Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 21

Ðề tài: Giúp em với, có phải là ma không?

  1. #1

    Mặc định Giúp em với, có phải là ma không?

    Đầu tiên em xin miêu tả 1 chút về nhà em. Nhà em ở hướng Tây Bắc, cửa sổ phòng em cũng hướng về phía Tây Bắc và giường ngủ của vợ chồng em cũng hướng về phía Tây Bắc (ngay phía dưới cửa sổ). Nhà đối diện thì hướng chính Đông (hoặc Bắc - Đông Bắc, có lẽ vậy vì em thấy mặt trời chiếu khá vuông góc vào nhà đó). Con gái em năm nay 2 tuổi hơn, và nói cũng khá sõi.
    Cách đây vài hôm, có 1 chuyện làm em sợ. Số là tối hôm đó, khoảng 9-10h thì 2 mẹ con em lên phòng ngủ. Trước khi ngủ thì con gái em hay chạy lăng quăng, rồi nó nhìn ra cửa sổ và nói “ba mẹ con”. Lúc đầu, em nghĩ là nó đang nói về vợ chồng em và nó (ba, mẹ và con) nên em hỏi lại “ba mẹ con ở đâu?”. Con em lại chỉ ra hướng cửa sổ phía nhà đối diện (chỗ em khoanh tròn) và nói “ba mẹ con”, rồi bỗng nhiên nó khóc ré lên “con sợ”. Nghe con nói vậy, em cũng sợ, nên em nói nó “thôi, sợ thì đừng nhìn”.
    Các bác trong diễn đàn có cao kiến gì, xin giúp em với. Không biết có phải con em còn nhỏ nên nhìn thấy ma không? Theo phong thủy, hình như đầu giường ngủ kê về hướng nắng chiếu trực tiếp như vậy hình như không tốt. Có phải vì vậy mà vợ chồng em thường xuyên cãi vã không (toàn chuyện vặt vãnh thôi), hay vì ở chỗ nhà đối diện có “ba mẹ con” mà vợ chồng em hay cãi nhau? Em có nên thay đổi vị trí đầu giường không? Em xin cám ơn.

  2. #2
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn nschool102 : Nếu sự viêc đó còn xảy ra tiếp thì mới cần giải quyết vấn đề bạn à ; vì đa phần các bé còn nhỏ thì dễ thấy các vong linh ( nhưng không phải tất cả các vong linh là xâu nên phải xem xét sự việc ra sao ) . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  3. #3

    Mặc định

    Câu chuyện ở đây bạn muốn hỏi gì, hỏi vè dứa bé thấy hay hướng nằm ngủ? ko rõ ràng gì hết !!
    Còn về hướng ngũ thì theo đúng phong thủy thì đầu phải hướng về phía bắc là tốt nhất.
    bạn nên đổi hướng đó tránh ngũ mơ thấy tùm lum...
    Pháp Sư Tuệ Nhãn http://www.facebook.com/sonpsychic
    Cung cấp vật phẩm phong thuỷ, khai quan điểm nhãn. Xem Bói bài, trừ tà, trục vong, làm phép cầu tài, tình duyên....

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Nếu đầu giường ngũ để về hướng ánh nắng chiếu là không tốt, thực tế, vào buổi sáng mặt trời sẽ chiếu thẳng vào mặt bạn là điều rất kỵ.

  5. #5

    Mặc định

    hic, cám ơn các bác nhiều. mới tối hôm qua, con em lại làm em sợ tiếp. buổi tối đi ngủ, em đóng cửa để bật máy lạnh và kéo màn lại cho dễ ngủ. trước đó thì không sao, tự nhiên con bé quay ngoắt qua ôm tay em, mắt nhắm tít lại, chỉ lên trần nhà "con sợ cái ông đó"; hỏi ông nào, nó vẫn không dám nhìn và chỉ lên trần nhà "cái ông màu xám". lúc đó vc em sợ lắm, nhưng lại tự trấn an "có thể con nít nhiều trí tượng, hoặc cũng có thể đèn đường hắt vào in bóng lên tường" chứ em không dám nghĩ tới cái kia vì nhà em có thờ Phật Bà mà. nhưng dù sao em cũng thấy sợ, có bác nào cho em ý kiến với.
    @sonpsychic: em kết hợp, hỏi cả 2:D
    dù sao cũng xin cám ơn các bác rất nhiều.

  6. #6

    Mặc định

    con nít thường dễ thấy các vong linh, ma quỷ hơn người lớn, vì nó chưa nhiễm bụi trần nhiều. cũng như lúc nhỏ thường nhớ loáng thoáng kiếp trước vậy, lớn lên thì hết

  7. #7

    Mặc định

    ma đấy, con nít dễ thấy vong hơn người lớn

    cũng như các loài chó, mèo nó thấy vong, ma nó sủa mà con người thì không thấy vậy

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    ủa mình có thấy gì đâu ta?
    haiz...........................

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    ủa mình có thấy gì đâu ta?
    ý chủ topic nói đến cái địa điểm đó mà, chứ 2 vợ chồng có thấy jì đâu, chỉ nghe đứa con kể lại. mình thì chỉ tin 50%, trẻ con hay tưởng tượng công với đụng đâu sợ đó nên có thể xảy ra những chuyện đại loại như thế này

  10. #10

    Mặc định

    Đổi phòng cho bé đi bạn ......

  11. #11
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn nschool102 : Vậy bạn hãy đi tìm cây dâu tằm ăn , sau khi tìm được thì chặt thành chín khúc nhỏ , tiếp theo bạn hãy lấy chỉ đỏ cột chín khúc đó lại với nhau . Có thể bạn mang vào tay hoặc lót dưới gối nằm khi bé đi ngủ . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định



    em nghĩ em thấy yêu quái đội lốt người thiệt rồi
    haiz...........................

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi


    em nghĩ em thấy yêu quái đội lốt người thiệt rồi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dark_Angel Xem Bài Gởi





    Đồng loại thấy nhau ?!?
    gan thế mấy bác, dám đụng chạm người cõi trên à :icon_wink:
    Last edited by kenny_law; 10-02-2012 at 10:05 AM.

  14. #14

    Mặc định

    ba mẹ con, hãy nghĩ cụm từ này từ đứa trẻ có thể hiểu đc rằng, ba mẹ kiếp trc của nó và mìn ghĩ rằng: trẻ con 1>3,4 tuổi thường nhớ đc kiêp trc bởi vì sau đó k còn nhớ luk bé <4 tuổi làm j. Còn mình nghĩ mấy bạn thông mih nghe qua từ"ba mẹ con" k dc coi là danh từ như chủ topic nói:ay vì ở chỗ nhà đối diện có “ba mẹ con”
    còn n~ lời hy nhìn tâm linh của trẻ<4 tuổi có thể tin đến 98%. Giải thick theo khoa học tâm linh(mong all people chỉ giáo)

  15. #15
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SonPsychic Xem Bài Gởi
    Câu chuyện ở đây bạn muốn hỏi gì, hỏi vè dứa bé thấy hay hướng nằm ngủ? ko rõ ràng gì hết !!
    Còn về hướng ngũ thì theo đúng phong thủy thì đầu phải hướng về phía bắc là tốt nhất.
    bạn nên đổi hướng đó tránh ngũ mơ thấy tùm lum...
    bác hay đi nói xéo người khác quá -____-"

  16. #16
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    còn vụ này thì mình chả bik @@ theo bần tiện thì nên phóng lửa đốt nhà kia siêu độ cho các vong hồn kia đc siêu thoát là hết :D :D ( jon~ thôi )

    còn bác thichminhminh nói đó là ngãi thì đó thuộc loại ngãi j vậy ?? @@ có ai bik ko??

  17. #17
    Đai Xanh Avatar của azn_xxxd
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    USA Houston ( Sai gon )
    Bài gởi
    163

    Mặc định

    không biết thế nào nủa, thôi chờ chủ thớt và mấy thím chém tiếp xem sao !
    Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng ! :laughing:
    Nikon D7000, D5000, D300s, D3x ( Photography)
    www.facebook.com/PhuNouvo

  18. #18

    Mặc định

    cám ơn mọi người đã bỏ thời gian reply giúp em. em xin báo cáo:
    1 là: mấy hôm nay con em không còn nói về chuyện đó nữa, nên em cũng tạm yên tâm.
    2 là: em vốn cũng là đứa nhát cáy nên em tạm thời cho là "con nít hay tưởng tượng" (vì em thấy cái gì nó cũng sợ hết, ngay cả cái dấu chân của nó in trên giẻ lau nhà nó cũng sợ mà).
    3 là: nghe theo lời 1 bạn trên forum, em đã đổi chỗ ngủ, không nằm gần cửa sổ nữa để bớt chuyện "con và mẹ cùng tưởng tượng ra những thứ đáng sợ".
    4 là: cái cây mà thichminhminh đề cập, nó đã ở đó gần 20 năm, từ lúc em mới dọn về đã thấy nó (ặc, vậy chắc nó linh lắm), nhưng người nhà đối diện chắc chỉ trồng vì thấy nó ra hoa đẹp thôi (hoa màu cam) chứ không có nghĩ tới chuyện "nàng" hay "chàng" gì hết. Họ để nó trên đó chứ chưa bao giờ bước lên tới đó.
    Cuối cùng, cho em hỏi: cấu trúc nhà đối diện với nhà em không được tốt, vậy em nên làm gì? vì 3 căn liền kề đó đều xéo xéo như vậy trong khi dãy nhà bên phía em ở thì vuông góc với mặt đường. À, các bác đừng kêu em đổi nhà hay sửa nhà, vì em đang ở nhờ nhà ba mẹ.
    em xin chân thành cảm ơn các bác.
    Last edited by nschool102; 13-02-2012 at 10:52 PM.

  19. #19

    Red face

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nschool102 Xem Bài Gởi
    cám ơn mọi người đã bỏ thời gian reply giúp em. em xin báo cáo:
    1 là: mấy hôm nay con em không còn nói về chuyện đó nữa, nên em cũng tạm yên tâm.
    2 là: em vốn cũng là đứa nhát cáy nên em tạm thời cho là "con nít hay tưởng tượng" (vì em thấy cái gì nó cũng sợ hết, ngay cả cái dấu chân của nó in trên giẻ lau nhà nó cũng sợ mà).
    3 là: nghe theo lời 1 bạn trên forum, em đã đổi chỗ ngủ, không nằm gần cửa sổ nữa để bớt chuyện "con và mẹ cùng tưởng tượng ra những thứ đáng sợ".
    4 là: cái cây mà thichminhminh đề cập, nó đã ở đó gần 20 năm, từ lúc em mới dọn về đã thấy nó (ặc, vậy chắc nó linh lắm), nhưng người nhà đối diện chắc chỉ trồng vì thấy nó ra hoa đẹp thôi (hoa màu cam) chứ không có nghĩ tới chuyện "nàng" hay "chàng" gì hết. Họ để nó trên đó chứ chưa bao giờ bước lên tới đó.
    Cuối cùng, cho em hỏi: cấu trúc nhà đối diện với nhà em không được tốt, vậy em nên làm gì? vì 3 căn liền kề đó đều xéo xéo như vậy trong khi dãy nhà bên phía em ở thì vuông góc với mặt đường. À, các bác đừng kêu em đổi nhà hay sửa nhà, vì em đang ở nhờ nhà ba mẹ.
    em xin chân thành cảm ơn các bác.
    Chào bạn !
    Theo những lời bạn nói thì mình đoán có thể có nhiều nguyên nhân sinh ra hiện tượng con bạn như vậy. Căn nhà đối diện bạn thật ra có cái khắc với nhà bạn, đó là cạnh nhà của họ hướng thẳng vào cửa sổ nhà bạn, do vậy âm khí theo đó mà vô ngay cửa sổ, càng về đêm âm khí càng mạnh.
    Nhưng theo mình đó không phải là yếu tố chính để gây ra sự sợ hãi cho con bạn, bởi vì phong thủy xấu chỉ ảnh hưởng tới tài chính và sức khỏe thôi. Còn đây có yếu tố tâm linh, mình muốn nói có thể bên nhà ấy có vong chết, người trong nhà hay người của ngôi nhà cũ trước kia đó bạn. Những ngôi biệt thự ở nơi vắng vẻ luôn là nơi trú ngụ tốt cho các vong linh.
    Tuy vậy có vẻ như các vong này không chủ tâm phá bạn, mà chỉ vì con bạn nó có linh tính nên thấy được họ thôi. Mình sẽ đưa ra cách khắc phục tương đối cho bạn.
    Thứ nhất về chuyện phong thủy, bạn nên đóng rèm thường xuyên, đừng để người trong nhà thấy cái cạnh nhà bên kia. Phía trước cửa sổ bạn nên treo cái gương cầu lồi ( nhỏ thôi cũng được) để phân tán và làm lệch hướng của luồng âm khí.
    Thứ nhì về chuyện vong linh, nếu thật sự có họ bên nhà kia thì thỉnh thoảng họ sẽ hiện lên cho con bạn thấy ( vì nhà họ mình làm sao đuổi được ), nên nếu họ làm cho con bạn quá hoảng sợ, bạn chỉ cần đốt cây hương buổi tối hướng về phía họ mà van vái, hứa sẽ cúng vàng mã cho họ. Rồi sau đó bạn đốt vàng mã như lời đã hứa ( chỉ cân đốt ở dưới nhà, trước cổng nhà bạn là được). Vì thông thường vong linh hiện ra là muốn bạn cúng cho nó đấy ( do vong linh thường là ngạ quỷ hay bị đói khát, có dịp là đòi cúng ngay)
    Lưu ý là nếu con bạn thấy mấy người thì bạn cúng mấy phần vàng mã nhé
    .:rock_on:

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thichminhminh Xem Bài Gởi
    xão loz quá mày ơi. im cái mõ heo lão nhờ . cho lão đọc chuyện ma tý. ma thật éo đáng sợ bằng ma trên nầy kể . hic

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  2. kinh nói về tái sinh
    By joo_minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-03-2012, 07:56 AM
  3. TỬ VI NGHIỆM LÝ TOÀN THƯ
    By thaiduong162 in forum Tử Vi
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 01-10-2011, 08:13 PM
  4. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM
  5. TỬ BÌNH CHÂN THUYÊN
    By thaiduong162 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 11:29 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •