Tui bị Phật đuổi ra rùi? Kỳ trước còn ở trỏng cũng buồn như vầy nè ... rồi ra ngoài chơi ... rồi dui quá ... rồi bị cho dui luôn, bi giờ đâu có dám vô nữa ... chỉ có các thầy hoặc ni cô an ủi thì có thể ... hết buồn, nhưng có ai đâu ...
Ta không biết gửi gì cho gió
Khi hoa tự khép cánh ẩn mình
Xếp hương thầm vào sâu trong vỏ
Một giọt sương buồn khóc lung linh
Mộng vỡ thiên thu thù gái đẹp
tình sầu muôn thuở rượu một can
Hợp tan phút chốc lòng rạn vỡ
Lệ buồn tí tót ngỡ còn yêu
Last edited by saigon-tuan; 24-09-2008 at 01:47 PM.
Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con
khi thất tình người ta cũng làm thơ hay quá nhỉ
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
Đang rầu đời mà nhòm thấy hình của huynh Tuấn cười sặc, suýt ngã ghế...![]()
Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Hỏi tên...rằng đã quên lâu
Hỏi quê...rằng mộng ban đầu đã xa....(BÙI GIÁNG)
Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!
Buồn như mèo con
![]()
Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con
Chết rồi Walker ới ời, Bạn lỡ lời rồi không có bài thơ xin lỗi thì gay go đấy, ai bảo đoán mò. Thôi 1 lời xin lỗi đáng giá ngàn vàng :
-Tòa tuyên: Walker xin lõi nàng , và cùng nhau cụng li để xí xoá
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks