kết quả từ 1 tới 15 trên 15
  1. #1

    Mặc định Hồn lìa khỏi xác!

    Hồn Lìa Khỏi Xác
    Hàn Mặc Tử


    Há miệng cho hồn văng lên muôn trượng
    Chơi vơi trong khí hậu chín từng mây
    Ánh sáng lại sẽ tan vào hư lãng
    Trời linh thiêng cao cả gợi nồng say...

    Vì không giới, nơi trầm hương vắng lặng
    Nên hồn bay vùn vụt tới trăng sao
    Sóng gió nổi rùng rùng như địa chấn
    Và muôn vàn thần phách ngả lao đao.

    Cả hơi hám muôn xưa theo ám ảnh
    Hồn trơ vơ không biết lạc về đâu?
    Và vướng phải muôn vàn tinh khí lạnh
    Hồn mê man bất tỉnh một hồi lâu.

    Rồi sảng sốt bay tìm muôn tử khí
    Mà muôn sao xa cách cõi hoang sơ
    Hồn cảm thấy bùi ngùi như rớm lệ
    Thôi hồn ơi, phiêu lạc đến bao giờ!

    Hồn hãy thoát ly ra ngoài tâm tưởng
    Là hồn đừng nghĩ ngợi đến hồn trong
    Cứ để mặc hồn ngoài bay lưởng vưởng
    Ngao du cùng khắp cõi trí mênh mông.

    Xác ta sẽ hút bao nguồn trăng loạn
    Ngấm vào trong cơ thể những hoa hương
    Và sẽ thở ra toàn hơi thở sáng
    Để trên cao, hồn khỏi lộn màu sương.

    Rồi hồn ngắm tử thi hồn tan rã
    Bốc thành âm khí loãng nguyệt cầu xa
    Hồn mất xác, hồn sẽ cười nghiêng ngả
    Và kêu rêu thảm thiết khắp bao la...

    Ôi hồn thiêng liêng không hề chết đặng
    Làm sao hồn chẳng hiểu nghĩa vô biên
    Ngày tận thế là ngày tán loạn
    Xác của hồn, hồn của xác y nguyên.

    Đêm nay ta khạc hồn ra khỏi miệng
    Để cho hồn đỡ bớt nỗi bi thương
    Nhưng khốn nỗi xác ta đành câm tiếng
    Hồn đi rồi, không nhập xác thê lương.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  2. #2

    Mặc định

    Hồn ơi, đừng bỏ xác thân ta
    Bởi chưng nay tuổi vẫn chưa già
    Tiền, tình vẫn còn...ham muốn lắm
    Sáu chục năm nữa... hãy ra ma..
    .:mad:


    Ôi trời ơi, tui không mong sống tới trăm tuổi, chỉ mong có chín chục thôi mà chưa biết có nổi không???:yb663::yb663::yb663:
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  3. #3

    Mặc định Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ !

    Chiều nay tâm sự thật buồn, xin gởi nhờ vào thế giới vô hình vậy.

    Những Giọt Lệ
    Tác Giả: Hàn Mặc Tử


    Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?
    Bao giờ tôi hết được yêu vì,
    Bao giờ mặt nhật tan thành máu
    Và khối lòng tôi cứng tợ si?

    Họ đã xa rồi khôn níu lại,
    Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
    Người đi, một nửa hồn tôi mất,
    Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

    Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
    Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
    Sao bông phượng nở trong màu huyết,
    Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?
    :icon_redface::icon_redface::icon_redface:

  4. #4

    Mặc định

    Tigon ui ! làm sao mà bùn vậy ? TSS sưu tầm được bài thơ này xin chia sẻ cùng Tigon cho vơi bớt đi nha!

    Có Những Lúc

    Có những lúc
    buồn đến bồn chồn
    lang thang không nơi an ủi

    Có những lúc
    tưởng như không đứng nổi
    giữa chơi vơi sóng gió cuộc đời

    Lòng tê tái đơn côi
    mình với bóng - ánh đèn hờ hững

    Có những lúc
    khát đến cháy bỏng
    một niềm tin, một chút sẻ chia
    một khoảng trời bình yên sau cơn mưa
    anh bất chợt như thiên thần... thoáng hiện

    Có những lúc
    với bao điều... im lặng
    Em một mình
    anh đi đâu, nơi đâu ! ?


  5. #5

    Mặc định Xin cám ơn bạn Tashishui

    Tôi buồn vì trong thời điểm này hồn tôi theo một đứa bé 3 tuổi ra đi về thế giới khác (con 1 cô bạn đồng nghiệp với tui bạn ạ, ra đi đột ngột quá !).
    Thân mến
    tigôn

  6. #6

    Mặc định

    Nhớ bàn tay nhỏ xíu của con
    Nhớ đôi chân trần chạy lon ton
    Nhớ! Ôi sao nhớ, ôi sao nhớ!
    Cái miệng bé xíu đỏ như son.



    Mấy câu gượng gạo, nhưng là tấm lòng của header dành cho em bé không may và nỗi đau khổ mà bạn của Tigon đang phải gánh chịu.

    Header chưa từng làm mẹ, nhưng có một đứa cháu nhỏ - header cứng nó lắm, coi như con ruột vậy. Mỗi khi phải đi xa thì lại nhớ nó đến nao lòng, nhớ giọng nó cười, tiếng nó gọi "mẹ ơi, mẹ ơi".....!

    Mong bạn của Tigon sớm lấy lại tinh thần!
    Xin chân thành chia sẻ!!!
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  7. #7

    Mặc định Gởi buồn cho gió bay đi

    Tống Biệt Hành


    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng
    Nắng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong.

    Thâm Tâm



  8. #8

    Mặc định

    Say đi em
    Vũ Hoàng Chương


    Khúc nhạc hồng êm ái
    Ðiệu kèn biếc quay cuồng
    Một trời phấn hương
    Ðôi người gió sương
    Ðầu xanh lận đận,
    cùng xót thương càng nhớ thương.

    Hoa xưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa kề,
    tình nay sao héo
    Hồn ngả lâu rồi nhưng chân còn dẻo
    Lòng trót nghiêng mà bước vẫn du dương
    Lòng nghiêng tràn hết yêu đương
    Bước chân còn nhịp
    Nghê thường lẳng lơ
    Ánh đèn tha thướt
    Lưng mềm, não nuột dáng tơ
    Hàng chân lả lướt
    Ðê mê hồn gửi cánh tay hờ
    Âm ba gờn gợn nhỏ
    Ánh sáng phai phai dần
    Bốn tường gương điên đảo bóng giai nhân
    Lui đôi vai, tiến đôi chân
    Riết đôi tay, ngả đôi thân
    Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió
    Không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ
    Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta !
    Cổ chưa khô, đầu chưa nặng, mắt chưa hoa
    Tay mềm mại, bước còn chưa chuếnh choáng.
    Chưa cuối xứ Mê Ly
    Chưa cùng trời Phóng Ðãng.
    Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men.

    Say đi em! Say đi em!
    Say cho lơi lả ánh đèn
    Cho cung bực ngả nghiêng, điên rồ xác thịt.
    Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết!
    Ta quá say rồi
    Sắc ngả màu trôi
    Gian phòng không đứng vững
    Có ai ghì hư ảnh sát kề môi.

    Chân rã rời
    Quay cuồng chi được nữa
    Gối mỏi gần rơi
    Trong men cháy, giác quan vừa bén lửa
    Say không còn biết chi đời
    Nhưng em ơi,
    Ðất trời nghiêng ngửa
    Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ
    Ðất trời nghiêng ngửa
    Thành Sầu không sụp đổ, em ơi!
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  9. #9

  10. #10
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Hồn Lìa Khỏi Xác
    Hàn Mặc Tử


    Há miệng cho hồn văng lên muôn trượng
    Chơi vơi trong khí hậu chín từng mây
    Ánh sáng lại sẽ tan vào hư lãng
    Trời linh thiêng cao cả gợi nồng say...

    Vì không giới, nơi trầm hương vắng lặng
    Nên hồn bay vùn vụt tới trăng sao
    Sóng gió nổi rùng rùng như địa chấn
    Và muôn vàn thần phách ngả lao đao.

    Cả hơi hám muôn xưa theo ám ảnh
    Hồn trơ vơ không biết lạc về đâu?
    Và vướng phải muôn vàn tinh khí lạnh
    Hồn mê man bất tỉnh một hồi lâu.

    Rồi sảng sốt bay tìm muôn tử khí
    Mà muôn sao xa cách cõi hoang sơ
    Hồn cảm thấy bùi ngùi như rớm lệ
    Thôi hồn ơi, phiêu lạc đến bao giờ!

    Hồn hãy thoát ly ra ngoài tâm tưởng
    Là hồn đừng nghĩ ngợi đến hồn trong
    Cứ để mặc hồn ngoài bay lưởng vưởng
    Ngao du cùng khắp cõi trí mênh mông.

    Xác ta sẽ hút bao nguồn trăng loạn
    Ngấm vào trong cơ thể những hoa hương
    Và sẽ thở ra toàn hơi thở sáng
    Để trên cao, hồn khỏi lộn màu sương.

    Rồi hồn ngắm tử thi hồn tan rã
    Bốc thành âm khí loãng nguyệt cầu xa
    Hồn mất xác, hồn sẽ cười nghiêng ngả
    Và kêu rêu thảm thiết khắp bao la...

    Ôi hồn thiêng liêng không hề chết đặng
    Làm sao hồn chẳng hiểu nghĩa vô biên
    Ngày tận thế là ngày tán loạn
    Xác của hồn, hồn của xác y nguyên.

    Đêm nay ta khạc hồn ra khỏi miệng
    Để cho hồn đỡ bớt nỗi bi thương
    Nhưng khốn nỗi xác ta đành câm tiếng
    Hồn đi rồi, không nhập xác thê lương.
    hay thế nhỉ . ,,,,,,,,,,,,

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    hay thế nhỉ . ,,,,,,,,,,,,
    Hàn Mặc Tử tài bai xuất chúng khi bị cùi mà,chứ nếu không thì cũng cầm súng rồi chứ ở đó mà sáng với tác.
    haiz...........................

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    nghe đâu ổng chết năm 1973 tại Quy Nhơn
    haiz...........................

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    haiz...........................

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    còn bài gì mà : ave mairia con vâng lời chào mẹ...Là của ổng luôn đó
    haiz...........................

  15. #15
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    Hàn Mặc Tử tài bai xuất chúng khi bị cùi mà,chứ nếu không thì cũng cầm súng rồi chứ ở đó mà sáng với tác.
    thân xác nhơ nhuốc tạo ra nhưng vần thơ đau đớn ,

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •