Rồi ra mới biết thánh minh
Mừng rằng gặp hội hiển vinh kêu hò
Rồi ra mới biết thánh minh
Mừng rằng gặp hội hiển vinh kêu hò
Tối qua nằm mơ thấy bài viết sụt giảm, và topic này bị dẹp. Giờ rỗi vào đây thì mới biết vì sao mình có điềm như thế!!!
Sợ mấy chú ở đây luôn.
Người khoe có học, kẻ bảo người khùng.
Tranh nhau mấy chữ sự đời.
So ra mới biết ai hời (hợt) hơn ai!!!
Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa
Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về
"Nhược đãi Ưng lai Sư tử thượng
Tứ phương thiên hạ thái bình phong"
Cho rằng 02 câu trên là phần trong bài Sấm của Trạng Trình NBK, thử phân tích xem nếu 02 câu ấy muốn ám chỉ điều gì:
1) Người ?
2) Vật ? (chẳng hạn "Hình ảnh con sư tử đứng trên đài cao và bốn phương thiên hạ, đây chính là hình ảnh con kỳ lân đứng trên quả địa cầu được biểu tượng trên chiếc lư đồng tròn" của bác Thiên sứ)
2) Quốc gia ? (Hoa Kỳ, Pháp, Tàu, Singapore) ?
3) Thời gian ?
4) Địa lý ?
1) Người ? không có lý . Trong 12 chi không có chim Ưng hay Sư tử .
2) Vật ? VN có cọp (hổ) nhưng không nghe nói đến sư tử . Trong văn hóa Việt cũng không thấy đề cập đến . Sấm Trạng chỉ tiên tri đến vận mệnh VN . Cho rằng cụ NBK tiên tri cả tương lai của thế giới thì hơi qúa đáng . Dù trong tương lai VN có trở nên giàu mạnh nhưng khó có thể đứng đầu thế giới để gây ảnh hưởng đến cục diện của toàn cầu . Trong toàn bộ bài Sấm, không thấy nói hoặc ám chỉ gì đến thế giới, nên chỉ dựa vào hai chữ "tứ phương" mà cho là "thế giới" thì không có cơ sở chút nào .
3) Quốc gia ? Thái bình tức là hoàn cảnh thái hòa thịnh vượng của một nước, không thể do một nước khác ban cho . Cụ NBK không vọng ngoại, nên cho rằng Ưng và Sư tử biểu tượng cho một số nước đến VN, để tù đó VN mới thái bình thì không có lý. Người đem lại cảnh thái hòa cho nước Việt phải là người Việt . Đó là vị Thánh mà mấy chục câu Sấm nhắc đến!
Ba trường hợp Người, Vật, Quốc gia đã bị loại . Vậy thì câu Sấm trên hoặc ám chỉ Thời gian hoặc nói về Địa lý của VN .
Sư Tử đang xuất hiện
Hàn Quốc, nước tham gia dự án khai thác dầu khí tại VN, thông báo giếng dầu Sư Tử Trắng chứa nhiều dầu hơn dự đoán ban đầụ Trữ lượng theo khảo sát vào khoảng 300 triệu thùng dầu thô và cho 3-4 nghìn tỷ m3 khí đốt thiên nhiên. Đây là giếng dầu quan trọng được phát hiện trong lô 15-1 của VN. Theo ước lượng trước đây, trữ lượng dầu thô tại Sư Tử Trắng vào khoảng 220 triệu thùng.
Cũng theo phía Hàn Quốc, hiện giếng Sư Tử Đen cho sản lượng 70.000 thùng/ngày, sản lượng dầu thô của lô 15-1 vào năm 2008 có thể lên đến 160.000 thùng/ngày khi giếng dầu Sư Tử Vàng (trữ lượng 210 triệu thùng) đi vào khai thác.
Nếu thêm giếng Sư Tử Trắng, tổng sản lượng lô 15-1 sẽ vượt quá 200.000 thùng/ngày . Tổng công ty dầu khí Hàn Quốc (KNOC) và công ty lọc dầu hàng đầu của nước này là SK Corp có 23,25% cổ phần trong lô 15-1.
Ngoài những mỏ trên, các đối tác đã có kế hoạch khoan thăm dò tại giếng dầu Sư Tử Nâu. Theo ước tính ban đầu, Sư Tử Nâu có trữ lượng 120 triệu thùng.(Source: VnExpress)
Bao giờ thì "Ưng lai" ?
Những con Sư Tử đang từ từ xuất hiện phía trên đầu của con chim khổng lồ này .
Bao nhiêu thế hệ am hiểu dịch học, tướng số tên tuổi còn không tìm ra nổi lời giải đáp thì làm sao đến lượt các hậu bối lo thân mình còn chưa xong nhưng lại thích lo vấn đề quốc gia đại sự được. Mọi người hãy bình luận thoải mái đi nhé nhưng phải công nhận là nhiều người trong này có dấu hiệu của bệnh hoang tưởng nặng quá.
thiết nghĩ anh đâ chắc cũng ko hơn gì cái loại ấy đâu, sấm trạng là tinh hoa của dân tộc lại ko biết gìn giữ, đã vậy còn đi phán xét người khác này nọ, anh nghĩ anh lấy tư cách gì? người ta bàn dù đúng dù sai thì cũng giúp cho sấm trạng dc duy trì và phát huy, chứ ko phải như anh chỉ biết đi xng quanh sóc sườn rồi cho là ta đâ hay ho.
đề nghị mod xóa những bài ko hữu ít trong topic này để bớt loãng! xóa luôn bài này cũng dc
Cho hỏi cái "tinh hoa" này giúp gì cho đất nước ko ??? Giúp VN thành cường quốc àh =)) =)). Dự đoán kiểu gì mà toàn thấy phải bán raw material ko, hết thì đói trơ xương . VN muốn phát triển, muốn giàu mạnh thì cần những tiền bạc ...hay những con người như gs Ngô Bảo Châu .... chứ ko cần mấy "Thánh" ăn tục phét trên này .
những người giải sấm trên đây ko có liên quan gì đến sấm trạng trình hết, chính trạng cũng nói "hậu thế đọc chơi" còn gì, lên giải sấm cũng là một biện pháp giải stress thôi, chứ ai cũng phải có ông ăn viêc làm riêng của họ, đâu ai giải sấm để kiếm miếng ăn dc đúng ko?
và đâu phải cứ giúp nước ta thành cường quốc mới là tinh hoa, thí dụ áo dài, tiếng việt.....và nhiều thứ dc công nhận là tinh hoa nữa, nhưng nói nó giúp nc ta thành cường quốc thì đâu có đúng, đúng ko?
GS Ngô Bảo Châu là "nhân tài" của quốc gia chứ ko thể so sánh như "tinh hoa dân tộc" dc, và sấm trạng trình cũng, mặt khác, chứng minh cho việc ngượi Việt chúng ta ko thua kém bất kì nước nào khi khai sinh ra 1 bài sấm thâm sâu với tác giả là 1 nhà tiên tri bậc nhất dc chính các sử gia công nhận như NBT, đây cũng là mình chứng cho câu nói của cụ Nguyễn Trãi ngày trước "tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng hào kiệt đời nào cũng có". Từ đó, tuy bài sấm này ko giúp mình giàu mạnh như các cường quốc khác dc, nhưng cũng đã là 1 tuyên bố hùng hồn cho văn hóa nước VN chúng ta ko hề thua kém trung quốc hay bất kì ai trong năm châu.
còn về việc có vận dụng dc hay ko là do con người chứ ko phải bài sấm, cố nhân đã hết lòng để lại ột báu vật cho chúng ta rồi, nhưng việc có khai thác dc nó hay ko phải tùy vào đó là ai (chính là vị "thánh" trong bài sấm nhắc tới) và ta hiểu nó có đúng nhiều hay ít mà đem ra vận dụng, tóm lại là do con người vận dụng bài sấm chứ ko phải do bài sấm vận dụng con người, ok?
còn việc dự đoán đúng sai thế nào là việc của thế nhân, chứ ý của bài sấm thì từ lúc dc sáng tác ra đế giờ vẫn vậy, chém gió một hồi thấy mấy ông trăng luôn, thôi đi ngủ!
Mà sao dạo này yên ắn thế nhỉ ... không thấy báo chí đưa tin gì đặc biệt , trước cơn giông thường là 1 không khí yên lặng tới đáng sợ :worried:
em còn nhỏ tuổi chỉ học vẹt theo sư phụ nay tháy các anh chị chuyện vui thì góp chuyện, đừng có chấp em.
em nghe được câu:
cầu ba sáu nhịp
tỉnh hiện nhị hà
phục sinh thánh chúa
bất chiến tự thành.
họ bảo em là: có ba cái cầu cổ bắc qua sông hồng là: thăng long, chương dương và long biên. trong đó long biên là cầu số 3.
thầy em bảo: nước nam việt xa xưa có đạo gọi là đạo bụt, bụt này khác với phật từ ngoài truyền vào.
di sản của nó còn xót lại là 4 vị thánh trong đó chú ý nhất là ông chử đạo tổ, kinh dịch, hà đồ, lạc thư, ngũ hành, tứ tượng, lưỡng nghi, đây là các định luật nền tảng của máy âm dương. nhưng những cái này giờ người tàu đều nhận là của mình hết cả.
thầy con bảo là thật sự thì có tất cả 100 quẻ dịch chứ ko phải 64 quẻ.
thầy bảo chỉ có người làm ra các quẻ dịch này mới hiểu chính xác nó nói gì và quan trọng là 36 quẻ kia nói điều gì.
thầy bảo bao giờ 4 cửa nhà trời mở ra thì con trời lại xuống để thị hiện oai đức của người.
vì giống nam việt là giống người chân thật nhất thế giới, đọc thế nào thì viết thế đó, kể cả chữ khoa đẩu xa xưa cũng vậy nên con của người lại đầu thai vào cố hương nầy
thầy bảo người đó chính là hùng hiền vương, vị vua hùng đầu tiên trong 18 chi cành hùng đế. tính từ ngày ngài đản sanh 2789 trước cn đến 2010 đã là 4800 năm. tính gon lại thì đã qua 48 tiếng tức là 2 ngày. đủ hoàn tất 1 vòng âm dương để ngài quay lại phục dựng lại liên bang hồng bàng của ngài cho đẹp lòng cha trời mong mỏi.
vả ngày nay nước nam việt đã xuất hình long, nước trùng hám xuất hình gà bị bịt miệng không gáy được, không mổ được. vì vậy ta đừng thấy khựa lớn mà sợ, thấy ta nhỏ mà chờn. chứ gà mà gặp rắn còn chết nữa là gặp long thần. vả nhà lý gọi đẩt kia là thăng long, là tính rằng 1000 năm sau rồng vàng bay lên. vậy người mà các vị mong đợi sẽ mang linh khính của cả dải đất hình chữ s này, lại thừa mệnh trời mà khôi phục lại cái đạo bụt xưa. các vị cho rằng các vua hùng chỉ là huyền thoại, thì ngày tới các vị sẽ thấy vua hùng tái sinh, bằng xương bằng thịt, để chứng minh sự hùng mạnh cổ xưa của tổ tiên các vị.
thầy con bảo, trước thánh gióng 16 tuổi mà lập công chấn động nam bắc, hoài văn hầu 15 tuổi mà thay cha làm tướng, đức quang trung 18 tuổi đã làm đại nguyên soái chẳng khác gì Alexande đại đế.. nên khuyên con ráng mà tu tập noi gương đổng sóc, hoài văn hầu, võ thị sáu. xin vâng!
nay đã chót nói vẹt thì con cũng xin nói tiếp\;
có 4 vị thánh nam\;
1. đổng nguyên sóc - thánh gióng
2. lý ông trọng - thánh chèm
3. chử đồng tử - thánh đạo
4. nguyễn tuấn - thánh tản
có 5 vị nữ thánh
1. mẹ tiên dung
2. mẹ ngọc hoa
3. mẹ mị nương
4. mẹ mị châu
5. mẹ liễu hạnh
trong đó mẹ tiên dung phối ngẫu cùng chử đồng tử
mẹ mị nương phối ngẫu cùng tản viên
mẹ mị châu phổi ngẫu cùng ông trọng
mẹ ngọc hoa phối ngẫu cùng đổng sóc
còn mẹ liễu hạnh được coi như là mẹ đồng chinh.
tùy theo vận nước thịnh suy mà các vị thánh nam thần nữ này xuất hiện.
thày con nói, ngày này, nam việt như thời 2 bà trưng (theo thày lê mạnh thát thời 2 bà ta vẫn độc lập, chẳng qua khựa chàn vào rồi bôi nhọ mà thôi), tàu ngày nay như là thời hán trước. lịch sử luôn lặp lại, ở mức độ cao hơn để lật tẩy sự giả trá của bè lũ ăn cướp.
lịch sử cần sự thật, lịch sử không thể là giả dối.
ngày tới oan hồn 4 phương sẽ phá tan mặt quỷ.
vả bàn cờ tướng do tổ tiên các người tác ra mà các người còn chẳng giám nhận thì còn đạo nào nữa.
thầy con bảo: giống nam việt ngày nay như lũ mất hồn, mình là ai chẳng biết ... ngu ngơ sống qua ngày, để cho khựa giương oai diễu võ, đâu biết rằng mọi giá trị văn hóa mà chúng có được là ăn cắp ăn cướp của ta.
thầy bảo\: sức, trí, tài thày chẳng có, bằng chứng thì mờ mịt, mong chờ thánh nhân xuất để giải nỗi oan 2000 năm qua. con xin hết.kinh các bác khỏe
bàn cờ tướng là thế nào ?
người học dịch kinh gọi là bàn cờ càn khôn, trong đó khôn là ta, càn là tàu. càn chẳng phải trời, không chẳng phải đất. trong đó mỗi bên 15 quân, 1 soái, giống hệt nhau.
lấy sông trường giang là ảnh của sông ngân hà phản chiếu làm gianh giới.
bên ta dùng tượng thật để đối chọi, dùng mã giả để chống, bên địch dùng mã thật để chống, dùng tượng giả để giữ. nghĩa là cổ xưa ta mạnh về tượng, định mạnh về ngựa.
trong quá trình bành trướng của tàu ta đã mất 8 châu, bị tách 6 châu trong 15 châu liên bang. 8 châu mất đó là:
quảng đông, quảng tây, vân nam, hồ nam, phúc kiến, chiết giang, giang tây, quý châu,
6 châu tách đó là: mianma, thái, cam, lao, champa, chanlap, vì ta và khựa như hai bên của bàn cờ, rất giống nhau, nên lịch sử bị tráo đổi và ăn cắp rất rễ ràng. nhưng quá trình đó đã diễn ra như thế nào, bằng chứng đâu thì thầy của con chưa làm được, bàn cờ tướng chứa đựng sự vi diệu của vỏ trụ mà chỉ người chân tài minh chiết kia mới rõ được, còn người thường thì chỉ chơi cho vui. tại con còn nhỏ lên ngựa non háu đá, thầy cho phép góp vui đến đây thôi ạ. kính các bác
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/...g-200-ty-dong/
Sau xe cháy rồi đến chợ cháy , càng ngày càng nhiều , ai không tin cũng được , ai tin thì ráng tu , nhiều khi đến gần mình lúc nào không biết .
Có những cái tai họa tự nhiên đổ ập xuống mà con người không biết được đâu . Trong vụ cháy chợ Quảng Ngãi như có một cái gì đó , nói hên xui cũng được , hay nói là một sự sắp xếp trong vô hình cũng được , hay là sự tiếp đến và sẽ đến theo bánh xe luân hồi . Có 4 trụ nước , nhưng chỉ có cái trụ nước nơi xảy ra sự cháy là không vận hành được , còn đường để đưa xe cứu hỏa vào cũng vô tình bị chặn . Xe máy thì không ai ngờ nó cháy lúc nào , đến giờ là chết hoặc bị thương . Có ai học được chữ ngờ đâu .
Không phải ngẫu nhiên mà bảo hiểm , bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ sinh ra . Bảo hiểm chia sẻ nỗi lo của mỗi người , bù đắp thiệt hại của thiểu số từ những đồng tiền nhỏ bé của cộng đồng . Tất nhiên bảo hiểm chỉ đỡ được về vấn đề tài chính mà thôi . Sống tốt , làm việc tốt , đức năng thắng số .
đợi ngày xuất thế
Zawahri tay trùm khung bố thay tay binladen, tên bắt đầu từ chử z có nghĩa là cuối cùng, nó lảnh đạo khủng bố tức là hành động bạo lực đến cùng, ai nghe tày này thì chỉ thấy máu và lửa . tay tủ lảnh này công lực rất cao, rất khó tiêu diệt nó.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks