Trang 16 trong 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 61011121314151617181920212226 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 301 tới 320 trên 614

Ðề tài: Tự giới thiệu

  1. #301

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    vậy coi như in-tờ-viêu thành công rồi phải hok muội ?
    Muội vẫn chưa hình dung ra người đang interview diện mạo thế nào. Nãy giờ cứ như mọi thứ chỉ là trên giấy, chỉ toàn lý thuyết, không có thực tế.

    :icon_redface::icon_redface::icon_redface:
    Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

  2. #302

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    mà huynh với muội spam như vậy mau lên đai lắm đó...hihi:):)
    2 đứa mình thế nào cũng bị bác bắt nằm sấp xuống cho roi vào mông hà. :yb663::icon_redface:
    Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

  3. #303

    Mặc định

    Thanh_Huy

    Bắt thang lên hỏi ông Trời
    Lấy tiền cho gái có đòi được chăng
    Ông Trời ổng mới bảo rằng
    Lấy tiền cho gái...tao còn bị gạt huống chi là mày...


    Gái nào thế hở thanh huy,
    Gái lành: cho cũng vất đi hàng thùng.
    gái lành: cho chẳng tiếc thương,
    Gái lành: cho sẽ của chung sau này,
    về nhà mới bảo rằng đây,
    tiền anh cho để đến ngày hôm nay
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  4. #304

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    Gái nào thế hở thanh huy,
    Gái lành: cho cũng vất đi hàng thùng.
    gái lành: cho chẳng tiếc thương,
    Gái lành: cho sẽ của chung sau này,
    về nhà mới bảo rằng đây,
    tiền anh cho để đến ngày hôm nay
    Cám ơn Bác đã có lời
    Con xin nhớ mãi suốt đời không quên
    Số con lận đận lênh đênh
    Mong gặp người tốt đi về bảo bang
    May sao con đã được "vàng"
    Lời khuyên của Bác ví như vàng rồng.

    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  5. #305

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieunghi Xem Bài Gởi
    Muội vẫn chưa hình dung ra người đang interview diện mạo thế nào. Nãy giờ cứ như mọi thứ chỉ là trên giấy, chỉ toàn lý thuyết, không có thực tế.

    :icon_redface::icon_redface::icon_redface:
    bước đầu như vậy là tốt rồi muội, thực tế quá nhiều sợ muội sẽ bị choáng đó...cái gi cũng từ từ...rồi khoai cũng nhừ à...:):)
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  6. #306

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieunghi Xem Bài Gởi
    2 đứa mình thế nào cũng bị bác bắt nằm sấp xuống cho roi vào mông hà. :yb663::icon_redface:
    Bác hiền thấy mồ, sao mà nở đánh 2 đứa mình. Mà nếu có đánh thì huynh chịu hết cho muội nha...chịu hok??
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  7. #307

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieunghi Xem Bài Gởi
    Muội vẫn chưa hình dung ra người đang interview diện mạo thế nào. Nãy giờ cứ như mọi thứ chỉ là trên giấy, chỉ toàn lý thuyết, không có thực tế.

    :icon_redface::icon_redface::icon_redface:
    bật mí thêm chút nữa

    ngoài hình cũng tương đối
    ăn nói cũng đàng hoàn
    học thức cũng ngang ngang
    nhìn chung chừng 6 điểm:)
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  8. #308

    Mặc định

    @470525: huynh trưởng ơi, thế mình sắp đi ăn đám cưới à????
    Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!

  9. #309

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    bước đầu như vậy là tốt rồi muội, thực tế quá nhiều sợ muội sẽ bị choáng đó...cái gi cũng từ từ...rồi khoai cũng nhừ à...:):)
    Trừ huynh 1 điểm vì dám ví muội là củ khoai và có ý định làm nhừ củ khoai.
    Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

  10. #310

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    Bác hiền thấy mồ, sao mà nở đánh 2 đứa mình. Mà nếu có đánh thì huynh chịu hết cho muội nha...chịu hok??
    Cộng 3 điểm vì có đức hy sinh cho phụ nữ. :D
    Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

  11. #311

    Mặc định

    Trừ huynh 1 điểm vì dám ví muội là củ khoai và có ý định làm nhừ củ khoai.
    6-1=5

    Cộng 3 điểm vì có đức hy sinh cho phụ nữ.
    5+3=8. vậy thì còn gi bằng hihi
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  12. #312

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    6-1=5



    5+3=8. vậy thì còn gi bằng hihi
    Biết vậy muội trừ huynh chừng chục điểm luôn, cho huynh hết gỡ. Gì chứ ví người ta là củ khoai rồi còn dọa đem hầm nhừ, tội đó nặng lắm à nghen.:ciao:
    Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

  13. #313

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieunghi Xem Bài Gởi
    Biết vậy muội trừ huynh chừng chục điểm luôn, cho huynh hết gỡ. Gì chứ ví người ta là củ khoai rồi còn dọa đem hầm nhừ, tội đó nặng lắm à nghen.:ciao:
    kẹt nỗi huynh lại thích ăn......món....khoai hầm....chớ..:)
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  14. #314

    Mặc định

    tieunghi nè. huynh mới mở văn phòng tư vấn ở cạnh quán rượu của huynh saigon-tuân đó. Muội ghé qua mừng huynh khai trương văn phòng nha :)
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  15. #315

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    tieunghi nè. huynh mới mở văn phòng tư vấn ở cạnh quán rượu của huynh saigon-tuân đó. Muội ghé qua mừng huynh khai trương văn phòng nha :)
    Muội qua rồi huynh à, không có gì làm quà khai trương, chỉ có nỗi buồn của muội thôi. Thành thật xin lỗi huynh..
    Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

  16. #316

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieunghi Xem Bài Gởi
    Muội qua rồi huynh à, không có gì làm quà khai trương, chỉ có nỗi buồn của muội thôi. Thành thật xin lỗi huynh..
    muội đã mở lòng ra như vậy là tốt lắm, từ từ rồi mọi chuyện không vui cũng sẽ qua thôi. Em hãy tin như vậy
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  17. #317

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    muội đã mở lòng ra như vậy là tốt lắm, từ từ rồi mọi chuyện không vui cũng sẽ qua thôi. Em hãy tin như vậy
    Muội có làm huynh bối rối không? Sao đầu câu là "muội", cuối là "em". Hi hi..:icon_redface:
    Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

  18. #318

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieunghi Xem Bài Gởi
    Muội có làm huynh bối rối không? Sao đầu câu là "muội", cuối là "em". Hi hi..:icon_redface:
    Muội hay em có khác gi đâu. có khác chăng muội là ở thế giới ảo, còn em là tg thực...:)
    Last edited by Thanh_Huy; 19-09-2008 at 08:13 PM.
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  19. #319

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    Muội hay em có khác gi đâu. có khác chăng muội là ở thế giới ảo, còn em là tg thực...:)
    Vậy huynh thích gọi "em" hay "muội"?:)
    Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

  20. #320

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieunghi Xem Bài Gởi
    Vậy huynh thích gọi "em" hay "muội"?:)
    cũng tùy hứng à, nhưng thích gọi em hơn, gọi muội thấy giống fim ko thực...
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •