Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 29

Ðề tài: Giơi thiệu cách sử dụng ám khí:

  1. #1

    Mặc định Giơi thiệu cách sử dụng ám khí:

    Sau một thời gian nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nước, mình xin giới thiệu một số cách tự vệ, mời đóng góp ý kiến nhé!
    Ám khí: là vũ khí “kín”, sử dụng “xuất kì bất ý”, sử dụng làm sao mà đối phương không biết mình bị thương hay chết vì cái gì. Càng lợi hại hơn khi phút tối hậu mới tung ra, sao cho “sét đánh không kịp bưng tai”, “hùng hậu như hổ báo” và “liên tục như bão táp”... Vũ khí này dùng cho những người nhỏ con, yếu thế, dễ bị ăn hiếp... dùng cho các sư đệ thường bị các “sư huynh” bắt nạt.
    Ám khí độc môn mà mình giới thiệu sau đây, lúc nào cũng có thể sử dụng, tiện lợi dễ dùng, không cần thiết phải bọc dao bấm theo người nữa, vì mang dao, đứng lên ngồi xuống có khi dao tự bật ra, rách quần thủng mông(kinh nghiệm xương máu mấy lần!!).
    1. Bút bi hoặc trâm cài tóc: bút bi mà bạn sử dụng hàng ngày là 1 vũ khí tối lợi hại. Cách sử dụng: giả vờ tiếp cận đối phương, kích thứ nhất: đâm ngay hạ bộ, kích thứ 2: đâm ngay mắt hoặc mũi, như thế này là đủ gục rồi, nhưng ngày hôm sau người bị đánh chắc chắn sẽ tìm bạn trả thù, vì thế, kích 3: lấy tính mạng đối phương, bạn đã từng dùng búa đóng đinh chưa, cây bút trong tay lúc này là cây đinh, ức bàn tay là cây búa, hít hơi đầy ngực và chưởng thật mạnh (phải luyện tập nhiều với nền đất hoặc cây chuối). Điểm tấn công: vùng động mạch cảnh 2 bên huyệt Toàn Cơ hoặc huyệt Thiên Đột đó, hay chính trên các huyệt này càng hay. Chiêu cuối cùng này dùng khi “sư huynh” đã bất tỉnh hoặc đang ngắc ngoải.
    2. Chìa khóa: cái chìa khóa phòng mà bạn lúc nào cũng mang theo người đó, 1 chùm gồm khoảng 2 chìa, nếu nắm vào lòng bàn tay và đầu chìa khóa quay ra ngoài thì sẽ rất tăng uy lực cho cú đấm. Nếu đầu chìa khóa được mài nhọn và sắc thì sẽ như thế nào? Chỉ cần một cú đâm hoặc 1 cú cắt ngang cổ, 1 cú đâm ngay bụng dưới là “sư huynh” ô hô tai tai rồi. Nên nhớ đừng khi nào sử dụng nhé, kể cả khi bị đánh te tua, nhưng khi ra tay thì phải ra đòn sấm sét và nhanh như chớp và chỉ dùng khi để cứu bạn gái thôi nhé!! Khi bị đánh phải giả đau, ôm bụng, chờ khi đối phương tương đối gần mình thì lấy ngay bộ phận sinh sản của anh ta.
    3. Túi xách. Lừa lúc “sư huynh” đang đứng hóng mát cạnh lan can, hoặc đứng gần chạc ba cây đường nào đó, bằng 1 cái quai túi xách hoặc balo là đủ tiễn đưa chú em rồi. Dùng thế “ròng rọc kéo vật” đu cả người lên, thử hỏi cổ sư huynh đủ chịu được sức mạnh của 1 thân thể không? Đòn này hơi mạo hiểm, khuyến cáo không nên dùng. Bạn phải thường xuyên tập “leo cây” hoặc leo dây để đôi tay có sức mạnh, và sợi dây dùng để siết cổ phải quấn 2 vòng quanh bàn tay để dây khỏi tuột, lúc tròng dây vào cổ đối phương, phải quấn quanh cổ đối phương 2 vòng dây, và phải ngăn cách với “sư huynh” bằng cái lan can hoặc cái chạc 3 của cây ven đường.
    Đây là những chiêu đánh lén, các a e nên dùng trong bóng tối thôi nhé, khi đối phương chỉ 1 đến 2 người và khi bạn nắm chắc là giết được đối phương (lộ ra bị trả thù và dính tới pháp luật mệt lắm!), dùng trong thế cùng bức bách, chẳng hạn như khi phải ra tay “anh hùng kíu mỹ nhân” thôi nhé! Còn không thì dùng “võ chạy” bảo vệ cái mạng là tốt nhất. Khakha.
    Mình đang nghiên cứu cách dùng kim châm cứu đánh vào các huyệt đạo, a e nào hiểu biết về môn này cho ý kiến nhé!
    boxing4
    peace

  2. #2

    Mặc định

    Hạ bộ, mắt, yết hầu, ... thì cần j vũ khí? ngón tay là đủ tiễn bạn lên đường rùi.
    :yin_yang:2 Ngẫm nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
    Được - mất bại - thành bỗng chốc hóa hư không
    :yin_yang:2

  3. #3
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    Wow....... dễ đi tù thật @@
    ♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥

  4. #4

    Mặc định

    trời ơi, túi xách cũng làm ám khí nữa kìa trời

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khoai Lang Xem Bài Gởi
    trời ơi, túi xách cũng làm ám khí nữa kìa trời
    Trong túi có ngăn, trong ngăn có dao lam, dao lam thì làm cái rẹt
    => đám ma @@
    ♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥

  6. #6

    Mặc định

    Hạ bộ, mắt, yết hầu, ... thì cần j vũ khí? ngón tay là đủ tiễn bạn lên đường rùi.
    có vũ khí giúp mình tự tin lên ko ít đó. hehe.

  7. #7

    Mặc định

    Wow....... dễ đi tù thật @@
    mình cực lực ủng hộ các e ko bít võ mà thik làm a hùng nên vắt óc tổng hợp bí kíp. hê hê.

  8. #8

    Mặc định

    thui thui chơi mấy cái này chảy máu ghê lắm, mình chỉ đấm đá theo bản năng thui ăn đc thì ăn không thì chạy.. ko mún đổ máu
    有 缘 千 里 能 相 遇
    无 缘 对 面 不 相 逢。
    Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng !!! :thumbs_up:

  9. #9

    Mặc định

    lở nó có đông người và nó đang muốn "thấy mình chảy máu" thì sao :D hoặc lở muốn chơi lén thì sao.......:D

  10. #10

    Mặc định

    Nhớ ngày xưa đi học,tui với mấy thằng bạn đuổi đánh thằng kia,cùng đường thằng kia ko biết làm gì thế là nó bóc shit chó hay shit người gì đó rồi chọi.Cả bọn thằng nào cũng gậy gộc mà ko thằng nào dám xong vào vì sợ cái độ kinh tởm của nó :thinking:.Theo mình mặc dù shit ko gây thương tích nhưng độ ghê gớm của nó ko hề thua kém vũ khí khác :rock_on::cool:
    Last edited by leanhnobita; 05-02-2012 at 10:02 AM.
    rose4Không có người phụ nữ xấu...
    ...Chỉ có người phụ nữ không biết mình xấurose4

  11. #11

    Mặc định

    nghe câu chuyện này làm mình nhớ lại câu chuyện mấy bà già kể lại: lúc trước, thời kháng chiến chống Mỹ, lúc này nước mình còn nhiều rừng lắm. Cứ mỗi lần đi rừng, tụi khỉ rừng thấy phụ nữ là kéo ra cả đàn, chặn đường và hái trái cây chọi (chắc là muốn ghẹo gái ấy mà), mấy bà này lấy đá chọi lại. ko ngờ trúng dc mấy con khỉ ấy, tức quá, mấy con khỉ ị ra, lấy cái đó vắt thành cục và chọi lại mấy bà kia....

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khoai Lang Xem Bài Gởi
    lở nó có đông người và nó đang muốn "thấy mình chảy máu" thì sao :D hoặc lở muốn chơi lén thì sao.......:D
    Chào bạn khoailang!
    -Nếu trong tay không có một thứ gì khả dĩ để làm vũ khí hộ thân thì....cứ lựu đạn giang hồ mà phang (đá xanh,gạch ống). Món này ở đâu cũng có:icon_wink: một có thể chống 2-3 .
    -Hai người mà đứng đâu lưng với nhau thì đối phương có 7-8 mạng cũng chẳng dám nhào vô (không có thằng nào điên nhào zô trước để...ăn gạch đâu)
    -Nguyên tắc cơ bản khi xài lựu đạn giang hồ là hai tay ba cục (tay không rời đá) .cứ tầm 4-5m thì tia ,còn nếu tên nào liều mạng chịu ăn gạch mà xáp vô gần thì hai tay hai cục cứ thế mà đập.Vừa chống đỡ vừa la làng (la càng to càng tốt) để cảnh sát còn tới giải vây cho mình chớ:day_dreaming:
    NHÃ KÍNH

  13. #13

    Mặc định

    có ai biết kỹ thuật ném ám khí không.
    Những cái anh này chỉ là vũ khí chứ đâu phải ám khí
    Còm dùng kim châm đâm vào huyệt đạo thì không khả dụng cho lắm có thể 1 nhát vào hành tủy là chết liền.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi loimai90 Xem Bài Gởi
    có ai biết kỹ thuật ném ám khí không.
    Những cái anh này chỉ là vũ khí chứ đâu phải ám khí
    Còm dùng kim châm đâm vào huyệt đạo thì không khả dụng cho lắm có thể 1 nhát vào hành tủy là chết liền.
    bạn học làm gì, đâm 1 phát chết thế bạn coi thường mạng người quá đấy. giờ học võ chỉ để rèn luyện sức khỏe là chính thôi. vài lời chia sẻ cùng bạn.
    thank đi còn chờ gì nữa!!!

  15. #15

    Mặc định

    Shuriken, màu đen, bốn cạnh, trong người chỉ cần khoảng 10 cây là đủ xài, luyện gân lực cho cánh tay trước, lực búng, vuốt cho cổ tay là ổn cho sử dụng cơ bản, hehehe...
    Phạm Tuấn.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phamtuan Xem Bài Gởi
    Shuriken, màu đen, bốn cạnh, trong người chỉ cần khoảng 10 cây là đủ xài, luyện gân lực cho cánh tay trước, lực búng, vuốt cho cổ tay là ổn cho sử dụng cơ bản, hehehe...
    Phạm Tuấn.
    hehehe, anh đặt làm bộ shuriken ùi sao
    Hòa Chính Tử
    nhật nguyệt diệt ta bất diệt
    thiên địa hủ ta bất hủ

  17. #17

    Mặc định

    Khi nói đến ám khí thì nên nghĩ là các loại vật nhỏ sắc cạnh, nhọn, bén...dùng để phóng, ném, quăng....Thiết nghĩ các loại ám khí mà tác giả đã nêu không có cái nào có thể ném , phóng được. Vậy có phải là ám khí đúng nghĩa chăng?
    :rose: :rose: :rose:

  18. #18

    Mặc định

    "ám" là "đen, tối". còn "khí" la "vũ khí". đại khái là đồ dùng đề đánh lén, bất ngờ. e viết bài đặt tên cho vui ko biết đúng hay sai.

  19. #19

    Mặc định

    thiết nghĩ chịu bị đấm vài quả vào mặt cộng thêm lời xin lỗi cũng chẳng sao, bởi ra tay như thế cũng thực là tàn độc... còn đâu là máu đỏ, da vàng...
    Chu du Khách Mục tam lục niên
    Khởi tự Hoàng Đình dịch Thuận Thiên.
    Bất nhập Chính Phương, Kiền Cấn Tốn....
    Tuần hoàn Thỷ Kích đạo vinh truyền!!

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi channelvn Xem Bài Gởi
    thiết nghĩ chịu bị đấm vài quả vào mặt cộng thêm lời xin lỗi cũng chẳng sao, bởi ra tay như thế cũng thực là tàn độc... còn đâu là máu đỏ, da vàng...
    đôi khi cái mà người ta cần đâu chỉ là 1 vài cú đấm và 1 lời xin lỗi đâu bạn.
    nếu gặp bọn tội phạm thì nó còn cần nhiều hơn nữa kìa

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thiên Nhiên Khí Công
    By The_Sun in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 13-07-2013, 02:14 AM
  2. Em cần giúp đỡ !!!!!!
    By spiritmoon in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 29-01-2012, 11:03 PM
  3. Đa nhân cách - Tâm thần hay quỷ ám?
    By Nicholas268 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-01-2012, 10:00 PM
  4. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 18-07-2011, 12:55 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •