Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 33

Ðề tài: Chặt tay vì bị oan hồn sai bảo,Thật 100% tại sài gòn

  1. #1

    Mặc định Chặt tay vì bị oan hồn sai bảo,Thật 100% tại sài gòn

    Ngất xỉu khi nghe tin đứa con trai tự dùng dao chặt đứt lìa bàn tay, bà Hà, quê ở Đà Nẵng cho rằng, con mình bị ma dẫn lối quỷ đưa đường. Tuy nhiên theo các bác sĩ, đây chỉ là một trong những biểu hiện của chứng tâm thần phân liệt.
    Từ 6 tháng nay, ngày nào cũng vậy, trong tai Tuấn cứ văng vẳng tiếng một phụ nữ xúi giục anh phải chặt bàn tay vô dụng đi, vì chả giúp ích gì cho đời. Nhiều lần đắn đo kiềm chế, cuối cùng, chàng sinh viên 21 tuổi, đang theo học một trường đại học tại TP HCM cũng đã thực hiện theo lời sai bảo.

    Bệnh nhân nhập viện với bàn tay đứt rời. Ảnh: Song Nghi.
    [I]Khi người nhà bệnh nhân phát hiện, cũng là lúc bàn tay của Tuấn rời khỏi thân thể. "Đã nhiều lần người ấy muốn em chặt tay vì “nó vô dụng”, nhưng mãi đến ngày 27/11 thì em mới ra tay. Trong nhát chặt thứ nhất, cánh tay chưa thể đứt rời, tiếng nói ấy lại vang lên thúc giục. Phải đến nhát thứ 3, em mới có thể chặt lìa bàn tay của mình”, bệnh nhân tỉnh táo kể.
    Tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM, các bác sĩ ngần ngại không dám nối bằng phương pháp tạo hình vi phẫu, vì sợ anh này tiếp tục kéo đứt bàn tay khi không có người trông nom. Mãi đến khi gia đình cam kết sẽ chăm sóc bệnh nhân ngày đêm, các bác sĩ mới dám tiến hành phẫu thuật. Theo bệnh nhân, anh hiện vẫn còn nghe tiếng nói xúi giục như trước kia.
    Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương khu vực 2, tỉnh Đồng Nai. Bệnh nhân cho biết, lúc nào cũng nghe thấy lời sai bảo. “Ban đầu, người ấy xúi giục tôi trốn khỏi bệnh viện để về nhà, sau đó buộc tôi dùng dao đâm vào mắt. Tôi chưa kịp làm theo thì người ấy lại bảo tôi phải chặt ngón tay”, bệnh nhân nói. Hậu quả, bệnh nhân nhập viện với một ngón tay bị đứt lìa.
    Một trường hợp khác xảy ra ở Bình Dương, bệnh nhân là một phụ nữ, mắc bệnh tâm thần trong hai năm và cũng thường xuyên nghe thấy những câu nói vang lên trong tai với nội dung ra lệnh hành động.
    Hết dùng dao lam cắt vào da rồi la lối, người nhà bệnh nhân lại phát hiện chị này dùng lưỡi dao nướng trên lửa rồi tự cắt lưỡi mình, với lý do “hát chả hay”, may mắn gia đình phát hiện kịp. Tuy nhiên, sau đó, khi ở nhà nhà một mình, chị này đã chặt “thành công” một ngón chân của mình, rồi “ném ra đường cho xe cán chơi”.
    Trao đổi với Ngoisao.net, Giám đốc Bệnh viện Tâm Thần TP HCM, bác sĩ Trịnh Tất Thắng cho biết, các bệnh nhân trên bị chứng loạn thần, hay còn gọi là "Ảo thanh ra lệnh”, một biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt.
    "Lúc nào họ cũng nghe thấy có ai đó xui giục mình thực hiện một điều gì đó. các câu xúi giục mà bệnh nhân nghe được thường có tính chỉ trích và yêu cầu bệnh nhân làm theo. Hậu quả mà căn bệnh này để lại thường rất thương tâm và đáng sợ vì người bệnh không làm chủ được mình. Có người thậm chí còn giết con ruột, nhảy lầu, nhảy cầu, đâm đầu vào xe...", bác sĩ Thắng nói.
    Cách duy nhất để trị bệnh, theo bác sĩ Thắng là cho dùng thuốc chống loạn thần nhằm cắt bỏ hiện tượng ảo thanh. Thời gian uống thuốc và điều trị, theo các chuyên gia, tùy thuộc vào mức độ bệnh của từng bệnh nhân.
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  2. #2

    Mặc định

    chắc là bị tâm thần rùi. Chứ ma nó xúi làm gì cho mệt. Chặt được rùi có lợi gì cho con ma ấy nào. Nếu muốn lấy mạng thì xúi tự vẫn đi chứ xúi chặt tay chi mắc công mỏi miệng con ma...he..

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ma cao 3trượng Xem Bài Gởi
    chắc là bị tâm thần rùi. Chứ ma nó xúi làm gì cho mệt. Chặt được rùi có lợi gì cho con ma ấy nào. Nếu muốn lấy mạng thì xúi tự vẫn đi chứ xúi chặt tay chi mắc công mỏi miệng con ma...he..
    chak con ma nó thấy bàn tay cậu đó đệp nên không cưỡng lại đc ham muốn,nên mới xảy ra tình cảnh đó mà :D
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  4. #4
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    ma j mà ma, tâm thần thì có
    Đại trí phát nơi tâm
    Nơi tâm chỗ nào tìm?
    Thành tựu tất cả nghĩa
    Không cổ cũng không kim !

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    có rất nhiều chuyện bị ma xúi hủy hoại thân thể đấy. Vì có lẽ nó có thù hằn với người đó nhưng ko muốn người đó chết vì chết là hết quá khỏe, nên nó muốn kẻ thù của nó sống ko bằng chết đấy mà. 1 kiểu tra tấn tâm linh, khiến chủ thể tự dày vò thân xác, đến khi thân tàn ma dại thì nó đã hả hê rồi. Ôi khiếp quá, tốt nhất là không nên đụng chạm với ai cả, kẻo mang họa :(

  6. #6

    Mặc định

    chắc đây là 1 trong những dạng tấm thần phân liệt cũng nên . mà cũng có thể là ma đưa lối quỷ dẫn đường cũng phải, :D.
    Trong hư có thực , lấy không làm có.....

  7. #7

    Mặc định

    Có nhiều quý vị học phật pháp, nói chuyện tâm linh hay lắm mà phán 1 câu xanh rờn "tâm thần".

    Hi vọng những ng tâm thần thực thụ có thể đi học đại học đàng hoàng như anh chàng này thì hay biết mấy.

    Nợ người ta thì ng ta theo đòi thôi!!!
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  8. #8

    Mặc định

    trời ơi để cái bàn tay lên chụp nũa làm chi ko biết, ghê quá :(

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi
    Có nhiều quý vị học phật pháp, nói chuyện tâm linh hay lắm mà phán 1 câu xanh rờn "tâm thần".

    Hi vọng những ng tâm thần thực thụ có thể đi học đại học đàng hoàng như anh chàng này thì hay biết mấy.

    Nợ người ta thì ng ta theo đòi thôi!!!
    có lẽ kiếp trước a ta nợ bàn tay ấy,nên bjo nó đòi lại ấy mà :D,haizz dù sao a ta trả được nợ xong rồi cũng khỏe,chỉ sợ a ta còn nợ ai cái chân ....hay cái đầu nữa thì mệt nhỉ :D:D:D
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  10. #10
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi
    Có nhiều quý vị học phật pháp, nói chuyện tâm linh hay lắm mà phán 1 câu xanh rờn "tâm thần".

    Hi vọng những ng tâm thần thực thụ có thể đi học đại học đàng hoàng như anh chàng này thì hay biết mấy.

    Nợ người ta thì ng ta theo đòi thôi!!!
    bộ học phật pháp là fải mê tín dị đoan, fải lên đồng nhập cốt, fải thờ cúng quỷ thần mới gọi là phật pháp sao ? đã là phật tử thì fải bít phật pháp rất khoa học, màu nhiệm, chứ kg fải dựa vào phật pháp để cầu danh lợi, thần thông
    Đại trí phát nơi tâm
    Nơi tâm chỗ nào tìm?
    Thành tựu tất cả nghĩa
    Không cổ cũng không kim !

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
    hehe.... tại sao hồn ma của vợ chồng chủ tiếm vàng ở Bắc Giang, bị tên Lê văn Luyện giết chết không nhập vào hắn để xúi giục, buộc hắn phải chặt cánh tay hoặc nhảy lầu tự tử vậy ha.... lúc nào cũng ma với quỷ, chán chết...... :D
    À , câu này HY cũng hỏi một anh bạn ( ngành CA ) , anh ta giải thích vầy nè : có thể trong kiếp trước , LVL bị giết chết dã man , nên kiếp này hắn giết cả gia đình họ trả thù . Đó là lí do tại sao LVL không một chút ân hận mà lại béo tốt , mập mạp và trắng trẻo ra .
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
    À , câu này HY cũng hỏi một anh bạn ( ngành CA ) , anh ta giải thích vầy nè : có thể trong kiếp trước , LVL bị giết chết dã man , nên kiếp này hắn giết cả gia đình họ trả thù . Đó là lí do tại sao LVL không một chút ân hận mà lại béo tốt , mập mạp và trắng trẻo ra .
    Haizz CA ma cũng mê tín vaz thì potay,chak lão công an này cũng gà mờ dạng tép riu nhỉ...chả lẽ ai giết người cũng đều quy vào cái gọi là....kiếp trước.Nếu cứ sống theo lối suy nghĩ mù mơ vô căn cứ khoa học thì chả hay ho tí nào.Có tội thì phải trừng phạt thíc đáng,như cái thằng LVL xử tử 10 lần cũng chửa rửa hết tội.Một mh nó cướp đi bao nhiêu mạng người.Loại người đó đáng khinh bỉ hơn là che chở bởi cái lý do j j đó kiếp trước,nghe ma buồn cười :D:D:D
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  13. #13

    Mặc định

    Bạn HY hổng phải gà mờ trong ngành , nhưng là người rất tin Tâm linh .
    Nếu bạn ở khu Khách sạn Đệ nhất ở SG , bạn sẽ biết một cô chuyên lên đồng coi bói có chồng làm cớm cao cấp :))
    Mấy chuyện TL rất khó nói bạn àh , mình thấy kiếp này nhg trong nhg kiếp đã qua mình đâu biết được .
    Mình cũng có em trai mất do tai nạn tuơng tự , kẻ giết em mình khg hề quen biết và cãi vã gì với em mình . Sau này mới được biết tên đó mất cha lúc hắn 4 tháng tuổi , em mình chết lúc con nó mới 4 tháng tuổi .
    Gia đình mình cũng thắc mắc nhg kg biết thế nào , vì mình đâu có biết chuyện ở kiếp trước và nhân quả đâu .
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chuong_XD Xem Bài Gởi
    có lẽ kiếp trước a ta nợ bàn tay ấy,nên bjo nó đòi lại ấy mà :D,haizz dù sao a ta trả được nợ xong rồi cũng khỏe,chỉ sợ a ta còn nợ ai cái chân ....hay cái đầu nữa thì mệt nhỉ :D:D:D
    Đó là nghiệp của chủ tiệm vàng

  15. #15

    Mặc định

    Bạn Jenny nói đúng. Có những việc mà các bạn kg tưởng tượng được đâu. Mình đã từng biết có một dòng họ ra đi dần dần một cách kỳ lạ đến 4,5 người, sau đó tìm hiểu mới biết dòng tộc này đã từng có ông tổ mấy đời vô tình gây ra oan trái cho gia đình nọ khiến con cháu họ chết một cách oan ức 10 người, họ đã đòi mạng đến 5 người, nếu kg gặp kịp người cứu giúp thì dòng họ này sẽ tiếp tục ra đi khi nào đủ con số 10 thì thôi. Mới đây báo Thanh Niên cũng có bài viết về Lý Tiểu Long kể chuyện oán thù đời trước (trong gia phả tộc học có ghi rõ) khiến cha con Lý Tiểu Long cũng ra đi đột ngột đó .
    Mình biết những chuyện này để răn dạy con cái thôi.

  16. #16
    Đai Đen Avatar của Sweetiecute97
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong Tù
    Bài gởi
    571

    Mặc định

    Thằng này ngu nhỉ, chả nhẽ ma nó bảo ăn cục phân nó cũng ăn à? Fê oan hồn lòi tĩ rồi. Oan hồn không xinh = gái ngoài đời đâu, cũng có 1 số đứa xinh xinh , nhưng tội gì mà tán bọn nó.
    Tôi là ai ?

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
    Bạn HY hổng phải gà mờ trong ngành , nhưng là người rất tin Tâm linh .
    Nếu bạn ở khu Khách sạn Đệ nhất ở SG , bạn sẽ biết một cô chuyên lên đồng coi bói có chồng làm cớm cao cấp :))
    Mấy chuyện TL rất khó nói bạn àh , mình thấy kiếp này nhg trong nhg kiếp đã qua mình đâu biết được .
    Mình cũng có em trai mất do tai nạn tuơng tự , kẻ giết em mình khg hề quen biết và cãi vã gì với em mình . Sau này mới được biết tên đó mất cha lúc hắn 4 tháng tuổi , em mình chết lúc con nó mới 4 tháng tuổi .
    Gia đình mình cũng thắc mắc nhg kg biết thế nào , vì mình đâu có biết chuyện ở kiếp trước và nhân quả đâu .
    Tất nhiên,nhưng cái gì cũng có mức độ của nó,đừng wa' lợi dụng vào nó để rồi dùng nó để biện minh mọi thứ.Mh cũng không phải là người thuộc dạng cố chấp,nếu lý giải đúng và xác đáng thì k việc j phải sợ.
    Nhưng mình chỉ thắc mắc một điều,chả lẽ kiếp trước ngta giết mình bjo đến kiếp này mh lại giết lại,vazz oan oan tương báo đến bjo mới hết cái nghiệp chướng hả bạn.
    Thay vì cứ giết chóc nhau vaz,sao các đấng tâm linh(ở đây có thể phật hay thiên chúa) không tạo cơ hội để họ có thể cảm hóa và tích đức thay vì cứ giết chóc nhau hết kiếp này đến kiếp khác.Làm vaz có j hay ho đâu chứ.
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tony_huynh Xem Bài Gởi
    bộ học phật pháp là fải mê tín dị đoan, fải lên đồng nhập cốt, fải thờ cúng quỷ thần mới gọi là phật pháp sao ? đã là phật tử thì fải bít phật pháp rất khoa học, màu nhiệm, chứ kg fải dựa vào phật pháp để cầu danh lợi, thần thông
    Vậy là vong hồn ko có thật!? Là mê tín dị đoan!? Phật hay Chủ nghĩa xã hội nói vậy? hay chính bản thân mình nghĩ và cho là vậy, rồi khiêng ông Phật vào cho lời nói có uy!?

    Phật pháp rất khoa học, mầu nhiệm. Xin vui lòng giải thích tính khoa học và mầu nhiệm. Khoa học chỗ nào, mầu nhiệm chỗ nào. Vậy xin hỏi nếu lỡ tin vào cái mầu nhiệm ấy có phải là mê tín chăng!? Chẳng qua là mê tín vào cái tốt chăng!?

    Trong bài báo này không ai trục danh lợi, hay cầu thần thông cả. Lạc đề quá.

    Trên đời có nhiều người nghe văng vẳng bên tai, có người gia đình đưa đi chạy chữa, nhưng gặp phải thầy lừa đảo, tiền mất mà tật mang, bệnh nặng thêm và mất cả niềm tin và hi vọng (trách là trách phước họ mỏng, trách là trách con ng sống bị lệ thuộc đồng tiền, bán rẻ lương tri). Nhưng không thể phủ nhận có những trường hợp có duyên phước, tìm đúng thầy, chữa đúng bệnh... Hết.

    Và cũng không ít người bảo đó là tâm thần mà không tìm hiểu rõ, khiến nhiều người mắc bệnh tình trên bị cô lập vì cho là khùng, tâm thần, dẫn đến thiếu quan tâm, chạy chữa cho phải phép, để đến khi tình trạng rất bi thảm... Như trong bài viết sau đây thì âu cũng là đã muộn rồi.

    Nếu nói phật là khoa học, là mầu nhiệm thì sao lại phán người là Tâm thần.

    Chẳng lẽ luật nhân quả rành rành đó phật tử không ai biết đến chăng!?

    Qua bài báo chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người rằng. Làm lành lánh dữ, tâm lành thiện chánh sẽ thoát được nhiều nạn tai, niệm phật, làm công đức để hóa giải nghiệp duyên. Thân!!!!
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chuong_XD Xem Bài Gởi
    Tất nhiên,nhưng cái gì cũng có mức độ của nó,đừng wa' lợi dụng vào nó để rồi dùng nó để biện minh mọi thứ.Mh cũng không phải là người thuộc dạng cố chấp,nếu lý giải đúng và xác đáng thì k việc j phải sợ.
    Nhưng mình chỉ thắc mắc một điều,chả lẽ kiếp trước ngta giết mình bjo đến kiếp này mh lại giết lại,vazz oan oan tương báo đến bjo mới hết cái nghiệp chướng hả bạn.
    Thay vì cứ giết chóc nhau vaz,sao các đấng tâm linh(ở đây có thể phật hay thiên chúa) không tạo cơ hội để họ có thể cảm hóa và tích đức thay vì cứ giết chóc nhau hết kiếp này đến kiếp khác.Làm vaz có j hay ho đâu chứ.
    Chính vì con người còn vô minh mà sinh ra oan oan tương báo. Không thì cả thế giới này đều tốt, và thành tựu tiến hóa về tâm linh hết rồi.

    Đó là lý do vì sao bạn bị người ta chửi vô cớ, bạn cũng quay lại chửi người ta... Chửi qua chửi lại rồi đánh qua đánh lại, chém qua chém lại... Đó là vì bạn chưa thấu đạt đạo lý, nếu thấu đạt thì ngta chửi mình, mình xin lỗi và hóa giải mọi hiểu lầm... xong.

    Nhưng bạn à!! Thế giờ đến 7 tỷ người, mà ngta nói 9ng đã đến 10 ý. Vậy thì cái mình nghĩ là đơn giản dễ vượt qua, nhưng nghiệp lực của ngta đâu đủ để nhìn thấu và vượt qua.

    Vòng tròn ấy chẳng khác vòng luân hồi, trừ khi 1 trong 2 chịu từ bỏ gỡ mắc xích để biến vòng tròn oán nghiệp ấy thành 1 đường thẳng, để cả 2 điểm trên đường thẳng ấy cùng tiến chung trên con đường tiến hóa.

    Thân!!!
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
    Làm gì mà có kiếp trước, kiếp sau, cứ đem cái "duyên" cái "nghiệp" ra mà trả lời theo kiểu huề vốn..... :D... Hiện tại tui thấy có nhìu ngưới rất là gian ác, những người cho vay nặng lãi, các quan chức tham ô, hà hiếp dân chúng..v.v.... thế mà họ sống vẫn phây phây, sung sướng cả dòng họ, vậy thì nghiệp báo chổ nào..... :D.... haha... đừng có "ngụy biện" nói là tại kiếp trước họ có tu hành, làm điều tốt, nên kiếp này họ được hưởng, tha hồ làm điều ác mà không sợ bị báo ứng à nha ....:D
    Bác cứ nói đúng ý e,chán bác wa' hehe :D:D:D
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  2. Địa phủ thẩm án
    By lyquochoang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-01-2012, 10:33 PM
  3. Mỗi ngày 1 câu chuyện ma
    By Nicholas268 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 26-01-2012, 10:10 PM
  4. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  5. TỬ BÌNH CHÂN THUYÊN
    By thaiduong162 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 11:29 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •