Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 29

Ðề tài: mình hỏi chút?

  1. #1

    Red face mình hỏi chút?

    Chúa cha là đấng toàn năng tại sao ngài không diệt trừ quỷ satan và tại sao ngài không dùng quyền năng làm cho con người tin theo ngài mà lại để chúa con chịu đau khổ và phải chêt?

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danvac Xem Bài Gởi
    Chúa cha là đấng toàn năng tại sao ngài không diệt trừ quỷ satan và tại sao ngài không dùng quyền năng làm cho con người tin theo ngài mà lại để chúa con chịu đau khổ và phải chêt?
    Vì Ngài đã ban cho con người và tất cả các loài thọ tạo quyền tự do tuyệt đối trong mọi sư kể cả việc chọn sự lành hay sự dữ. Cho nên Chúa không dùng quyền làm chủ mà chèn ép bất cứ loài nào và Chúa không coi con người "như món đồ chơi" thích thì cầm xài không thích thì quăng sọt rác. Cho nên chỉ còn cách duy nhất là cho Chúa Giêsu chịu chết mà chuộc nợ cho con người.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danvac Xem Bài Gởi
    Chúa cha là đấng toàn năng tại sao ngài không diệt trừ quỷ satan và tại sao ngài không dùng quyền năng làm cho con người tin theo ngài mà lại để chúa con chịu đau khổ và phải chêt?
    Hy vọng câu hỏi này có thiện chí. Chứ k phải là mở màn cho những ng thích đả kích CG và phỉ báng TC "ăn theo"

    Bạn Christan14 đã trả lời bạn rồi. Mình thấy câu trả lời ổn rồi.

    Nhưng xin chia sẻ thêm với bạn 1 chút

    Vì sao TC k dùng quyền năng để áp đặt con người thì bạn Christan đã trả lời rồi, ý hỏi này liên quan đến sự tự do của con người.

    Vì sao Chúa Cha lại để cho Con Một của Ngài là Chúa Jesus chịu đau khổ và phải chết?

    Có ng cha nào đem hy sinh con mình vì ng khác như vậy k?

    Con mình k thương, đi thương loài người vong ân bội nghĩa, tội lỗi xấu xa?

    Con mình chết đi thế là hết, loài người vẫn vong ân bội nghĩa, tội lỗi xấu xa vẫn ngập tràn trần gian.

    Nếu nghĩ như trên thì chúng ta k hiểu chút gì về Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha. Đấng vì thương yêu thụ tạo của mình là loài người đang đắm chìm trong tội lỗi, đã hy sinh con 1 yêu dấu của mình là Chúa Jesus.

    Khi Chúa Jesus chịu Khổ Nạn, bạn nghĩ xem ai là ng đau khổ nhất?

    Chúa Jesus chính là ng đau khổ nhất?

    Nhưng Ba Ngôi Thiên Chúa là một nên Chúa Cha cũng chịu chung sự đau khổ như Chúa Con.

    Và có nỗi đau nào bằng nỗi đau của ng cha phải hy sinh con mình, phải chứng kiến con mình bước vào cuộc Khổ Nạn mà k thể làm gì được?
    (vì lời Ngài đã hứa ban cho loài người 1 Đấng Cứu Chuộc, Ngài k thể và k bao giờ muốn rút lại lời hứa, vì Ngài là Đấng Trung Tín)

    Nếu Chúa Con chết đi và chết luôn thì sự hy sinh của Chúa Con cũng như Chúa Cha là ngu dại, và có ích gì.

    Nhưng sự hy sinh lớn lao đó là để Chúa Con được Phục Sinh vinh hiển, để ứng nghiệm lời Chúa đã hứa là cứu chuộc con người

    Trong Ðức Kitô phục sinh, Thiên Chúa đã tỏ hiện quyền lực vô biên thống trị tội lỗi, Satan và sự chết. Ba điều đó đã giam giữ con người vì sự bất tuân của tổ tiên thuở xưa cho tới ngày Lễ Phục Sinh đầu tiên. Với khả năng chúng ta, chúng ta không có cách nào phục hồi sự tương giao với Thiên Chúa, Ðấng dựng nên chúng ta để sống với Người. Nhưng cảm tạ Thiên Chúa ( hãy vui mừng với các thiên thần ngay từ bây giờ!), chúng ta được cứu rỗi! Trên thập giá, Chúa Giêsu đã chuộc tội chúng ta. Nhờ việc sống lại, Người đã đánh bại thần dữ và tiêu diệt quyền lực sự chết trong mọi thời. Ngài đã "được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới." (Rm 6,4).

    Qua Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Jesus, người Kito hữu nhận biết Tình Yêu của Thiên Chúa Cha dành cho mình nói riêng và cho loài ng nói chung.

    Nhưng còn rất nhiều ng khác k tin vào Tình Yêu của TC Cha. Họ cười chê cuộc Khổ Nạn của Con Thiên Chúa. Ngày nay ng ta ra sức phủ nhận sự hiện hữu của TC, phủ nhận cuộc Khổ nạn và Phục Sinh của Chúa Con.

    Còn bạn? Qua câu hỏi của bạn, bạn muốn biết điều gì?
    Biết 1 TC Cha tầm thường, chẳng đáng là Cha chăng? (xin lỗi nếu mình hiểu lầm bạn. Nhưng đã có quá nhiều câu hỏi đặt ra để rồi gây chia rẽ, chọc ngoáy, chém gió, chứ họ chẵng thèm đọc câu trả lời, hay đọc mà cố tình k hiểu, lại tiếp tục hỏi "ngu ngơ", làm cho mình sinh tính đa nghi, hic)

    ”Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi và đường lối của Ta cũng không phải là đường lối của các ngươi”(Is 55,8)

    ”Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối của Ta cao hơn của các ngươi và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy”


    Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao mình thế này thế kia đối với Thiên Chúa?

    Thay vì thắc mắc tại sao TC lại thế này thế kia.

    bạn hãy thử thắc mắc ngược lại xem.

    Hy vọng bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị.

    God bless you!

  4. #4

    Mặc định

    Quỹ dữ cũng sống đầy rẫn đó thôi. CỨ chấp nhận sống với lũ thôi =)) =))

  5. #5
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lavande Xem Bài Gởi
    Quỹ dữ cũng sống đầy rẫn đó thôi. CỨ chấp nhận sống với quỷ thôi =)) =))
    viết như vầy mới đúng ..
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  6. #6

    Mặc định

    Sống chung với QUỶ NHƯ LÚA SỐNG CHUNG VỚI CỎ LÙNG. Nhưng thời jan sống chung ngắn thôi mà, RỒI SẼ ĐẾN NGÀY GẶT, NGÀY TÁCH NHAU RA. KINH THÁNH ĐÃ VIẾT DỤ NGÔN CỎ LÙNG rất dễ hiểu

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi abbachaoi Xem Bài Gởi
    ...
    Nếu nghĩ như trên thì chúng ta k hiểu chút gì về Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha. Đấng vì thương yêu thụ tạo của mình là loài người đang đắm chìm trong tội lỗi, đã hy sinh con 1 yêu dấu của mình là Chúa Jesus.

    Qua Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Jesus, người Kito hữu nhận biết Tình Yêu của Thiên Chúa Cha dành cho mình nói riêng và cho loài ng nói chung.
    ...
    Trích Cựu Ước:

    Sự gian-ác của loài người càng thêm
    6 1 Vả, khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, 2 các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. 3 Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi. 4 Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con cái; ấy những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh. 5 Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn; 6 thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng. 7 Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời; vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó.

    Nô-ê được ơn
    8 Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. 9 Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. 10 Nô-ê sanh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết.

    Sự đóng tàu
    11 Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. 12 Nầy, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy điều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. 13 Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng; vậy, ta sẽ diệt-trừ họ cùng đất….
    (hết trích)

    Quả là Thượng Đế rất đỗi thương yêu con người! Ngài tạo dựng ra con người với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố kèm theo sự lành và sự dữ để thử thách. Ấy vậy mà con người lại không nhận ra được tình yêu của Thượng đế, lại gây ra dầy dẫy điều hung hăng đến nỗi Thượng đế đã phải tự trách đã dựng nên các loài đó (trong đó có con người mà Ngài đã khẳng định là là tác nhân chính gây nên sự hung ác và luôn có ý xấu chứ tuyệt nhiên Ngài không trách các loài như súc vật,côn trùng, chim chóc...). Từ sự buồn phiền đó, Ngài đã hủy diệt hết tất thảy kể cả mặt đất, chỉ chọn người công chính là Noé mang để mang thông điệp về tình yêu của Ngài (nếu chết hết thì đến nay ta đâu biết sự hiện hữu của Ngài!).
    Hỡi ôi! Sau này con cháu của Noé lại còn tệ hơn cả ông tổ mình. Bởi vậy, Thượng đế lại phái con trai mình để cứu chuộc tội lỗi một phen nữa (mà có lẽ do lỗi của Thượng đế phần nhiều do Ngài đã không rút được kinh nghiệm từ sai lầm trước đó vì trong lúc quá giận dữ). Ngày nay, dẫu đã hy sinh cả con trai, sự mong muốn của Thượng đế vẫn còn hoài là hy vọng! Vậy sự buồn vui, giận dữ của Thượng đế chẳng phải đã phí công?

  8. #8

    Mặc định

    Ngài KIÊN NHẪN VỚI TRÁI ĐẤT NÀY ĐỄ XEM CÓ BAO NHIÊU "NÔEH" MÀ ĐEM VỀ LẬP VƯƠNG QUỐC NƯỚC TRỜI VĨNH HẰNG. Số đông CƯỜI NHẠO "NÔÊH" KO MAU ĂN NĂN THÌ ĐÀNH CHO CHÚNG LÀM BẠN VỚI "LỬA". Thấy "CHỢ QUẢNG NGÃI CHÁY" hiểu rồi chưa? Trong đấy BÀN THỜ THẦN TÀI THỔ ĐỊA cả đống

  9. #9

    Mặc định

    @Sesônglai: Cái vương quốc nước trời (thiên đàng) đã được giáo hoàng John Paul II đập nát rồi còn gì!
    Vả lại, nếu có thì cũng đâu đã dành cho bạn (hay cho tôi); nó là "đặc sản" của người Do Thái, bởi:

    Trích Cựu ước:
    Phục truyền 7: 6: Thiên Chúa của các ngươi đã chọn các ngươi làm dân tộc của Người, một kho báu đặc biệt đứng trên mọi dân tộc khác trên mặt đất.

    Phục Truyền 20: 16-17: Nhưng đối với những thị trấn của các dân tộc mà Thiên Chúa cho các ngươi thừa hưởng, các ngươi không được để cho một sinh vật có hơi thở nào được sống sót. Mà các ngươi phải tận diệt các dân Hittite, Amorite, Canaanite, Perizzite, Hivite và Jebusite như Thiên Chúa đã ban lệnh cho các ngươi.

    Joshua 10: 40: Vậy Joshua chinh phục mọi miền đất, miền núi, đồi giốc cũng như miền đồng bằng phía Nam, tiêu diệt các Vua ở các nơi này, tận diệt mọi sinh vật có hơi thở, theo đúng lệnh của Thiên Chúa của Do Thái.

    1 Samuel 15: 2-3: Ta sẽ trừng phạt dân Amalek và phá hủy tất cả những gì chúng có và giết hết không chừa ai: đàn ông, đàn bà, con trẻ, con nít mới sinh, bò, cừu, lạc đà và lừa của chúng.

    Phục truyền 13: 6-10: Nếu anh em ngươi, con trai hay con gái ngươi, vợ ngươi hay bạn ngươi, khuyến dụ ngươi đi thờ các thần khác, thần của các nước lân bang hay xa xôi.., thì ngươi phải giết nó đi, trước hết là đích thân tay ngươi phải ném đá để cho nó chết, rồi sau mới đến tay của dân chúng.

    Dân Số 11: 33: Nhưng khi miếng thịt còn giữa hai hàm răng, trước khi kịp nhai, thì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa nổi lên đối với dân tộc đó, và Thiên Chúa giáng cho dân tộc đó bệnh dịch thật lớn.
    (hết trích)

    Thật là may mắn, nếu người Do Thái làm đúng như những gì Thiên Chúa đã mặc khải cho dân tộc họ thì hôm nay, tôi (hay bất cứ ai không phải là dân Do thái) đã đâu có hân hạnh làm con (hay con lừa) của Thiên chúa, lấy gì mà được về vương quốc nước trời!

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NXQuang Xem Bài Gởi
    @Sesônglai: Cái vương quốc nước trời (thiên đàng) đã được giáo hoàng John Paul II đập nát rồi còn gì!
    Vả lại, nếu có thì cũng đâu đã dành cho bạn (hay cho tôi); nó là "đặc sản" của người Do Thái, bởi:

    Trích Cựu ước:
    Phục truyền 7: 6: Thiên Chúa của các ngươi đã chọn các ngươi làm dân tộc của Người, một kho báu đặc biệt đứng trên mọi dân tộc khác trên mặt đất.

    Phục Truyền 20: 16-17: Nhưng đối với những thị trấn của các dân tộc mà Thiên Chúa cho các ngươi thừa hưởng, các ngươi không được để cho một sinh vật có hơi thở nào được sống sót. Mà các ngươi phải tận diệt các dân Hittite, Amorite, Canaanite, Perizzite, Hivite và Jebusite như Thiên Chúa đã ban lệnh cho các ngươi.

    Joshua 10: 40: Vậy Joshua chinh phục mọi miền đất, miền núi, đồi giốc cũng như miền đồng bằng phía Nam, tiêu diệt các Vua ở các nơi này, tận diệt mọi sinh vật có hơi thở, theo đúng lệnh của Thiên Chúa của Do Thái.

    1 Samuel 15: 2-3: Ta sẽ trừng phạt dân Amalek và phá hủy tất cả những gì chúng có và giết hết không chừa ai: đàn ông, đàn bà, con trẻ, con nít mới sinh, bò, cừu, lạc đà và lừa của chúng.

    Phục truyền 13: 6-10: Nếu anh em ngươi, con trai hay con gái ngươi, vợ ngươi hay bạn ngươi, khuyến dụ ngươi đi thờ các thần khác, thần của các nước lân bang hay xa xôi.., thì ngươi phải giết nó đi, trước hết là đích thân tay ngươi phải ném đá để cho nó chết, rồi sau mới đến tay của dân chúng.

    Dân Số 11: 33: Nhưng khi miếng thịt còn giữa hai hàm răng, trước khi kịp nhai, thì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa nổi lên đối với dân tộc đó, và Thiên Chúa giáng cho dân tộc đó bệnh dịch thật lớn.
    (hết trích)

    Thật là may mắn, nếu người Do Thái làm đúng như những gì Thiên Chúa đã mặc khải cho dân tộc họ thì hôm nay, tôi (hay bất cứ ai không phải là dân Do thái) đã đâu có hân hạnh làm con (hay con lừa) của Thiên chúa, lấy gì mà được về vương quốc nước trời!
    Kinh Thánh Cựu Ước là một tổng hợp rất nhiều sách Do Thái,và Cựu Ước đã lỗi thời rồi.
    Dù sao thì cũng chấp nhận DO Thái là dân riêng,vì trí thông minh và những kỳ công họ cống hiến cho nhân loại chỉ có Kinh Thánh mới giải đáp được !
    haiz...........................

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danvac Xem Bài Gởi
    Chúa cha là đấng toàn năng tại sao ngài không diệt trừ quỷ satan và tại sao ngài không dùng quyền năng làm cho con người tin theo ngài mà lại để chúa con chịu đau khổ và phải chêt?
    Thời ban đầu,con người có tâm rất thánh thiện. Nhưng họ đã nghe lời con rắn {tức Sa Tan} mà ăn trái cấm {trái phân biệt lành dữ}.
    Trái Cấm đây nếu nghĩ theo sự tham lam của con người cũng đúng đấy...
    Con người đã không đáng ở vườn địa đàng,vì họ có thể sẽ gây ra những tội ác "ngay trong nước Ngài". Vì thế mà có cuộc chọn lọc ở trần gian,để ai xứng đáng sẽ vào lại nơi con người đã ra đi.
    haiz...........................

  12. #12

    Mặc định

    CHÚA JESU LÀ THẦY , LÀ CHÚA, VẬY MÀ CÁC MÔN ĐỆ LUÔN THẤY NGÀI NGỒI MỘT MÌNH "CẦU NGUYỆN". Chúng ta CÓ MẮT ĐỂ ĐỌC SÁCH, NHƯNG "CỤC NÃO" CÓ ĐỦ TRÌNH ĐỘ ĐỂ PHÂN TÍCH? Phải biết CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA JESU thì NÃO BỘ MỚI "MỞ RA" MÀ NGHE ĐƯỢC "LỜI DẠY CỦA CHÚA THÁNH THẦN"

  13. #13

    Mặc định

    mọi vật từ duyên.
    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui

    sdt;01684190522 Thân Chào.

  14. #14
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    từ tâm mà ra

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    Kinh Thánh Cựu Ước là một tổng hợp rất nhiều sách Do Thái,và Cựu Ước đã lỗi thời rồi. !
    Đã biết lỗi thời thì:
    1. Bỏ hẳn.
    2. Nếu không thể bỏ được thì chỉnh sửa sao cho "hợp thời".

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    Dù sao thì cũng chấp nhận DO Thái là dân riêng,vì trí thông minh và những kỳ công họ cống hiến cho nhân loại chỉ có Kinh Thánh mới giải đáp được !
    Nếu là "dân riêng" thì những điều ghi trong Cựu Ước chỉ phù hợp với dân Do Thái; có những điều không thể phù hợp với các dân khác (dân chung).
    Bạn có thể cho biết Kinh Thánh giải đáp gì về "trí thông minh" và "kỳ công" của dân Do Thái (ngoại trừ những gì được gọi là dân riêng, nếu không thì e rằng có sự phân biệt chủng tộc mà điều này thì tôi không dám lạm bàn)? Bạn cho dẫn chứng từ Kinh Thánh (Cựu&Tân ước) nhé!

    Đối với tôi, bất cứ ai (không phân biệt màu da, tiếng nói...) có đóng góp vào sự phát triển chung của nhân loại trong hòa bình đều đáng được khâm phục và vinh danh.

    @Sesônglai: Có lẽ bạn đi xa chủ đề đang thảo luận vì những gì đang nói đến không liên quan đến "cục não"; tuy nhiên, để có thể "mở ra" được "cục não" của tôi, bạn có thể cho biết cầu nguyện như chúa Jesus như thế nào để "cục não" có thể phát triển? Nếu có cầu nguyện nhưng không giống như chúa Jesus hoặc không cầu nguyện gì cả thì "cục não" có phát triển không? Để "cục não" phát triển thì ngoài cầu nguyện, có cần gì khác không? Nếu não bộ có "mở ra" được thì có nhất thiết phải "nghe được lời dạy của chúa thánh thần" không? Xin thỉnh giáo!

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Đã biết lỗi thời thì:
    1. Bỏ hẳn.
    2. Nếu không thể bỏ được thì chỉnh sửa sao cho "hợp thời".
    nếu bỏ hẳn thì phải bỏ luôn sách tiên tri,đó chính là sách nói tương lai về Đấng Cứu Độ - Tức Đấng Ki Tô mà chúng tôi đang thờ,vậy coi sao được?
    mà nếu chỉnh sửa thì những tôn giáo thờ Thiên Chúa và dùng Cựu Ước cũng như một phần Cựu Ước như Do Thái,Hồi Giáo,Cơ Đốc... sẽ nghĩ chúng tôi ra sao? Huống hồ vì đó còn có những ý nghĩa rất lớn lao.

    Nếu là "dân riêng" thì những điều ghi trong Cựu Ước chỉ phù hợp với dân Do Thái; có những điều không thể phù hợp với các dân khác (dân chung).
    đã có lời chép rằng

    "Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn, trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao?"

    Thành bang Ni Ni Vê là dân ngoại, đó là ví dụ

    Bạn có thể cho biết Kinh Thánh giải đáp gì về "trí thông minh" và "kỳ công" của dân Do Thái (ngoại trừ những gì được gọi là dân riêng, nếu không thì e rằng có sự phân biệt chủng tộc mà điều này thì tôi không dám lạm bàn)? Bạn cho dẫn chứng từ Kinh Thánh (Cựu&Tân ước) nhé!
    đã có lời chép rằng

    "Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó! ” 6 Ông tin Ðức Chúa, và vì thế, Ðức Chúa kể ông là người công chính."
    Last edited by kiếp mù lòa; 20-02-2012 at 01:42 AM. Lý do: đổi cách xưng hô và chính tả,...
    haiz...........................

  17. #17

    Mặc định

    Bạn có cục não, nếu nó bị bại não thì bạn HẾT CHẢNH, THUA MỘT GÃ ĐÁNH CÁ THẤT HỌC. Jờ NÓ CÓ VẺ NGON, THÌ NÓ VẪN "TÊ LIỆT" ĐỐI VỚI LỜI CHÚA JESU DẠY. Vì đâu DÂN CHÀI PHÊRÔ ĐƯỢC HIỂU, MÀ THÔNG THÁI PHARISÊU THÌ KO HIỂU RA? Cầu nguyện GIỐNG NHƯ LÀ KẾT NỐI MẠNG CHO LAP-TOP. Máy tính ko kết nối mạng THÌ CÓ CÁI J MÀ XEM? Dân chài lưới cá, nhưng KHI BIẾT CẦU NGUYỆN THÌ TRỞ NÊN "LƯỚI NGƯỜI" CHO GIÁO HỘI CHÚA.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi

    đã có lời chép rằng

    "Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn, trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao?"

    Thành bang Ni Ni Vê là dân ngoại, đó là ví dụ

    đã có lời chép rằng

    "Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó! ” 6 Ông tin Ðức Chúa, và vì thế, Ðức Chúa kể ông là người công chính."
    Để tỏ sự tôn trọng nhau, xin bạn đưa ra dẫn chứng từ Cựu hoặc Tân ước (kể cả 4 bản) cho những lời trích dẫn trên.

    Tôi đã thử tìm trong bản Matthew thì chỉ có một mục nói về "Ni-ni-vê" nhưng lại không liên quan gì đến câu bạn đã nêu, xin trích dẫn:

    Dấu lạ ngôn sứ Giô-na (Mc 8:11 -12; Lc 11: 29 -32 )
    38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ."39 Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.
    (hết trích)

    Còn tuyệt nhiên, trong Cựu ước và các bản Mark, Luke, John đều không tìm thấy có mục nào có từ "Ni-ni-vê" (hoặc Ni-nơ-vê) như bạn đã nêu .
    Tôi thử search các cụm từ "thương hại", "hai mươi ngàn", "ngước mắt lên trời" vẫn đều không tìm thấy! Đặc biệt, từ "thương hại" không thể tìm thấy trong tất cả Cựu ước và 4 bản Tân ước!
    Các bản kinh thánh tôi đọc được download từ đây: http://www.thanhkinhtieuchuan.org/taxonomy/term/1

    Nếu bạn không dẫn nguồn, tôi xem đó như là một câu nói vu vơ, không đáng tin, nhất là đang thảo luận về kinh thánh!

    @Sesônglai: Có lẽ khái niệm của tôi về "cục não" (và sự phát triển của nó) khác với của bạn; vậy xin dừng thảo luận ở đây!

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NXQuang Xem Bài Gởi
    Để tỏ sự tôn trọng nhau, xin bạn đưa ra dẫn chứng từ Cựu hoặc Tân ước (kể cả 4 bản) cho những lời trích dẫn trên.

    Tôi đã thử tìm trong bản Matthew thì chỉ có một mục nói về "Ni-ni-vê" nhưng lại không liên quan gì đến câu bạn đã nêu, xin trích dẫn:

    Dấu lạ ngôn sứ Giô-na (Mc 8:11 -12; Lc 11: 29 -32 )
    38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ."39 Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.
    (hết trích)

    Còn tuyệt nhiên, trong Cựu ước và các bản Mark, Luke, John đều không tìm thấy có mục nào có từ "Ni-ni-vê" (hoặc Ni-nơ-vê) như bạn đã nêu .
    Tôi thử search các cụm từ "thương hại", "hai mươi ngàn", "ngước mắt lên trời" vẫn đều không tìm thấy! Đặc biệt, từ "thương hại" không thể tìm thấy trong tất cả Cựu ước và 4 bản Tân ước!
    Các bản kinh thánh tôi đọc được download từ đây: http://www.thanhkinhtieuchuan.org/taxonomy/term/1

    Nếu bạn không dẫn nguồn, tôi xem đó như là một câu nói vu vơ, không đáng tin, nhất là đang thảo luận về kinh thánh!

    @Sesônglai: Có lẽ khái niệm của tôi về "cục não" (và sự phát triển của nó) khác với của bạn; vậy xin dừng thảo luận ở đây!
    Chúa Giê SU đã nói : Có phải nói có,không thì nói không. Thêm thắt điều gì là con ma quỷ.

    đây là đoạn trích GIo Na

    http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/...na/giona04.htm

    đây là đoạn trích Chúa chúc ông Áp Ra Ham

    http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/.../sangthe15.htm
    Last edited by kiếp mù lòa; 20-02-2012 at 01:50 PM.
    haiz...........................

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    Chúa Giê SU đã nói : Có phải nói có,không thì nói không. Thêm thắt điều gì là con ma quỷ.

    đây là đoạn trích GIo Na

    http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/...na/giona04.htm

    đây là đoạn trích Chúa chúc ông Áp Ra Ham

    http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/.../sangthe15.htm
    Cảm ơn bạn đã đưa link; tuy nhiên, dẫu tôi cố đọc nguyên đoạn văn trong link bạn đưa, vẫn không có lời giải thích gì về "trí thông minh" cũng như "kỳ công" mà chúa đã ban riêng cho dân Do Thái như tôi đã mạo muội xin thỉnh giáo bạn ở phản hồi trước.
    Cũng như phản hồi đến Sesônglai ở mục trước, tôi nghĩ khái niệm về "trí thông minh" cũng như "kỳ công" của tôi rất khác của bạn. Vậy nên, tôi xin dừng thảo luận ở đây.
    Chân thành chúc các bạn tiếp tục tận dụng vốn kiến thức được thu lượm trong các link đã nêu để phát triển trí thông minh cũng như "cục não" của mình, góp phần vào sự tự cứu rỗi của dân Do Thái!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  2. Mình tìm đuợc nhiều truyện ma có thật rất hay
    By Thien_than_000 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 30-05-2012, 11:09 AM
  3. Giải Mộng
    By 470525 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-10-2011, 02:30 PM
  4. cho mình hỏi về việc chôn thú cưng
    By Nhu_nhu in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 12-09-2011, 12:06 PM
  5. Năm giai đoạn khi ngồi thiền
    By Mr.ALI in forum Thiền Tông
    Trả lời: 37
    Bài mới gởi: 31-08-2011, 01:46 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •