ồ, Lig, ai đây ta?
mà nói trước hok dc dính dáng gì tới mấy cái "thế giới thứ 3" nhé
Người thường tự đóng phim cho họ xem, còn những sinh mệnh ở trển xem chúng ta là diễn viên, TĐ là sân khấu.
Tối hậu thư cho những người đang đọc chữ ký: 1 là thức tỉnh, 2 là rời khỏi Trái Đất. Đây không phải là sự phán xét mà chính xác là luật cao hơn của tự nhiên.surrender
cac ba oi tim dum toi ong lao ngoan dong voi lau nay ong chon dau doi
thiếu đi more chém gió cũng ko còn vui như xưa...........:(
Lig đâu rồi, thấy bạn có nhiều tuyên bố "hoành tráng" quá, tôi và rất nhiều người thắc mắc, hỏi bạn mấy lần mà bạn cứ tảng lờ, tôi hỏi lại nhé
Bạn Lig giải thích kỹ hộ mình tuyên bố của bạn về việc kinh Phật bạn coi là kinh văn do ai đó rảnh rỗi và tự kỷ ngồi viết ra, bạn có thể chứng minh cụ thể đc không vì mọi người trong diễn đàn chủ yếu đọc tụng, nghiên cứu kinh A Di Đà, Kinh Pháp Hoa, Thủ Lăng nghiêm, Bát Nhã ... Theo bạn thì ai rảnh rỗi và tự kỷ viết lên các "kinh văn" trên, giải thích kỹ hộ nhé và cụ thể cho mọi người hiểu được "tri kiến" của bạn.
Trời chẳng diệt người là do người tự diệt, trời chẳng hại người mà do người tự hại...Nhân quả báo ứng thật là không thể tránh khỏi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks