Trang 6 trong 10 Đầu tiênĐầu tiên 12345678910 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 101 tới 120 trên 199

Ðề tài: KÍNH NHỜ CÁC BẠN CỨU GIÚP GIA ĐÌNH MÌNH VỚI!!GẤP LẮM!!

  1. #101

    Mặc định

    mình nghĩ là mọi người có lòng hảo tâm thì lập 1 cái quĩ riêng, những ai muốn được giúp đỡ thì phải có xác minh rõ ràng, mình cũng từng bị lừa nhiều lần khi giúp đỡ người ta, họ khóc lóc rất thảm thiết và kể chuyện như thật nhưng rốt cuộc đến lúc biết ra thì không có chuyện gì liên quan đến cuộc sống của họ. thậm chí số tiền của các bạn dùng vào mục đích gì làm sao biết được. họ sữ dụng để hút chích hay đánh lô đề? rất nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ nhưng phải người thật việc thật, thường mẹ mình cũng lập ra một quĩ mang quà và gạo trao tận tay người nghèo vùng sâu vùng xa, nhiều hoàn cảnh thương tâm lắm, nhưng cũng tránh bị lừa gạt không đâu, 1 người 1 triệu, vài chục người 1 tháng vài chục triệu , kiếm cũng khá , bằng 1 chuyến từ thiện cho 200 hộ dân nghèo của mình rồi

  2. #102

    Mặc định

    bạn có tài khoản ngân hàng ko ? vietcombank thì càng tốt. mình ko có nhiều nhưng hy vong phần nào đó giúp dc bạn .

  3. #103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tukt73_37 Xem Bài Gởi
    bạn có tài khoản ngân hàng ko ? vietcombank thì càng tốt. mình ko có nhiều nhưng hy vong phần nào đó giúp dc bạn .
    cảm ơn bạn đã hưởng ứng, phần bạn kristin đã rõ ràng là bạn ấy không thể giúp đỡ về phần vật chất, vậy tôi xin nhờ bạn kristin chỉ cần bỏ chút ít thời gian đi tới địa chỉ chủ topic đã nêu để xác minh sự thật, đi một mình chắc cũng không vui lắm vậy bạn có thể rủ pucaquynhnga, chân tâm, chánh kiến, kingkingkong đi cùng cho có bạn có bè trao đổi thêm về phật pháp, tôi đặt lòng tin vào các bạn, thân.

  4. #104

    Mặc định

    Rất cảm động với thiện tâm của các Bạn trên diễn đàn.
    -- Chia sẻ vởi Chị LongNhim nghen.
    Last edited by chi2730; 18-02-2012 at 09:45 PM.
    Cầu sanh Tây Phương!.

  5. #105
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    gui long nhim

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Người đi trong mộng....

  6. #106

    Mặc định

    Mình đã cho địa chỉ,các bạn nào có thời gian xin mời ghé thăm sẽ hiểu hoàn cảnh của mình hơn. Mình cám ơn tất cả tấm lòng của các bạn. Có nhiều bạn ko tin,cũng đúng thôi vì giờ nhiều người lừa đảo quá. Chồng mình cũng bị 1người bạn lừa,chồng mình đi mượn tiền giúp rồi ko trả...hic,đã nghèo còn gặp cái eo...

  7. #107

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ma ba tuần Xem Bài Gởi
    gui long nhim
    Xin lỗi,mình vào diễn đàn bằng điện thoại nên ko xem clip được.

  8. #108

    Mặc định

    Nếu mượn được tiền ngân hàng sẽ giải quyết được mọi chuyện,chồng mình sẽ trả bớt nợ,số con lại lấy vốn làm ăn hoặc có bạn nào giới thiệu công việc cho chồng mình thì tốt quá,chứ bây giờ đã vướng nợ muốn nghỉ cũng ko được.

  9. #109

    Mặc định

    Nghe ko mượn tiền ngân hàng được mình buồn tuyệt vọng hôm qua đến giờ,chồng mình lại rơi vào vòng luẩn quẩn ko lối thoát...
    Có việc gì mình nhận về nhà làm ko các bạn giới thiệu cho mình với,lúc có thai mình nhận đồ về cắt chỉ,kết cườm nhưng giờ ko có hàng nữa.
    Cám ơn bạn Thanh_Nhan nhiều,mình rất cảm động...

  10. #110

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Longnhim Xem Bài Gởi
    Nghe ko mượn tiền ngân hàng được mình buồn tuyệt vọng hôm qua đến giờ,chồng mình lại rơi vào vòng luẩn quẩn ko lối thoát...
    Có việc gì mình nhận về nhà làm ko các bạn giới thiệu cho mình với,lúc có thai mình nhận đồ về cắt chỉ,kết cườm nhưng giờ ko có hàng nữa.
    Cám ơn bạn Thanh_Nhan nhiều,mình rất cảm động...
    tôi đã nhờ 5 bạn pucaquynhnga, kristin, chân tâm, chánh kiến, kingkingkong đến gặp anh chị, họ là những phật tử chân chính, một chút công sức để làm việc công quả chắc chắn họ không nề hà đâu, đường về tây phương xa vời vợi mà họ còn không nản thì xá chi một đoạn đường đâu đó ở Hóc Môn, cầu mong anh chị sớm vượt qua khó khăn.

  11. #111

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Nhan Xem Bài Gởi
    tôi đã nhờ 5 bạn pucaquynhnga, kristin, chân tâm, chánh kiến, kingkingkong đến gặp anh chị, họ là những phật tử chân chính, một chút công sức để làm việc công quả chắc chắn họ không nề hà đâu, đường về tây phương xa vời vợi mà họ còn không nản thì xá chi một đoạn đường đâu đó ở Hóc Môn, cầu mong anh chị sớm vượt qua khó khăn.
    giờ ông muốn giề?slapping đừng chọc tui nha! ai rảnh như ông mà đi xác minh! có lòng thì tự mà đi lấy, hoặc có thiện tâm thì giúp đỡ bao nhiêu đó giúp, việc gì mà phải xác minh, ông sợ bị lừa thì tự vác thân mà đi xác minh, mà sợ bị lừa thì đừng có giúp, tôi đã không nói lại còn nhiều lời, muốn tui xuất hiện mới vui hảslappingslappingslappingđừng chọc tui nghen stop 1, tui đã không thích nói lại còn nhắc lại mấy lần
    Quan họ quê tôi.

  12. #112

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Longnhim Xem Bài Gởi
    Nghe ko mượn tiền ngân hàng được mình buồn tuyệt vọng hôm qua đến giờ,chồng mình lại rơi vào vòng luẩn quẩn ko lối thoát...
    Có việc gì mình nhận về nhà làm ko các bạn giới thiệu cho mình với,lúc có thai mình nhận đồ về cắt chỉ,kết cườm nhưng giờ ko có hàng nữa.
    Cám ơn bạn Thanh_Nhan nhiều,mình rất cảm động...
    cô đừng có hi vọng nhá, ông Thanh_nhan ổng bệnh lắm, ổng quen gì tụi tui mà dám "nhờ" tụi tui đi xác minh, rảnh quá! cô đừng ở nhà mà trông chờ, hi vọng mà lọt vào "kế hoạch lừa" của ổng nhá. ổng là thớ gì mà dám nhờ chứ. tôi không biết trường hợp thật giả thì không lên tiếng thế thôi, mà đã có lòng giúp thì giúp, bày đặt nhiều lời nhờ người này người kia rách việc.
    nói chung là cô đừng nghe ông Thanh_nhan mà chờ đợi người đến xác minh nhá, tụi tui chẳng quen biết gì ổng hết, cô đừng trông mà mất công cô thêm. ông TN này dã man, người ta bị thế này lại còn tính dở trò cho người ta hi vọng.
    mấy người kia chẳng quan tâm lời của ông Thanh_nhan này đâu. tôi nói cô biết, cô đừng trông chờ lời nói gió bay của ông TN "bệnh" đấy :skull:
    Quan họ quê tôi.

  13. #113
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    um ma ni pad me hum

  14. #114

    Mặc định



    có ông lão bị con cháu bỏ rơi

    ăn mày nơi ngã tư đèn xanh đèn đỏ

    hoàng hôn phủ mái đầu nhòa bụi bặm

    có những ngày chiếc lon rỉ trống không



    có cụ bà gánh năm tháng còng lưng

    đôi hố mắt sâu như hố đời cơ cực

    giữa chợ chiều bán bó rau nải chuối

    đong gạo từng ngày nuôi cháu mồ côi



    có người mẹ ẵm đứa con thơ

    đứng bên vệ đường mời từng tờ vé số

    gió mùa đông thấm qua vai áo

    dòng người vô tình lặng lẽ đi qua



    có đứa trẻ cha mẹ dở dang

    mót từng củ mì từ mới lờ mờ đất

    chưa có chén cơm trưa phải vội vàng vào lớp

    bụng cồn cào, nét chữ rưng rưng



    có những quý ngài bước xuống xe bóng loáng

    cụng chầu bia cả mấy triệu đồng

    bốc rời tiền boa “cho mấy em ăn sáng”

    mua niềm vui trên số phận long đong



    bức tranh cuộc đời lắm nỗi trái ngang

    lẫn lộn cả hai vùng sáng tối

    xin đừng tung hô những gam màu giả dối

    hãy nhìn, nghe và vẽ những kiếp người

    xin đừng vì lợi quyền cam chà dưới chân

    chiếc nón rách hẩm hiu,

    tấm áo nghèo bươn chải

    xin đừng đá chiếc lon rỉ sét

    đừng quá cò kè nải chuối bó rau…

    xin hãy cúi đầu nhìn xuống nỗi đau



    T/g: ĐÀO THÁI SƠN
    Last edited by kiukiu; 19-02-2012 at 10:31 AM.
    Di Hi Vi

  15. #115

    Mặc định

    Mình đang tuyệt vọng mà các bạn còn đùa nữa...buồn quá!

  16. #116

    Mặc định









    bảythi | 13/11/2011 02:39

    Cuộc đời này luôn là bức tranh nhiều nghịch cảnh
    Sang tối đỏ đen hai phía gam màu
    Chắc chẳng khi nào hòa nhập lại cùng nhau
    Chắc số phận định đoạt rồi. Có phải?

    Vẫn biết cuộc đời là phải bươn phải trải
    Dễ chi sung rụng đúng mồm
    Dễ chi thuận gió xuôi buồm
    Khi bão giông luôn rình rập.

    Vẫn biết đời lấy lành bọc lấy rách
    Nhưng làm sao bọc hết nỗi rách đời
    Có những vết rách do lỗi tại ông Trời
    Có những vết toang lại do chính con người
    Đớn đau chẳng của riêng ai nơi trần thế

    Nhưng con cháu nào lại lại nhẫn tâm quá thể
    Bỏ cụ già bơ vơ nơi xó chợ đầu đường
    Xã hội nào sao mồm luôn nói tới yêu thương
    Khi bà lão còng lưng ngồi bên ngày với bó rau nải chuối

    Nhỡ? Sót? Quên chăng? Không thể có lời biện hộ
    Hãy nhìn kỹ lại mình
    Những nẩy mực cầm cân
    Hãy nhìn kỹ lại ngày bao quát hơn
    Lời hay không thay được hành động thực

    Không thể san đều cao bằng duy ý được
    Nhân đạo tình thương thì chắc chắn làm nên

    À ơi “cây khô xuống nước cũng khô
    Phận nghèo. Đi đến nơi mô cũng nghèo”

    À lo ơi “nhiễu điều phủ lấy giá gương…”
    Người với người phải biết thương nhau cùng

    Bức trang Anh viết thành dòng
    Những dòng nước mắt ròng ròng chảy quanh
    Đời đầy nghịch lý trong tranh
    À ơi… có lẽ ngàn năm nay rồi!
    Di Hi Vi

  17. #117

    Mặc định

    Tôi tình cờ tìm được những bài trên, tôi mạn phép xin tác giả bỏ quá cho vì tôi đã chia sẻ cùng mọi người trên đây bởi những bài này hay và chí lý quá, tôi không đừng được. Xin trích ý kiến của 1 bạn, đáng để mọi người suy ngẫm.

    tmt | 14/11/2011 04:44
    Sao vẫn cứ có những kẻ giả dối tung hô những kẻ giả dối. Cuộc đời toàn giả dối. Những người nghèo khổ, nay nghèo, mai khổ, quanh năm nghèo khổ.
    Thế nhưng nhiều lúc thật giả lẫn lộn, trắng đen ko rõ ràng, ko phải lúc nào cũng đủ sáng suốt để phân biệt được. Thế nên vẫn có lúc tự hỏi: mình làm như vậy có đúng?
    Di Hi Vi

  18. #118

    Mặc định



    Đến chợ, mệ tìm một góc khuất rồi ai cho thì cho không thì thôi, không bao giờ kèo nài, năn nỉ.


    Mười ba năm sau ngày mệ lấy chồng, mệ dứt áo ra đi khi nghĩ mình đã trọn tình với chồng và hai người con. Hơn 10 năm làm dâu, mệ trở về quê làm ruộng với hai bàn tay trắng.

    Góp nhặt tiền chuẩn bị cho… ngày chết

    Mệ cho biết từ nhỏ đến lớn mệ chưa biết đến bệnh viện là gì. Cả cuộc đời sống cực khổ đạm bạc nhưng đau ốm mệ cũng chưa từng. Thế rồi tai họa cũng đã đến. Mệ nhớ lại: “Rời nhà chồng về làm ruộng được mấy năm thì khoảng năm 56 tuổi, bỗng dưng mệ bị lòa cả hai mắt và mấy năm sau thì mù hẳn. Mệ bắt đầu ăn xin từ đó. Mấy năm sau có đoàn từ thiện về mệ mới đi chữa được mắt nhưng chỉ sáng mỗi một con. Tuổi đã già sức yếu, mệ vẫn tiếp tục sống nhờ những tấm lòng hảo tâm. Nhưng số phận vẫn chưa buông tha cho mệ, năm 70 tuổi mệ bị liệt nửa người”.



    Cô Trần Thị Thương – người vẫn thường bán cá cho mệ ở chợ Cầu (Gio Linh – Quảng Trị) nói: “Hằng ngày cụ vẫn mua cá ở chỗ tôi, mua thì cụ trả tiền, mình cho tiền thì lấy nhưng cụ đã mua là cụ trả”.

    Một ngày từ nhà mệ ra đến chợ người bình thường đi không quá 15 phút nhưng mệ đi có khi hơn 2 tiếng. “Trời nắng cũng như trời mưa chẳng ai dám chở mệ cả, tuổi già sức yếu lỡ may ngã ai chịu”, mệ tỏ ra rất minh mẫn.

    Như ngày hôm nay, mệ xin được 14.000 đồng và về nhà dù còn khá sớm. Mệ bảo chỉ xin chừng ấy là đủ rồi, mệ không muốn xin nhiều hơn. Mệ giải thích: “14.000 đồng này, mệ ăn 3.000 đồng, 1.000 đồng để mua nước, còn 10.000 đồng mệ để dành lại… mua hòm (tức quan tài). Mệ đã gửi bên Hội bảo thọ một triệu tiền hòm rồi. Hiện mệ phải để dành thêm 2 triệu nữa là 3 triệu cộng với thuê một chuyến xe 500 nghìn là đủ đưa mệ… đi. Mệ không muốn phiền ai cả”.

    Mệ kể: “Mỗi ngày mệ ăn một nắm rưỡi gạo chia làm ba bữa: trưa, tối và sáng ngày hôm sau. Thức ăn cũng đơn giản chỉ là vài cọng rau kiếm trong vườn nhà và 2.000 đồng tiền mua cá. Mùa đông thì mệ mua một chai nước mắm vài nghìn rồi ăn dần”.

    Mệ cười khi nói lên bí quyết mà ông trời cho mình sống lâu là không ăn thịt, ăn nhiều rau và điều quan trọng là phải luôn lạc quan yêu đời. Mệ thường tụng kinh niệm phật và không để những điều xấu xa lọt vào tâm. “Mệ ra chợ xin ăn nhưng ai cho thì mệ lấy, họ cho mệ 1.000 đồng, nếu gặp người khó khăn mệ sẵn sàng giúp người ta”, mệ nói.



    Hằng ngày ở nhà một mình mệ chỉ biết ngóng ra cửa xem có ai tới nói chuyện cùng.

    Ít ai biết rằng, ngay cả cụ già sống bằng nghề ăn xin như mệ mà cũng từng bị kẻ gian đang tâm trộm cắp. Kể lại lần mất tiền lớn nhất vừa mới xảy ra, mệ không hối tiếc tiền mà tiếc cho hành động của kẻ trộm: “Có đứa con gái nó giả vờ ôm mệ rồi luồn tay lấy mất một triệu tiền hòm của mệ. Mấy ngày sau thì nó bị ngã tốn mất năm triệu tiền thuốc. Ở đời cái gì cũng có nhân quả. Sống tốt thì sẽ thanh thản còn trộm cắp hay gian dối thế nào cũng có ngày bị quả báo”.

    Hằng ngày mệ vẫn thường tụng kinh niệm phật, mệ nói có là cách để chuộc lỗi ở kiếp trước. “Nhưng quan trọng hơn việc làm này sẽ giúp mệ có một trí tuệ minh mẫn và con mắt sáng cho đến ngày chết”, mệ nói và ánh mắt mờ đục vẫn ánh lên niềm lạc quan, hy vọng.
    Last edited by kiukiu; 19-02-2012 at 11:16 AM.
    Di Hi Vi

  19. #119

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiukiu Xem Bài Gởi
    Tôi tình cờ tìm được những bài trên, tôi mạn phép xin tác giả bỏ quá cho vì tôi đã chia sẻ cùng mọi người trên đây bởi những bài này hay và chí lý quá, tôi không đừng được. Xin trích ý kiến của 1 bạn, đáng để mọi người suy ngẫm.

    tmt | 14/11/2011 04:44
    Sao vẫn cứ có những kẻ giả dối tung hô những kẻ giả dối. Cuộc đời toàn giả dối. Những người nghèo khổ, nay nghèo, mai khổ, quanh năm nghèo khổ.
    Thế nhưng nhiều lúc thật giả lẫn lộn, trắng đen ko rõ ràng, ko phải lúc nào cũng đủ sáng suốt để phân biệt được. Thế nên vẫn có lúc tự hỏi: mình làm như vậy có đúng?
    Huynh nói thì cũng có đúng theo lý của huynh .Nhưng huynh ơi , chúng ta đang sống trong 1 cộng đồng.Lúc này theo mình có 3 trường hợp :

    1/Người đó thật sự khó khăn .Vì vậy sự giúp đỡ của chúng ta là có ý nghĩa .Không bàn cãi gì nữa.

    2/Người đó đang bế tắc lúc này , là do quá khứ họ đã gây ra (có thể quá khứ họ ko tốt ) , chúng ta giúp họ vượt qua lúc này , họ sẽ chí thú làm ăn hơn ( vì họ còn lòng tin trong cộng đồng),sau này họ sẽ giúp cho những người khác nữa .Liệu chúng ta có nên giúp họ lúc này ko ? chúng ta cần phải giúp họ .Không bàn cãi gì nữa.

    3/Người đó đang lừa 1 cộng đồng .Tôi nghĩ rằng : bất kể con người nào cũng có 1 lòng tự trọng cả .Nếu chúng ta có giúp họ thì cũng chỉ giúp 1 lần và chỉ giúp 1 ít trong khả năng , vậy họ có lừa chúng ta được lần 2 ko ?Liệu lòng tự trọng của họ có chong phép họ lừa chúng ta lần 2 nữa ko ? Nếu chúng ta có giúp đỡ cho họ cũng chỉ cao lắm là giúp họ vượt qua lúc này ( giá trị cao lắm là khoản vài chục triệu ).nếu đánh đồi lòng tự trọng với giá vài chục triệu có rẻ lắm ko ? Trong khi đây là cộng đồng thegioivohinh , ko thể giỡn mặt được thegioivohinh đâu huynh. Nếu như sự giúp đỡ của mình bị lợi dụng , thì theo mình sẽ tự an ủi : coi như của đi thay người hoặc đó là món nợ tiền kiếp mình vay họ , kiếp này mình phải trả cho nhẹ nhàng..Mình ko biết huynh có đồng ý với quan điểm của mình ko ?

    Mình thì cũng trãi qua thăng trầm của cuộc sống nhiều rồi , mình cũng đang rất khó khăn , bây giờ mình bị khó khăn là cũng do bị đối tác gài bẩy vào buôn lậu ( mình phải dùng từ gài bẩy -ko dám từ bị lừa -bản chất đúng là bị lừa ) mà tán gia bại sản .Nhưng đến ngày hôm nay mình vẫn tự an ủi rằng : có lẽ đó là nhân quả kiếp trước , hoặc có lạc quan lắm thì : do mình còn yếu kém quá nên bị người ta gài bẩy , đó cũng là 1 bài học .Chính quan niếm nhẹ nhàng vậy mà mình sống được 7 năm qua đó huynh ơi .Huynh co biết răng :trước đây 7năm : mình từng 2 bàn tay trắng gây dụng nên số tiền 70 tỷ ( tiền bằng công sức mồ hôi nha) . thế mà 1 lần tham lam mà mình trả giá cho đến bây giờ.

    Còn những cảnh ngộ mà huynh post lên , thật sự rất đáng phải giúp đỡ ,nhưng theo mình biết đã được các tổ chức từ thiện can thiệp rối.

    Khi post bài này , nói thật với huynh mạng sống mình chỉ còn được 9 ngày.

    Mong huynh có suy nghĩ thoáng hơn.
    Cuộc đời là 1 chuỗi ngày phấn đấu

  20. #120

    Mặc định

    tiếp đi kiukiu, lên diễn đàn khóc lóc là quá hay hé hé

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện có thật trong gia đình tôi (sưu tầm)
    By bachbjt in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 25-01-2015, 11:26 PM
  2. Xin các bác chỉ giúp ạ
    By mejie in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 16-03-2012, 01:16 PM
  3. Nhờ bạn Mars_Mars xem hộ
    By LyThong2010 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 23-01-2011, 08:55 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •