
Nguyên văn bởi
Lig
Bạn hok biết thôi chứ những sinh mệnh Thần thánh ánh sáng đó, họ cũng có quan hệ tình dục nha. Nhưng con người không thể tưởng tượng ra đc. ko hình dung ra được đâu.
Họ have sex trong một trạng thái gọi là tình dục thần thánh, hòa hợp đến hợp nhất, sử dụng tất cả các luân xa, tất cả các kinh mạch, các điểm huyệt trên cơ thể; rồi ngũ hành sinh lý, âm dương hòa hợp, lấy âm bổ dương, lấy dương bổ âm. Giúp cho cả hai sau khi làm xong tràn đầy sinh lực, hấp thụ tinh hoa năng lượng vũ trụ, thân thể hòa hợp, nói chung là rất ơi là rất, ko biết dùng từ gì diễn tả nữa.
Còn Nghiệp là những bài học mà một linh hồn chưa hoàn thành xong, ko có gì là tội lỗi cả. Chúng ta là một. Chúng ta được tạo ra trong trí tưởng tượng của Thượng Đế và giống hệt với Thượng Đế. Tất cả là thuộc về Thượng Đế và tất cả là Thượng Đế, trong sự sáng tạo vô hạn vô tận.
Nè nè bạn chém gió vừa thôi chứ ở đó mà nói Bồ tát với Phật mà ở dưới địa ngục. Bạn có biết nhiều người tuyên truyền HCM là Phật giáng thế ko, mà bi h ổng ở dưới 18 tầng địa ngục rồi, rồi bạn kêu Phật ở dưới địa ngục hả. Bạn thật là chém bão dã man, tối nay mình sẽ kêu Diêm vương hù bạn sợ chơi hehehe.
Viết mỏi tay zi. mà ổng kêu là cọp dê mới ác huhu.
Thế lực tà ma ác quỷ, Ma Vương, Satan... tiêu cực đang phá hoại con người, làm con người mê muội là Liên minh những sinh mệnh trong thể Astral của Liên đoàn Draco,Orion,Sirius,Betelgues,... hơn 20 năm nữa họ mới di chuyển khỏi TĐ hehehe. Những lời nói tiu cực và hành động, suy nghĩ tiêu cực của các bạn sẽ hấp dẫn chúng đến. Thôi mình đi ăn khoai lang đey. Ăn khoai lang nói chuyện thế giới.
Lightworker VietNam Active
Bookmarks