Trang 7 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456789 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 121 tới 140 trên 169

Ðề tài: Những câu chuyện thần bí và Đạo

  1. #121

    Mặc định Mẹ Teresa

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaiViet Xem Bài Gởi
    Tôi vào wikiepdia, đoc lại phần giải thích của mẹ Teresa, tôi thấy lời giải thích của hoctro-gia về bài viết của mẹ Teresa có phần không đúng, vì bạn đã không đọc hết những lời giải thích của wikipedia.

    Nếu nói là mẹ Teresa tu hành mà không có hồng ân của Trời Phật,thì bạn đã hiểu sai về những gì wikipedia nói về mẹ Teresa.
    Wikipedia nói rất nhiều về bà Teresa, xin mời các bạn vào đó để tra xét lại xem hoctro-già nói đúng hay sai. Hoctro-gia chỉ căn cứ vào chính những lời nói của bà Teresa trong nhật ký của bà, và lời nói của Đức Cha Brian Kolodiejchuk, (người được chỉ định thâu thâp tài li ệu để phong thánh cho bà Teresa).

    Đúng thế, trong riêng tư mẹ đã chịu đựng sự khô khan và đau buồn cùng cực điển hình nơi những người tu thần bí, đó là một sự tẩy rửa và thử thách của đức tin được gọi là "Đêm đen của linh hồn", mà đối với bà Teresa thì nó đã kéo dài gần 50 năm cho đến cuối đời của bà. Theo như lời Đức Cha B. Kolodiejchuk: "Trong suốt cuộc đời bà không hề cảm nhân được sự hiện hửu của Thượng Đế gì hết -- Ngài không có trong trái tim của bà hay trong những buổi lể ban Thánh Thể". Bà Teresa đã biểu lộ sự ngờ vực nghiêm trọng và sự đau đớn vì sự thiếu đức tin của mình.

    (Indeed, in private Mother Teresa endured the classic dryness and desolation of mystics, a purgation and test of faith known as the dark night of the soul, which for Teresa lasted nearly fifty years until the end of her life during which "she felt no presence of God whatsoever"—"neither in her heart or in the eucharist" as put by her postulator Rev. Brian Kolodiejchuk. Mother Teresa expressed grave doubts about God's existence and pain over her lack of faith).

    Xin không cần lập lại lời nói của bà Teresa ở đây.

    Giáo hội đã giải thích rằng đó là một sự thử thách của Thượng Đế cho những người tu cao, và cho rằng suốt cuộc đời, bà không hề chối bỏ Thượng Đế.

    Nếu nói đó là thử thách thì cho dù thử thách trăm, nghìn lần, và tới mức độ nào đi nữa (như Thượng Đế thử thách Job ) thì cuối cùng bà phải giống như Job, một lòng tuyên xưng giữ vững đức tin của mình với Thượng Đế mới đúng. Bà là một nhà tu lớn, có tiếng tăm, nếu bà làm việc cho Thượng Đế - thì sao bà lại có những lời lẽ gần như phủ nhận Thượng Đế, khiến cho Giáo hội phải vất vả đưa ra biết bao nhiêu lời giải thích dùm cho bà? -sợ người ta hiểu sai đi ý của bà?
    Theo thiển ý, thì bà đã thi rớt thử thách của Thượng Đế. Không hiểu sao Giáo hội không xác nhận bà thi rớt mà nói là bà bị thử thách ở lớp cao?
    Những người ‘hèn mọn’ nhìn thấy một người tu cao tới chức á thánh mà còn nghi vấn về Thượng Đế thì làm sao họ có thể noi gương bà để thờ phượng Thượng Đế?

    Trang Wikipedia còn nói thêm:
    Ngài Tổng Giám Mục ở Calcutta Henry Sebastian D’Souza, nói ông đã nhờ một linh mục để làm lễ trừ tà cho mẹ Teresa, với sự cho phép của bà khi bà vừa nhập viện vì bịnh tim, vì ngài cho rằng bà có thể bị quỷ tấn công (đây cũng là một vấn đề để chúng ta suy nghĩ...)
    (The Archbishop of Calcutta, Henry Sebastian D'Souza, said he ordered a priest to perform an exorcism on Mother Teresa with her permission when she was first hospitalized with cardiac problems because he thought she may be under attack by the devil).

    Câu chuyện đến đây xin chấm đứt.
    Ai cũng biết, và ngay cả các học sinh trung học ở Mỹ đêu được dạy kỹ là không nên tranh luận về chính trị hay tôn giáo, bởi vì những chuyện đó dài bất tận, vì ai cũng bảo thủ cho ý kiến của mình, mà ý kiến nào cũng chỉ là một ý kiến thôi. Các bạn đọc không nên tin theo bất cứ ý kiến nào mà hãy tra xét cho kỹ, để tự tìm câu trả lời đúng sai cho chính mình,. Nếu thấy là hoctro-gia sai thì hoctro-gia sai, không cần phải tranh luận tiếp trên trang web này, vì đây là chổ nghiêm túc, không phải là nơi chúng ta thị phi.
    Last edited by hoctro-gia; 08-09-2008 at 01:30 PM.

  2. #122

    Mặc định Trả lời bài Niệm danh cụ Hồ

    Kính thầy già , kính hoctro-già, cho con được chia xẽ kinh nghiệm tu đạo và làm đạo của con với các sư huynh, tỷ, đệ và các bạn đọc khác:

    Lúc đầu, Dr.Long 18 tôi đi vào đạo với Pháp môn Niệm Phật, Hành Thiền, trường chay, tuyệt dục trên 10 năm. Sau đó, tình cờ được một người bạn điểm đạo cho. Nhưng không có ấn chứng hay ‘thần lực’ gì hết. Tôi nghĩ có lẽ do cái ngã mình quá lớn, vì xưa nay tôi quan niệm tự tu tự giải thoát, ‘gặp Phật chém Phật, gặp ma chém ma”, nên Bề Trên không chứng minh, nhưng tôi kiên trì trì chú tu hành. Tôi được cho phép điểm đạo cho người khác, họ có ấn chứng khiến tôi hâm mộ vì bản thân vẫn không cảm nhận được gì. . Sau một thời gian dài làm đạo, tôi được điểm đạo trở lại và đã nhận được thần lực chuyển lắc tay tôi rất mạnh trong cả tiếng đồng hồ, làm tôi toát mồ hôi đầy mình, nhưng rất sung sướng. Từ đó, mỗi lần chắp tay thì có luồng lực nhẹ trong hai bàn tay, từ từ về sau lực mạnh hơn chuyển cho kiết ấn và lễ Phật.

    Hiện nay, tôi đã điểm đạo cho rất đông đạo hữu thuộc đủ mọi tôn giáo như Hồi giáo Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Jehovah Witness, Phật Giáo, BaHai, Thiền Đạo, Vô Vi, Nhân Điện.v.v..và đủ mọi quốc tịch như Anh, Mỹ, Việt, Nam Mỹ, Trung Hoa, Đài Loan, Đại Hàn, Ấn Độ, và người Trung Đông.
    Trong số đó có một cô thấy bằng mắt thứ ba, một con cọp chở cô bay lên núi, gặp một đạo sĩ mặc áo trắng, râu dài trắng, đưa cho cô một pho sách Thái Ất, cô mở ra thấy toàn là giấy trắng, và những tờ giấy đó lần lượt bay vào nằm trong đầu của cô…

    Kính thầy già, 10 mấy năm về trước, con tu hành rất cực khổ mà không đi tới đâu. Từ khi có duyên với Mật tông của thầy già, chỉ trong vòng 5 năm, con được mở trí mở huệ, và được có quyền năng để làm đạo. Tất cả đều nhờ ân huệ của chư Bồ Tát siêu hình ở trên che chở, độ trì, và bậc chân sư dưới đất dạy dỗ, khiến cho con và gia đình có được đời sống tốt hơn, tâm linh yên bình hơn. Con rất là trân quý những gì con nhận được từ trước đến nay, và thời gian gần đây khi được đọc bài của thầy già và của hoctro-gia, con cảm thấy rất thấm thía và rất hạnh phúc.

    DrLong18

  3. #123

    Mặc định

    Kính chào Thầy già,
    Kính chào Hoctro-gia,
    Chào tất cả các bạn

    KTG xin ghi nhận tất cả những lời uốn nắn của Hoctro-gia. Đọc thấy hai trường hợp tu mà không tìm thấy lối ra ở trên KTG cảm thấy sợ và thấy tiếc cho một kiếp sống quý giá.
    Sống không biết Trời Phật, không biết hướng thượng tu sửa thì chẳng còn gì để nói ở đây, nhưng đã biết Đạo, đã tin, đã hành trì nhưng chưa phải là bạn sẽ thành công giải thoát, sẽ tìm thấy lối ra khỏi luân hồi...Thật khó lắm thay !
    Chúng ta hiện nay đang có cơ may quá lớn lao được học và được chỉ dẫn trực tiếp, nhanh chóng bởi Thaygia và Hoctro-gia, thế nên ai đủ khôn ngoan, cơ duyên nên lật ra những trang giấy trắng để thành tâm ghi nhận, học hỏi vì mình nhận thấy những gì là Thật đang được viết ra đây: người thật, việc thật, thời điểm thật, kinh nghiệm thật...là những thứ rất cần thiết và rất thiếu thốn trên những diễn đàn tâm linh như thế này

    Rất mong nhận được sự đồng thuận thành tâm của các bạn
    KTG xin thành kính lắng tâm, mong được Thầygìa, hoctro-gia chỉ dạy tiếp

  4. #124

    Thumbs up

    "Còn dẫn chứng đầu tiên của hoctro-gia về " một vị sư trưởng lão xuất gia từ trẻ, trường chay, tuyệt dục, nỗ lực hành thiền trong 50 năm, đã tự thú nhận chưa bao giờ thấy Phật, chưa bao giờ thấy Thánh thần và thậm chí không biết có linh hồn hay không, hoặc chết rồi sẽ đi về đâu" Cái này trong cuốn sách của cư sĩ Diệu Âm về tịnh độ tông đã nói rồi. Người tu thiền, dựa vào nỗ lực của bản thân, nên khó có thể thành tựu trong một đời. Còn những người nương nhờ vào thần lực của Chư Phật thì sẽ dễ thành tựu hơn. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng dẫn chứng của bạn hoctro-gia ở trên không hợp lý, vÌ mình cảm giác như bạn muốn "khoe" rằng, chỉ cần 5,10 phút( thậm chí không tin vào đạo) mà mình đã đc mở con mắt thứ 3,trong khi người tu cực khổ trong 50 năm, lại chưa đc thành tựu ji` cả. Cái ji nhanh chưa chắc đã phải là tốt. Giống như những người chưa chuẩn bị về tinh thân`, mà được mỏ luân xa, thì chỉ có nc ma quỷ nhập vào người. Ý mình là ng đc mở con mắt t3 rồi mà về sau không tinh tấn tu luyện, thì chưa chắc đã bằng những người họ tu, làm việc tích phước cả đời, tin vào trời Phật, tuy rằng một đời họ chưa đc nhìn thầy Chư Phật". Trích dẫn từ Forevernone

    Tu hành 50 mươi năm cũng không được thấy được nghe, không có cảm nhận gì đến thế giới siêu hình. Chỉ cần 5 đến 10 phút thôi mà người ta có thể mở được con mắt thứ 3 cho người khác điều này giúp minh chứng được là có dự hiện diện của thế giới siêu hình (Không cần phải tốn mấy chục năm tu luyện cực khổ mà không được gì) thì chứng tỏ đây là một quyền năng lớn lao... Người ta cũng đã nói rõ rằng đây là hồng ân của Trời Phật trong thời kỳ mạt phát cơ mà.

    Tu mà không được tiếp xúc với siêu hình làm sao biết được con đường tu đúng hay không? làm sao biết được mình đang tích phước hay là tích thêm nghiệp? Phước ở đâu ra và nghiệp ở đâu mà có vậy? tự mình ban phước cho mình luôn à?nếu không thông linh được với các Đại Bồ Tát thì làm sao hiểu và học được quy luật của Trời Phật mà hành cho đúng chứ (Không hiểu luật Trời làm loạn cào cào lên, mình nghĩ là có phước thì lại mang nghiệp đầy mình).

    Ví như người tụng kinh nói về chín phương trời, mười phương phật mà lại không có chút kinh nghiệm gì, không được nhìn thấy gì há phải chăng đang nói dốc và ngoa ngữ chăng?

    Trời phật đã dành Hồng Ân cho con người Trần gian ...được mở con mắt thứ 3, cảm nhận được sự hiện diện của Trời Phật trong vòng tích tắt và ngay cả những người không tin cũng có thể nhận được đây là việc từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy.

    Ngồi tu 50 mươi năm (Có khi là nhiều kiếp đời) chưa chắc đã được thấy, cảm nhận thế giới Siêu hình ...chỉ cần 5, 10 phút thôi mà người ta đã có thể cho bạn thấy hoặc cảm nhận thế giới siêu hình rồi, bạn muốn chọn cách nào??? Thời đại bây giờ là thời đại công nghiệp hóa mà bỏ nhiều thời gian vậy mà đầu tư lại không chắc chắn, bỏ ít thời gian mà lại được liền..đầu tư quá có lời...hihihihi chọn cách nào nhỉ???

    Tu có đến nơi đến chốn hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân và căn duyên của mỗi người nhưng ít ra trong cuộc đời được minh chứng cho nhìn thấy, cảm nhận được thế giới của Chư Bồ Tát đó là một Hồng ân lớn lao mà Trời Phật dành cho con người. Thấy rồi, nghe rồi mà thờ ơ thì lỗi do chính bản thân mình thôi.


    Vài lời nói cùng bạn, mình không có ý tranh cãi ở đây vì như vậy rất mất tôn nghiêm và làm loãng không khí đang được học Đạo cùng Thầy Già, Trò - của già của mọi người.

    Cười xả giao nhé ...HIHIHI.
    Last edited by Tami; 09-09-2008 at 12:51 PM.

  5. #125

    Mặc định Con kính chào Thầygià và họctrò-già!

    Con xin phép Thầygià, Họctrò-già cho con nói lên suy nghĩ tận đáy lòng của con. Có gì sai sót, không phải con kính xin được chỉ bảo thêm.

    Theo con nghĩ, nhiều người được điểm đaọ, có được ấn chứng Siêu hình, nhưng có người cũng không nhận được ấn chứng, con nghĩ đó là do cơ duyên của mỗi người,không có ấn chứng theo con biết không có nghĩa là không có chư vị chấp nhận và nếu trì chú sẽ giống như "trộm đạo".

    Riêng con, lúc được điểm đạo con chỉ thấy bình an chứ không hề có ấn chứng gì khác, nhưng con luôn có niềm tin vào Chư vị Đại Bồ-tát, có niềm tin vào Thầy và con đi tới. Suốt mấy năm, con vẫn chưa lễ được bằng thần lực, nhưng con vẫn không hoài nghi, niềm tin của con dẫn con bước tới, lời dạy của thầy khiến tâm con bình an. Những thay đổi trong tâm ý con từng ngày là kết quả và là quyền năng mà con nhận được.

    Nếu như Tami nói ở trên: "Tu thì phải có sự tiếp xúc trực tiếp với Siêu hình (Có ấn chứng, có quyền năng v.v.. ) Thì con nghĩ điều này chưa thuyết phục. Nếu nói:"Con nghe có Trời, Phật. Con nghe có Bồ-tát, nhưng con không thấy, con không tin có trời Phật, Chư vị Đại Bồ-tát vì con "không thấy'". Nếu thế thì có lẽ vô số người không tự tu tâm dưỡng tánh, tránh ác làm lành, mà đã làm theo bản năng và đi ngược lại với những lời dạy của Chư Phật và Bồ tát...

    Dù con chưa được Chư vị thị hiện quyền năng như các bạn. Con cũng xin đi tới với niềm tin mạnh mẽ của con, lời hướng dẫn tận tâm của Thầy!

    nói lăng nhăng dài dòng, con kính xin Thầygià, Họctrò-già hoan hỉ cho con!
    Last edited by Tieu_Nhi; 09-09-2008 at 09:43 PM.

  6. #126

    Mặc định

    Xin trả lời cho các bạn đọc:
    Việc điểm đạo rất dễ, bất cứ ai muốn đều có thể xin điểm đạo. Chỉ xin sau khi điểm đạo thì mọi người giử ngủ giới cấm (trong đó giới tà dâm có nghĩa là không lường gạt, hay hại người khác, chứ không phải là giử thanh cao). Còn trước khi điểm đạo thì bất cứ ai, có tu, hay không có tu, hửu thần hoặc vô thần, nếu như muốn xin được điểm đạo thì rất hoan nghênh.
    Khi điểm đạo, có thể qua điện thoại, hay qua Internet. Có nhận được ấn chứng gì hay không, nhanh hay chậm thì chỉ tùy vào căn duyên có thể học được bộ môn huyền bí hay không. Không có thần lực không có nghĩa là không xứng đáng. (người Mỹ kia được mặc khải là ông chưa xứng đáng, là vì ông muốn xin nhận thêm quyền năng, muốn thỉnh lá thiên thơ của Mật tông, chứ ông đã được mở mắt thứ 3, và có nhĩ thông ngay khi điểm đạo lần đầu tiên rồi).
    Khi được điểm đạo rồi thì trong một thời gian ngắn hành trì, đều được phép điểm đạo lại cho người khác. Khi được cho phép ai cũng có thể điểm qua điện thoại vì tất cả quyền năng ở nơi các Thánh Thần, không phải ở nơi người điểm đạo.
    Last edited by hoctro-gia; 11-09-2008 at 01:34 AM.

  7. #127

    Mặc định

    Kính Thầy già!

    Trước kia ở gần nhà con có một anh tự nhiên bị cơ hành phát bệnh điên,bỏ nhà ra đi khi đến Núi Yên Tử - Quảng Ninh thì khỏi bệnh,sau quy y Phật,lập điện thờ ở nhà và sau khi khỏi điên anh này có khả năng trị tà rất tốt,anh đã trị tà cho nhiều người điên bị tà nhập,anh tâm sự là được học phép trị tà từ các đấng Thánh Thần vô hình chỉ dạy cho.

    Theo con hiểu thì Trị Tà phải có phép được Thánh Thần chỉ cho và mỗi loại bệnh tà có cách trị riêng!và đặc biệt chỉ có những thầy được lệnh và học được phép chuyên trị tà thì mới trị được nếu không dù Người có địa vị tôn giáo cao mà không biết phép trị tà thì cũng phải bó tay.

    Tuệ Minh

  8. #128

    Mặc định

    Kính thưa Thầy già,
    Kính thưa Trò _già
    Thưa các bạn,

    Theo cái hiểu biết hạn hẹp qua thời gian đọc các bài của Thầy già, Trò_già, qua tiếp xúc với các đạo hửu KTG tạm hiểu như sau:
    -Cỏi vô hình có luật định riêng mà các chư vị Thánh Thần Tiên Phật...mới rõ để hành xử. Các vị Thầy hửu hình phải là các bậc thông linh với Chư vị thì mới mong có đủ năng lực, đạo lực, Trí lực để thi hành chửa trị, sao cho tất cả những người trong cuộc : người bị bệnh Tà, thân nhân, nhân chứng, kể cả vong Tà (trong một vài trường hợp đặc biệt thì chưa chắc là Tà)... học hỏi mà mở mang Lý Đạo, tin vì thấy có sự hiện diện của một cỏi vô hình, chư Vị Thiêng Liêng...để mở tâm tìm cầu tín cẩn bước chân vào Đạo.

    -Thưở xưa lúc tâm tánh con người còn nhẹ nhàng hướng thượng, chưa bị vật chất làm cho tham đắm như bây giờ thì chỉ cần nghe thấy Đạo, ở đâu có các bậc Đạo sư thì khăn gói lên đường Tầm sư, khi gặp thì chí thành chí tâm dâng lễ vật học hỏi, trong vài trường hợp còn bị từ chối thậm chí hất hủi...để cuối cùng khi nhận được Pháp thì mới thấy nó thật sự đáng quý đến nỗi tất cả những nỗi khó nhọc gian truân khi tìm cầu có đáng là bao so với giá trị siêu xuất sinh tử của Pháp, của Đạo.

    -Ngày nay, thời đại thay đỗi, qua internet, con người ngồi một chỗ có thể lướt vạn dặm, tìm thấy cả kho tài liệu tri thức Đời-Đạo chỉ vài cái gỏ phím, nhấp chuột, có thể buông lời vô tư, đàm luận thoải mái từ chuyện cao siêu cho đến tận cùng phàm tục nhất...Thế là vì tham gia thế giới Ảo quá sâu nên Ảo Tưởng, Ảo Trí, Ảo Lực xuất hiện phần đông sẽ nghĩ mình là một siêu nhân "Biết Tuốt", sinh tâm coi thường khi có những lý Đạo có vẻ đơn giản, cũ kỷ xuất hiện mà không có những từ ngữ hàn lâm, ly kỳ gay cấn...mà buông lời buông tuồng, phạm thượng...KTG nghĩ mạt Pháp chính là đây

    Qua những lời dông dài trên KTG xin mạo muội trút phần nào tâm tư của mình bộc phát vào những lúc hành trì ban đêm để mong Thấy già, Trò-già sáng soi dẫn dắt thêm cũng như góp lời chia sẽ với các bạn, đạo hửu

    Kính chào
    KTG

  9. #129

    Mặc định Tự điểm đạo cho mình

    Rain9811 (Translator chuyển ngử trong Real stories and Metaphysical principles)

    Tôi xin nhân cơ hội này để hết lòng cảm kích sự dạy dỗ của Thầygià và chia sẻ kinh nghiệm bản thân tôi về phép điểm đạo của Mật tông.

    Tôi sanh trưởng tại Đài Loan và qua Mỹ du học vào năm 1984. Gia đình tôi theo đạo Đài Loan truyền thống là đạo Phật và đạo Lão. Mẹ tôi là một tín đồ thuần thành còn tôi lúc nhỏ thường thích đi theo mẹ tôi vào các chùa chiền để lể các vị Phật và các thần linh của đạo Lão.

    Ông ngoại tôi qua đời năm ông 92 tuổi trong lúc tôi đang học đại học năm thứ hai. Gia đình mời các vị sư đến nhà để cầu kinh cho ông ngoại được siêu thoát khỏi cảnh khổ và mọi người trong gia đình đều đọc kinh theo các vị sư. Từ khi tham dự nhiều buổi lể cầu kinh, tôi cảm thấy thích kinh sách. Tôi tự mình đọc các kinh sách và tin vào thuyết nghiệp quả và luân hồi. Tôi có niềm tin vững chắc là chỉ có Phật mới giúp cho người ta giác ngộ và che chở cho người đó trong đời sống.

    Đời sống của một du học sinh tại đất Mỹ không dễ, tôi nhờ có đạo để nương tựa và trong lòng tôi, sự thôi thúc tìm thầy học đạo càng ngày càng mạnh. Tôi bắt đầu để ý đến sinh hoạt của đạo phật tại San Francisco Bay. Khi tôi biết Đại Đức Hsuan Hua (1918-1995), người thành lập Chùa vạn Phật tại Ukiah, CA, thường xuyên thuyết pháp ở phố Tầu, tôi phấn khởi và tràn đây hy vọng đến đó để nghe giảng. Đại Đức Hsuan Hua giảng suốt 2 tiếng đồng hồ một đoạn trong kinh Phật, Ngài giảng rất sâu sắc và thâm thúy. Sau đó tôi đến hỏi Ngài làm sao tôi có thể học đạo được nhiều và nhanh hơn, thì Ngài nói tôi phải thường xuyên đi nghe thuyết pháp, giảng kinh. Tôi rất kính trọng đại đức Hsuan Hua, nhưng tôi nghĩ là có 84,000 pháp môn dẫn tới Giác ngộ và cách học đạo này không hợp với tôi. Sau đó tôi tiếp tục đi theo học đạo Phật tại ngay địa phương tôi ở, nhưng trong lòng vẫn có cái cảm giác là sẽ không đi đến đâu.

    Có một ngày, người bạn cùng phòng mua về một tờ báo Tầu. Tôi cầm báo đọc lướt qua và chú ý tới một mẫu quảng cáo nhỏ nhưng rất lý thú nói là ai cũng có thể chứng nghiệm được thần lực nhiệm mầu của Mật Tông và cho địa chỉ liên lạc với người đăng quảng cáo này. Tôi viết thơ ngay để xin người đó chỉ cho tôi ‘con đường đạo". Vài ngày sau, người đó gởi cho tôi một hình của Chư Phật, phía sau tấm hình có một linh phù và lời chỉ dẩn.

    Tôi cứ y theo chỉ dẩn, lấy một chén nước và niệm danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát (Avalokistevara, thật ra thì danh hiệu vị Phật nào cũng được) 3 lần, rồi uống chén nước đó. Sau đó, tôi tiếp tục niệm danh hiệu Quan Thế Âm. Trong vòng vài phút, tôi có cảm giác nóng ấm trong người và có một cái lực vô hình đẩy bàn tay mặt tôi vỗ nhẹ lên cánh tay trái, rồi đẩy bàn tay trái vỗ nhẹ lên cánh tay mặt, rồi thì hai tay vỗ vào nhau làm dấu hiệu hoan nghinh. Giây phút này gây xúc động mãnh liệt cho tôi, cái cảm giác như trở về nhà dâng cao trong lòng tôi, làm tôi không thể nào ngủ được, mà thao thức đến 5 giờ sáng.

    Tôi điện thoại lại cho người đăng quảng cáo và kể lại cho ông nghe việc tôi tự mình điểm đạo và nhận được thần lực. Mỗi ngày tôi đều có nhiều câu hỏi và tôi điện thoại đến để hỏi. Có nhiều câu hỏi anh ta không trả lời được và cuối cùng thì anh ta nói anh ta là một trong những đệ tử của Thầygià, và anh ta sẽ giới thiệu tôi với Thầy già.

    Đã trên 20 năm qua, tôi tiếp tục tu Mật Tông với Thầygià, và được thầygià cho phép, tôi đã điểm đạo cho nhiều người thuộc nhiều tôn giáo và chủng tộc khác nhau, tại những nơi khác nhau (thí dụ như trong xe, đại sảnh của hotel…)

    Qua phép điểm đạo, tôi và các bạn đều có được những chứng nghiệm về siêu hình rất là nhiệm mầu - chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế và các Thánh Thần (Mười phương Chư Phật).
    Last edited by the translator; 18-09-2008 at 06:21 AM.

  10. #130
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    United States
    Bài gởi
    34

    Mặc định Lời Kết

    Ồn ào rồi tĩnh mịch
    Vạn vật cứ xoay vần
    Hửu duyên - ta tái họp
    Thuyền ai - tự nấy chèo
    ...

    Thầygià Ngày 17, 9-08
    :ciao:

  11. #131
    Đai Đen Avatar của laduykhanh
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Tu viện Drikung Kagyupa
    Bài gởi
    540

    Mặc định

    Rất vui vì được đọc những mẩu chuyện của Thầy già.
    Cám ơn Thầy_già.

    Nguyện mọi sự cát tường chúng sanh an lạc.
    Bồ đề tâm kiên cố Mật thừa hiển vinh.
    Lama Drikung Konchog Tinley
    :yb663:Namo Gurube:yb663:

    Thiền quán mà chẳng học Pháp thì như leo núi mà chẳng có chân.
    Học Pháp mà chẳng thực hành thì là bơ bị chua đáng bỏ.

    Y!: laduykhanh

  12. #132

    Mặc định

    Kính Thầy Già,

    Những câu chuyện và kinh nghiệm Thầy Già kể đã giúp con bổ sung rất nhiều điều về kiến thức siêu hình và trong quá trình tu học.

    Dẫu biết rằng hữu duyên thì mới được gặp nhưng con vẫn cầu mong luôn được Thầy Già và Học Trò Già chỉ dạy thêm nhiều điều.

    Lời tri ân con xin kính gửi đến Thầy Già và Học Trò Già

    Kính

    Hoa Thủy Tinh

  13. #133

    Mặc định

    Những miền đất lạnh
    Được ánh nắng chiếu soi đến
    Dù chỉ thoáng qua
    Nhưng hơi ấm, vẻ rực rở
    Sẽ tạo dấu ấn, sự sinh sôi
    Bật nở những nụ hoa khép kín
    Mong ánh sáng sẽ tuôn rọi mãi mãi
    Để băng giá và bóng tối tàn rụi
    Và lời ca vang vọng tới mãi những tầng cao


    kTG

  14. #134

    Mặc định

    Con kính cảm ơn Thầy già cho những câu chuyện, những kinh nghiệm siêu hình mà Thầy già đã viết.

    Con biết đây là một cơ duyên hiếm có để được học trực tiếp từ những câu chuyện siêu hình, những lý đạo, lý đời từ Thầy già, Hoctro-gia. Một lần nua con xin thành kính cảm ơn cho cơ hội này.
    Con biết rằng chính mình phải chèo, phải lái con thuyền của mình nhưng con xin Thầy già hãy cho con có được cơ hội nhìn ánh sáng phía trước mà hướng theo, tuy trên sông đời con có chèo lạng trái rồi lạng phải nhưng con cũng thấy được ánh sáng phía trước mà chèo đến đích.

    Con kính xin Thầy già cho con được tiếp tục học qua những câu chuyện siêu hình như lúc trước.
    Con kính cảm ơn Thầy già

  15. #135

    Mặc định

    Lucda kính lễ ThầyGià và xin chào Hoctro-gia và các bạn

    Lucda xin mạn phép nói về việc điểm đạo trên Internet cùng tất cả các bạn, vì đây là một chuyện có thật. Những người thành tâm cầu đạo nhưng vì một hoàn cảnh nào đó, hay không đủ phương tiện tìm đến thọ pháp vì ở cách xa nửa vòng trài đất, đều có thể nhận được năng lực gia trì của Chư Đại Bồ Tát qua Internet. Đây thật sự là một đại hồng ân cho chúng sanh thời mạt pháp.

    Lụcda có điểm đạo cho một người bạn, tên là Võ. Khoãng 1 năm sau, anh Võ kể anh ta có một số bạn thân ở San Jose, California sau khi nghe nói về phép điểm đạo linh hiển như thế nào thì những người bạn này mời anh ấy lên San Jose để họ được tìm hiểu.
    Anh Võ liền bay lên San Jose, và sau giây phút đầu bở ngỡ vì nghe chuyện lạ, họ được điểm đạo và chứng nghiệm được thần lực thì họ vô cùng tín tưởng.
    Có một người hỏi anh ấy có thể nào điểm đạo cho một người em vợ của anh ta ở tận bên Đan Mạch, và hơn nửa bị liệt nửa người đã 10 năm qua. Anh Võ đề nghị người ở bên Đan Mạch lên Internet và hai bên mở webcam và nhìn thấy được nhau. Cô bịnh nhân nằm trên giường, và nói tay cô bị liệt không thể chấp tay lên trán, anh bạn chỉ cho cô ấy dùng cánh tay kia nâng cánh tay bị liệt lên và cầu nguyện theo anh ta. Cô làm theo và sau đó vài phút thì mọi người được chứng kiến cô nhân được thần lực chuyển động cánh tay. Mọi người đều được chứng minh là có sự hiện diện vô hình của các Bồ Tát ở khắp nơi, và vui mừng nhận được hồng ân của Bề Trên.

    Tháng 7, 2008 anh ấy cho Lucda biết anh ấy vừa điểm đạo qua Internet cho một người ở bên Úc, và để giúp cho các bạn nào muốn tìm hiểu thì có thể email cho anh Võ tại địa chỉ này. VoHawaii@Yahoo. com, điện thoại cầm tay (808)218-6063

    Lucda xin kính lễ thầygià, và xin chúc các bạn may mắn.

  16. #136

    Mặc định

    huhuhuuu....lời kết rồi. Quân đội mà rút đi sẽ để lại một khoảng trống rất lạnh.

    Cơ hội ngàn năm có một nay đã khép lại rồi. Nhưng con kính cám ơn thầy già và thầy học trò già, những gì được nhận bao nhiêu đây đã quá lớn lao với chúng con, lí đạo, lí đời, những qui luật của siêu hình, của trời đất.

    Con xin giữ vững tay chèo dù biết rằng rất gian nan, tận đáy lòng con biết ơn thầy vì chúng con biết thầy luôn dõi theo mái chèo của chúng con dù cách xa đến đâu. Kính tạ ơn cho hành trang từ những bài học của thầy dành cho chúng con.

    kính thầy,
    Diệu Chi,

  17. #137

    Mặc định

    huhu, nhìn thấy 2 từ lời kết, trong lòng con rất buồn, thầy già không post bài nữa, con nhớ thầy già lắm!
    Con thuyền của con còn mộc mạt đơn sơ, nhưng dù sóng gió thế nào, con cũng cố gắng đi theo thầy già, học trò già!
    Kính tạ ơn thầy dạy những bài học quý giá cho chúng con!
    Con trẻ!

  18. #138

    Mặc định

    Good Luck From Bacbinhduong

  19. #139

    Mặc định

    Kính Thầy_Già,
    Không lẽ chỉ mấy câu nói không rõ thật hư mà làm rất nhiều người lỡ mất cơ hội ngàn năm một thuở để được dạy dỗ và huấn luyện thêm bằng vào những bài học cũa Thầy Già ....thành khẩn xin người đổi ý.

    .... với lại con còn muốn biết chuyện cũa ông Chimdada sẽ ra sao nữa... xin Thầy Già tiếp tục kể chuyện cho mọi người cùng nghe.

  20. #140

    Mặc định

    @ ngocxuan:

    Hi ngocxuan,

    Diệu Chi xin có đôi lời, cuộc vui nào cũng phải tàn. Giờ học nào cũng phải đến lúc tan. Và đâu có nghĩa là chúng ta k được tiếp tục học. Hết tiết học này rồi, chúng ta sẽ đi học tiếp tiết học khác cơ mà.

    Bấy nhiêu là đã qua nhiều cho chúng ta rồi. Từ từ nghiền ngẫm chắc cũng phải khá lâu mới thấu hết được. Sau đó thầy già dạy tiếp chưa muộn mà. Bao nhiêu đây với chúng ta đã không học phí nào trả nổi. Chỉ bấy nhiêu đạo lý mà có mấy người đã thấu hết đâu. Theo Diệu Chi đó là lý do ngưng bài.

    Mấy câu nói không rõ thực hư đó chẳng ảnh hưởng đến Diệu Chi ( 1 tên lính cực kì nhỏ bé, một đứa học trò còn rất kém cỏi so với các huynh tỷ đệ tử thầy già) 1 tí tẹo nào, thì làm sao nó có thể là lí do để thầy già quyết định tiếp tục dạy học trò mình hay không?

    Vài hàng chia sẻ, Mong ngocxuan bớt buồn.

    Thân mến, Diệu Chi
    Last edited by Diệu Chi; 20-09-2008 at 09:48 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •