá vấn đề một cách xác đáng hơn. Một khi chúng ta hiểu được vấn đề, nằm trong thời cuộc thì khi đó mới có phát biểu xác đáng được.

    Tôi là người tham gia khóa học của thầy C ở khóa 39. Khi ngày tham gia khóa học buổi đầu tiên đến cho ngày mãn khóa cuối cùng tôi thực sự cảm thấy rất vui. Nó không chỉ mang lại cho tôi những bài học quý về một thế giới quan mà trước này tôi không hề để ý. Tôi có thêm những người bạn đồng môn tuyệt vời, có thêm những người anh, người chị sẵn sàng chia xẻ giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, vui buồn có nhau.

    Còn khi hỏi tôi nhận xét gì về người thầy giáo dạy học môn cảm xạ của tôi. Thì đó là một người thầy rất dung dị bình dân, vừa gần gũi vừa gắn bó hết mình vì học trò. Nếu bạn nghĩ đó là suy nghĩ của cá nhân tôi hoặc nghĩ chắc tay chân rễ má gì của ông thầy này thì tôi có thể gửi cho bạn một list danh sách từ công ty, điện thoại, tên tuổi những người mà từng theo học cảm xạ và họ hoàn toàn khẳng khái tự hào vì đã từng theo học bộ môn này.

    Trở lại việc bạn nhận định là bạn có người thân bị ếm bùa cũng như người bạn gái kia cũng như nhiều người khác bị ép buộc như vậy thì bạn nên có luận cứ vững vàng hơn.

    Tôi đã tiếp xúc với những người học viên thậm chí rất đẹp, rất sexy (theo cách nghĩ như nhiều người) đến hồ hởi với thầy, nhưng cách của thầy vẫn giữ khoản cách rất chân phương. Không thiên vị một ai mà cũng không gây khó dễ với ai.

    Có một điều mà có lẽ tôi không học được ở người thầy này là "Phàm ở cuộc đời này khi chúng ta phát ngôn ra phải làm cho người khác cảm thấy vui, nếu vì lời nói của mình mà khiến con người chia cách, buồn khổ thì chính chúng ta nên khiển trách lại con người mình rồi".

    Bản thân chúng ta lúc nào cũng tồn tại trong mình một trái tim nóng bỏng nhưng cũng phải biết giữ cho mình một cái đầu thật lạnh nữa. Khi những luồng ý kiến đến thì chúng ta phải giữ mình thật trong sạch để đánh giá mọi vấn đề một cách khách quan hơn.

    Khi bạn nói người thầy của tôi như vậy. Tôi không muốn phải phản đối lời nói của bạn nhưng việc bạn viết ra những lời trên phải có cơ sở lập luận rõ ràng. Và tôi thực sự thấy tiếc khi điều bạn nói không đúng với những gì mà tôi và những học viên bao nhiêu trước thấy. Nên bản thân tôi công khai phản bác lời nói của bạn.

    nick của tôi trên yahoo là heotietkiem@yahoo.com

    Tôi không phải là người thích chơi trội. Nhưng tôi luôn công khai suy nghĩ và lập luận của mình. Nếu bạn nghĩ mình đúng thì bạn hãy chứng mình đi. Hãy công khai tất cả những gì mà bạn biết. Lúc đó bạn không chỉ thay trời hành đạo mà còn giúp được cho nhiều người khác đó sao. Hà cớ chi một chuyện theo như bạn là "TAI TIẾNG" thế thì cứ nói thật rõ nó ra đi.
    Last edited by Bin571; 26-09-2008 at 08:18 PM.

  11. #31

    Mặc định

    Thưa 123Go
    Là 1 Phật tử phái Bắc Truyền, những gì cần làm đó là phát Bồ đề tâm và cầu mong đem lại sụ thật và an bình cho các chúng sanh hữu tình và làm tất cả để thực huyện lời nguyện của mình trước Phật bảo, tôi đã làm và không có gì để hối tiếc hay trách cứ ai cả. Mọi việc đều có nhân quả. Dù bạn có là gì đi nữa thì cũng không tránh được nhân quả của những việc mình đã, đang và sẽ làm.

  12. #32

    Mặc định 22222, chào bạn HTK

    Gặp bạn ở đây ư, chào! chào bạn :tee:
    Mình cũng đồng môn đây, trên bạn có 1 khoá, K38 HN
    Mời các bạn khác cũng chia vui :tee:

    Vì cuộc gặp gỡ này, đọc dòng HTK viết, vui thật thật sự ghê đó!!!!
    Những ngày xưa dấu yêu, chắc chẳng bao giờ quên
    Ngày bên thầy bên bạn
    Tuy chỉ 1 tháng thôi
    Mà thực sự hạnh phúc
    Đi học mà không ngại
    mà cứ mong tới lớp CẢM XẠ để Gặp thầy & cùng bạn bè
    Những tràng cười dài, hào sảng & sảng khoái, hồi đó lần đầu tiên trong đời đi học, được gặp 1 lớp học vui như thế!!!!!!!!!!!
    (Hồi đó cứ cười & nghĩ thầm chắc muỗi bay gần phải lộng óc!:icon_redface:) với cái lớp học này! dám chít vì cười lém )

    HTK: "Tôi là người tham gia khóa học của thầy C ở khóa 39. Khi ngày tham gia khóa học buổi đầu tiên đến cho ngày mãn khóa cuối cùng tôi thực sự cảm thấy rất vui. Nó không chỉ mang lại cho tôi những bài học quý về một thế giới quan mà trước này tôi không hề để ý. Tôi có thêm những người bạn đồng môn tuyệt vời, có thêm những người anh, người chị sẵn sàng chia xẻ giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, vui buồn có nhau.

    Còn khi hỏi tôi nhận xét gì về người thầy giáo dạy học môn cảm xạ của tôi. Thì đó là một người thầy rất dung dị bình dân, vừa gần gũi vừa gắn bó hết mình vì học trò. Nếu bạn nghĩ đó là suy nghĩ của cá nhân tôi hoặc nghĩ chắc tay chân rễ má gì của ông thầy này thì tôi có thể gửi cho bạn một list danh sách từ công ty, điện thoại, tên tuổi những người mà từng theo học cảm xạ và họ hoàn toàn khẳng khái tự hào vì đã từng theo học bộ môn này."


    :023::yb663::023:
    Last edited by Bin571; 26-09-2008 at 08:17 PM.

  13. #33

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timchanly Xem Bài Gởi
    Đóng góp thêm tính thực tế cho đề tài, tôi xin được nêu 1 trường hợp về thầy bùa mang danh hiệu nhà cảm xạ học mà tôi được biết, ""bác sĩ" C (Tôi không hiểu sao thời buổi này ai cũng có thể tự xưng là bác sĩ ...)

    Ngoài việc dạy và thực hành cảm xạ, ông này còn sử dụng quẻ dịch (thực sự là bùa lỗ ban) kết hợp với kim tự tháp Kiop trong việc dụ dỗ các cô gái nhà lành có nhan sắc và có học thức (từng theo học cảm xạ với ông ta) nhằm lợi dụng tình dục và khai thác vào việc mua bán thể xác (cấp cao).

    Cách thực hiện của ông ta là ai vào học phải ghi rõ ngày sanh, địa chỉ, và nộp 1 tấm hình. Có khi trong khóa học ông ta đem máy ảnh vào chụp hình cả lớp "nhằm kỷ niệm".

    Đã từng có nhiều cô gái chưa chồng, chưa người yêu bỏ nhà đi sống chung như vợ chồng với ông ta, và sau vài tháng sống chung và khai thác triệt để người ta nhằm phục vụ cho cái nhu cầu cấp thiết của ông, ông sang tay cho một đại gia khác với giá khoảng chừng vài chục triệu đồng (vì các cô gái này đều có nhan sắc và học thức). Những trường hợp như vậy liên tiếp xảy ra mà hình như các cô gái này không hề hay biết là mình đang bị lợi dụng.

    Thế mới biết thế giới bùa ngãi thật là nguy hiểm, bởi vì nó không bằng chứng, không thể chứng minh hợp pháp bàn tay vô hình nào đã nhúng vào, bởi vì khi một người đã bị khống chế mà không hề biết điều đó thì họ sẽ không thể yêu cầu pháp luật can thiệp. Mà dù có yêu cầu can thiệp thì có bằng chứng gì đâu, lỡ bỏ nhà theo giai rồi thì cũng phải "ngậm bồ hòn làm ngọt", nói ra thì "xấu chàng, cũng hổ thiếp". Cho nên đối với thầy bùa: Tài thì có Tài nhưng đức có hay không thì ai dám chắc!

    Tôi cũng không hiểu sao người làm ác như vậy mà cứ tồn tại, cho đến bây giờ không có 1 hiệp sĩ nào ra tay trừ diệt tận gốc lão dâm tặc đó. Chính tôi cũng là nạn nhân hụt của "ngài bác sĩ", có lẽ do phúc mạng còn lớn nên không rơi vào các trường hợp bi đát như trên. Tôi không muốn có nhiều cô gái xui xẻo biến thành công cụ lợi dụng của "ngài bác sĩ" nên viết bài này.
    timchanly

    Gia nhập: Sep 2008
    Bài gởi: 6

    hi hi! :cool:
    6 bài viết, cùng 1 chủ đề. Bái phục các hạ! Các hạ nên ngồi thiền đi! :yb663:

    Em cũng thuộc ngôi nhà CX! em rất tự hào là một thành viên của CX:ciao::ciao:
    Last edited by Bin571; 26-09-2008 at 08:37 PM.

  14. #34

    Mặc định Nào thì TìmChân Lý

    Cảm ơn bạn gái xinh, đã tạo duyên cho tớ
    Quả này nhận .... đã ghê!
    Linh ứng gì nhanh thiệt
    "Phải nói" hay "được nói" về ngày xưa yêu dấu & bây chừ cũng vẫn thế, 123 go vẫn được bên Thày và bạn bè mình!

    Gủi lại bạn này, 123 cũng như bạn HTK & tất cả chúc phúc cho bạn!
    Trích dẫn Nguyên văn bởi timchanly Xem Bài Gởi
    thưa 123go
    Là 1 Phật tử phái Bắc Truyền, những gì cần làm đó là phát Bồ đề tâm và cầu mong đem lại sụ thật và an bình cho các chúng sanh hữu tình và làm tất cả để thực huyện lời nguyện của mình trước Phật bảo, tôi đã làm và không có gì để hối tiếc hay trách cứ ai cả. Mọi việc đều có nhân quả.
    Dù bạn có là gì đi nữa thì cũng không tránh được nhân quả của những việc mình đã, đang và sẽ làm.
    Mong bạn thật sự làm được như vậy

  15. #35

    Mặc định

    Mình mong mọi người sau này lúc nào cũng cẩn thận khi biết mình chuẩn bị tiếp xúc với những người có năng lực tâm linh, cẩn thận thì cũng không bao giờ thừa đâu bạn à :)

  16. #36

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TND Xem Bài Gởi
    Mình mong mọi người sau này lúc nào cũng cẩn thận khi biết mình chuẩn bị tiếp xúc với những người có năng lực tâm linh, cẩn thận thì cũng không bao giờ thừa đâu bạn à :)
    :023: Có những điều rất tốt họ đã mang đến nhưng không phải tốt cho tất cả .
    Kính bái.
    " Thiên hạ chân hoa độc mẫu đơn "

  17. #37

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TND Xem Bài Gởi
    Mình mong mọi người sau này lúc nào cũng cẩn thận khi biết mình chuẩn bị tiếp xúc với những người có năng lực tâm linh, cẩn thận thì cũng không bao giờ thừa đâu bạn à :)
    Bạn TND àh, bạn có biết một quy luật rằng:

    Khi bạn đối xử với thế giới tâm linh như thế nào, thì bạn sẽ nhận lại được chính cái ấy.

    Với cách "cẩn thận" với Thế Giới Tâm Linh như thế, xin bạn tốt nhất chớ có tiếp xúc với những người có Năng Lực Tâm Linh.

    Bởi vì khi bạn mang cái Tâm hoài nghi, cảnh giác, bất kính đến gặp các vị Thiền sư, Hòa thượng, Nhà Y học Tâm linh, Nhà ngoại cảm giao tiếp vong... để cầu an, để chữa bệnh, để gặp lại người quá cố... ư? Bảo đảm bạn hoàn toàn thất vọng, sẽ không mang lại kết quả mong muốn. Chắc chắn như thế.

    Và khi bạn mang cái Tâm hoài nghi, cảnh giác, bất kính đến gặp các vị Pháp sư, Thầy Bùa Ngải, Thầy Luyện Thiên Linh Cái... thì họ sẽ khuyến mãi cho bạn một rổ âm binh mang về treo đầy nhà và đầy người. Hi hi.

    Ngay trong cuộc sống đời thường cũng vậy chứ không cần trong tâm linh, khi bạn không thân thiện với bạn bè thì có ai nhiệt tình với bạn không?

    Tóm lại, đã gọi là Tâm Linh thì quan trọng nhất vẫn là cái Tâm của bạn. Người ta nói: Chân Thật Ma Vật Không Chết.

    Chừng nào bạn vẫn mang cái Tâm Tham, Sân, Si, chừng đó bạn sẽ vẫn còn gặp những rắc rối về Tâm Linh.

  18. #38

    Mặc định

    Chúc anh Love tamlinh và mọi anh chị những ngày an lạc .

    Cho tại hạ bon chen vào một câu . Không phải mình hồ nghi tất cả những người có năng lực tâm linh , nhưng họ phải có năng lực tâm linh thật sự . Có lẽ bạn TND nói còn thiếu phần này chăng ?

    Đối với thế giới tâm linh mà nghi kị thì thật uổng công cho người đi tìm thầy tìm thuốc.
    Bằng tất cả kinh nghiệm của tại hạ , để biết được một Chân Sư rất khó. Hầu hết lúc này đây các thầy đều liên quan đến tiền. Đồng tiền lại là mồ hôi , nước mắt rất nhiều đau xót. Khi họ theo thầy chữa bệnh , học đạo họ một lòng tín ngưỡng không phải thế sao.Có những người đâu tiếc vật chất. Đến khi phát hiện ra giả chân , họ có nhiều kiểu phản ứng. Hoặc la trời ầm ĩ hoặc ngậm ngùi nuốt hận. Bất kể họ là ai thế nào , tại hạ vẫn nhìn thấy họ đáng được tôn trọng và có quyền bày tỏ ý kiến. Và sự đánh giá mức độ nào vào sự việc đó vẫn còn thuộc quyền của chúng ta , người nghe .

    Không thể một bài viết hay nhiều bài viết , một diễn đàn hay nhiều diễn đàn mà đánh đổ được hình ảnh và hiệu quả công việc của một con người có năng lực thật sự. Thế giới này quá rộng lớn mà quý vị .Một cánh tay này giơ lên sẽ có một cánh tay khác giơ cao hơn.

    Tại hạ đọc qua những bài viết trên của các anh chị có nhắc đến danh tính của hai người đã được gọi là Thầy có tên tuổi , riêng trường hợp thầy C , tại hạ không lạm lời vì không rõ về người này còn thầy Võ Công Phương là một thầy khá giỏi . Một số người quen của tại hạ đã theo thầy được thầy trị bệnh . Thầy đối xử tử tế . Bệnh tình họ có thuyên giảm 80%. Có trường hợp bị vong ám quá nặng thì thầy đề nghị đến nhiều lần vì thầy có nói thẳng rất khó trị dứt .Cái này thuộc về ân oán nghiệp quả . Tại hạ khuyên em trai ấy vừa đến thầy để chữa bệnh vừa siêng năng đi chùa cầu nguyện sẽ cải thiện hơn .

    Kính bái.
    Last edited by Bin571; 26-09-2008 at 08:16 PM.
    " Thiên hạ chân hoa độc mẫu đơn "

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi AuDuongTu Xem Bài Gởi
    Không phải mình hồ nghi tất cả những người có năng lực tâm linh, nhưng họ phải có năng lực tâm linh thật sự . Có lẽ bạn TND nói còn thiếu phần này chăng ?

    Đối với thế giới tâm linh mà nghi kị thì thật uổng công cho người đi tìm thầy tìm thuốc.
    Bằng tất cả kinh nghiệm của tại hạ , để biết được một Chân Sư rất khó.

    Kính bái.
    Đúng như ý kiến của huynh AuDuongTu, tìm được những nhà thực hành tâm linh có năng lực thực sự mới là vấn đề cần thiết. Những cơ hội tìm kiếm đó có thể là:

    1. Theo lời giới thiệu của người thân, bạn bè đã từng đến, và có kết quả khả quan.

    2. Theo lời giới thiệu của những người có uy tín, có đức độ, mặc dù họ chưa từng đến.

    3. Tìm kiếm thông tin trên báo chí hoặc trên những trang web có uy tín.

    Tuy nhiên việc tìm được nhà thực hành tâm linh có năng lực thực sự mới chỉ là 50% điều kiện thành công mà thôi, đó là Điều kiện Đủ.

    50% quyết định thành công còn lại phụ thuộc vào bản thân người đi hóa giải, đó là Điều kiện Cần. Vậy người đi hóa giải cần phải chuẩn bị những điều gì:

    1. Phải chuẩn bị cái Tâm thanh sạch, tin tưởng tâm linh, tin tưởng nhà thực hành tâm linh sẽ mang lại kết quả khả quan.

    2. Phải chuẩn bị chữ Phước, trau giồi công đức, làm từ thiện, giúp đỡ người khác, tránh làm những điều xấu ...

    3. Phải đảm bảo tiền cúng dường cho nhà thực hành tâm linh là tiền sạch. Tốt nhất là tiền lương, tiền thù lao, tiền của chính mình.

    Khi bạn đã thỏa mãn đầy đủ 100% hai điều kiện Cần và Đủ như trên đây, thì ít hay nhiều bạn sẽ đạt được sự toại nguyện. Nhưng vẫn nên nhớ rằng vẫn còn những yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả hóa giải, đó là Duyên, Nghiệp, và Thời.

  20. #40

    Mặc định

    Anh LTL nói quả không sai..Nếu mình mang tâm hoài nghi đi đối xử với đời thì cái mình nhận được cũng chính là cái mình cho vậy. Em cho rằng cách lí giải tốt nhất cho vấn đề này nên là, theo như anh viết, 'Duyên, Nghiệp và Thời'.
    Theo em nghĩ thì khi một người nào đó bị bệnh quá nặng và không thể chịu được nữa thì người ta đành phải vái tứ phương, cầu 4 bể. Nhưng nếu số người đó còn phải chịu bệnh tiếp thì những người họ cầu đến thường là những người không có năng lực tâm linh thực sự, hoặc có mà không thể chữa hết cho họ hoặc có thể chữa hết bệnh này nhưng lại đem đến cho họ 'bệnh' khác...vv
    Em mong rằng những tranh luận của chúng ta ở đây sẽ giúp cho những thành viên trong diễn đàn có cái nhìn rõ hơn về tầm quan trọng của cá tâm và đức của những người thực hành tâm linh :)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •