Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 62

Ðề tài: Cẩn thận với các 'thầy'

  1. #1

    Mặc định Cẩn thận với các 'thầy'

    Thực ra mình viết topic này không phải với chủ ý riêng mà là do ý của một người khác…nên nếu có gì muốn hỏi thì các bạn đừng đổ dồn về mình mà chúng ta sẽ thảo luận nhé.
    Hiện giờ có rất rất nhiều người bị bệnh tâm linh (Nhiều người ‘dính’ thì cũng cứ tưởng là mình có cái bệnh sao đặc biệt quá hay trời đày mình hay thế này thế nọ) nhưng nếu các bạn để ý hay có tìm hiểu qua nhiều nguồn sẽ thấy số người mắc loại bệnh này hoàn toàn không phải ít. Nói thẳng ra là người mắc bệnh trải dài từ bắc chí nam xuyên suốt chiều dọc đất nước, có người thì bị đau, có người suy nghĩ lung tung và thậm chí là chẳng suy nghĩ được nữa (thế thì nguy hiểm lắm).
    Và đúng như người đời nói ‘Có bệnh thì vái tứ phương’ và trong thời ‘mạt pháp’ thì ma quỷ tứ phương…Nhiều người cầu nhằm thầy bùa thầy ngải và đó là một chuyện vô cùng nguy hiểm.
    Nếu người thầy không phải chữa bệnh vì tâm, vì việc thiện mà chỉ chăm vào đồng tiền (dù không nói ra hay thường vẫn ‘miệng bồ tát’ ) thì những người bệnh lại phải gánh thêm một chồng lần khổ. Thường thì thầy bùa sẽ ‘yếm’ thêm bùa vào người khác (Rất dễ nhận thấy các hình thức như là ‘khoán’, vẽ hình bát quái, dán salonpas, miệng lẩm nhẩm đọc chú, dùng nhang đèn khói hương, dùng ngải cứu,…hay những biện pháp trong ‘kinh dịch’) hay nói cách khác là ‘yếm chồng’.
    Bạn nhớ rằng nếu làm vậy thì cái đau do bị người khác yếm chỉ hết tạm thời, không vui vẻ gì đâu, nhưng thực ra mình còn phải gánh thêm một đống khổ. Một ngày nào đó cái sức mạnh của bùa người thầy hết hiệu lực thì lại bị tiếp (hay có rất nhiều người phải đi ‘khoán’ liên tục mà vẫn không hết đau, vẫn không hết bệnh và còn nhiều trường hợp khác nữa). Mình còn nghe nói có người phải cầu hơn chục thầy, đến khi được giới thiệu đến người chữa thực sự đúng thì phát hiện ra trên dưới trăm lá bùa trong người….May mà chưa chết.
    Các loại thầy trên không những không thể nào chữa hết bệnh do bị tà yếm, yêu ma mà còn có thể ‘sai khiến’ luôn cả người bệnh. Ví dụ như ông giám đốc A bị ma nhập, thư yếm (trong kinh doanh thường hay mâu thuẫn). Ông ta tìm đến thầy bùa loại xấu. Người này làm cho ông A thấy khoẻ lên nên ông A tin lắm….sau một thời gian dài, khi được người khác phát hiện dạo gần đây ông A thường hay rút tiền công ty hay làm những việc mà bản thân ông A không biết tại sao mình lại làm vậy hay ông A đột nhiên thay đổi tâm tính thành một người khác hẳn so với trước đây…thì cam đoan luôn, trong bụng ông A có một bụi ngải do chính tay ông thầy bùa xấu trồng. Nó có khả năng sai khiến và một mức nào đó, đánh bại lí trí hoàn toàn.
    Nhưng để đạt đến một ‘trình độ thượng thừa’ như ông A thì cần phải đi thầy bùa liên tục trong nhiều ngày liền. Thế nên mình khuyên các bạn là nếu có đi thầy bùa thầy ngải thì buộc phải giữ được một cái nhìn khách quan và đánh giá liên tục liên tục (Nếu tự biết mình suy nghĩ thường không thông thì dẫn người khác đi theo) và tuyệt nhiên đừng đổ dồn vào những lời giới thiệu hoa mĩ trên internet hay dân gian.
    Bản thân mình cũng thế, có bệnh cầu tứ phương và bản thân mình thì bị làm cho ‘lu mờ đầu óc’ nên không thể suy nghĩ sáng suốt như trước được. Thế nhưng mình may mắn là có được những người bạn tốt và gặp được cái duyên đủ ‘mạnh’.

    Mình hoàn toàn có thể hiểu được một phần những gì nhiều người đang trải qua và hiều cái khát vọng được sống khoẻ mạnh minh mẫn và bình thường là như thế nào. Riêng với mình thì đó là điều ước duy nhất!!
    Hiện giờ mình đang giúp rất nhiều người bệnh bằng cách chỉ cho họ đến những nhà ngoại cảm uy tín và chân thật, những người giúp người để tạo phước (những người không phải thuộc hội ‘những nhà ngoại cảm phía Nam’ trong tổ chức ‘Khám phá tiềm năng con người’ của viện khoa học và nghiên cứu vì trong hội đó ngay cả thầy bùa thầy ngải, những người có năng lực cảm xạ và những người do tập luyện lâu năm mà có được quyền năng khác thường cũng có thể vào được).
    Mình viết ra cũng chỉ muốn giúp người khác thôi chứ không có ý nói động chạm hay phản bác người khác đâu, nếu có chạm một tí thì mong được sự thông cảm.
    Có rất nhiều người post tình hình bệnh tật hay vấn đề mà họ nghĩ là thuộc về lĩnh vực tâm linh lên topic của mình ‘Khi bạn bị thư yếm hay vong nhập’ tại
    http://thegioivohinh.com/showthread.php?t=5776

    Chỉ cần các bạn dành chút thời gian để post bài lên thôi, mình sẽ nhắn tin lại ngay và cố hết sức để giúp đỡ và làm mọi thứ trong khả năng của mình.
    Vài dòng bàn luận mong mọi người góp ý kiến

  2. #2

    Mặc định

    GÓP Ý VỚI BẠN TND

    Thời gian gần đây, bạn TND mở đề tài "Khi Bạn Bị Yểm Và Vong Nhập", đây là một đề tài mang tính thực tiễn, và hữu ích cho mọi người. Việc viết bài để nghiên cứu, cũng như thảo luận rộng rãi với ý kiến của nhiều người, trong nhiều hoàn cảnh sẽ giúp mọi người hiểu biết sâu vấn đề này.

    Tuy nhiên, theo dõi diễn biến của đề tài này một thời gian, nhận thấy bạn TND đã tập trung quảng cáo, giới thiệu tất cả mọi người, mọi trường hợp nghi vấn có vấn đề về tâm linh, đến tư vấn tại một địa chỉ duy nhất là NNC Võ Công Phương.

    Cách làm này bộc lộ những điểm không tốt sau đây:

    1. Chủ trương của Diễn đàn TGVH nói rõ tại trang nhất rằng: Là Diễn Đàn Sưu Tầm, Nghiên Cứu, Thảo Luận ... về Tâm Linh Tín Ngưỡng, Huyền Bí Học, Văn Hóa, Cổ Sử ... và chủ trương không quảng cáo cho bất kỳ tổ chức nào, cá nhân nào. Cho nên việc bạn TND vận động mọi người đến NNC Võ Công Phương là trái với chủ trương Diễn đàn.

    2. Những vấn đề về Tâm linh và Huyền bí nói chung, là những vấn đề còn đang nghiên cứu, chưa có kết luận rõ ràng, dựa trên kết quả bằng thực nghiệm, và thống kê số lượng, do đó không có bất kỳ địa chỉ nào, cá nhân nhà thực hành tâm linh nào là tối ưu cho tất cả mọi người.

    3. Bản thân bạn TND đang gặp vấn đề về tâm linh chưa được giải quyết, thì tại sao bạn có đủ uy tín giới thiệu cho mọi người hóa giải nơi này, nơi khác.

    Bản thân bạn TND cũng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về Tâm Linh, chưa hiểu rõ về nguồn gốc bệnh tật, chưa hiểu nguồn gốc năng lượng vô hình (bùa, ngải, vong nhập, binh, tà v.v...), và quan trọng nhất là chưa hiểu biết về Luật Nhân Quả, về Nghiệp Lực, cho nên bạn không nên có những nhận định, và kết luận về những lĩnh vực này,. Vô tình bạn tạo thêm Khẩu Nghiệp, sẽ không tốt cho việc hóa giải cho bản thân bạn sau này.

    Theo thiển ý của cá nhân tôi, thì khuyên bạn nên kiên trì tìm gặp nhà thực hành tâm linh có Duyên với bạn, xin hóa giải mọi vấn đề, sau 3 tháng bạn nhận thấy hoàn toàn toại nguyện, thì hãy chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người trên Diễn đàn.

    Bạn nên rút kinh nghiệm sau xìcăngđan vừa qua, giới thiệu mọi người đến những địa chỉ mà bản thân bạn chưa biết rõ như thế nào.

  3. #3

    Mặc định

    Lạ thật nhỉ, mình nghĩ anh Love Tamlinh có điều gì đó không ổn trong lí lẽ của mình. Thứ nhất là mình không hề khuyến khích bất kì ai đến với nhà ngoại cảm Võ Công Phương cả (Điều này chứng tỏ là anh không hề theo dõi những diễn tiến của bài viết trong thread trong thời gian qua và tự ý nói bừa). Thứ 2 là vấn đề mình đưa ra ở đây là hoàn toàn có thật, rất nhiều người đồng ý và khuyên mình nên viết thêm một topic về 'thầy bùa thầy ngải' (Xin anh love tamlinh nghĩ lại xem những người có tâm địa xấu thì có bao giờ làm việc tốt được không, về vấn đề này, xin anh cất công đọc lại bài viết của mình thêm một lần nữa, đừng ngại mỏi mắt). Thứ 3 là anh Love tamlinh cũng nên để ý lại là mình viết bài trên đây hoàn toàn là vì mục đích tốt và hoàn toàn không có ý đồ quảng bá gì cả. Thật là vớ vẩn khi nghĩ rằng mình lại muốn đi quảng cáo cho một ông thầy bà thầy nào đó, mình chỉ muốn mọi người không còn bị bệnh nữa mà thôi..
    Còn về chuyện kiến thức. Dĩ nhiên là mình rất ít kiến thức rồi. Anh love tamlinh ơi, nếu em mà uyên bác thì em sẽ cố gắng lập một website nhỏ nhỏ về cái kiến thức của mình rồi. Trích: 'nếu có gì muốn hỏi thì các bạn đừng đổ dồn về mình mà chúng ta sẽ thảo luận nhé.'
    Vài dòng phản bác mong các bạn trên diễn đàn góp ý thẳng thắng

  4. #4

    Mặc định

    Trong thế giới hỗn mang hiện nay thì việc có nhiều người mong muốn tìm hiểu về những chuyện khác biệt là điều bình thường. Đặc biệt, khi trong một xã hội đã mất niềm tin ( niềm tin vào chủ nghĩa nào đó bị đổ vỡ, niềm tin vào mối quan hệ xã hội xung quanh, niềm tin vào Pháp luật chẳng hạn...vv và vv...) thì con người thường có xu hướng tìm kiếm một Niềm tin hay Đức tin cho cuộc sống tinh thần của mình. Theo tôi, chúng ta không nên phê phán điều đó. Đồng thời do cuộc sống đa dạng nên cũng nảy sinh nhiều chủ nghĩa tôn giáo, các trường phái... Do cơ duyên mỗi người mà tiếp xúc với các hệ phái đó ( Phật đã dạy có 84 ngàn pháp môn để đến được Phật cơ mà) Vì vậy chúng ta đừng vội phê phán thầy, bà này nọ mà chúng ta chưa có dịp nghiên cứu kỹ.
    Theo tôi cũng như nhiều huynh đệ khác khi chứng kiến các trường phái, sự việc này nọ, thí dụ như phong trào Ngoại cảm đang rộ lên hiên nay chẳng hạn thì mình nên định Tâm để xem xét. Cái gì hướng Thiện thì đều tốt, ngược lại thì không nên vội vã tin theo. Chân sư thì bất lộ tướng, tà ma ngoại đạo thì luôn giống trống khua chiêng.Thói đời thường là như vậy hết nên tôi nghĩ cũng dể để Huynhh đệ mình phân biêt được Chánh và Tà và mỗi người có sự lựa chọn cho Đức Tin của mình.
    Vài lời mạo muội góp ý trong Topic này và không dám đụng chạm đến ai cả.

  5. #5

    Mặc định

    Xin được nói thêm vài lời nữa về các Thầy bùa ngãi, sử dụng Âm binh. Những chuyện này trong cuốn " Hành trình về Phương Đông" thì Thầy Hamud đã phân tích rỏ cho đoàn Giáo sư Châu Âu đến tìm hiểu. Chung quy thì gieo gió phải gặt bảo, kết cuộc thông thường của nhiều Pháp sư sử dụng bùa ngải thì không có gì là hay ho cả. Bản thân tôi có một ông cậu họ là Pháp sư ở một vùng quê Tây Ninh, có kết cục cuối đời cũng thê thảm lắm.

  6. #6

    Mặc định

    Chúng ta bị lừa là do cơ duyên chưa gặp đúng thầy giỏi, sâu xa hơn một chút là kiếp nạn của chúng ta chưa trả hết, khi duyên đưa ta gặp đúng thầy thì đó là lúc ta đã hết nợ kiếp nạn. Nếu bị lừa mãi là ý trời bắt ta phải trả cho hết. Vậy thôi ...
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  7. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TND Xem Bài Gởi
    Thường thì thầy bùa sẽ ‘yếm’ thêm bùa vào người khác (Rất dễ nhận thấy các hình thức như là ‘khoán’, vẽ hình bát quái, dán salonpas, miệng lẩm nhẩm đọc chú, dùng nhang đèn khói hương, dùng ngải cứu,…hay những biện pháp trong ‘kinh dịch’) hay nói cách khác là ‘yếm chồng’.
    Nếu bạn nói mấy thầy muốn "yếm chồng" mà dùng những cách như vầy thì bạn đã gặp những tay thầy chỉ biết phá hoại người khác nhiều và rồi trục lợi chứ cứu người chẳng được bao nhiêu đâu bạn. Hạng "thầy" này chỉ là bình thường thôi nếu gặp cao thủ thì chỉ cần bạn điện thoại, hay đến gặp trực tiếp và thầy chỉ nhìn vào bạn là bạn đã xong rùi, không cần phải bày vẽ những chuyện khác đâu.....
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  8. #8

    Mặc định

    Theo thiển nghĩ của tôi thì TND tất nhiên đã có sai lầm khi cổ xúy cho NCC Võ Công Phương, nhưng đây cũng là nhiệt tình của TND đối với những người cùng cảnh ngộ đang bị bế tắc giống như mình, trong tình trạng tâm lý vô cùng bức xúc. Theo tôi biết thì sau khi biết mình đã sai lầm, TND đã yêu cầu admin xóa bài "Khi bạn bị yếm hay vong nhập", và đã có những điều chỉnh trên chính topic này. Hy vọng là những ai từng bị chỉ dẫn sai lầm sẽ đọc được để có thể tránh rơi vào tình trạng đáng tiếc!

    Những vấn đề về tâm linh có ai dám nói là mình đã hoàn toàn hiểu rõ về nguồn gốc bệnh tật, hiểu nguồn gốc năng lượng vô hình (bùa, ngải, vong nhập, binh, tà v.v...), và nhất là Luật Nhân Quả, về Nghiệp Lực, nếu chưa có huệ nhãn?

    Chính vì vậy nên phải vào diễn đàn để trao đổi và góp ý với nhau. dựa theo kinh nghiệm của tôi, khi đến 1 thầy bùa ngãi thì bạn phải chấp nhận 1 ăn 2 thua, có nghĩa là bạn sẽ toại nguyện, cũng có thể bạn phải đối mặt với 1 vấn đề lớn hơn. Nói thẳng ra là họ có thể giúp bạn và cũng có thể lợi dụng bạn hoặc hại bạn khi họ muốn. Mặt xấu thì lúc nào người ta cũng che chắn kỹ, còn mặt tốt thì lúc nào cũng được "điểm trang" thêm để trục lợi. Tôi đã từng bị yếm và đã chạy khoảng 10 thầy bùa ngãi rồi, mà nói thực là không có ông bà thầy bùa ngãi nào tôi thấy "hoàn toàn toại nguyện" về cả tài năng và đức độ cả. Có những thầy bùa ngãi không tiết lộ mình thực hành bùa ngãi, mà nói mình tu mật tông phật giáo thôi.

    Nói chung khi giao dịch với họ các bạn cần phải hết sức thận trọng đừng làm cho họ nổi lòng tham hoặc phật ý, bởi vì bạn chỉ là con cừu non trước mắt họ mà thôi! có những ông thầy bủa ngãi trước kia tôi cứ nghĩ là bồ tát, sau 1-2 năm mới thấy hết được "phần chìm" của người ta.

    Tôi cũng đã từng đến gặp NCC Võ Công Phương , nên có thể bật mí là nếu bạn là nữ trẻ tuổi dễ thương chưa chồng thì tốt nhất đừng có đến gặp thầy, trừ phi bạn muốn tìm "cảm giác lạ" và những khổ nạn mới!

  9. #9

    Mặc định

    Đóng góp thêm tính thực tế cho đề tài, tôi xin được nêu 1 trường hợp về thầy bùa mang danh hiệu nhà cảm xạ học mà tôi được biết, C (Tôi không hiểu sao thời buổi này ai cũng có thể tự xưng là bác sĩ ...)

    Ngoài việc dạy và thực hành cảm xạ, ông này còn sử dụng quẻ dịch (thực sự là bùa lỗ ban) kết hợp với kim tự tháp Kiop trong việc dụ dỗ các cô gái nhà lành có nhan sắc và có học thức (từng theo học cảm xạ với ông ta) nhằm lợi dụng tình dục và khai thác vào việc mua bán thể xác (cấp cao).

    Cách thực hiện của ông ta là ai vào học phải ghi rõ ngày sanh, địa chỉ, và nộp 1 tấm hình. Có khi trong khóa học ông ta đem máy ảnh vào chụp hình cả lớp "nhằm kỷ niệm".

    Đã từng có nhiều cô gái chưa chồng, chưa người yêu bỏ nhà đi sống chung như vợ chồng với ông ta, và sau vài tháng sống chung và khai thác triệt để người ta nhằm phục vụ cho cái nhu cầu cấp thiết của ông, ông sang tay cho một đại gia khác với giá khoảng chừng vài chục triệu đồng (vì các cô gái này đều có nhan sắc và học thức). Những trường hợp như vậy liên tiếp xảy ra mà hình như các cô gái này không hề hay biết là mình đang bị lợi dụng.

    Thế mới biết thế giới bùa ngãi thật là nguy hiểm, bởi vì nó không bằng chứng, không thể chứng minh hợp pháp bàn tay vô hình nào đã nhúng vào, bởi vì khi một người đã bị khống chế mà không hề biết điều đó thì họ sẽ không thể yêu cầu pháp luật can thiệp. Mà dù có yêu cầu can thiệp thì có bằng chứng gì đâu, lỡ bỏ nhà theo giai rồi thì cũng phải "ngậm bồ hòn làm ngọt", nói ra thì "xấu chàng, cũng hổ thiếp". Cho nên đối với thầy bùa: Tài thì có Tài nhưng đức có hay không thì ai dám chắc!

    Tôi cũng không hiểu sao người làm ác như vậy mà cứ tồn tại, cho đến bây giờ không có 1 hiệp sĩ nào ra tay trừ diệt tận gốc lão dâm tặc đó. Chính tôi cũng là nạn nhân hụt của "ngài bác sĩ", có lẽ do phúc mạng còn lớn nên không rơi vào các trường hợp bi đát như trên. Tôi không muốn có nhiều cô gái xui xẻo biến thành công cụ lợi dụng của "ngài bác sĩ" nên viết bài này.
    Last edited by Bin571; 26-09-2008 at 08:11 PM.

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của nhaply
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,968

    Mặc định

    Ôi, cứu, cứu, khắp nơi đều kêu cứu,...

  11. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Có thể là nghiệp quả của ông bác sỉ này chưa đến thời kỳ thôi bạn, khi nghiệp quả đến cho dù ông trốn trong chùa thì nghiệp quả vẫn tới thôi bạn ạ.
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timchanly Xem Bài Gởi
    Đóng góp thêm tính thực tế cho đề tài, tôi xin được nêu 1 trường hợp về thầy bùa mang danh hiệu nhà cảm xạ học mà tôi được biết, ""bác sĩ" C (Tôi không hiểu sao thời buổi này ai cũng có thể tự xưng là bác sĩ ...)

    Ngoài việc dạy và thực hành cảm xạ, ông này còn sử dụng quẻ dịch (thực sự là bùa lỗ ban) kết hợp với kim tự tháp Kiop trong việc dụ dỗ các cô gái nhà lành có nhan sắc và có học thức (từng theo học cảm xạ với ông ta) nhằm lợi dụng tình dục và khai thác vào việc mua bán thể xác (cấp cao).

    Cách thực hiện của ông ta là ai vào học phải ghi rõ ngày sanh, địa chỉ, và nộp 1 tấm hình. Có khi trong khóa học ông ta đem máy ảnh vào chụp hình cả lớp "nhằm kỷ niệm".

    Đã từng có nhiều cô gái chưa chồng, chưa người yêu bỏ nhà đi sống chung như vợ chồng với ông ta, và sau vài tháng sống chung và khai thác triệt để người ta nhằm phục vụ cho cái nhu cầu cấp thiết của ông, ông sang tay cho một đại gia khác với giá khoảng chừng vài chục triệu đồng (vì các cô gái này đều có nhan sắc và học thức). Những trường hợp như vậy liên tiếp xảy ra mà hình như các cô gái này không hề hay biết là mình đang bị lợi dụng.

    Thế mới biết thế giới bùa ngải thật là nguy hiểm.
    Thưa bạn TIMCHANLY, cái tên mà bạn viết tắt ấy, LTL đã thử tra cứu thì chỉ có một người là Bác sĩ Ch


    Phát biểu của bạn ảnh hưởng uy tín một con người, một ngành nghiên cứu Cảm Xạ Học, và một pháp môn thực hành về Bùa Ngải.

    Xin bạn TIMCHANLY cho biết: bạn viết bài dựa trên cơ sở nào, và tại sao bạn lại có câu kết luận về Thế giới Bùa ngải như nói trên.
    Last edited by Bin571; 26-09-2008 at 08:24 PM.

  13. #13

    Mặc định

    Theo mình thì chúng ta chỉ đang bàn luận về vấn đề chính là tâm tốt hay tâm xấu thôi, còn 'kết luận về thế giới bùa ngãi' thì mình nghĩ mỗi người mỗi khác tuỳ theo nhiều trải nghiệm của cá nhân.. không thể bắt mọi người phải có chung nhận xét 'thế giới bùa ngải thật huyền diệu được' :)
    Còn về việc bác sĩ C nói trên thì mình cũng không hoàn toàn đồng ý với luận điểm của bạn. Báo chí chỉ viết về sự thật khách quan và những thành tựu nổi bật dựa trên nền tảng của sự khám phá cái mới, cái lạ của những người xung quanh. Còn chuyện người tốt hay người xấu thì chắc phóng viên của Tuoitre do bận quá nên chưa 'điều tra' được, nên mình đành phải lấy những ý kiến và trải nghiệm khách quan từ những người trong cuộc thôi.
    Theo mình thì TIMCHANLY cũng nên post thêm một bài nói rõ hơn về sự tình của bạn và 'vị' Ch
    Last edited by Bin571; 26-09-2008 at 08:24 PM.

  14. #14

    Mặc định

    Thưa các bạn

    Chính vì thực hư về bùa ngãi không thể chứng minh được, cho nên tôi đã không để tên thật của vị bác sĩ kia, mà chỉ để tên viết tắt thôi. Nếu bạn khẳng định đó là ông bác sĩ C thì bạn phải chứng minh rằng những gì tôi nói là trùng khớp với những gì ông Châu đã làm. Cây ngay thì đâu có sợ chết đứng?

    Còn nếu không thì hãy để những người có quan tâm đến sự việc này tìm hiểu và tự xác định có phải là ông C hay không (?) Nếu ai thực sự muốn tìm hiểu về vấn đề, thì không khó để đưa ra kết luận. Nếu bạn là một người có thiên nhãn, có chút huyền thuật hoặc đã thực hành cảm xạ thì việc tìm ra thực hư của vấn đề hoàn toàn không phải là việc khó, có phải không? Bạn có thể dùng con lắc để hỏi, có thể dùng ngãi mách, có thể hỏi binh của bạn, tổ của bạn V.V. Quan trọng là: có bao nhiêu người biết vấn đề và có ai thực sự quan tâm và muốn giải quyết hay không? Vì đây là diễn đàn về thế giới vô hình, vậy thì sao không để các Cao thủ ở đây phán xét thực hư?

    Nếu 1 (hoặc 1 vài) cô gái trốn nhà đi sống với một người đàn ông đã có vợ, hoặc đi khách sạn thường xuyên với ông ta, điều này không là vấn đề gì lớn và đáng để nói trên diễn đàn này. Nếu không phải là cô ta bị khống chế bởi một bàn tay vô hình, thì đó không phải là việc cần phải đưa lên diễn đàn này. Vậy thì để không gây ảnh hưởng tới uy tín cao của 1 nhà cảm xạ học danh tiếng, tôi phải nói rõ những việc nào: tên họ, địa chỉ và số điện thoại của các cô gái bị lợi dụng kia, hay là chứng minh về bàn tay vô hình đã nhúng vào? Hay là cơn khủng hoảng và những hệ quả của việc tôi bị hại (dù đã thoát ra nhưng với tôi đâu phải câu chuyện chỉ dừng lại ở đó …?)

    Nếu muốn nói tên họ, số điện thoại, … của các cô gái thì tôi phải được sự cho phép của họ (!). Nếu muốn đưa ra bằng chứng về bàn tay vô hình kia thì tôi không thể. Vì vậy, tôi không đưa ra tên thủ phạm mà chỉ để mọi người dùng trí thông mình hoặc những gì mình có để tìm hiểu vấn đề.

    Câu nói của tôi: "Thế mới biết thế giới bùa ngải thật là nguy hiểm", theo LTL là không chính xác hay sao? Tôi nghĩ là tôi đã giải thích rõ: bởi vì nó không bằng chứng, không thể chứng minh hợp pháp bàn tay vô hình nào đã nhúng vào. Cho nên người thực hiện có thể trốn tránh trách nhiệm dễ dàng. Tôi không nói là thế giới bùa ngãi hoàn toàn xấu!

    Tôi chỉ muốn cảnh báo về thực trạng ô nhiễm trầm trọng của các thầy bà với đủ mọi pháp môn, trình độ. Nếu ai có nhiệt tình tìm hiểu người thực hư và danh tính thật của nhà cảm xạ, thì tôi xin nhắc lại, việc này không khó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bài của tôi!
    Last edited by Bin571; 26-09-2008 at 08:25 PM.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timchanly Xem Bài Gởi
    1. Nếu bạn khẳng định đó là ông bác sĩ C thì bạn phải chứng minh rằng những gì tôi nói là trùng khớp với những gì ông C đã làm.

    2. Còn nếu không thì hãy để những người có quan tâm đến sự việc này tìm hiểu và tự xác định có phải là ông C hay không (?) Nếu ai thực sự muốn tìm hiểu về vấn đề, thì không khó để đưa ra kết luận.

    Nhiệm vụ của bạn phải làm việc này.


    Nếu bạn biết thông tin thì viết cụ thể ra. Nếu bạn không biết thông tin gì cả thì bạn vướng vào hai tội:

    1. Tội ném đá dấu tay
    2. Tội vu khống
    Last edited by Bin571; 26-09-2008 at 08:25 PM.

  16. #16

    Mặc định

    Nếu nói rằng tôi ném đá dấu tay thì cũng chỉ là “lấy độc trị độc mà thôi”.

    Tôi không vu khống bởi vì tôi không khẳng định người đó là bác sĩ C, và người cố tình khẳng định điều này chính là bạn LTL. Vì không phải tất cả những người dạy cảm xạ, hay tự xưng là bác sĩ đều đem thông tin của mình lên internet hay báo đài để cho bạn tra cứu.

    (Giả sử tôi khẳng định là C thì đây là 1 thư tố cáo nặc danh, các bạn nên coi như tham khảo).

    Nếu nói là tôi vướng tội, thì tôi xin trả lời bạn quan điểm của tôi: TÒA ÁN CAO NHẤT LÀ TÒA ÁN LƯƠNG TÂM CỦA CHÍNH MÌNH.

    Tôi đã cung cấp những thông tin thiết thực về sự việc. Tôi cũng chẳng có nhuận bút gì trong việc đăng bài và cũng không hoạt động cho báo đài hay cơ quan công an gì cả nên chẳng có nhiệm vụ phải ghi ra đây tất cả những gì tôi biết. Nếu bạn muốn mua thông tin thì sẽ cần phải thương lượng lại các điều kiện. Tôi xin nhắc lại là tôi không thể cung cấp thêm thông tin về những người bị hại và những kẻ sang tay nhau số phận con người tại đây. Ngay cả báo đài thì vì danh dự của những nạn nhân, họ cũng phải thay đổi tên thật của những người này.

    Thiết nghĩ ít nhất trên diễn đàn này cũng có vài người có thể kiểm tra tính xác thực của vấn đề tôi đã viết. Còn nếu bạn không có khả năng gì về tâm linh cả, không biết độn giáp, hoa mai, dịch lý hay bùa ngãi … gì cả thì tôi tranh cãi với bạn làm gì vô ích. Tôi đã nói là tùy suy nghĩ của bạn rồi mà.
    Last edited by Bin571; 26-09-2008 at 08:26 PM.

  17. #17

    Mặc định

    Huynh Timchanly thân,
    Huynh đã cung cấp một sự việc khá là khủng khiếp, vi phạm cả về mặt Pháp luật Thế gian và của Luật Trời. Đúng là ông bác sĩ kia không thể tự biện bạch cho hành động của mình ( nếu đúng như những gì bạn miêu tả).
    1/Tuy nhiên về mặt Pháp luật xã hội, không biết ông ta đã có gia đình hay chưa ? Nếu chưa vẫn vi phạm về viêc mở các lớp học nhưng có đăng ký hay không với NN ? Có gây rối trật tự công cộng hay không? Nếu có thì gia đinh các nạn nhân vẫn có thể tìm lý do thưa kiện được để Luật Pháp thế gian ( cụ thể là luật Dân sự hay Hình sự ở VN) xử lý.
    2/ Vấn đề thứ hai ở đây, xét theo Luật trời hay nói dễ hiểu hơn là từ góc độ Luật Nhân- Quả của nhà Phật thì vì sao ông ta tự tung, tự tác được, có nhiều cô gái tự nguyện đính vào cạm bẩy này ? Theo tôi có thể đó là những cô gái đó phải trả cái Nghiệp ở kiếp trước và người tạo điều kiện để các cô này ứng Quả ở đời hiện tại là ông Bác sĩ nọ.
    Nói như vậy thì không phải ông Bác sĩ đó không có liên lụy hay không có tội, chẳng qua ông cũng đang gieo cái Quã hiện tại cho mình ở kiếp sau. Cũng có thể ở ngay kiếp này, ông ta và gia đình ông ta sẽ hứng chịu Quả báo nhãn tiền do nghiệp lực mình gây ra quá nặng.
    Bạn tin đi, không có gì xảy ra trên đời này mà ngẫu nhiên cả. Khi xem xét chuyện gì, tôi thường nhớ đến lời dạy của Đức Từ Phụ là : Cái này Sinh thì cái kia sinh- cái này Diệt thì cái kia diệt.
    Tôi rất ghê tởm hành động mà ông bác sĩ đó gây ra và trục lợi từ phương pháp bàng môn tả đạo của mình, ghê tởm nhất là kiếm ăn từ thân xác phụ nữ. Tôi tin là nếu các nạn nhân, gia đình nạn nhân không chịu hành động thì cũng đến lúc ông bác sĩ đó phải gánh một kiếp quả rất nặng nề. Chuyện quả báo thì tôi đã thấy trực tiếp nhiều vụ, việc lắm. Có những chuyện mà sau này phải nghiệm ra tôi mới biết đó là báo ứng của Luật Trời, chứ không hiều liền được.

  18. #18

    Mặc định

    Bạn timchanly nói về một người là:
    1- Bác sĩ
    2- Dạy và thực hành cảm xạ
    3- Tên viết tắt là D Q C
    4- Là một nhà cảm xạ

    Chỉ có một người ở VN chính xác trùng hợp với cái tên đó, đó là bác sĩ Ch thôi.
    Nói 4 điểm ở trên thì rất nhiều người biết rằng bạn nói tới ông bác sĩ cảm xạ Ch rồi.
    Riêng bạn nói thêm 2 điểm:
    1- Tôi không hiểu sao thời buổi này ai cũng có thể tự xưng là bác sĩ
    2- Cho nên tôi đã không để tên thật của vị bác sĩ kia, mà chỉ để tên viết tắt thôi. Nếu bạn khẳng định đó là ông bác sĩ Ch thì bạn phải chứng minh rằng những gì tôi nói là trùng khớp với những gì ông Châu đã làm.


    => Tôi đã có thể biết bạn là người như thế nào rồi.

    Bạn nói rằng biết rõ ràng về ông Ch mà lại bảo ổng tự xưng là bác sĩ. Bạn không biết rằng ông Ch là bác sĩ đàng hoàng. Ổng làm bác sĩ vẫn bắt mạch bốc thuốc cho mọi người. Phòng mạch đông khách.

    Ổng Ch có rất nhiều học trò theo học ổng rồi chửi thầy không còn lời nào. Lý do tại sao:
    1- Ổng dạy đôi chút về phong thủy, xử lý nhà cửa theo kiểu cảm xạ. Sau khi học ổng rồi thì nhiều người tự xưng là "THẦY", nói rằng mình rất cao siêu, biết được trấn trạch. Cái này là do gia truyền, hoặc học một pháp sư giỏi. Sau đó, lừa rất nhiều gia đình khá giả. Yêu cầu họ dùng đá, và trấn trạch cho nhà người ta hết mấy trăm triệu.
    Ổng còn dạy học trò ở nước ngoài. Học trò đó về Việt Nam và bốc phét tới trời luôn. Nghe đâu còn còn đòi trấn phong thủy cho cả Hà nội, làm sạch nước Hồ gươm. Đến bác Nguyễn Phúc Giác Hải còn tin sái cổ. Đến khi bị công an bắt thì mới biết.

    Ổng có nói một câu là: khi làm thì toàn xưng là gia truyền, với học thầy Tàu, đến khi bị công an bắt thì lại bảo học thầy Ch- Cảm xạ. Đến khổ tôi.

    2- Ổng khuyên học trò làm thì chỉ để giúp người, giúp đời thôi. Lấy công vài trăm ngàn, một triệu hoặc tùy tâm gia chủ. Những ai dựa vào sự tin tưởng của gia chủ lấy nhiều tiền, hoặc khua môi múa mép bốc phét, ổng đều phê phán. Không công nhận những loại học trò như vậy. Do vậy, ối học trò quay ra oán thầy.

    Còn chuyện bạn bịa đặt ổng lợi dụng các cô gái trẻ thì đúng là bạn là kẻ vu khống rồi.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi timchanly Xem Bài Gởi
    Hay là cơn khủng hoảng và những hệ quả của việc tôi bị hại (dù đã thoát ra nhưng với tôi đâu phải câu chuyện chỉ dừng lại ở đó …?)
    Trích dẫn Nguyên văn bởi timchanly Xem Bài Gởi
    Chính tôi cũng là nạn nhân hụt của "ngài bác sĩ", có lẽ do phúc mạng còn lớn nên không rơi vào các trường hợp bi đát như trên.
    Chả hiệu. Lúc thì bảo là nạn nhân hụt, phúc mạng còn lớn. Lúc thì bảo khủng hoảng vì bị hại. Lập bà lập bập.

    Việc ông Ch yêu cầu "các cô gái kể cả những cô gái trên 70 tuổi" nộp ảnh, nêu ngày sinh là vì học xong thì phần lớn học viên được cấp bằng có dán ảnh của mình do UIA ký và đóng dấu.

    Ngoài việc bị đồn là lợi dụng các cô gái trẻ, Ông Ch còn bị đồn là kẻ tà giáo, nuôi âm binh, bắt hồn bắt vía học viên kia kìa.
    Chuyện bịa đặt về ổng còn nhiều, còn dài. Nhưng hơn 10 năm trên con đường hướng dẫn và thực hành cảm xạ, ổng vẫn đứng vững vì toàn là bịa đặt.

    timchanly mắc mớ gì dữ dội với ông thầy này mà bịa đặt ghê ha. Timchanly cứ tha hồ mà bốc phét về ông Ch nha. Chuyện đồn đại về ông Ch này quá nhiều và quá đỗi bình thường rồi. Toàn những học trò siêu quậy của ổng dựng lên. Tưởng có gì mới hơn chứ.

    Sang bên topic này cũng thấy bác duonghoainam61 kêu khổ vì bị bôi nhọ.
    http://www.thegioivohinh.com/showthread.php?t=7240
    Thế gian miệng lưỡi khó ngờ. bạn timchanly mới vào đã đóng góp được mấy bài đọc giật cả mình. Diễn đàn càng ngày càng đông người, giờ đã trên 6000 thành viên. nhưng đông chưa chắc đã vui.
    Last edited by Bin571; 26-09-2008 at 08:32 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  19. #19

    Mặc định

    Muoi dong y voi bai viet cua Love_Tamlinh, tren dien dan nay chi la noi de co the cung trao doi, chia xe nhung thac mac, nhung quan diem ve the gioi tam linh ma trong doi song thuong ngay it ai de y den, cuoc song bon chen, xa hoi tha hoa la do con nguoi, va neu ai cung y thuc duoc nhung viec sai trai, nhung dieu ac duc thi can gi de noi den the gioi tam linh hay the gioi vo hinh. Doc de biet va de tam niem lai ban than minh va ve the gioi xung quanh, chu khong phai la de truyen ba hay quang cao cho mot ca nhan nao do
    1/ Lam cho nhieu nguoi song thieng ve chu nghia...mo tuong, xa roi thuc te, hoac la vi 1 muc dich sung bai nao do....
    2/ Thien- ac, nhan-qua deu do con nguoi gay ra va nhan lanh, khong the gioi sieu hinh nao giup ta co the thoat khoi hay tranh mac phai sai lam, ma tat ca la do con nguoi chung ta ca
    3/ The gioi tam linh la dieu huyen bi chua the xac dinh duoc, thi nhung con nguoi binh thuong nhu nhau lam sao co the hoa giai duoc nhu nhung ong thay hien nay, neu nhung nguoi lam thay bua hoa tu giai duoc cho ho thi cuoc song cua ho da em am, sung tuc va cung chang co thoi gian de loi dung niem tin vao duc Phat cua con nguoi ma truc loi
    Muoi khong phe phan gi het, nhung muoi thay rang van de tam linh thi co the ai cung duoc nghi den, duoc nghien cuu den, nhung dung dat qua nhieu ky vong vao the gioi tam linh se hoa giai duoc nan kiep cho minh boi nhung nguoi binh thuong duoc, ma quan trong la song tot dao, tot doi, dung lam dieu ac, xau xa thoi
    Y kien cua huynh vothuong dao minh thay huynh hoi bi quan, tai sao huynh mat niem tin vao cuoc song hien tai ma huynh lai dat het niem tin vao the gioi vo hinh? da goi la vo hinh nghia la khong co that, cuoc song ma huynh, lam sao tranh khoi chuyen duoc-mat, mong huynh tim lai duoc niem tin trong cuoc song bang chinh nghi luc cua minh

  20. #20

    Mặc định

    Thưa bạn Camellia, học trò NGOAN của thầy Ch

    Nếu bạn nói rằng tôi là 1 người thực hành cảm xạ để lấy tiền thì bạn mới là người vu khống, bạn lấy căn cứ ở đâu mà nói như vậy? Bởi vì nếu như vậy thì tôi đã phải tô son trét phấn cho ngành cảm xạ, chứ dại gì đi nói xấu 1 người trong ngành?

    Tôi không nói đó là thầy Ch, nhưng nếu có ai đó bị “Có tật giật mình” dùm cho thầy của mình thì tôi xin hỏi:

    - Có bao giờ bạn nghĩ: tại sao một người có nhiều tai tiếng và như thế? tại sao có quá nhiều chuyện bịa đặt về một ông thầy quá đạo đức như bạn vừa lý luận, đến nỗi nó trở nên “quá đỗi bình thường rồi”? Có thể nào chỉ vì ông ta quá đạo đức và mô phạm?

    - Tại sao bạn không cho rằng khi mình nghe một lời đồn đãi nào đó, thì nên tìm hiểu kỹ càng trước khi đưa ra kết luận rằng nó là sai?

    Tuy tôi không có ý đụng chạm tới thầy Ch của bạn, nhưng vì bạn nói rằng “hơn 10 năm trên con đường hướng dẫn và thực hành cảm xạ, ổng vẫn đứng vững” chỉ vì lý do “toàn là bịa đặt”, thì tôi có chút ký kiến: Có thể những chuyện TAI TIẾNG NHƯ BẠN VỪA CÔNG NHẬN chưa có ai có nhiệt tình phanh phui ra đó thôi, mà dù có phanh phui ra thì cũng dưới góc độ đạo đức trong đời sống riêng, chứ chẳng có ai “kỷ luật” hay “khai trừ khỏi Đảng”, hay “cấm hoạt động” gì cả.

    Trở lại để tài của tôi:

    Khi tôi bị bùa của ông C, tất nhiên 1 người thông minh và đã từng biết rất nhiều chuyện về bùa ngãi, tôi biết ngay là mình bị hắn hại rồi, nên đã tìm ngay tới một thầy khác xin hóa giải. Tuy nhiên, các bạn nên hiểu là không phải trong trường hợp nào sự hóa giải cũng hiệu quả 100%, mà nhiều khi còn sót lại một số tàn dư của bùa mà người thầy giải ếm không giải hết được do trình độ của thầy còn giới hạn (cũng dễ hiểu phải không?). Sau đó những tàn dư này có thể gây nên bệnh tật hoặc ảnh hưởng tới thần kinh của nạn nhân, cho dù nó không thể hoàn toàn thao túng được nạn nhân, gây nên những hệ quả khó lường và đáng tiếc cho đời sống của nạn nhân. Đây mới chính là lý do khiến cho tôi có đủ nhiệt tình để viết bài này.
    Last edited by Bin571; 26-09-2008 at 08:33 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •