Anh à, anh chưa ngủ sao?
chưa đâu. anh ngủ trể lắm:)
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
thường mấy giờ em mới đi ngủ??
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
Thường là 12h. Hôm nay em định thức trắng..
Em muốn làm việc. Em chưa muốn để đầu óc nghỉ ngơi.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
sao thế! con gái thức khuya ko tốt đâu:yb663:
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
mà e có nick yahoo cho a, vào nói chuyện nhiều hơn, nói ở đây nhiều quá sợ bị la...spammm
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
"Đường phố ơi... hãy yên lặng... để 2 người.... "abc" nhau!" - Mùa xuân trên cửa sổ
2 em cứ nói chuyện đi, mọi người đứng ngoài hết, huynh trưởng cho mượn nhà rồi mà! :)
Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!
Suỵt....suỵt để cho các bạn trẻ hiểu nhau hơn.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Bác à, con đây. Hôm nay, bác có vui không? Con bận cả ngày giờ mới rỗi vào thăm cả nhà.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Bác đang ngôi trước máy tính đây, cháu khỏe chứ ? TH Đâu ?
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Thế là tốt cháu à, còn trẻ mà tích thiện lả rất tốt
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Mẹ con khi còn sống lòng luôn hướng thiện và hướng về Phật. Nhưng quả thật lúc đó mẹ con không có nhiều điều kiện để đi làm từ thiện, cả về tiền bạc, thời gian, lẫn sức khỏe, càng về sau này mẹ con càng yếu, nhất là sau khi mẹ con bình phục từ ca mổ ruột thừa bị biến chứng. Mẹ con chỉ đi chùa, và bố thí, ăn chay, niệm Phật.
Hôm qua cũng là lần đầu tiên con đi làm từ thiện, do con cũng mới tham gia hội từ thiện của một số người bạn. Con chỉ muốn tích chút công đức cho mẹ con và gia đình con, làm những gì mà mẹ con chưa có điều kiện làm khi còn sống, và cũng để mẹ con yên lòng nhắm mắt, đi đầu thai, vì ít ra cũng biết được con sống có ích cho xã hội, cuộc đời con sau này, có tồn tại thêm một ngày, thì cũng không vô nghĩa.
Hôm qua, mấy người bệnh nắm tay con và khóc, tội lắm. Ai nằm trong khoa nội đó, cũng nghèo, khổ, và đau đớn. Phát hết 14 phần tiền rồi, nhưng có nhiều người không ở trong danh sách cung khóc và đi theo xin giúp đỡ. Con rất bối rối. Con ước gì con có nhiều hơn..
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Thật cảm động, làm từ thiện là 1 việc cầm làm lắm chứ, đấy là công việc tích đức. Các cụ nói:
Phúc đức tại mẫu,
Hoặc:
Có đức mặc sức mà ăn.
Như vậy các thần linh cũng rất phù hộ độ trì cho kẻ có đức. Bác rất mừng cho cháu có 1 việc làm có ý nghĩa.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
tieunghi còn trẻ mà làm được những việc mà người lớn, có đủ điều kiện về tiền bạc thời gian cũng chưa làm được.
Thế thì anh xin rút lại câu mà a đã nói tieunghi "trẻ người non dạ" :)
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks