Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 54

Ðề tài: Tượng Đức mẹ "Khóc ra máu"

  1. #1

    Mặc định Tượng Đức mẹ "Khóc ra máu"

    Tượng Đức mẹ "Khóc ra máu"

    Rất nhiều con chiên mộ đạo và những người hiếu kỳ đã đổ về Sacramento, California ở Mỹ, để chứng kiến một trong những sự kiện được cho là chỉ có thể tạo nên bằng phép màu nhiệm: bức tượng đức mẹ đồng trinh Mary ở một nhà thờ của người Việt biết khóc. Những giọt nước mắt trông giống như những giọt máu.



    Người đến xem sự kiện kỳ lạ về bức tượng
    Đức mẹ đồng trinh Mary tại Sacramento, California.

    Cách đây khoảng một tuần, khi lần đầu tiên một cha xứ trong nhà thờ của người Việt tại Sacramento Mỹ thấy những "giọt nước mắt" trên gương mặt bức tượng Đức Mẹ nằm bên ngoài nhà thờ, ông tưởng đó là vệt bẩn nên đã lấy khăn lau đi.

    Nhưng ngày 20/11/2005, người ta lại thấy một vệt màu đỏ gần khóe mắt của bức tượng trắng, Ky Truong, một giáo dân cho biết. Và hiện nay, có thể nhìn thấy rõ "dòng nước mắt" màu đỏ chảy từ khóe mắt trái xuống bờ áo của bức tượng.

    Ông Truong cho rằng nước mắt là một điềm báo. “Sắp có một tai họa lớn xảy ra, động đất, lũ lụt hoặc bệnh tật gì đó. Chúng tôi rất buồn”.

    Tuy nhiên đây không phải là điều hiếm thấy. Trên thế giới, mỗi năm có hàng nghìn sự kiện tương tự xảy ra, và hầu hết là do ảnh hưởng của tự nhiên, hoặc trò chơi khăm của một ai đó.

    HT

    Theo AP


    Đây là đoạn phim quay Tượng Đức mẹ đồng trinh Mary " khóc " tại Sacramento, California.

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.



    ---------------

    Tượng Đức mẹ " Khóc " tại Sài Gòn -2005

    http://www.saigonusanews.net/movie/d...igon2005-1.wmv

  2. #2

    Mặc định

    Tượng Đức Mẹ khóc ở nhà thờ Đức Bà?


    Những người bán ảnh "vô mánh"

    TPHCM: Các cha xứ đạo Công giáo ở TPHCM khẳng định tin đồn "Đức Mẹ khóc" là không có cơ sở nhưng trong ngày 30/10, hàng ngàn người vẫn đổ về khu vực trước chân tượng Đức Mẹ để cầu nguyện và... mua ảnh!

    Lúc 22 giờ 40 ngày 29/10, điện thoại di động của chúng tôi nhận được tin nhắn của một người bạn: "Ở nhà thờ Đức Bà, Đức Mẹ đang khóc". Gọi điện cho một người bạn thường đi đêm, anh cũng trên đường đến "hiện trường" và lọt giữa một vụ kẹt xe kéo dài trên đường Nguyễn Du (P.Bến Nghé, Q.1), do dòng người hiếu kỳ cứ mỗi lúc một đông tề tựu về trước tượng Đức Mẹ để xem một vệt trắng bên má trái chảy dài từ hốc mắt xuống đến cằm.



    Đến sáng 30/10 thì lực lượng công an đã phải dựng hàng rào phong tỏa toàn bộ các ngả đường dẫn vào khu vực nhà thờ Đức Bà, ngăn không cho ô tô và xe gắn máy vào để bảo đảm trật tự cho dòng người tham quan tượng Đức Mẹ.

    Trao đổi với chúng tôi, một quan chức của UBND Q.1 nói rằng chính quyền sẽ nỗ lực làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân đến tham quan tượng Đức Mẹ chứ không bình luận gì về vấn đề này.

    Có mặt tại hiện trường suốt ngày hôm qua, chúng tôi ghi nhận việc tham quan của người dân, dù mỗi lúc một đông, già có, trẻ có... nhưng đã diễn ra trong cảnh trật tự. Hầu hết những phụ nữ lớn tuổi và trẻ em đi theo đều không tiếp cận được khu vực trước mặt và dưới chân tượng Đức Mẹ để có thể nhìn thấy vệt trắng thì đã có sẵn những bức ảnh chân dung Đức Mẹ được những người "nhạy bén" ở khu vực nhà thờ Đức Bà bán lại với giá 10.000 đồng (ảnh khổ 10x15 cm) và 5.000 đồng (khổ 9x12 cm) một tấm.


    Một số người tỏ ra "chuyên nghiệp" thì lủng lẳng trước ngực những chiếc ống nhòm loại lớn nhưng cũng chỉ ngắm một chút thì tản ra chiếm lĩnh những băng ghế đá ngồi nghỉ chân rồi tháo lui theo hướng đường Lê Duẩn. Nhưng dòng người mới cứ liên tục đổ về, tề tựu trước tượng Đức Mẹ và cầu nguyện...

    Thực ra từ ngay trong đêm 29/10, linh mục Huỳnh Công Minh, Chánh xứ nhà thờ Đức Bà cùng với cấp dưới của mình đã có mặt tại hiện trường để giải thích cho mọi người rằng không có cơ sở nào để nói Đức Mẹ khóc, nhưng vẫn không giải tán được đám đông.

    Đến sáng 30/10, một số tờ báo ngày đã đăng ý kiến của linh mục Chánh xứ nhà thờ Đức Bà, nguyên văn như sau: "Đây là tin đồn thất thiệt. Vì tượng đặt ngoài trời không có lau chùi nên có thể có vết này vết khác sau khi mưa. Và có thể có nhiều người có lòng tin, nhìn vào cứ tưởng Đức Mẹ khóc, chứ không dựa trên cơ sở nào...".

    Và trong khi đám đông hàng trăm người vẫn tập trung trước tượng Đức Mẹ thì trong ngày hôm qua, các lễ ở nhà thờ Đức Bà vẫn diễn ra bình thường, các cha đạo thậm chí đã không đề cập gì đến "hiện tượng" ấy trong phiên lễ.

    Còn tại Tòa Tổng giám mục ở đường Nguyễn Đình Chiểu, cả hai cổng đều im ỉm đóng suốt trong ngày hôm qua khi chúng tôi tìm đến. Qua nhiều cuộc điện thoại, thấy chúng tôi nài nỉ xin gặp Đức Hồng y, nhân viên trực tổng đài của Tòa Tổng giám mục khuyên: "Cha Chánh xứ nhà thờ Đức Bà đã phát biểu trên báo rồi, các anh cứ đọc đi, hỏi nữa cũng vậy thôi".

    Theo Võ Khối
    (Báo Thanh niên)

  3. #3

    Mặc định

    Mexico xôn xao tượng Đức mẹ Mary không ngừng rơi lệ


    Hàng nghìn người đang đổ xô về một ngôi làng ở Mexico để được tận mắt chứng kiến bức tượng Đức mẹ đồng trinh Mary không ngừng rơi lệ.


    Tượng Đức mẹ đồng trinh Mary (Ảnh: NBC4)

    Ngôi làng Pedro Escobedo nằm ở bang Querétaro bị “quá tải” bởi những người hiếu kỳ liên tục đổ về ngày càng đông để xem bức tượng “khóc” kỳ lạ. Những con chiên ngoan đạo tề tựu quanh bức tượng được đặt trong một chiếc tủ kính để chụp ảnh và cầu nguyện với lòng kính cẩn tuyệt đối.

    Bức tượng cao khoảng hơn 1 m, đã “ngự” tại nhà thờ của ngôi làng trong 2 năm qua.

    Người trong làng nói rằng họ đã dùng xe đạp để đưa bức tượng đến thị trấn Soriano bên cạnh trong chuyến hành hương vừa qua. Khi trở về, có người đã phát hiện ra bức tượng đang khóc như mưa.

    Người dân địa phương cho biết có một cậu bé đã đến gõ cửa từng nhà để thông báo rằng bức tượng đang khóc, nhưng không ai biết về thân thế của cậu.

    Tuy nhiên, người đứng đầu giáo xứ của khu vực lại cho hay không thể vội vàng kết luận đây là một phép màu và họ sẽ nghiên cứu trường hợp này.

    Đàm Loan - Theo NBC4
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  4. #4

    Mặc định

    Tại sao Mẹ khóc?
    Mẹ có đủ quyền năng mà!
    Nếu thật sự Mẹ rơi lệ thì chúng con còn biết làm gì hơn!
    Thảnh thơi buông mái chèo con
    Hồn nhiên vớt mảnh trăng non làm quà

  5. #5

    Mặc định

    Quý Huynh đệ Không Phải Công Giáo Nhưng Cũng Phải Biết Tôn Trọng Đức Tin Của Người Khác Chứ.

  6. #6

    Mặc định

    hãy lắng nghe và xin đừng lên tiếng...

  7. #7

    Mặc định

    :praying:2 Đung đây bạn ạ ! Chung ta không nên phát biêu như thế , đó là vân đề tín ngưởng , không quơ đủa cả nắm như thế ! Nếu bạn là Phật tử thì như vậy không tốt đâu! Thân tâm chưa an lạc :not_listening:

  8. #8

    Mặc định

    Chớ nên dùng ác ngữ,
    Nói quấy, bị nói lại,
    Khổ thay lời hung dữ,
    vì quả ác đáo đầu
    Như chuông bể không ngân
    Thường an nhiên tịch lặng
    Bậc liễu ngộ Niết bàn
    Tâm không sầu không hận

    Đồng thời, cũng nhớ đến lời cầu nguyện của Thánh Gandhi:

    “Lạy Chuá,

    Xin cho con dám nói lên sự thật truớc kẻ mạnh và đừng nói dối để đuợc kẻ yếu tán thuởng…

    Xin giúp con nhận biết đuợc khiá cạnh khác cuả sự việc, và đừng để con kết tội những kẻ đối nghịch với con là phản bội, vì họ không chia xẻ quan điểm cuả con.

    Xin dạy cho con biết yêu thuơng kẻ khác như yêu thuơng chính bản thân mình.

    Và dạy con phán đoán chính bản thân mình như phán đoán kẻ khác.”
    tạ ơn chúa.amen

  9. #9

    Mặc định

    VỤ Đức Mẹ khóc ở nhà THờ Đức Bà , lúc ấy chồng HY có đi theo người bạn ( người Pháp ) để xem , kg giống vết bẩn vì để lâu ngoài trời các bạn ạh .
    Kèm sau đó mấy hôm , VN có xảy ra động đất nhẹ ( lúc này HY ở bên Pháp nên chỉ nghe ông xã kể lại và xem tin trên mạng ) nếu chịu khó tìm trên mạng các bạn sẽ thấy .
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  10. #10

    Mặc định

    bạn hatekito ơi,dừng 5 phút nghỉ giải lao đi.mình cứ thắc mắc mãi tại sao lại có câu nước đổ đầu vịt,nước đổ lá môn vậy nhỉ.không biết nó có áp dụng trong trường hợp của bạn k ta

  11. #11

    Mặc định

    Con bò
    Một hôm, đại sư đang cầu nguyện thì có đệ tử đến nói: “Xin đại sư dạy con cầu nguyện.” Dưới đây là lời dạy của đại sư:

    “Có hai người đang đi trong đồng ruộng thì nhìn thấy một con bò đực đang nổi giận. Hai người lập tức tìm chỗ gần nhất để ẩn núp, để tránh con bò đang húc tới thật nhanh, nhưng họ liền phát hiện là trốn không kịp, một người liền nói với người kia:

    - “Chết rồi, chạy không kịp, mau mau cầu nguyện.”

    Người kia liền nói:

    - “Cả đời tôi chưa hề cầu nguyện, càng không biết trong trường hợp này thì cầu nguyện như thế nào.”

    - “Không sao cả, cầu nguyện như thế nào cũng đều được, con bò đang đến gần kìa.”

    - “Được, vậy thì dùng lời cầu nguyện trước khi ăn cơm mà ba tớ thường đọc vậy: Lạy Chúa, vì tất cả những ơn lành mà con sắp nhận, xin dạy cho con biết cám ơn.”

    (Lắng nghe của loài ếch)

    Suy tư:

    Con người ta không ai là không biết cầu xin hoặc cầu nguyện, bởi vì tinh thần con người ta thì luôn yếu đuối mỏng dòn, và thân xác thì lại càng yếu đuối hơn, cho nên không thể không biết cầu khẩn trong khi gặp khó khăn hoạn nạn.

    Người Ki-tô hữu càng biết phải cầu nguyện hơn những người khác, bởi vì họ đã nhận biết Thiên Chúa là Cha rất nhân từ và yêu thương họ, và chính họ đã nhận được rất nhiều ơn này đến ơn khác mà Thiên Chúa đã ban cho trong cuộc sống của họ, nhất là họ được tham dự vào bàn tiệc thiên quốc ngay từ khi còn ở thế gian này, đó chính là thánh lễ Mi-sa, là bí tích Thánh Thể Mình và Máu Thánh của Chúa Giê-su.

    Lời cầu nguyện đúng cách nhất là bao gồm những lời chúc tụng ngợi khen, cảm tạ và xin ơn; nhưng lời cầu nguyện dễ thương nhất và có lẽ Chúa thích nhất, đó là lời cầu nguyện “lộn xộn” nhất của trẻ em và những người chân thành đơn sơ...

    Bởi vì Thiên Chúa chỉ thích những tâm hồn đơn sơ ngay thật.


    Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

    ( nguồn : http://svconggiao.net/archive/index.php/t-7942.html? )

  12. #12

    Mặc định

    bạn nói vậy là mình biết bạn học kém lắm nè.
    Như đã biết, đầu vịt đã bị thon, lại hơi nhô. Lông ở đầu vịt thường dày và mượt. Thành ra, nước đổ lên đầu vịt cứ trôi tuồn tuột, chẳng dành thấm vào đâu được. Hiện tượng có thực này dễ làm người ta liên tưởng đến việc không tiếp thu lời khuyên bảo ban của một số người. Ở họ, dẫu có cố công giảng giải, răn bảo bao nhiêu thì cũng vô ích. Họ không ghi nhớ, không hiểu ra do kém trí thông minh, ít hiểu biết hoặc trì độn. Nhưng cũng có khi không phải vì kém cỏi, tối dạ mà là do sự bướng bỉnh, gàn quấy, hiểu cả đấy, biết là lời hay lẽ phải đấy, nhưng cứ không nghe theo không làm theo như chẳng nghe gì cả. Kẻ dốt nát thì không tiếp nhận lời dạy bảo là chuyện bình thường. Họ cứ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm. Nói với họ rõ là chán, nói với đầu gối còn hơn. Như vậy, cả kẻ dốt nát và kẻ bướng bỉnh đều gặp nhau ở chỗ là mọi lời giáo huấn, chỉ dẫn đều vô tích sự, đều vô dụng, không mang lại hiệu quả gì.

    Dần dần thành ngữ "nước đổ đầu vịt" được mở rộng để chỉ sự vô tác dụng, vô ích, không có kết quả nói chung.

    Gần nghĩa với "nước đổ đầu vịt" còn có một loạt thành ngữ như: như nước đổ lá khoai (môn), như nước đổ đầu chày...

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hatekito Xem Bài Gởi
    Xin xõ gì thì vô nhà thờ xin, chúa đâu có rãnh mà sài internet. Chúa phải có computer, đường mạng, rồi phải vào trang Thegioivohinh mở account, password đủ thứ thì mới thấy được lời câu xin của bạn ở đây. Thích làm phiền ngừoi ta quá vậy.
    Đạo của bạn dạy bạn phải như thế à? tôi nghĩ những người biết sử dụng máy tính đa phần là những người " có học " nhưng có lẽ tôi lầm.
    p/S : xl nếu có quá lời.. vì đạo của chúng tôi ko dạy chúng tôi đi tìm những kẻ hở hay bới chúng lên- cũng ko dạy chúng tôi phải xem thường tín ngưỡng của người khá bạn à

  14. #14

    Mặc định

    Kenh National Geographic vạch mặt trò lừa đảo này rồi mà! Sao người Việt mình vẩn còn mê tín quá! Tượng đá thì làm sao có máu kinh được Trời>

  15. #15

    Mặc định

    Kệ người ta đi mấy bác ơi, nhiều khi đây củng là một cách để họ giáo huấn, dạy dỗ tín đồ, bỏ ác,phục thiện thôi mà. Đừng đả kích gây xích mích nửa..

  16. #16

    Mặc định

    Sự kiện TƯỢNG ĐỨC MẸ BẠCH LÂM thì câm như thóc hen!

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    mấy bạn dốt quá,Va Ti Can làm việc gì cũng rất kỹ,những gì mà Va Ti Can chứng nhận đều qua tay của khoa học. Và những người Công Giáo đừng quá tin những phép lạ diễn ra khắp nơi khi chưa có Va Ti Can chứng nhận !
    haiz...........................

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    ví dụ như thế này đã đc Va Ti Can chứng nhận và đều đã qua tay khoa học đây.

    haiz...........................

  19. #19

    Mặc định

    Thánh nữ Betnadeta, chứng nhân của ĐỨC MẸ ở LOURDES nước Pháp

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dangbao2007 Xem Bài Gởi
    Mấy cái này là do mấy cha xứ trét lên mà.Đi xét nghiệm thì là máu của đàn ông?Đức mẹ khóc ra máu của đàn ông=))
    Chắc là do thằng này rỗi hơi đi trét rồi vu khống cho người khác! Thằng này bộ điên hả?
    Có chứng cớ nào mà nói thế hả? Hay chú mày thuộc tầng lớp "đào tường khoét vách" chuyên đi rình người ta nên nói thế! Phải không?
    Hay là chú mày thuộc nhóm mấy tên ăn xin giả mạo chuyên lấy máu chó trét vào người tùm lum để ăn cắp tình thương của thiên hạ nên rành nghề? Nên mới nhìn là biết máu người đàn ông?
    Đúng là đồ "ngậm máu phun người"!
    Last edited by christan14; 02-02-2012 at 08:30 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •