Trang 35 trong 48 Đầu tiênĐầu tiên ... 252930313233343536373839404145 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 681 tới 700 trên 942

Ðề tài: Những ai yêu mến thầy thì vào đây

  1. #681
    Đai Đen Avatar của darkshilen89
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Xóm mê tín
    Bài gởi
    597

    Mặc định

    Thuyền bát nhã ta cầm tay lái
    Vững tay chèo vớt độ nguyên nhân .
    Qua muôn dặm trường đời gian khó
    Ắt là sẽ có lúc sẽ gặp nhau .
    Đường gập ghềnh có huynh có đệ,
    Vững tay chèo ta thoát bến mê .
    Nhìn trong giác hãi một con đường
    Đường tu xem chừng nhiều lối rẽ
    Hành trang mang theo câu lục tự
    Đừng cho lầm lẫn khúc tràng đình .
    Last edited by darkshilen89; 28-01-2012 at 12:01 PM.
    Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
    Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
    Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
    Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

  2. #682
    Đai Đen Avatar của Sweetiecute97
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong Tù
    Bài gởi
    571

    Mặc định

    Happy new year. In the New Year i wish you had a lot of new things, Funnyer, more Handsome and Stronger
    Good luck to you
    Bạn mình tặng mà chẳng hỉu gì hết huhu
    Tôi là ai ?

  3. #683

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sweetiecute97 Xem Bài Gởi
    Happy new year. In the New Year i wish you had a lot of new things, Funnyer, more Handsome and Stronger
    Good luck to you


    Chúc mừng năm mới.Trong năm mới, tôi muốn bạn đã có rất nhiều những điều mới, Funnyer, đẹp trai và mạnh mẽ hơn
    Chúc may mắn cho bạn

    Bạn mình tặng mà chẳng hỉu gì hết huhu
    chúc mừng bạn có người bạn tốt.

  4. #684

    Mặc định

    [/COLOR][/SIZE][/QUOTE]




    KÍNH TẶNG NÀNG THƠ


    Hoa thơm còn thẹn với dung nhan
    Gót liễu đài trang đậm bút vàng
    Xuấn đến như tô thêm sắc thắm
    Hạ về vẫn đậm chút hương lan
    Ngày qua chẳng xóa mờ hình tượng
    Tháng lại lẽ gìn bậc phú sang
    Thiên phú hồng ân, đầy cảm nhận
    Tài nhân hiếm có chốn trần gian./.


    MINH TÂM.



  5. #685
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi darkshilen89 Xem Bài Gởi
    Thuyền bát nhã ta cầm tay lái
    Vững tay chèo vớt độ nguyên nhân .
    Qua muôn dặm trường đời gian khó
    Ắt là sẽ có lúc sẽ gặp nhau .
    Đường gập ghềnh có huynh có đệ,
    Vững tay chèo ta thoát bến mê .
    Nhìn trong giác hãi một con đường
    Đường tu xem chừng nhiều lối rẽ
    Hành trang mang theo câu lục tự
    Đừng cho lầm lẫn khúc tràng đình .
    Vì thương mới thả từ thoàn
    Rước người thiện niệm dự tràng long hoa
    Con nào thương nhớ mẹ cha
    Thì lo sửa dạ bước qua từ thoàn
    Đặng về dự hội khoa tràng
    Nghe lời vàng ngọc thở than chi nào
    Thấy đời sương gió dạt dào
    Vì quyền ,vì lợi mà vào sông mê
    Cho nên cửa phật không về
    Lao đao lận đận tràn trề luỵ sa
    Cửa thiền cứ mãi bước qua
    Nhìn trong cuộc thế sa đà đau thương
    Thấy đời nhện vấn tơ vương
    Sao không tìm chốn ẩn nương xác trần
    nghe lời phật thánh tiên thần
    Tu hiền sửa dạ nhờ thân ngươn tàn
    CHÚC CON NĂM MỚI BÌNH AN
    THÂN THỂ KHỎE MẠNH GIA ĐÀNG ẤM NO
    TIỀN BẠC TỰ ĐẾN ĐẦY KHO
    BƯỚC SANG NĂM MỚI LỘC CHO THẬT NHIỀU


    Last edited by tritue; 28-01-2012 at 03:43 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  6. #686
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi



    KÍNH TẶNG NÀNG THƠ


    Hoa thơm còn thẹn với dung nhan
    Gót liễu đài trang đậm bút vàng
    Xuấn đến như tô thêm sắc thắm
    Hạ về vẫn đậm chút hương lan
    Ngày qua chẳng xóa mờ hình tượng
    Tháng lại lẽ gìn bậc phú sang
    Thiên phú hồng ân, đầy cảm nhận
    Tài nhân hiếm có chốn trần gian./.


    MINH TÂM.


    [/QUOTE]
    Tu hiền sửa tánh được nhờ thân
    Nhờ ơn huệ chiếu muôn phần sáng
    Liểu gót đài trang, chớ phụ phàn
    Xuân đến hương nồng sắc hương nhan
    Hạ về, thầy đến lòng mong đợi
    Tháng lại giử gìn, hoa sắc hương
    Nhờ ơn huệ chiếu đẹp đôi đường
    Tài nầy có được nhờ thiên phú
    [/COLOR][/SIZE]
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #687
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    HOA KHOE SẮC BƯỚM LẢ LƠI CHIÊM NGƯỠNG
    HOA TÀN RỒI BƯỚM VỔ CÀNH BAY LUÔN
    HOA BAY ĐI RỒI CÒN NƯƠNG CHÚT NHỚ
    BƯỚM LẠC LOÀI BỠ NGỠ LẶNG THINH
    Last edited by tritue; 28-01-2012 at 05:06 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  8. #688

    Mặc định Phụng Thánh Vui Xuân







    Ai chụp nàng Xuân để gợi Xuân,
    Cái trên cái dưới hẳn đơn thuần.
    Nhìn qua đôi má ươm đầy mộng,
    Ước cả vòng tay ép cảnh Xuân.
    Chánh ngoạt vui say tình nghệ thuật
    Hậu kỳ thắm thía nghĩa ôn nhuần.
    Ai đưa lên nhỉ - ai thương ngắm,
    Mưa bão (1) ngoài hiên - Ấm áp Xuân ...



    (1) - Từ trưa mùng Một Tết đến chiều mùng
    6, trời còn chuyển âm u !


    6:15 pm ngày 28-01-2012.
    Phụng Thánh


    Last edited by Thiện Niệm; 29-01-2012 at 10:27 AM.
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  9. #689
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi






    Ai chụp nàng Xuân để gợi Xuân,
    Cái trên cái dưới hẳn đơn thuần.
    Nhìn qua đôi má ươm đầy mộng,
    Ước cả vòng tay ép cảnh Xuân.
    Chánh ngoạt vui say tình nghệ thuật
    Hậu kỳ thắm thía nghĩa ôn nhuần.
    Ai đưa lên nhỉ - ai thương ngắm,
    Mưa bão (1) ngoài hiên - Ấm áp Xuân ...



    (1) - Từ trưa mùng Một Tết đến chiều mùng
    6, trời còn chuyển âm u !


    6:15 pm ngày 28-01-2012.
    Phụng Thánh


    Xuân đã về nắng chan ấm áp
    Phụng Thánh phương xa mát mùa xuân
    Hương hoa ấm áp thấm hương nhuần
    Nhìn qua hương sắc đậm tình xuân

    Last edited by tritue; 29-01-2012 at 11:26 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #690

    Mặc định

    NGUYÊN VĂN BỞI TRÍ TRUỆ


    HOA KHOE SẮC BƯỚM LẢ LƠI CHIÊM NGƯỠNG
    HOA TÀN RỒI BƯỚM VỔ CÀNH BAY LUÔN
    HOA BAY ĐI RỒI CÒN NƯƠNG CHÚT NHỚ
    BƯỚM LẠC LOÀI BỠ NGỠ LẶNG THINH
    __________________
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN




    Hoa hé nở bướm vàng vây quanh lượn
    Vị hương nồng nếu kéo bước chân ai
    Muốn đi xa, lòng khoắc khoải canh dài
    Nên đành ghép hình hoa ào tư tưởng
    Gió thoảng nhẹ, nghe trong lòng định hướng
    Ở nơi này, còn lưu luyến vườn thơ
    Đã bao đêm, tim vẫn mách mong chờ
    Tiếng lá rụng, tưởng chân người kịp đến
    Tiếng thở dài, nhớ người xưa thân mến
    Đành xóa hình, tìm đến đến một vườn thơ



  11. #691
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tùng_quang Xem Bài Gởi
    NGUYÊN VĂN BỞI TRÍ TRUỆ


    HOA KHOE SẮC BƯỚM LẢ LƠI CHIÊM NGƯỠNG
    HOA TÀN RỒI BƯỚM VỔ CÀNH BAY LUÔN
    HOA BAY ĐI RỒI CÒN NƯƠNG CHÚT NHỚ
    BƯỚM LẠC LOÀI BỠ NGỠ LẶNG THINH
    __________________
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN




    Hoa hé nở bướm vàng vây quanh lượn
    Vị hương nồng nếu kéo bước chân ai
    Muốn đi xa, lòng khoắc khoải canh dài
    Nên đành ghép hình hoa ào tư tưởng
    Gió thoảng nhẹ, nghe trong lòng định hướng
    Ở nơi này, còn lưu luyến vườn thơ
    Đã bao đêm, tim vẫn mách mong chờ
    Tiếng lá rụng, tưởng chân người kịp đến
    Tiếng thở dài, nhớ người xưa thân mến
    Đành xóa hình, tìm đến đến một vườn thơ


    Hương xuân bướm lượn quanh đây
    Mùa hoa sắc thấm bướm đầy đón xuân
    Thầy đây vui vẻ đón mừng
    Mùa xuân hương sắc tưng bừng rộn vui
    Nơi đây hương sắc thơm mùi
    Nhành hoa quế dịp, bướm vui quây quần
    Quây xa lòng vẫn thấy gần
    Bách tùng trước gió đón mừng xuân sang
    Lá non nở rộ bạt ngàn
    Hoa xuân hương sắc đón nàng thơ qua
    Chuông vàng vang tiếng gần xa
    Nghe sao hơi thở ngở là hương thơm
    Last edited by tritue; 29-01-2012 at 08:24 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #692
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    NHÀ THẦY TO VÀ ĐẸP QUÁ :)

  13. #693
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Đầu xuân Toản nói quá buồn
    Con đâu lâu quá thầy tuông lệ sầu
    Thầy buồn cho kíêp bể dâu
    Xa nhà con vắng nên rầu không vui
    Vợ con chẳng đẹp buồn tui
    Nếu mà hạnh phúc thầy đây vui rồi
    Vợ chồng sum họp đi thôi
    Chìêu vợ một chút con ôi phải làm
    Ráng mà sum họp kỳ tam
    Dạo chơi nước khác, ráng làm đi con
    Vợ chồng vui vẻ véo von
    Chồng hò, vợ hát ,không còn buồn chi
    Như vậy thầy khỏi sầu bi
    Đêm thầy, cầu nguyện, buồn gì cũng qua
    Năm mới chúc con tại gia
    Gia đình hạnh phúc sanh ra con đàng
    Đầu năm sinh thuận con trai
    Cuối năm con gái một mai được nhờ
    Gia đình hạnh phúc, con thơ
    Bập bẹ ba má ,con khờ mới vui

    Last edited by tritue; 30-01-2012 at 10:51 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #694
    Đai Nâu Avatar của Chánh kiến
    Gia nhập
    Jan 2012
    Nơi cư ngụ
    Tổ kiến lửa
    Bài gởi
    484

    Mặc định

    Chúc thầy năm mới xây thêm mấy cái nhà nữa, bắc trung nam đều có hết nha thầy

  15. #695
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chánh kiến Xem Bài Gởi
    Chúc thầy năm mới xây thêm mấy cái nhà nữa, bắc trung nam đều có hết nha thầy
    Thầy cầu chúc cho con cũng được như vậy nhé hihiiii
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #696
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chánh kiến Xem Bài Gởi
    Chúc thầy năm mới xây thêm mấy cái nhà nữa, bắc trung nam đều có hết nha thầy
    Bắc Trung Nam hợp chung 3 miền, mỳ ăn liền đậm đà hương vị @@
    ♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥

  17. #697
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi blacksniper37 Xem Bài Gởi

    Dạ vâng, thầy nghỉ ngơi cho chóng khỏe, điển nhiều xác mệt, mấy ai hiểu? Kính thây sức khỏe dồi dào, có sức khỏe làm nhiều việc thiện...
    Ai có nói chi cũng mặc ai
    Tế độ chúng sinh vốn chẳng sai
    Điển nhiều xác mệt mấy ai hiểu
    Ơn Trời, điển Phật sống lai rai... Hihihi
    Lính bắn tỉa áo đen số 37.
    Đầu xuân mậu mẫu đã kề
    Thầy đây mệt vả, khách về đầu xuân
    Cảm ơn con nghỉ đến thầy
    Thầy thấy bịnh đầy khổ lắm con ơi
    Hôm nay thầy bắc hai vong
    Cứ chạy lòng vòng không chịu đi ngay
    Thầy khuyên mệt mỏi miệt mài
    Thầy đây thấm mệt oai hoài lắm con
    Bây giờ mới rảnh lên thăm
    Viết vài văn gửi để tầm tinh chung


    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #698
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Đón giao thừa:

    Cung kính chắp tay, lạy - bái - cầu, ( lễ Cha Trời - Mẹ Đất, Tam Bảo )
    Chúc đời thêm đẹp, đạo bền lâu, ( sau khi lễ, lời chúc :tốt Đời - đẹp Đạo )
    Tân niên ba chữ " Trường - Khang - Thịnh "
    Xuân mới một năm nước đẹp giàu.

  19. #699

    Mặc định



    Con tặng thầy món quà nhỏ đầu năm
    Chúc thầy sống thọ lâu dài muôn tuổi
    Chúc thầy phúc cao dày như núi
    Chúc thầy an lành, mạnh khõe luôn luôn
    Chúc thầy không có đau buồn
    Luôn tươi tắn giúp đời giúp đạo
    Con chúc thầy có hữu bằng hảo
    Có đệ tử ngoan, con cháu thật lành
    Hộ pháp kiên cường dũng mãnh đấu tranh
    Cùng thầy tiến tới chống tà ma quỷ quái.

    :D:D
    CHÚC THẦY NĂM MỚI HƠN NĂM CŨ, AN KHANG THỊNH VƯỢNG, MỌI CHUYỆN TỐT LÀNH.

  20. #700
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    Đón giao thừa:

    Cung kính chắp tay, lạy - bái - cầu, ( lễ Cha Trời - Mẹ Đất, Tam Bảo )
    Chúc đời thêm đẹp, đạo bền lâu, ( sau khi lễ, lời chúc :tốt Đời - đẹp Đạo )
    Tân niên ba chữ " Trường - Khang - Thịnh "
    Xuân mới một năm nước đẹp giàu.
    *****QUA TẾT VẪN CÒN XUÂN******
    ******sang năm mới thầy chúc phúc cho con và tất cả các con*****
    Chúc con đẹp tợ hoa hồng
    Hạnh mặn nồng như hoa cúc
    Sống hạnh phúc như hoa mai
    Được phát tài như hoa pháo
    Sống độc đáo như hoa lan
    Hưởng an khang như hoa huệ
    Có Trí Tuệ như hoa sen
    Vẫn được khen như hoa lài
    Mãi sống dài như hoa bất tử
    CHÚC TẤT CẢ ĐƯỢC THÀNH CÔNG
    HÃY MANG HAI CHỬ KHÔNG KHÔNG
    CẦU TRỞ VỀ VỚI CHÁNH GIÁC
    ******A DI ĐÀ PHẬT******
    Một chuyến đi vô Nam
    Con có vui không nào
    Sáu giờ bay cất cánh
    Thầy bận khách, không đưa
    Thầy Hỏi tâm có vừa
    Ngọc Du, Minh Hiển đưa
    Thầy vẫn còn thấy ít
    Con đừng buồn hãy thích
    Hôm nay chưa thấy tin
    Đến nhà con nhắn lại
    Thầy tưởng con buồn gì
    Đến nhà không cho biết
    Hôm nay con đã viết
    Bài chúc phúc xuân sang
    Ấy chính chắn đàng hoàng
    Bảy bữa xuân đạo tràng
    Lu bu nhiều việc quá
    Nên thầy không rảnh đưa
    Dạo phố Hồ Chí Minh
    Thầy thật là vô tình
    Nhưng mong con thông cảm
    Vì thầy quá ảm đạm
    quý đạo đến quá nhiều
    Thầy đây quá bận việc
    Con ơi hảy tha thiết
    Và nghĩ đến thương thầy
    Thầy muốn gieo đủ đầy
    Cho tất cả chúng sanh
    Đây là màng sau cuối






    Last edited by tritue; 31-01-2012 at 10:09 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mật tông vấn đáp
    By ductri16580 in forum Mật Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-09-2014, 11:53 AM
  2. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  3. Năng lực trí tuệ - chương 7
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-05-2011, 10:07 AM
  4. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 29-03-2011, 07:05 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •