kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: Tác dụng của việc nghe kinh !

  1. #1

    Post Tác dụng của việc nghe kinh !

    Minh rất thích nghe kinh. tối trước khi đi ngủ mình đều nghe.nhung thuc su minh không hiểu rõ lắm tác dụng của việc nghe kinh.Giữa nghe kinh và đọc kinh thì cái nào tốt hơn.Minh muốn tụng Đại Bi Thần Chú và Chú quan Âm Chiêu Tài thi phải làm thế nào.Mình có nghe nói nếu tụng không đúng thì sẽ không tốt và có thể có hại.Kính mong các thầy và các bạn chỉ bảo để mình được rõ tường mọi thắc mắc.

  2. #2

    Mặc định

    Chào bạn!

    Nghe kinh tuy mất thời gian, nhưng bù lại rất có ích, nghe mà hành theo nữa thì thật tuyệt vời, ví dụ:

    - Nam mô quan thế âm bồ tát
    - Nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát
    - Nam mô a di đà phật
    - Nam mô phật ...

    Các ngài vô lượng từ bi, trí tuệ.. Nếu mình ráng noi theo thì thế nào cũng có kết quả tốt, tôi tin là vậy.
    Tốt nhất là hỏi quý thầy nào hiểu rỏ bạn và sẽ có lời khuyên phù hợp.

    Chúc bạn nhu ý, và an vui:)

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trungtu83 Xem Bài Gởi
    Minh rất thích nghe kinh. tối trước khi đi ngủ mình đều nghe.nhung thuc su minh không hiểu rõ lắm tác dụng của việc nghe kinh.Giữa nghe kinh và đọc kinh thì cái nào tốt hơn.Minh muốn tụng Đại Bi Thần Chú và Chú quan Âm Chiêu Tài thi phải làm thế nào.Mình có nghe nói nếu tụng không đúng thì sẽ không tốt và có thể có hại.Kính mong các thầy và các bạn chỉ bảo để mình được rõ tường mọi thắc mắc.
    Nghe kinh rất có lợi ích, vì đó là lời Như Lai dạy chúng ta Đoạn Ác Tu Thiện, chúng ta nghe kinh một lần là một lần được Phật khai thị, nghe hai lần là hai lần được khai thị,...
    Nghe để nhớ mà hành...
    Phật dạy
    " Người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám, người hiểu giáo lý mà không lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến. Cho nên lòng tin và hiểu biết phải cùng đủ mới làm cội gốc tu hành . "
    Bạn chuẩn bị ăn cắp nhưng trực nhớ lại...ak hằng ngày, Phật khai thị cho tôi đâu bảo tôi làm điều này, điều này là xấu, tôi không làm...nếu nhận được như thế, thì là phật pháp cứu rỗi đời bạn, nếu hằng ngày không nghe giáo lý thì biết đâu là đúng đâu là sai mà tu, mà sửa??
    Học phật là chuyên tu
    Bạn nghe bộ kinh nào...phật cũng dạy cho bạn đoạn ác tu thiện, kinh nào cũng có điều này, Nhưng lời Như Lai rất thâm diệu, nên người trí ,kẻ ngu cùng nghe....nhưng sẽ có cảm nhận và hiểu khác nhau. Nếu chỉ xem, nghe một lần, hai lần, ba lần, mà nói tôi đã hiểu rồi, thì bạn nói điều không thật, cùng bộ kinh này bạn chịu khó đọc trăm ngàn lần, nghe trăm ngàn lần thì bạn sẽ hiểu rất sâu, rất sâu....thâm chí còn có thể giảng nói...ví dụ khi bạn còn nhỏ, bạn ra biển chỉ thấy cát và nước, nhưng khi lớn cùng một cảnh đó mà bạn nhìn thì sẽ rất rõ, rất rõ..ak thì ra còn có mây trời, nước cá, gió,...cảnh vật thật tuyệt...
    Học Phật là chuyên tu, chuyên tu là chân thật mà học, chân thật mà hành....
    A Di Đà Phật......

  4. #4

    Mặc định

    Úi e thấy bảo la` khi đọc kinh mà nằm là lúc chết biến thành con rắnh , mà lúc đọc để tóc bù xù thì lúc chết biến thành quỷ tóc bù xù

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lão H Xem Bài Gởi
    Úi e thấy bảo la` khi đọc kinh mà nằm là lúc chết biến thành con rắnh , mà lúc đọc để tóc bù xù thì lúc chết biến thành quỷ tóc bù xù
    Kinh Văn là lời dạy của thánh hiền, nếu đọc mà tâm khinh mạn như thế...thì nhân quả rất rõ, bạn khinh thường đạo lý...thì kiếp sau chẳng thể là kẻ thông minh được...chúng ta tu tập chẳng phải là mê tín, Như Lai chẳng dạy chúng ta mê tín, phật nói như kẻ gieo nhân thì ắt gặt quả, quả đắng hay quả ngọt tùy chúng ta gieo mà thôi, đọc kinh là để biết nhân nghĩa, thiện ác, chừa quấy dứt ác, nếu đọc mà chẳng hành trì theo vẫn cứ ham mê dục lạc thế gian, không ác không làm.... thì thành rắn thành quỷ là đương nhiên...Phật dạy: chớ thấy ác nhỏ mà làm, đừng vì thiện nhỏ mà đành bỏ qua...
    Đọc kinh là để hoàn thiện nhân cách, sửa đổi sai lầm bản thân, tóc tai bù xù, tức là bản thân chưa sửa đổi, chưa hoàn thiện, bạn không có hành..không hành thì đi đâu??đi vào ba đường ác...rất rõ ràng, chẳng có gì là mê tín

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trungtu83 Xem Bài Gởi
    Minh rất thích nghe kinh. tối trước khi đi ngủ mình đều nghe.nhung thuc su minh không hiểu rõ lắm tác dụng của việc nghe kinh.Giữa nghe kinh và đọc kinh thì cái nào tốt hơn.Minh muốn tụng Đại Bi Thần Chú và Chú quan Âm Chiêu Tài thi phải làm thế nào.Mình có nghe nói nếu tụng không đúng thì sẽ không tốt và có thể có hại.Kính mong các thầy và các bạn chỉ bảo để mình được rõ tường mọi thắc mắc.
    Hãy nghi kinh nào mà bạn hiểu được.
    Bạn có bao giờ bạn nghe , đọc qua Trung Bộ Kinh , Trường Bộ Kinh , Tăng Chi Bộ Kinh , Tương Ưng Bộ Kinh chưa ?
    Rất hay và sát thực .
    Mời bạn đọc : http://www.buddhanet.net/budsas/uni/.../tangchi00.htm

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của Mr.ALI
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế Giới Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,487

    Mặc định

    mình cũng hay nghe kinh lắm nhất là kinh dược sư

    mỗi khi nghe song cảm thấy khỏe hơn và mình có thêm niềm tin hơn
    những nời dạy của phật ko bao giờ sai cả quan trọng là bạn phải có niềm tin vào phật

    nam mô a di đà phật
    nam mô quan thế âm bồ tát
    nam mô dược sư lưu ly quang vương phật
    ...............

  8. #8

    Mặc định

    kinh như một bài giảng đức thế tôn giảng lại cho chúng ta ! bạn nghe, hiểu rồi trì hành thì con đường giải thoát của bạn sẽ rất gần thôi đạo hữu à
    nam mô hoan hỉ tạng bồ tát mahatat

  9. #9

    Mặc định

    Mỗi tối mình thường niệm : Nam Mô A di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, nam mô Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát.Nhưng mình nằm trên giường niệm thì không biết có được không.
    Last edited by trungtu83; 16-01-2012 at 03:18 PM. Lý do: sai

  10. #10

    Mặc định

    Nằm mà niệm là ý ko kính trọng => ko tốt, khuyên bạn nếu niệm thì nên ngồi hoặc đứng cho nghiêm trang, tất nhiên có thể niệm thầm Nam mô A Di Đà Phật trong đầu thì không sao.
    Nhất cú Di Đà vô biệt niệm
    Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương.

  11. #11

    Mặc định

    nằm trên giường hoàn toàn vẫn có thể niệm, kể cả niệm thành tiếng, vì nhiều người sắp chết nằm niệm hóa ra là bất kính, chắc chắn là không, nói kiểu lý thuyết suông một tý, thì nếu thành tâm <tâm là gì, mà thành là ở đâu thì chưa biết, nhưng lý thuyết thì là thế> thì ở đâu cũng niệm, mà niệm thế nào đến nhất tâm thì tốt!

  12. #12
    Nhất Đẳng Avatar của kristin
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
    Bài gởi
    1,038

    Mặc định

    Niệm Phật thì đi, đứng, nằm, ngồi ngay cả trong phòng vệ sinh vẫn có thể niệm ko cần lo lắng chi cả vì khi vô thường đến thì dù bạn ở đâu, trong tình trạng gì vẫn có thể chết chẳng phân biệt là nằm hay ngồi, ở chỗ thanh tịnh hay ô uế, nên danh hiệu Phật luôn để trong đầu, trong tâm thì rất tốt.

    A Di Đà Phật

  13. #13
    Đai Đen Avatar của darkshilen89
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Xóm mê tín
    Bài gởi
    597

    Mặc định

    Vạn pháp duy tâm tạo , phải thuận theo cảnh duyên thì mới thành sự.
    Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
    Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
    Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
    Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    THọ trì kinh pháp chúng sinh được phước mà không biết.
    Người đi trong mộng....

  15. #15

    Mặc định

    Nghe kinh với tâm có tác ý thì thật tuyệt vời! Nghe kinh nhưng phải hiểu kinh, ví như bạn học bài thì bạn dò bài trước khi ngủ sẽ giúp bạn hiểu rõ bài học thuộc bài hơn, nhưng nếu bạn thuộc lòng nhưng không hiểu thì dù nghe trước khi ngủ hay khi nào đó thì có hơn gì ?

  16. #16

    Mặc định

    Cho mình hỏi hiện tại thì có tất cả bao nhiêu bộ kinh, để mình kiếm để nghe.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  2. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  3. Nhật ký của Đường Tam Tạng
    By dc_bac in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 09-02-2011, 01:47 AM
  4. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •