Trang 1 trong 10 1234567 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 199

Ðề tài: KÍNH NHỜ CÁC BẠN CỨU GIÚP GIA ĐÌNH MÌNH VỚI!!GẤP LẮM!!

  1. #1

    Mặc định KÍNH NHỜ CÁC BẠN CỨU GIÚP GIA ĐÌNH MÌNH VỚI!!GẤP LẮM!!

    Vì mình nhắn tin bằng điện thoại nên nhắn nhiều lần mong các bạn thông cảm nhé!
    Năm 2008 ba chồng mình mắc bệnh ung thư thực quản. Nhà ko có tiền nên chồng mình phải mượn công ty liên tục. Rồi ba mất. Do quá đau buồn, 7tháng sau mẹ chồng cũng đổ bệnh rồi mất. Rồi mình sinh con. Khi mang bầu bị hành ốm nghén rất nhiều,xỉu liên tục nên mình phải nghỉ làm. Con chào đời là những chuỗi ngày dài con bệnh tật. Chồng mình lại mượn tiền công ty.

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Longnhim Xem Bài Gởi
    Vì mình nhắn tin bằng điện thoại nên nhắn nhiều lần mong các bạn thông cảm nhé!
    Năm 2008 ba chồng mình mắc bệnh ung thư thực quản. Nhà ko có tiền nên chồng mình phải mượn công ty liên tục. Rồi ba mất. Do quá đau buồn, 7tháng sau mẹ chồng cũng đổ bệnh rồi mất. Rồi mình sinh con. Khi mang bầu bị hành ốm nghén rất nhiều,xỉu liên tục nên mình phải nghỉ làm. Con chào đời là những chuỗi ngày dài con bệnh tật. Chồng mình lại mượn tiền công ty.
    Bạn gọi điện hoặc gửi ảnh cho mình nhé. Mình sẽ hỗ trợ từ xa cho bạn một thời gian. (Miễn phí) - 0984.653.120 (Hiếu) Richardhieu05@yahoo.com.

    :happy:
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  3. #3

    Mặc định

    Đồ đạc trong phòng trọ do hàng xóm cho mới có để sử dụng. Rồi chồng mình làm ăn sa sút dần,mọi người trong công ty chèn ép...2vc bắt đầu rơi vào vòng luẩn quẩn ko lối thoát vì mắc nợ nên ko thể nghỉ làm để xin công việc khác. Tiền lương chỉ 4tr/tháng mà đủ chi phí nhà trọ,tiền thuốc con,sinh hoạt...nên ngày càng mượn tiền cty nhiều hơn,bây giờ đã lên đến 200tr. Chồng mình làm thêm cafe,bán thêm hộp quẹt mong sao số nợ ko tăng nữa.

  4. #4

    Unhappy Tôi đang spam

    bạn cứ niệm Phật với trì chú Đại bi nhé

    p/s sao bây h nhiều người gặp khổ nạn thật hic
    Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .

  5. #5

    Mặc định

    Cách đây 4tháng chồng mình có cơ hội làm ăn rất tốt nhưng phải có vốn. Chồng mình dự định mượn tiền dư 1ít trả nợ bớt mới nghỉ làm được rồi còn lại làm ăn nên đem nhà ba mẹ dưới quê thế chấp để vay ngân hàng nhưng ngân hàng ko cho mượn.
    Từ tết đến giờ 2vc mình ko có tiền. May mắn gặp được đại ân nhân giúp đỡ đóng tiền nhà trọ và mua sữa cho con.
    Mấy hôm trước giám đốc cty lại đòi tiền, nói nếu ko trả sẽ tính tiền lời.

  6. #6

    Mặc định

    Ngày 13 vừa rồi chồng mình lãnh lương bị trừ tiền chỉ còn 1,4tr.
    Qua diễn đàn mình kính nhờ các bạn có quen biết thì giới thiệu giúp vc mình thế chấp mượn tiền ngân hàng được ko? Que chồng mình ở Sađec. Hay giúp chồng mình coy việc làm thêm để trả nợ được ko?
    Vc mình đang bế tắc,cùng đường rồi,xin mọi người giúp đỡ. Vì tâm trạng rối bời nói gì ko vừa ý mong các bạn thông cảm bỏ qua cho mình nhé!

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Longnhim Xem Bài Gởi
    Ngày 13 vừa rồi chồng mình lãnh lương bị trừ tiền chỉ còn 1,4tr.
    Qua diễn đàn mình kính nhờ các bạn có quen biết thì giới thiệu giúp vc mình thế chấp mượn tiền ngân hàng được ko? Que chồng mình ở Sađec. Hay giúp chồng mình coy việc làm thêm để trả nợ được ko?
    Vc mình đang bế tắc,cùng đường rồi,xin mọi người giúp đỡ. Vì tâm trạng rối bời nói gì ko vừa ý mong các bạn thông cảm bỏ qua cho mình nhé!
    Bạn hãy pót số địa chỉ số điện thoại , số tài khoản ... hình ảnh .. nói chung moi việc phải minh bạch rõ ràng .. mọi ngừoi mới có thể giúp đỡ bằng cách chuyển khoán 1 ít cho bạn . một ngừoi thì không bao nhiêu nhưng nhiều ngừoi sẽ giúp đựoc phần nào .
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !

  8. #8
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    bạn tụng chú đại bi ắc sẻ có quý nhân giúp

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    Bạn hãy pót số địa chỉ số điện thoại , số tài khoản ... hình ảnh .. nói chung moi việc phải minh bạch rõ ràng .. mọi ngừoi mới có thể giúp đỡ bằng cách chuyển khoán 1 ít cho bạn . một ngừoi thì không bao nhiêu nhưng nhiều ngừoi sẽ giúp đựoc phần nào .
    Xin lỗi mình ko có tài khoản,chỉ có số đt :01202578123. Mình sợ bị hiểu lầm là xin tiền lắm. Nếu các bạn có lòng giúp đỡ mình cám ơn rất nhiều.

  10. #10

    Mặc định

    Cám ơn các bạn đã quan tâm đến hoàn cảnh của vc mình.

  11. #11
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    ban ơi mình sẽ hồi hướng công đức kinh dược sư cho bạn ,cố gắng lên bạn nhé
    Người đi trong mộng....

  12. #12

    Mặc định

    Cám ơn các bạn. Mình định gởi bé đi nhà trẻ để đi làm nhưng mỗi lần cứ định mai gởi là hôm nay bệnh. Mình cũng ngại nhưng đang bế tắc quá ko biết làm sao nên mình viết lên dđ mong có ai có thể giúp vc mình..huhu. Đang viết mà khóc quá trời.

  13. #13
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    có thể sau thọ trì thần chú hay kinh thì tác dụng nó đến không phải tức thì thờ gian đầu bạn phải kiên nhẫn một chút ,đừng vội phán xét ngay

    khi sợ hãi hay đau khổ hãy niệm danh hiệu :"nam mô cứu khổ ,cứu nạn quán thế âm bồ tát "
    ^^

    Người đi trong mộng....

  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Longnhim Xem Bài Gởi
    Cám ơn các bạn. Mình định gởi bé đi nhà trẻ để đi làm nhưng mỗi lần cứ định mai gởi là hôm nay bệnh. Mình cũng ngại nhưng đang bế tắc quá ko biết làm sao nên mình viết lên dđ mong có ai có thể giúp vc mình..huhu. Đang viết mà khóc quá trời.
    Chị đừng khóc. :rolling_eyes:

    Chị hãy niệm Danh Hiệu Đức Phật Dược Sư: "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật". Nếu chị thành tâm, tin tưởng và tha thiết, tinh tấn nhất, nhất định chị sẽ vượt qua khổ nạn này.
    Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
    Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...

  15. #15

    Mặc định

    Cám ơn tất cả mọi người...ko cầm được nước mắt...huhuhu

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Longnhim Xem Bài Gởi
    Cám ơn các bạn. Mình định gởi bé đi nhà trẻ để đi làm nhưng mỗi lần cứ định mai gởi là hôm nay bệnh. Mình cũng ngại nhưng đang bế tắc quá ko biết làm sao nên mình viết lên dđ mong có ai có thể giúp vc mình..huhu. Đang viết mà khóc quá trời.
    Chị ơi , chị hãy pót tất cả nội dung hoàn cảnh chi tiết rõ ràng và số nhà , số tài khoản ( nếu chị không có thì phải mựon nhờ 1 ngừoi nào ), hình ảnh vợ chồng chị ( điều này không phải không tin chi nhưng kêu gọi tấm lòng hão tâm mọi nơi phải có chi tiết cụ thể mọi tấm lòng mới có thể giúp chị chứ không thể nói suông đựoc , Ngoài việc tui có thể giúp chị bằng cách chuyển cho chị một ít và tôi sẽ pót hoàn cảnh của chị lên một ngàn diễn đàn khắp nơi ( tui dung phần mềm pót tự đông + spam messenger ... ) để kêu gọi mọi tấm lòng hão tâm giúp chị ,sức toi chỉ co thể làm đựoc như thế chứ tui ko quen biết ai làm trong ngân hàng để giới thiệu cho chị mựon tiền . Chị không phải ngại gì cả ,Không ai xem chị là ngừoi xin tiền , đây chỉ là hoàn cảnh thôi và tôi đã từng trãi qua hoàn cảnh này rồi .

    Những gì tui nói là hiện thực nghiệm túc không đùa ,
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !

  17. #17

    Mặc định

    Bạn nếu không có tài khoản ngân hàng thì bạn mượn của ai đó cũng được mà.
    Nhiều tay vỗ nên kêu, mình tin mọi người sẽ giúp bạn được ít nhiều.

    Thân mến!

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Longnhim Xem Bài Gởi
    Vì mình nhắn tin bằng điện thoại nên nhắn nhiều lần mong các bạn thông cảm nhé!
    Năm 2008 ba chồng mình mắc bệnh ung thư thực quản. Nhà ko có tiền nên chồng mình phải mượn công ty liên tục. Rồi ba mất. Do quá đau buồn, 7tháng sau mẹ chồng cũng đổ bệnh rồi mất. Rồi mình sinh con. Khi mang bầu bị hành ốm nghén rất nhiều,xỉu liên tục nên mình phải nghỉ làm. Con chào đời là những chuỗi ngày dài con bệnh tật. Chồng mình lại mượn tiền công ty.
    Trị ơi, trị nhắn tin bằng điện thoại hả? Thế là điện thoại của trị chắc tầm là IP4S hả trị? và tài khoản tiền điện thoại của trị chắc cũng thuộc dạng "khủng" trị nhở thì trị mới vào internet như thế lày được chứ trị. Nếu trị có khó khăn thế thì trị bán quách cái con điện thoại lày của trị đi. Tính ra trị còn hơn người khác nghèo thu nhập chỉ có vài ngàn/ ngày mà họ chả kêu ca, oán thán gì vẫn nai lưng ra làm lụng đó trị: ở chỗ là trị vẫn còn có cái IP4S mà dùng đấy trị nhở :icon_evil:
    Di Hi Vi

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    Chị ơi , chị hãy pót tất cả nội dung hoàn cảnh chi tiết rõ ràng và số nhà , số tài khoản ( nếu chị không có thì phải mựon nhờ 1 ngừoi nào ), hình ảnh vợ chồng chị ( điều này không phải không tin chi nhưng kêu gọi tấm lòng hão tâm mọi nơi phải có chi tiết cụ thể mọi tấm lòng mới có thể giúp chị chứ không thể nói suông đựoc , Ngoài việc tui có thể giúp chị bằng cách chuyển cho chị một ít và tôi sẽ pót hoàn cảnh của chị lên một ngàn diễn đàn khắp nơi ( tui dung phần mềm pót tự đông + spam messenger ... ) để kêu gọi mọi tấm lòng hão tâm giúp chị ,sức toi chỉ co thể làm đựoc như thế chứ tui ko quen biết ai làm trong ngân hàng để giới thiệu cho chị mựon tiền . Chị không phải ngại gì cả ,Không ai xem chị là ngừoi xin tiền , đây chỉ là hoàn cảnh thôi và tôi đã từng trãi qua hoàn cảnh này rồi .

    Những gì tui nói là hiện thực nghiệm túc không đùa ,
    Chào Bạn xahybitu,
    Tôi hoan hỷ với tấm lòng và phương cách giúp đỡ thiết thực của Bạn dành cho gia đình chị Longnhim.

    Nói theo Bạn kingkingkong: nhiều tay vỗ nên kêu.
    Tôi xòe một bàn tay đây: Xin chia sẻ với chị Longnhim 2 triệu, khi nào có số tài khoản, tôi sẽ gửi vào.
    Aiiiii ... vỗ tay với tôi khônggggg.

    Cầu chúc các bạn an lành

    Trân trọng
    CUUBAOLONG
    Last edited by CUUBAOLONG; 18-02-2012 at 01:12 PM.

  20. #20

    Mặc định

    Mình ở trọ tại phòng 5, số nhà 59/30B-đường Phan Văn Đối-ấp Tiền Lân-xã Bà Điểm-Hóc Môn. Chồng mình cũng có thẻ ATM nhưng lâu rồi ko xài. Hồi nãy mình nói ko có vì sợ mọi người nghĩ mình..lừa để xin tiền. Tí nữa chồng về mình hỏi rồi sẽ nhắn số tài khoản sau. Còn hình mình ko biết làm sao gửi được,mình nhắn tin bằng điện thoại mà. CÁM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện có thật trong gia đình tôi (sưu tầm)
    By bachbjt in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 25-01-2015, 11:26 PM
  2. Xin các bác chỉ giúp ạ
    By mejie in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 16-03-2012, 01:16 PM
  3. Nhờ bạn Mars_Mars xem hộ
    By LyThong2010 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 23-01-2011, 08:55 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •