kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: các bác nào vào giải mộng giùm em nhé :( tks nhìu

  1. #1
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định các bác nào vào giải mộng giùm em nhé :( tks nhìu

    jo` em lớp 9 rồi , mà hồi đó em nhớ khi em học lớp 3 thì đem nào em ngủ cug~ thấy ma hết , kéo dài nguyên 1 năm lun , em thắc mác ko bik tại sao mà em lại bị như thế :( nên hồi đó em rất sợ đi ngủ vì mổi lần ngủ là em lại gặp ma :sigh: đã thế mơ như thế là đái dầm :not_worthy: các bác cho em hỏi sao em lại bị như thế ạ ??? nguyên 1 năm nằm mơ thấy ma ko à :(

    p/s : jo` lớp 9 rồi thỉnh thoảng cug~ nằm mơ thấy ma và giật mình thức giấc xong nhớ lại thấy j v ráng nằm mơ thấy con ma đó mà rượt nó đánh peace nói chung jo` em nằm mơ gặp ma là em mơ lại đánh nó và ko còn sợ như lúc trước :batting_eyelashes:

  2. #2

    Mặc định

    Giấc mộng chỉ là giấc mộng gặp ngoài đời thật đi rồi biết sợ hay không sợ liền ^^, chứng đừng có ở đó mà nói đánh Ma . Ko biết ai đánh ai àh , post cái topic Làm gì khi gặp Ma là hiễu người thế nào rồi. Bữa nào tôi dẫn đi gặp MA rồi áp dụng thực tế những gì đã ghi thử xem có gang không hay tè trông quần rồi chạy mất tiêu...:silly:
    Last edited by SonPsychic; 08-02-2012 at 04:10 PM.
    Pháp Sư Tuệ Nhãn http://www.facebook.com/sonpsychic
    Cung cấp vật phẩm phong thuỷ, khai quan điểm nhãn. Xem Bói bài, trừ tà, trục vong, làm phép cầu tài, tình duyên....

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SonPsychic Xem Bài Gởi
    Giấc mộng chỉ là giấc mộng gặp ngoài đời thật đi rồi biết sợ hay không sợ liền ^^, chứng đừng có ở đó mà nói đánh Ma . Ko biết ai đánh ai àh , post cái topic Làm gì khi gặp Ma là hiễu người thế nào rồi. Bữa nào tôi dẫn đi gặp MA rồi áp dụng thực tế những gì đã ghi thử xem có gang không hay tè trông quần rồi chạy mất tiêu...:silly:
    chà chà bác sơn gan nhễ
    em thán phục bác ghê
    e hèm hay bác chém gió nhễ ????

  4. #4
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SonPsychic Xem Bài Gởi
    Giấc mộng chỉ là giấc mộng gặp ngoài đời thật đi rồi biết sợ hay không sợ liền ^^, chứng đừng có ở đó mà nói đánh Ma . Ko biết ai đánh ai àh , post cái topic Làm gì khi gặp Ma là hiễu người thế nào rồi. Bữa nào tôi dẫn đi gặp MA rồi áp dụng thực tế những gì đã ghi thử xem có gang không hay tè trông quần rồi chạy mất tiêu...:silly:
    ở ngoài thì mình cần coi mà loại nào , thấy ghê thì chạy , nhìn bt` thì lại nc thử @@ ko lẽ gặp ai cug~ đánh như kiểu mất dạy à ?? smiley nc như bác thì cứ như mún gây sự + gặp đâu đánh đó rồi tru lên như 1 con ...... :not_worthy: nc nghe 2` ghê :D

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ™Unknow™ Xem Bài Gởi
    ở ngoài thì mình cần coi mà loại nào , thấy ghê thì chạy , nhìn bt` thì lại nc thử @@ ko lẽ gặp ai cug~ đánh như kiểu mất dạy à ?? smiley nc như bác thì cứ như mún gây sự + gặp đâu đánh đó rồi tru lên như 1 con ...... :not_worthy: nc nghe 2` ghê :D
    thông cảm, nói chiện mà đụng chạm vào mấy con ma của tên đó là hắn xỉa lại liền đó, kinh nghiệm 1 lần rồi, ko bít có chung loài với nhau ko nữa :nerd:

  6. #6

    Mặc định

    Muốn gặp ma 1 lần mà ko đc đấy :D

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ™Unknow™ Xem Bài Gởi
    ở ngoài thì mình cần coi mà loại nào , thấy ghê thì chạy , nhìn bt` thì lại nc thử @@ ko lẽ gặp ai cug~ đánh như kiểu mất dạy à ?? smiley nc như bác thì cứ như mún gây sự + gặp đâu đánh đó rồi tru lên như 1 con ...... :not_worthy: nc nghe 2` ghê :D
    vậy lại cắn ổng cho chừa đi nô

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ™Unknow™ Xem Bài Gởi
    jo` em lớp 9 rồi , mà hồi đó em nhớ khi em học lớp 3 thì đem nào em ngủ cug~ thấy ma hết , kéo dài nguyên 1 năm lun , em thắc mác ko bik tại sao mà em lại bị như thế :( nên hồi đó em rất sợ đi ngủ vì mổi lần ngủ là em lại gặp ma :sigh: đã thế mơ như thế là đái dầm :not_worthy: các bác cho em hỏi sao em lại bị như thế ạ ??? nguyên 1 năm nằm mơ thấy ma ko à :(

    p/s : jo` lớp 9 rồi thỉnh thoảng cug~ nằm mơ thấy ma và giật mình thức giấc xong nhớ lại thấy j v ráng nằm mơ thấy con ma đó mà rượt nó đánh peace nói chung jo` em nằm mơ gặp ma là em mơ lại đánh nó và ko còn sợ như lúc trước :batting_eyelashes:
    nếu một giấc mơ đeo như thế đẳng cả thời gian dài thì e rằng

    có ma bên cạnh bạn
    haiz...........................

  9. #9

    Mặc định

    xin chào bạn nếu bạn còn trên diẽn đàn thì hãy nt cho t hy vọng có thể giúp đươc bạn bây giò bạn vẫn còn mơ nữa chứ. nếu muộn thì không ai cứu được bạn nữa lúc đó cuộc sống của bạn chán ngán vô cùng
    Đời như mộng
    Mộng như đời người

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SonPsychic Xem Bài Gởi
    Giấc mộng chỉ là giấc mộng gặp ngoài đời thật đi rồi biết sợ hay không sợ liền ^^, chứng đừng có ở đó mà nói đánh Ma . Ko biết ai đánh ai àh , post cái topic Làm gì khi gặp Ma là hiễu người thế nào rồi. Bữa nào tôi dẫn đi gặp MA rồi áp dụng thực tế những gì đã ghi thử xem có gang không hay tè trông quần rồi chạy mất tiêu...:silly:

    Bác SonPsychic , thấy bác có kinh nghiệm về mấy vụ này . Bác cho mình hỏi một câu . Loại nào có khả năng di chuyển vật chất, đồ dùng của mình trong nhà ? và Pháp lực của nó tới đâu ? củng như tuổi thọ v.....vvv..........:at_wits_end:



    Nếu bác biết thì cho mình thông tin nghe , càng nhiều , càng tốt

    Đa tạ , đa tạ
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  11. #11

    Mặc định

    bạn giải thick rõ hiện n~ j trong mơ. Mình giải thick cho, còn nếu nôm na là: nếu gặp mộng đó thường xuyên có nghĩa là bạn đag có 1 duyên nợ nào đó. Nói dõ ra mình xem. Mình cũng học lớp 9 nhưng mình theo triết học "vũ trụ" có ít nhiều giải thick dc đó

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TrieuManLong Xem Bài Gởi
    bạn giải thick rõ hiện n~ j trong mơ. Mình giải thick cho, còn nếu nôm na là: nếu gặp mộng đó thường xuyên có nghĩa là bạn đag có 1 duyên nợ nào đó. Nói dõ ra mình xem. Mình cũng học lớp 9 nhưng mình theo triết học "vũ trụ" có ít nhiều giải thick dc đó

    Ở trong mơ ai nói làm chi :tongue::tongue::tongue:. Đây là ngoài đời thật sự chứ , không tin hả ? không seo :tongue::tongue::tongue:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  13. #13
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    nhân đây mình cug~ xin kể 1 vài chuyện ko bik các bác có tin hay ko ( chuyện hoàn toàn có thật mà trong mơ nên mình ko để ý lắm )

    -năm lớp 4 mình nằm mơ mình thấy đc Phật Tổ ( ko bik phải xem phim Tây Du Ký hay ko mà năm mơ thấy Đức Phật Như Lai ) -____-" mình thấy đức phật liền wy` lạy thì thấy phật toàn thân vàng chói có hào quang nữa , mĩm cười thì biến mất :)

    - năm lớp 5 thì mình năm mơ thấy đang ở nơi nào đó lạnh lẽo đen thùi lùi à , mình đứng bên kia cầu có cái bãng ( mình nghĩ cây cầu bắc qua con sông đó ) có treo 1 cái bảng = tiếng Trung mà mình ko bik đọc , mà bên kia cầu mình thấy 1 số người thì què tay , què giò , cụt đầu cầm cái đèn lồng bay đi bay lại bên đó . Mình sợ quá , mình nhìn thấy 1 bàn thờ ông Thổ Địa + Thần Tài kế bên cái cổng đó ( mơ nên mình chả bik đâu tùm lum hết ) mình thấy vậy quỳ xuống + niệm quan thế âm bồ tát thì mình thấy quan thế âm bồ tát hiện ra thật và hỏi " con có muốn trở về không ?? " mình nói " có " và quỳ xuống gấp đầu mấy cái thì giật mình dậy :( mồ hôi đổ quá trời rồi mình vái thêm mấy cái thì ngủ tiếp . Hình ảnh quan thế âm bồ tát mình vẫn còn nhớ , bồ tát bận đồ lụa trắng lắm , bay thoảng như mây , ko có giống trong mấy bộ phim , mặt đôn phúc hậu ( ko có ốm nhom như trong fjm đâu ) mình thấy hào quang là màu tím + xanh + đỏ+vàng phát vòng vòng @@

    - Rồi mới tuần trước mình năm mơ lại thấy có 1 ông lão từ trên trời bay xuống bận áo màu đỏ có hình bát quái râu đen lông mài dài tới càm ( ko xạo + ko có nhiểm fjm , mình chắc lun ) hỏi có mún lên trời ko ?? mà lúc đó mình ko bik sao cái vía của mình nói " ko , con mún ở lại đây sống vs cha mẹ và bạn bè " thì ông lão đó cười 1 cái rồi biến mất + mình thức giấc lun ( như mở mắt ra xong ngủ lại tiếp ) .

    p/s : mình hỏi mẹ mình và 1 số người có bao giờ nằm mơ thấy phật + bồ tát chưa thì họ nói chưa bao giờ ( ngay cả bà ngoại mình cug~ chưa có ) . ko bik mấy cái trên là có điềm j hay ko nhưng mình cug~ chả để ý , sống wa ngày là đc :D

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ™Unknow™ Xem Bài Gởi
    nhân đây mình cug~ xin kể 1 vài chuyện ko bik các bác có tin hay ko ( chuyện hoàn toàn có thật mà trong mơ nên mình ko để ý lắm )

    -năm lớp 4 mình nằm mơ mình thấy đc Phật Tổ ( ko bik phải xem phim Tây Du Ký hay ko mà năm mơ thấy Đức Phật Như Lai ) -____-" mình thấy đức phật liền wy` lạy thì thấy phật toàn thân vàng chói có hào quang nữa , mĩm cười thì biến mất :)

    - năm lớp 5 thì mình năm mơ thấy đang ở nơi nào đó lạnh lẽo đen thùi lùi à , mình đứng bên kia cầu có cái bãng ( mình nghĩ cây cầu bắc qua con sông đó ) có treo 1 cái bảng = tiếng Trung mà mình ko bik đọc , mà bên kia cầu mình thấy 1 số người thì què tay , què giò , cụt đầu cầm cái đèn lồng bay đi bay lại bên đó . Mình sợ quá , mình nhìn thấy 1 bàn thờ ông Thổ Địa + Thần Tài kế bên cái cổng đó ( mơ nên mình chả bik đâu tùm lum hết ) mình thấy vậy quỳ xuống + niệm quan thế âm bồ tát thì mình thấy quan thế âm bồ tát hiện ra thật và hỏi " con có muốn trở về không ?? " mình nói " có " và quỳ xuống gấp đầu mấy cái thì giật mình dậy :( mồ hôi đổ quá trời rồi mình vái thêm mấy cái thì ngủ tiếp . Hình ảnh quan thế âm bồ tát mình vẫn còn nhớ , bồ tát bận đồ lụa trắng lắm , bay thoảng như mây , ko có giống trong mấy bộ phim , mặt đôn phúc hậu ( ko có ốm nhom như trong fjm đâu ) mình thấy hào quang là màu tím + xanh + đỏ+vàng phát vòng vòng @@

    - Rồi mới tuần trước mình năm mơ lại thấy có 1 ông lão từ trên trời bay xuống bận áo màu đỏ có hình bát quái râu đen lông mài dài tới càm ( ko xạo + ko có nhiểm fjm , mình chắc lun ) hỏi có mún lên trời ko ?? mà lúc đó mình ko bik sao cái vía của mình nói " ko , con mún ở lại đây sống vs cha mẹ và bạn bè " thì ông lão đó cười 1 cái rồi biến mất + mình thức giấc lun ( như mở mắt ra xong ngủ lại tiếp ) .

    p/s : mình hỏi mẹ mình và 1 số người có bao giờ nằm mơ thấy phật + bồ tát chưa thì họ nói chưa bao giờ ( ngay cả bà ngoại mình cug~ chưa có ) . ko bik mấy cái trên là có điềm j hay ko nhưng mình cug~ chả để ý , sống wa ngày là đc :D
    Nếu thật sự bạn thấy như vậy thật là tốt đấy, có nhiều ng muốn mà kô đc :( phải tùy vào cơ duyên nữa
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien[COLOR="Red"
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... [/COLOR] :D


    Câu này đúng là một chân lý ,
    :icon_wink:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  16. #16

    Mặc định

    :tongue:he..he thận yếu thế thôi

  17. #17

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  2. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  3. Dù anh có ngủ với trăm cô gái, nghìn cô gái… Em sẽ tha thứ hết!
    By melson in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 81
    Bài mới gởi: 27-09-2011, 08:13 AM
  4. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •