Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 95

Ðề tài: Rất nguy hiểm khi Gọi ma =gương !!

  1. #1

    Mặc định Rất nguy hiểm khi Gọi ma =gương !!

    Mình xin rất khuyên các bạn ko nên dùng các cách gọi ma ko đảm bảo .

    Vì gương là vật dụng phản chiếu, nhưng khác với những món đồ khác gương tập trung âm khí khá cao ( lý do thì điếc ) chỉ cần 1 dấu hiệu mở cửa thì gương sẽ thành 1 cái cửa thông qua Ma giới . Gương coi như là một mặt giới hạn của âm giới vậy đó . (Mọi người ko có nên thử mở mấy cái cửa thông với Ma giới , ko đóng lại được thì hậu quả khôn lường .)
    Tốt nhất thì có kiêng có lành. Nếu bạn có vẽ hình tượng Phật hoặc Thánh giá lên thì tốt hơn. Không thì tránh những gì mình nêu trên nhé .
    Theo đạo Thiên chúa thì gương là nơi giam giữ linh hồn ác .
    ______

    1.Không được kêu ma gương= máu. Chết ráng chịu nha
    2.Không được ngồi trước gương khuya (12h ) vào đêm trăng sáng mà gọi tên ma lên nói chuyện . Có người post cách này rồi thì phải
    3.Không ngồi gọt trái cây trước gương vào lúc đêm ( khoảng 11h ) nha, bệnh nặng ráng chịu . (Nhưng xác suất thấp lắm nên mình cũng ko rõ - thông cảm).
    4. Khi mua nhà, có những cái gương cũ và nhà có người chết chưa lâu thì tốt nhất là nên đập bỏ nó đi .
    5.Những cái gương để trong kho lâu không xài rất có khả năng đấy nhé
    Vẫn còn nhiều trường hợp mất mạng vì chơi dại với gương rồi nhe


    _____________________________________

    Cách dùng gương gọi ma [IMG]http://************/forum/images/smilies/4.gif[/IMG]

    - 1. Đêm trăng sáng cầm gương hướng về phía mặt trăng xong gọi nó lên .
    2.Gọt trái cây lúc 12h đêm sao cho vỏ không đứt thì an toàn , còn đứt thì nguy hiểm đấy bạn .
    3.Đêm trăng sáng ,cầm gương hướng về phía mặt trăng. Làm một bàn lễ vật ( nhớ là lúc này để ảnh phản chiếu của trăng trên gương nha ) sau đó đốt nhang lên , dùng con dao rạch máu từ tay nhỏ vô bát nhang & kéo 1 đường máu từ trên đỉnh gương xuống dưới sau đó dùng chính con dao đó đâm vào đồ cúng ( sao cho nó rách rưới đi ). Bạn chỉ ngón tay đang có máu vào gương : " Mau mở đường ra cho ta " .=> Và chúc mừng :Bạn sẽ được một con Quỷ bắt hồn bạn xuống dưới âm phủ rồi ở dưới đó luôn nếu bạn là người bình thường
    Nói vậy thôi chứ đừng thử mà uổng mạng nha . ^^ hehe!

    1.hông mặc đồ trắng quá 12h. (dễ bị vong theo).

    2. không phơi đồ ngoài sân vào ban đêm.(bị bệnh).

    3. không mang ô vào nhà mà mở ra hoặc xoay ô vòng vòng trong nhà.(dẫn ma vào nhà).

    4 . không được soi gương nhiều ( mắc đằng dưới ).

    5. (Nữ) không mặc đồ trắng + xã tóc dài đứng trước gương.(ma nhập)

    6. Ban đêm không được sơn môi, làm mặt rồi ngủ ( hồn sợ chạy mất).

    7. chưa ăn không được để đũa trên chén.( giống cúng người khuất mặt).

    8.không được gõ chén khi ăn. ( gọi ma đói).

    9. không ăn mâm cúng chiến sỹ. ( bị bệnh).

    10.không chơi năm mười( trốn tìm) sau 10h.(bị ma giấu).

    11. không được mở gương cầm tay( gương nhỏ) vào ban đêm mà phải úp xuống.(ma có thể vào nhà bạn thông qua gương).

    12.không ngủ chung mèo đen ( nó sẽ không cho hồn bạn nhập vào xác bạn).

    13.không soi gương chảy đầu trên xe.( tóc rối=rắc rối).

    14.không hút gió trên xe.(gọi cô hồn theo xe).

    15.không được mang mèo lên xe.( meo meo= xui xẻo).

    16. Rớt đồ xuống sông phải nhặt .( không là bị mắc đằng dưới).

    17. Ngủ không được quay đầu ra đường hoặc ngủ quay đầu vô bàn thờ.( giống người chết).

    18.trước khi cúng không được ăn vụng Buổi tối đêm trăng tròn lúc 12 h ra nghĩa địa mặc áo của pháp sư tìm một cái lá xấu nhất nghĩa địa bỏ vào mộ lớn nhất rồi dùng que nhang cúm rồi nói : Hỡi mặt trăng và ngôi mộ hãy làm người chết sống dậy bởi gió lốc nghĩa địa mặt trăng 1. Lấy 2 lá của cây liễu rồi nhúng vào máu c.h.ó mực, tiếp theo là để 2 lá liễu đó lên mắt ( nhớ nhắm mắt lại ) khoảng 2 đến 3 phút thì bạn sẽ thấy "ma" gần đâu đó bên bạn. 2. Vô nhà vệ sinh (của nhà mình nếu nghi ngờ nhà mình có ma), tắt đèn rồi lại mở lên, tiếp theo là dội cầu 3 lần, xong rồi tắt đèn rồi lại mở lên xong tắt đèn thêm 1 lần nữa xong rồi nhìn thẳng vào gương soi mặt của bạn, kiu tên ma mà mình muốn gặp 42 lần thì con ma của bạn muốn gặp sẽ suầt hiện trên gương ( nên nhớ là tắt đèn nha, nếu không sẽ không thấy gì đâu ). 3. Vào lúc trời tối ( nếu nghi nhà mình co' ma ) bạn rãi bột năng khắp nhà nhưng không cho ai bước lên chổ bột đó. sáng mai thì bạn sẽ thấy dấu chân đi lại trong nhà in trên chổ bột đó. 5.Đêm vào đúng 12h đêm, cầm lược, đứng trước gương vừa chải vừa đứng cười giỡn khoảng 15' rồi đi ngủ, trước khi ngủ gọi tên người thân mình đã chết 3 lần. Trong mơ bạn thấy người đó một cách ghê sợ . 5. Bạn chửi những câu thậm tệ về " ma " thì ma sẽ xuất hiện trước mắt bạn nhưng chỉ có người mạnh vía mới thấy thôi. 6. Vào nhà hoang nào đó đã bỏ lâu, ngủ ở đó 1 đêm và nhớ cầu nguyện xin ma cho thấy vào đêm đó, nhưng nhớ đem theo tỏi nhét vào túi nha, không thì ban bị bắt hồn luôn đó ( nếu hạp tuổi với ma ) (chuyện lạ sẽ xảy ra trong đêm đó ). 7. Lấy máu gà trống vẽ lên trên cái gương cầm tay hình bát quái rồi tối vào đêm trăng tròn hướng cái gương về mặt trăng khỏang 2 phút vào đọc tên loại ma mà minh muốn gặp, xong rồi nhìn lại cái gương sẽ thấy ma.
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  2. #2

    Mặc định

    ngoài cái gõ chén , năm mười ( nhưng chỉ ở quê ) còn lại thì không sao , cho cái minh chứng cụ thể những cái đó có thể gọi ma tới đi , ví dụ như ai đã từng làm và gặp cái gì, gọt trái cây 12h đêm làm gì gặp dc , Master Szeto bậc thầy trừ ba lừng danh trung quốc cũng phải cúng kiếng niệm kinh gần chết đốt bùa bài bản, thì may ra con ma nó mới hiện ra , những cái bạn nói quá vô lý .
    Bồ tát Long Thọ lại có bài kệ rằng:
    Chẳng vật tùy duyên sanh,
    Chẳng vật tùy duyên diệt.
    Sanh chỉ các duyên sanh,
    Diệt chỉ các duyên diệt.

  3. #3
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    mình soi gương 8 - 9 lần mỗi giờ, có zỳ đâu, ai chọc vẫn chửi ù ù đấy thôi @@
    ♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi LệDũng Xem Bài Gởi
    ngoài cái gõ chén , năm mười ( nhưng chỉ ở quê ) còn lại thì không sao , cho cái minh chứng cụ thể những cái đó có thể gọi ma tới đi , ví dụ như ai đã từng làm và gặp cái gì, gọt trái cây 12h đêm làm gì gặp dc , Master Szeto bậc thầy trừ ba lừng danh trung quốc cũng phải cúng kiếng niệm kinh gần chết đốt bùa bài bản, thì may ra con ma nó mới hiện ra , những cái bạn nói quá vô lý .
    hehe thì có ai bảo bạn phải tin đâu :D:D:D
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  5. #5

    Mặc định

    những cái mà bạn đưa ra hoàn toàn của các bác ba phi miệng còn h6oi mùi sữa chế ra và lan truyền trên mạng cả đấy , lấy mác là tương truyền sử sách trung quốc gì đó truyền lại hehehe còn gái hút gió ko phải để dụ ma mà để dụ rắn . Muốn thấy ma không phải là dễ đâu bạn , theo như bác tieuthien gì bài bên kia nói đúng đấy , muốn gặp là phải có cơ duyên mà 1 khi đã gặp thì quay đầu không kịp đâu . Những cái bạn đưa ra chỉ gây thêm sự lo lắng cho những người yếu bóng vía thôi không bổ ích gì đâu peace
    Bồ tát Long Thọ lại có bài kệ rằng:
    Chẳng vật tùy duyên sanh,
    Chẳng vật tùy duyên diệt.
    Sanh chỉ các duyên sanh,
    Diệt chỉ các duyên diệt.

  6. #6
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi LệDũng Xem Bài Gởi
    những cái mà bạn đưa ra hoàn toàn của các bác ba phi miệng còn h6oi mùi sữa chế ra và lan truyền trên mạng cả đấy , lấy mác là tương truyền sử sách trung quốc gì đó truyền lại hehehe còn gái hút gió ko phải để dụ ma mà để dụ rắn . Muốn thấy ma không phải là dễ đâu bạn , theo như bác tieuthien gì bài bên kia nói đúng đấy , muốn gặp là phải có cơ duyên mà 1 khi đã gặp thì quay đầu không kịp đâu . Những cái bạn đưa ra chỉ gây thêm sự lo lắng cho những người yếu bóng vía thôi không bổ ích gì đâu peace
    Dân cư trên mạng, rắn thì nhiều, rồng thì ít, đừng có nghe lời mấy "Ông Trời Con" đó mà lên phán bừa, họa sát thân đấy :big_hug:
    ♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi LệDũng Xem Bài Gởi
    những cái mà bạn đưa ra hoàn toàn của các bác ba phi miệng còn h6oi mùi sữa chế ra và lan truyền trên mạng cả đấy , lấy mác là tương truyền sử sách trung quốc gì đó truyền lại hehehe còn gái hút gió ko phải để dụ ma mà để dụ rắn . Muốn thấy ma không phải là dễ đâu bạn , theo như bác tieuthien gì bài bên kia nói đúng đấy , muốn gặp là phải có cơ duyên mà 1 khi đã gặp thì quay đầu không kịp đâu . Những cái bạn đưa ra chỉ gây thêm sự lo lắng cho những người yếu bóng vía thôi không bổ ích gì đâu peace
    màu đỏ:nếu nói như bạn,thì mọi người vào diễn đàn này để làm j,nếu ta sợ 1 điều gì đó ta vào diễn đàn và tìm hiểu về chúng,và thông tin trong diễn đàn cũng nhiều và lang mang vô số kể,chả bít nó đúng hay sai,nhưng chí ít nó cũng làm ta hiểu ak cái này đúng nè...cái này sai nè...cái này tùy từng trường hợp nè.Nói kiểu như bạn dễ nhảy lầu nhỉ :D:D:D
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  8. #8

    Mặc định

    diễn đàn này lập ra chủ yếu là để mọi người vào tìm hiểu về tâm linh và chia sẽ những gì mà mình biết , mình thực sự biết và mình thực sự chắc chắn về những gì mình nói với mọi người chứ cái kiểu nhác ma như gọt trái cây trước gương như bạn thì thử hỏi phòng ai có cái gương to , tối tối họ thèm ăn trái cây mà họ yếu bóng vía họ có dám gọt ko , nói dối tội nghiệp lớn
    Bồ tát Long Thọ lại có bài kệ rằng:
    Chẳng vật tùy duyên sanh,
    Chẳng vật tùy duyên diệt.
    Sanh chỉ các duyên sanh,
    Diệt chỉ các duyên diệt.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi LệDũng Xem Bài Gởi
    diễn đàn này lập ra chủ yếu là để mọi người vào tìm hiểu về tâm linh và chia sẽ những gì mà mình biết , mình thực sự biết và mình thực sự chắc chắn về những gì mình nói với mọi người chứ cái kiểu nhác ma như gọt trái cây trước gương như bạn thì thử hỏi phòng ai có cái gương to , tối tối họ thèm ăn trái cây mà họ yếu bóng vía họ có dám gọt ko , nói dối tội nghiệp lớn
    hehe bạn có giám chak là thông tin trên diễn đàn này hoàn toàn là đúng và chính xác k,haizz,còn cái chuyện nói dối k bít là bạn hay là mh đây :D:D:D
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  10. #10

    Mặc định

    đọc thấy kinh :(
    :star:Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử,ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang...!!!![COLOR="Navy"][/COLOR]

  11. #11

    Mặc định

    Lúc nhỏ khoảng 12 13t mình như bị tự kỉ, 11 12h đêm mà cứ vừa xem Tivi vừa ngồi trước gương nhìn....còn nói linh tinh cái gì nữa chứ....nghĩ lại thấy mình gan thật...giờ thì có cho tiền cũng ko dám....
    Thứ gì có sinh thì sẽ có diệt :thinking:

  12. #12

    Mặc định

    ặc, bạn ơi,bạn có thể vui lòng cho mình biết Theo Đạo Thiên Chúa gương là nơi giam giữ linh hồn ác là từ nguồn nào vậy bạn,mình hiểu biết nông cạn,thân!
    Note: ngồi "luyện công" kế cái gương nhiều đêm cũng khuya lắm mà không sao,hì hì^^

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Alleluia Xem Bài Gởi
    ặc, bạn ơi,bạn có thể vui lòng cho mình biết Theo Đạo Thiên Chúa gương là nơi giam giữ linh hồn ác là từ nguồn nào vậy bạn,mình hiểu biết nông cạn,thân!
    Note: ngồi "luyện công" kế cái gương nhiều đêm cũng khuya lắm mà không sao,hì hì^^
    mh cũng không rành lắm bạn,chỉ là có sao post vaz thôi ak.....bạn thử xem sao..:D nếu được chỉ giáo mh với :D
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  14. #14

    Mặc định

    trong này nhiều người theo tà đạo thật đó, chỉ cho người ta để người ta tò mò làm theo hả?tui không biết người viết bài có TÂM thế nào nhưng việc làm đó là sài vì có linh nghiệm hay không thì bạn cũng là người gián tiếp gây tội. xin hãy coi lại nha

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ptcquocviet Xem Bài Gởi
    trong này nhiều người theo tà đạo thật đó, chỉ cho người ta để người ta tò mò làm theo hả?tui không biết người viết bài có TÂM thế nào nhưng việc làm đó là sài vì có linh nghiệm hay không thì bạn cũng là người gián tiếp gây tội. xin hãy coi lại nha
    Thế nào là tà mà thế nào là chánh....bạn dựa vào đâu mà nhận xét mọi người trong topic này như vaz...bạn k thấy như tên luyện lúc chưa giết ng ai cũng bảo hắn là người ngoan hiền,nhìn mặt mũi phúc hậu...vaz mà vẫn giết người đấy thôi....mh nghĩ bạn cũng nên cẩn thận lời nhận xét của bạn...để rồi lại bị ng khác xúc phạm k hay đâu bạn :D:D:D
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  16. #16

    Mặc định

    đúng lời nói nào cũng cẩn thận nhưng bạn dẫn đường chỉ lối thì tất nhiên ng ta sẽ tò mò mà làm thử vậy hậu quả là họ sẽ chịu tuy nhiên người dẫn đường sai cũng phải chịu

  17. #17

    Mặc định

    3, 13, 14, 17 =.=" co het may truong hop này mà chẳng thấy gì xảy ra

  18. #18

    Mặc định

    bạn muốn Vong theo lắm hả?bạn thật gan dạ...đừng có nói khi theo rùi thì xin các sư huynh trợ giúp nha..
    bạn Chuong XD thay ko? da co nhieu nguoi lam thu rui do...chúc mừng bạn chuơng nha

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ptcquocviet Xem Bài Gởi
    bạn muốn Vong theo lắm hả?bạn thật gan dạ...đừng có nói khi theo rùi thì xin các sư huynh trợ giúp nha..
    bạn Chuong XD thay ko? da co nhieu nguoi lam thu rui do...chúc mừng bạn chuơng nha
    Mh k cảm ơn bạn vì điều đó.Chúng ta đều lớn và bít suy ngĩ điều j nên và k nên.Chúng ta k phải con nít...để phải dạy dỗ phải làm cái này...hay k đc làm cái này...Hãy bít suy ngĩ trước khi làm việc j đó.
    SỐNG LÀ ĐỪNG ĐỂ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH!!!

  20. #20

    Mặc định

    Cháu thấy chẳng đúng gì cả , cái số 1 ,2 ,3,4, 5,
    riêng cái số 6 cháu làm rất nhiều rồi , hôm hầu xong đấy mặt mũi đánh phấn tùm lum , cuối cùng vẫn đi ngủ , có sao đâu , mà mọi ngày cũng thế cháu hay đánh mặt buổi tối soi gương đúng 12h , vẫn bình an vô sự , cái số 7 thỳ cháu chưa thử , nhưng đặc biệt trước khi ăn cháu hay nói :" mời các ông các bà về ăn cơm với cháu ". rồi mới dùng bữa , cái số 8 :cháu chẳng thấy ai , mỗi khi cho chó ăn cơm , cháu hay gõ bát , chẳng thấy ma đâu chỉ thấy 5 con cún chạy ra thôi , cái số 9 : sao lại không ăn ạ ???? đổ đi hết ạ ??? . số 10 : 9h tối không mặt ở nhà là bố giết chứ chẳng cần ma ==)) . số 11 : cháu có mấy cái gương cơ , mà toàn tự ngắm mình trước khi ngủ :x :x:x vẫn không úp nhé . Nói chung chẳng đúng gì cả , cháu thử tất cả rồi , nhất là cái mặc váy ngủ trắng tóc xõa đứng trước gương có bị nhập đâu , lúc đi lên phòng thằng em nhìn thấy tè dầm luôn =))
    Lần đầu gặp ma Hy hữu nhất là khi nhà cháu đáng sửa phòng vệ sinh bên dưới nhà không dùng được , phải dùng bên trên tầng 2 , lúc đó cũng chỉ có cái bóng đèn vàng hắt từ nhà vào phòng vệ sinh , đang gội đầu thỳ có cảm giác ai đó đang nhòm mình , thỳ vuốt mắt nhìn lên thỳ thấy có cái đầu trắng từ phía sau cửa nhòm vào , nháy mát lại không thấy , yên tâm lại gội tiếp đang gội thỳ thấy tối đen đứng lên thỳ thấy bóng trắng đứng trước mặt , vãi hết cả hồn , chày vọt qua cái bóng đó , trong khi thân thể trân truồng xuống mách mẹ :(( cuối cùng đêm đó bị bóng đè ( đó là lần đầu ) còn sau này tò mò muốn nhìn lại nó cũng chẳng hiện ra cho mà nhìn ( ức chế )

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. NIỆM PHẬT THẬP YẾU
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 04:12 PM
  3. Mỗi ngày 1 câu chuyện ma
    By Nicholas268 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 26-01-2012, 10:10 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •