Ý......ghê quá, sao ko ghi topic 18+ >''<, cho mèo đen đi bóc lịch chung với anh luyện à >'"<
Ý......ghê quá, sao ko ghi topic 18+ >''<, cho mèo đen đi bóc lịch chung với anh luyện à >'"<
♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥
Ớn quá, gê rợn
♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥
Không thể cưỡng dc sự hiếu kỳ, nhưng đọc xong lại hối hận
♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥
vậy tức là hiểu người ta đang nói gì rồi, mà đã hiểu tức là biết rồi :D mà biết rồi tức là nghe rồi :D nghe rồi thì cần gì phải sợ nữa :D
sao mà bt được @@, ớn lạnh, đúng là ....
♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥
Toàn là tiên nhân. Cậu này mới lớn bị áp lực về tâm lý của tuổi dậy thì thôi, cứ ra đường giao lưu với thiên hạ, thì tự nhiên sẽ giao lưu với các em gái, lúc đó sẽ tự động biết hậu quả của việc tự sướng mà dừng lại thôi. nếu không dừng lại gái nó chê ah
dể mừ
mua cái lưỡi lam cắt phéng là xong .............................
nhưng nếu làm ko hết là nó ra ko dc mà vô cũng ko xong, lúc đó tiến thoái lưỡng nan thì khổ, khùng khùng điên điên giống khoai này bây giờ
Cảm ơn các bạn đã vào chia sẻ với mình nhưng thật khó để quên đi nó. Mình cố gắng kiềm chế thì sau nó lại bùng nổ càng kinh khủng. Bạn nào có thể chỉ cho mình cách vẹn cả đôi đường không? Mình không muốn thấy mình như thế này. Mình nhất quyết không lôi người yêu mình vào được. Mong các bạn cho thêm phương án hoàn mĩ hơn. Dạo này mệt quá đi mất mà không sao dứt được.
Mình xin bổ sung một chút về tính cách của mình để mọi người giúp mình hiệu quả hơn.(Mình là một ngưới ít nói, theo đánh giá bạn bè mình ít hòa đồng với mọi người. Hồi nhỏ mình ít được sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ, tuổi thơ của mình gắn liền với 4 bức tường, người bạn duy nhất mà mình có hồi đó là người mình yêu bây giờ. Về học tập mình chẳng thua kém ai cả nhưng về xã hội mình không biết một cái gì cả.) Mong các bạn giúp đỡ. Mình không muốn như bây giờ.
Tình hình là bạn ngày nào cũng tự xử chứ gì. Vậy trong 1 tháng tới bạn cố gắng làm việc thật nhiều, hạn chế cái máy tính, hay ra ngoài chỗ thoáng đãng, 1 tuần xử 1 lần đấy. Oke nhé? sau 1 tháng trở lại đây ha ^^~ chúc bạn thành công
...Thiên liên bích thụ, thụ liên thiên,
Yên toả thanh sơn, sơn toả yên,
Thụ nhiễu tùng la, la nhiễu thụ,
Xuyên thông vu giáp, giáp thông xuyên,
Tửu mê tuý khách, khách mê tửu,
Thuyền tống hành nhân, nhân tống thuyền,
Hội đắc tri âm, âm đắc hội,
Truyền kim đáo cổ, cổ kim truyền...
Cái này cũng phiền lắm đa, chỉ có thể hạn chế ở nhà 1 mình, ko nên khóa cử phòng, kiếm tiểu thuyết kiếm hiệp về đọc trong thời gian rảnh (cái này đọc vào rất ghiền, bạn sẽ tạm thời bị hút vào đó). Điều cuối cùng: tắm thật nhanh, ko nên kỳ cọ nhiều :)
:yin_yang:2 Ngẫm nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được - mất bại - thành bỗng chốc hóa hư không :yin_yang:2
[QUOTE=thanhphucbl;556761]:thumbs_down::thumbs_down:, nhảm nhí, hiểu cái quái gì về tinh khí thần mà nói
chỉ giỏi hù dọa người ta, chẳng giúp nổi cái tích sự gì thì thôi[/QU
bác nào hiểu bít về Tinh - Khí - thần là gì giải thích sơ cho em hiểu dc ko ạh, thanks wellcome1
bạn niêm quan âm bồ tác là hết đó
Chữa theo Tinh-Khí-Thần :
Tinh :
1-Cần phục hồi chức năng tạo huyết cho cơ thể càng nhanh càng tốt, bằng thuốc sirop bổ máu Đương Quy Tửu (Tankwe-Gin), pha 2 muỗng canh sirop với 1 ly nước nóng, khuấy đều uống trước mỗi bữa ăn 5 phút. Kiêng ăn chất chua, hàn lạnh làm phá mất máu. Uống cho tới khi nào áp huyết lên 130/80mmHg mạch 70-80 thì ngưng (khoảng 30 chai)
2-Uống hay ngậm trong miệng 20 viên Lục Vị Địa Hoàng Hoàn, mỗi ngày 3 lần, công dụng điều chỉnh âm dương, khí huyết, phục hồi chức năng thận. Uống trong vòng 6 tháng.
3-Mua 1 bó rau Ngò Tây (parsley) nấu với 1 lít nước, cạn còn 1/2 lít, uống 2 lần trong ngày, để lọc mát thận, lọc cặn bẩn trong thận, làm thông tiểu, giúp mủ trong đường niệu theo ra dương vật s ẽ hết hôi. Để ý nước tiểu còn ra đục, khắm, hôi, thì ngày sau uống tiếp khi đi tiểu hết đục và hôi thì ngưng. Nếu không có Ngò Tây, thay bằng thuốc viên Kim Tiền Thảo (Lá Cỏ Đồng Tiền) mua ở tiệm thuốc bắc, tối uống 5 viên, sáng uống 5 viên, trong vòng 1-2 tuần.
4-Nấu cháo Ý Dĩ mua ở tiệm thuốc bắc, lấy 1 nắm nấu với 1 lít nước cạn thành cháo, ăn nhạt, không cho gia vị đường muối gì cả, để rút khí thấp hàn thấp nhiệt trong cơ thể ra ngoài. Ngoài hai bữa cơm, mỗi tối ăn một chén cháo Ý Dĩ cho đến khi người hết ngứa đỏ, đau nhức xương khớp thì ngưng.
Khí :
1-Tập bơi lội mỗi tuần ít nhất 2 lần để tăng cường thể lực, bơi lội giúp cơ thể mau đói, ăn nhiều.
2-Tập theo DVD từ đầu đến cuối bài tập thể dục động công, mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối, mỗi lần mất 60 phút. Tập thành thói quen, để vừa tự chữa bệnh cho mình, và có thể hướng dẫn cho người khác cùng tập theo để tăng cường sức khỏe phòng chống bệnh tật.
Thần :
Thực hành cách tập thở Đan Điền :
a-Khi cơ thể nóng, tập thở thiền nơi Đan Điền Tinh.
b-Khi cơ thể lạnh, tập thở thiền nơi Đan Điền Thần.
c-Khi cơ thể không nóng không lạnh, nhưng rối loạn áp huyết, tập thở thiền ở Mệnh Môn.
d-Hãy nhìn về hướng tương lai, mục đích sau khi ra trường sẽ làm gì, thì lo chuẩn bị kế hoạch ngay từ bây giờ để đem tài học giúp đời, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trai gái trong thời gian đang theo học, khi cơ thể khỏe mạnh trong một tinh thần minh mẫn, thì học sẽ có kết qủa, trở thành người hữu ích cho xã hội, mình sẽ được tất cả tình tiền hạnh phúc, cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Nếu không, cơ thể bệnh hoạn, học hành dở dang, tự mình sẽ chôn vùi tương lai của chính mình, mình sẽ mất tất cả, lại còn làm liên lụy đến những người thân trong gia đình thất vọng vì mình nữa.
Thân
Hãy luyện dịch cân kinh. Thanh lọc tâm trí cảm giác sung sướng lâng lâng còn hơn cả td
Mình hiểu cảm giác của bạn thienchihan (m cũng từng như bạn). Ham muốn thì là con người ai cũng có (cái này cái khác, dù ít dù nhiều). Bạn đã nghĩ được như vậy thì cũng đã ý thức được 1 phần nào rồi. Bạn hãy để mọi chuyện tự nhiên, đừng cố kìm nén vì như thế chỉ làm nó lớn dần lên. Khi ham muốn trỗi dậy (bạn phải ý thức được điều này) thì dừng mọi việc đang làm lại, tập trung vào hơi thở (thiền) để cho tâm trống rỗng.
:D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks