Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 58

Ðề tài: "Cái gọi là ngoại cảm chỉ là vớ vẩn!"

  1. #21

    Mặc định

    TRỜI ƠI, BÁC TIẾN SỸ ƠI
    SAO CHỈ BẰNG CẢM QUAN CỦA MÌNH MÀ ĐÃ NHẬN ĐỊNH VỘI VÀNG VẬY. KO PHẢI LÀ ĐÃ PHỤ CÔNG BAO NHÀ NGOẠI CẢM, NHƯ PHAN BÍCH HẰNG, NGUYỄN VĂN LIÊN... ĐÃ TÌM ĐƯỢC HÀNG NGÀN MỘ LIỆT SỸ SAO?
    THẾ BAC GIẢI THÍCH SAO NHỮNG TRƯỜNG HỢP THÔNG QUA NGƯỜI CHẾT TÌM ĐƯỢC NGƯỜI SỐNG HẢ BÁC?
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

  2. #22

    Mặc định

    Ông Khải này thực tầm thì chưa thể gọi là thạc sĩ chứ đừng nói đến tiến sĩ, thực trạng bằng cấp của VN trong những năm qua chắc các bạn đều biết, những người có tâm còn phải kêu lên :"người ta đang phổ cập tiến sĩ" vì chỉ dùng ít tiền và ít quan hệ là có thể dễ dàng kiếm được.

    Ông này chóng nổi tiếng vì hợp tác với mục khoa giáo của đài THVN khoảng hơn chục năm trước, lên sóng nhiều. Đầu tiên hướng dẫn thiếu nhi lắp mấy cái mạch điện cơ bản trong gia đình như bật tắt đèn, quạt... (mà còn sai bét, hồi đó tôi đã thấy vớ vẩn, dỏm rồi), hồi này thấy nhà đài giới thiệu là kỹ sư, mà chả biết kỹ sư ngành gì. Sau thấy nhảy sang hướng dẫn nhà nông kỹ thuật trồng cây, chăn nuôi (đa zi năng chưa ? :rolling_eyes:), rồi thừa thắng xốc tới, ông ấy chơi luôn cả hầm Bioga, thuốc trừ sâu bọ, kích thích cây sinh trưởng, đun nước bằng năng lượng mặt trời, pin mặt trời... Thấy mấy năm gần đây ưỡn ngực khoe cái mác tiến sĩ, không biết làm vào lúc nào, đoán chắc cũng mới nhưng thắc mắc là sao sáu mươi mấy, bảy mươi rồi mà người ta vẫn cho làm bằng tiến sĩ, chắc cũng tốn bộn tiền...

    Nói chung là chợ búa lắm, cả ông này lẫn cái nhà đài kia...

  3. #23

    Mặc định Ông Khải hồ đồ !

    Ông Khải này chưa nắm hết thì cũng không nên hồ đồ. Nói như ông thì hàng chục nhà ngoại cảm tìm ra hàng nghìn, thậm chí hàng chục ghìn nấm mộ liệt sỹ mà không đòi hỏi một xu thì ổng Khải bảo sao, không phải ai cũng vì tiền như Ông Khải nghĩ đâu, đừng nói thế mà mang tội. Nên nhớ, tỷ lệ tìm mộ của các nhà ngoại cảm cũng chỉ đúng khoảng 70 - 80 %, nhân ra thì cũng phải cả trăm đến cả nghìn trường hợp sai, nhưng bù lại thì vài nghì đến chục nghìn trường hợp đúng, lúc đó thì nên tìm đến phương pháp ADN, gene... để minh chứng thêm. Ông không ở trong hoàn cảng của hàng cục ngàn thân nhân liệt sỹ nên ông không thấy thông cảm với họ đâu.... Kính



    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    "Cái gọi là ngoại cảm chỉ là vớ vẩn!"
    Cập nhật lúc 02/08/2011 0600 AM (GMT+7)

    - Dưới góc độ là một nhà khoa học, Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Văn Khải cho biết: "Năng lượng của con người thì có, nhưng cái gọi là ngoại cảm thì riêng tôi, tôi không bao giờ tin, nó chỉ là vớ vẩn mà thôi".





    Hiện nay, nắm bắt được khao khát tìm lại hài cốt của người thân mất tích, các trung tâm tìm mộ bằng ngoại cảm mọc ra như nấm. Đã có nhiều trường hợp vì gia đình tin và nghe các nhà ngoại cảm nên bốc nhầm mộ của người khác, có trường hợp còn bốc nhầm cả mộ người mới chôn cất.



    Vụ việc đau lòng gần đấy nhất là gia đình anh Hoàng Văn Tùng và người nhà ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, đến nghĩa địa Cồn Nậy thuộc thôn Võ Xá, xã Trung Sơn huyện Gio Linh (Quảng Trị) để cất bốc hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh (bác ruột anh Tùng) nhưng đã bốc nhầm hài cốt của người khác.


    Hài cốt mà gia đình anh Tùng bốc nhầm là của ông Lê Văn Thảnh qua đời từ năm 1999 và được chôn ở nghĩa địa này.



    Điều đáng nói là nếu như không có đơn kiện của gia đình ông Thới (em trai ông Thảnh) thì có lẽ anh Tùng và người thân vẫn cứ tin rằng, hài cốt mà mình vừa tìm được nhờ các nhà ngoại cảm chính là hài cốt bác ruột của mình.



    Ông Lê Văn Thảnh qua đời từ năm 1999 đã bị gia đình anh Hoàng Văn Tùng bốc nhầm do tin vào nhà ngoại cảm (Ảnh: Dân Việt)

    Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải cho biết, ông từng là người lính tham gia vào chiến trường, từng chứng kiến nhiều đồng đội của mình đã ngã xuống. Nhưng ông tin rằng, việc tìm mộ cho họ là rất khó và gần như không thể.



    Năm 1972, cuộc tấn công lịch sử xảy ra, đại đội của ông đã hi sinh gần hết nhưng ông khẳng định rằng khó có thể tìm thấy xác họ bởi bon đạn đã cày xéo, vùi lấp thân xác họ, xương người này lẫn trong xương người khác, rất khó xác định được của ai.



    Dưới góc độ là một nhà khoa học, TS Khải cho biết "Năng lượng của con người thì có, nhưng cái mà gọi là ngoại cảm thì riêng tôi, tôi không bao giờ tin, nó chỉ là vớ vẩn mà thôi".



    Ông Khải cho rằng có nhiều trung tâm tìm mộ bằng ngoại cảm bây giờ cố tình gian dối, lấy nỗi niềm đau đáu là tìm được mộ người thân của những người còn sống ra để kiếm tiền.


    TS Vật lý Nguyễn Văn Khải (Ảnh: VietNamNet)



    Năm 1996, ông Khải đã từng thấy có một chị lên VKSND tối cao kiện rằng hài cốt người thân mà chị nhờ nhờ nhà ngoại cảm tìm thấy thực ra là xương của con vật. Tuy nhiên, quá trình kiện tục kéo dài, kết quả thế nào thì ông không được rõ nhưng cuối cùng chị này bị tâm thần.



    Và vì thế, ngoại cảm giả, ngoại cảm gian dối là hoàn toàn có. Vì sao khi đến bất kỳ một trung tâm tìm mộ bằng ngoại cảm nào, người ta cũng yêu cầu thân nhân của những người đã khuất xuất trình bằng tổ quốc ghi công, phải kể hết quá trình người mất sinh sống và công tác ra sao... rồi họ hẹn một thời gian nữa mới đến lượt vì... quá nhiều người có nhu cầu tìm mộ.



    Nhưng theo ông Khải, thực chất quá trình hẹn đó để những kẻ gian dối vô lương tâm sắp đặt, tìm hiểu và nắm bắt xem người đã khuất với những tiểu sử như thế có thể chôn cất ở đâu.



    "Tôi không bao giờ tin về chuyện áp vong, chuyện người chết có thể hiện hồn về kể này kể khác, sử dụng công nghệ hiện đại để nghe được lời nói của những người đã khuất, nghe người đã khuất trăn trối dặn dò. Tôi đã từng đi gọi hồn và họ nói toàn những thứ vớ vẩn"- TS Khải chia sẻ.



    TS Khải nói: "Tôi đã từng làm việc với nhà ngoại cảm, từng làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người nhưng tôi thấy rằng họ đều sai".



    Lần đầu, khi được mời tham gia vào việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao tóc của một nữ sinh 15 tuổi tên Hoa ở Nam Định tự nhiên bốc khói ông đã thấy Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người có những nhận định sai.

    Theo đó, chuyên gia Nghiên cứu tiềm năng con người Nguyễn Phúc Giác Hải nhận định, hiện tượng mái tóc bốc khói như em Hoa là khá hiếm, nguyên nhân rất có thể xuất phát từ một khả năng đặc biệt nào đó bên trong cơ thể.

    Nhưng với TS Khải, hiện tượng này chẳng có gì là hiếm, ông gọi đây là hiện tượng “hóa chất thăng hoa”. Ông cho rằng, nguyên nhân không thể xuất phát từ bên trong cơ thể. Nếu trong máu có lượng hóa chất đủ để thăng hoa thành hiện tượng bốc khói thì cũng với nồng độ đó, Hoa không thể sống được. Và chỉ có cách làm cho tóc cô bé hết cháy là... gội đầu. Quả nhiên, khi gội xong thì tóc cô này hết cháy.

    Ông Khải cho biết, là một nhà vật lý đã có hơn 30 năm theo đuổi nghiên cứu khoa học, ngay từ lớp 8, ông đã được học rằng, "năng lượng không mất đi, nó không tự nhiên sinh ra, nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác và từ vật thể này sang vật thể khác".

    "Do vậy, cái mà gọi là năng lượng huyền bí chỉ là những chuyện vớ vẩn, bịa đặt, những phát ngôn của trung tâm này là thiếu chính xác và không thể tin được" - ông Khải khẳng định..



    Là một nhà khoa học có tiếng, đã từng đi nhiều nơi trên thế giới, ông Khải từng gặp rất nhiều các sĩ quan của các nước như Hungary, Ba Lan, Đức, Nga và cả Trung Quốc nhưng tất cả đều nói rằng những việc tìm mộ bằng ngoại cảm ở nước họ hầu như là không có.

    Lý giải việc thời gian gần đây ở Việt Nam, các trung tâm ngoại cảm mọc lên như nấm sau mưa, ông Khải cho biết: "Có cầu ắt có cung. Phần là vì dân tộc Việt Nam có truyền thống uống nước nhớ nguồn, họ luôn nghĩ về người đã khuất với tất cả tấm lòng. Phần nữa là đời sống con người giờ khó khăn, làm ăn kinh doanh, con đường thăng quan tiến chức khi gặp chông gai, họ nghĩ ngay đến Chúa Trời, đến Đức Phật. Họ tìm đến tâm linh như một thứ bùa cứu nguy mà nhiều khi thành sa đà quá mức. Chính vì thế mà có quá nhiều chuyện bi hài xảy ra gần đây chỉ vì quá mê tín".

    Cũng có người thân mất bởi chiến tranh, ông Khải hiểu được rằng, mất mát người thân là nỗi đau quá lớn. Hài cốt người thân của mình vẫn còn nằm đâu đó khiến người sống luôn đau đáu muốn tìm là điều dễ hiểu. Cái hy sinh lớn lao này là của cả một dân tộc chứ không riêng gia đình một ai. Vì vậy những gia đình có người thân mất tích cũng đừng cố đi tìm bằng mọi giá.

    Và nếu có tìm được bằng cách này hay cách khác, bằng ngoại cảm hay không ngoại cảm, các gia đình hãy cố gắng kiểm chứng bằng việc xét nghiệm ADN để có được kết quả chính xác. Và với ông, việc xét nghiệm ADN là cơ sở khoa học chính xác nhất đối với việc xác định hài cốt của người đã mất. Đừng để những cái chết của người đã mất lại trở thành mục đích kiếm tiền bất chính của kẻ khác.


    Mẫn Chi

  4. #24

    Mặc định

    thằn khải điên bắt nó vào bv đi
    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui

    sdt;01684190522 Thân Chào.

  5. #25

    Mặc định

    Cái gì ổng biết chỉ là hạt cát trên sa mạc, đúng là ếch ngồi đáy giếng phát biểu những câu ngông cuồng. chẳng ra thể thống cống rãnh gì hết.

  6. #26

    Mặc định

    Ông này nói đúng đấy. Cái vụ mấy nàh ngoại cảm đi tìm mộ liệt sĩ nên xem lại. Ông ta nói vậy ko có nghĩa là ko có lý đâu ..

  7. #27

    Mặc định

    nhờ bác thienhungwu,xem tướng nhận định tiến sĩ khãi hí,,còn các thầy bùa ngãi nữa ayza
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  8. #28

    Mặc định

    ấy
    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui

    sdt;01684190522 Thân Chào.

  9. #29

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi A555 Xem Bài Gởi

  10. #30

    Mặc định

    hehe bác cứ xoắn
    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui

    sdt;01684190522 Thân Chào.

  11. #31

    Mặc định

    Hay cái mốc
    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui

    sdt;01684190522 Thân Chào.

  12. #32

    Mặc định đừng giễu cợt !!!

    cái này không có gì lạ, không có gì là "potay.com" cả. Như hòa thương Thích Thanh Tứ chùa Quán Sứ đã nói: "... các nhà ngoại cảm có năng lực thật sự là những người có cảm ứng đạo giao với những liệt sỹ đã hy sinh nên tìm ra được. Song tâm linh nó còn là cái duyên, đâu phải muốn gặp lúc nào cũng được? Và vì một nhà ngoại cảm chỉ bám vào cái khung của mình nên không thể luôn đúng được mà sẽ có những cái sai. Cái sai của nhà ngoại cảm còn có thể do nguyên nhân khách quan bởi tính chất của thế giới tâm linh là không hề đơn giản. Trong các vong linh, không ít trường hợp cầu bơ, cầu bất, không được ai thờ tự nên thấy nơi nào có duyên là đến, tự ngộ nhận trở thành hồn của người đã mất đang được kêu cầu. Theo lẽ này, khi các vong lang thang biết nhà ngoại cảm cầu cúng ở đâu thì chúng đến trước, rồi nhập vào nhà ngoại cảm hoặc nhập vào thân nhân người đã khuất. Từ đây, thông điệp của nhà ngoại cảm đến với người cần tìm mộ thân nhân chắc chắn sẽ bị sai lạc, dẫn đến những chuyện đau lòng như đã dẫn, đấy thực sự là những trường hợp đáng tiếc, không có gì phải cười cợt cả. ... Dưới góc nhìn của Ông
    , nhà ngoại cảm dù có siêu năng lực nhưng không có cái tâm sáng, không có tính “Thiên Chân” thì sẽ không hoàn thành được vai trò “cầu nối âm dương” của mình. Chính những lúc nguyện cầu, nếu nhà ngoại cảm có tà tâm thì cái tâm không sáng ấy sẽ là mảnh đất cho các vong linh lang thang, các tà thần nhập vào, dễ bị sai khiến để rồi đưa ra những nhận định, chỉ dẫn không có cơ sở hoặc không có thực. Đó là chưa kể những nhà ngoại cảm tà tâm, l75i dụn những điều này để kiếm lợi bất chính, chính họ đã tự tạo ra nghiệp ác cho chính mình. Nhân quả báo ứng, lọ phải nghĩ !!! Kính

  13. #33
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Khả năng hiểu biết của con người chỉ có giới hạn thì đừng nên đem những gì mình hiểu biết mà cho tất cả là phải như thế này hay thế nọ . Như thế sẽ rất thiện cận . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  14. #34
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi chú A555 : Ý của bạn cũng đúng nhưng mình xin thêm là tùy vào duyên và nghiệp của mỗi người !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  15. #35

    Mặc định

    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui

    sdt;01684190522 Thân Chào.

  16. #36
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn Lavande : Đúng là thời buổi này thì đồ giả cứ nhan nhãn khắp mọi nơi nhưng không phải tất cả như thế bạn à . Như trường hợp mắt thấy , tai nghe của bạn là một mình chứng để cho những người sau này khi có việc hữu sự thì nên xem xét sự việc một cách thận trọng . Và đầu tiên , mình cũng xin gửi lời xin lỗi trước vì không biết độ tuổi của bạn lớn hay nhỏ ra sao nhưng xin góp đôi chút ý kiến cho bạn như sau : nếu sau này bạn có góp ý thì xem xét ngôn từ mình dùng để xưng hô nhen và bạn hãy thử xem xét sự việc theo nhiều trường hợp khác nhau thì mọi việc nó sẽ mở ra rất nhiều . Tặng bạn một câu cho bạn về sự việc đang bàn luận ở trên : " Không có lửa sao có khói " . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  17. #37

    Angry

    Trích dẫn Nguyên văn bởi A555 Xem Bài Gởi
    à thím này mún giề đây....................
    trẻ con:thumbs_down::thumbs_down::thumbs_down::thumbs_ down::thumbs_down:

  18. #38

    Mặc định

    máy bác cứ xoắn thế nhỉ! ai học được thì học ai không tin thì không tin việc gì phải xồn xồn thế nhỉ? ngu=? giỏi=? tự biết. vã lại các bác hiểu gì về đó mà lấy cái thô thiển cái chữ viếc tầm thường mà binh luận về tâm linh.
    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui

    sdt;01684190522 Thân Chào.

  19. #39
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    cái gọi là thạc sỹ chỉ là vớ vấn

  20. #40

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieuthien2564 Xem Bài Gởi
    Gửi bạn Lavande : Đúng là thời buổi này thì đồ giả cứ nhan nhãn khắp mọi nơi nhưng không phải tất cả như thế bạn à . Như trường hợp mắt thấy , tai nghe của bạn là một mình chứng để cho những người sau này khi có việc hữu sự thì nên xem xét sự việc một cách thận trọng . Và đầu tiên , mình cũng xin gửi lời xin lỗi trước vì không biết độ tuổi của bạn lớn hay nhỏ ra sao nhưng xin góp đôi chút ý kiến cho bạn như sau : nếu sau này bạn có góp ý thì xem xét ngôn từ mình dùng để xưng hô nhen và bạn hãy thử xem xét sự việc theo nhiều trường hợp khác nhau thì mọi việc nó sẽ mở ra rất nhiều . Tặng bạn một câu cho bạn về sự việc đang bàn luận ở trên : " Không có lửa sao có khói " . Thân !
    TIền mất công sức mất. Thứ ấy có khác gì bọn lừa đảo.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. GIÃI THOÁT CÓ KHÓ LẮM KHÔNG
    By nguoiconhukhong in forum Đạo Phật
    Trả lời: 858
    Bài mới gởi: 30-08-2016, 12:58 AM
  2. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 26-06-2011, 11:42 PM
  4. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 24-06-2011, 10:10 PM
  5. TỬ BÌNH CHÂN THUYÊN
    By thaiduong162 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 11:29 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •