Trang 2 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 106

Ðề tài: TÔI ĐI GỌI Hồn !

  1. #21

    Mặc định

    Cám ơn các huynh Tỷ trên diễn đàn đã động viên mình. Cám ơn KPK, Huynh cũng giúp muội đấy thôi !
    À, muội có chuyện này thật khó tin nhưng lại là sự thật.
    Hồi sáng này muội vừa tới Ct thì ba của em T, người mà muội đi gọi hồn gọi cho muội biết là thằng bạn của em mới vừa ghé qua rũ em đi chơi, ( thằng bạn này là học chung với em, và thường xuyên đi chơi chung, chơi rất thân nhau), Ba em nói em mất được hơn 2 tháng rồi, bạn em ngạc nhiên cãi lại và không tin vì bạn em nghĩ là ba em không cho đi chơi nên nói gỡ. Khi hiểu ra thì em nói là em T mới vừa gọi cho em tháng trước rủ đi chơi, ba cho em mượn xe máy, rủ đi Tây Ninh chơi.
    Ba em ngạc nhiên bảo bạn em xạo, em chết đã gần 3 tháng rồi thì làm gì có chuyện gọi điện thoại rủ đi chơi???
    Bạn em khẳng định là không nói dối, rằng T gọi cho mình vào buổi tối rủ đi chơi nhưng vì mình mới chuyển nhà nên bận không đi được rồi T cúp máy. Hôm nay công việc xong rồi lại rủ T đi chơi thì nói T mất gần 3 tháng. Chuyện thật khó tin !
    Thật tình nếu như người khác kể cho minhman câu chuyện này chắc chắn 100% mình cũng không tin, nhưng ..... Quả là em quá linh thiêng!
    À, còn chuyện này nữa, trước khi đi gọi hồn em có về báo mộng là em cho số điện thoại của bạn em, bảo ba em gọi, em cho ba em 4 số, ba em không hiểu sau điện thoại mà chỉ có 4 số. Khi đi gọi em về thì ba em hỏi lại số thì em vẫn cho 4 số đó và bảo là không nhớ thêm nửa. Hôm nay ba em hỏi bạn em 4 số đó thì bạn em khẳng định là 4 số đó là 4 số giữa của số điện thoại nhà em (nổi da gà!) còn số đầu và 2 số cuối thì T không nhớ. Ba em kinh ngạc không nói nên lời! Sao em lại linh thiêng quá vậy !!
    Tôi nghĩ vì khi em mất là lúc 11h30 trưa, em chưa ăn cơm và mất trên đường về nhà, em mới 15 tuổi nên em linh đến như vậy !
    Nếu các huynh tỷ nào đi ngang qua Q4 phía cầu Tân Thuận quẹo vào chung cư thì sẽ thấy 1 cái miếu nhỏ người ta mới xây cho em (vì em cho số người ta trúng nhiều nên lập miếu trả ơn em) !
    Chuyện thật quá khó tin nhưng lại là sự thật ! người âm cũng gọi điện thoại cho người dương được?????????!
    Các huynh tỷ có lời giải thích nào không????
    " hồn đạo sĩ say sưa trong cõi đinh
    màu thời gian không dính áo cà sa
    quên bao nhiêu ảo tưởng cõi ta bà
    để tìm lại pháp sâu sa vi diệu
    nguồn tâm thể nghĩa là kho tịch chiếu
    trải dài muôn ức triệu vẫn như xưa
    xa không gian và xa cả tháng ngày
    xa tất cả nét thương vay đau khổ "

  2. #22

    Mặc định

    Bạn minhman thử bảo Ba EM T hỏi bạn của T để check lại số điện thoại gọi đến cho em ấy xem có lưu số lại không ?
    Hoặc gọi cho tổng đài hỏi giờ đó !ngày đó !cuộc gọi đó từ đâu ?
    chuyện này ly kỳ đây!!!:confused::confused::confused:
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  3. #23

    Mặc định

    _Oh chuyện này hay vừa huyền bí vừa hiện thực . Lk nghĩ Minhman là người gần như trong câu chuyện chắc phải có chế độ tác quyền tránh những điều đáng tiếc xảy ra như phần tử vì kinh tế riêng hay phục vụ mục đích không minh bạch làm ảnh hưởng cuộc sống của gia đình em và Minhman vì " em quá linh thiêng " .
    _Vài hàng này nếu đi xa quá mong Minhman và các huynh tỉ muội bỏ qua .

  4. #24

    Mặc định

    Cám ơn LK đã nhắc nhỡ, Gia đình và tôi đã nói với em rồi (lúc đi gọi hồn), bảo em đừng cho ai số nữa vì làm như vậy không được lại gây thêm phiền phức. Em bảo em chuẩn bị đi xa , tôi hỏi đi đâu thì em lắc đầu không trả lời (tôi nghĩ là em đi về mộ của em).
    Lúc trước em cũng có cho số trong gia đình và mẹ em cũng có trúng, nhưng từ khi đi gọi hồn về thì em không cho nữa . Tôi còn nhớ cách 2 hôm đi gọi hồn về em lại về kêu ba mẹ qua cửa hàng chơi em nhớ chổ làm và mấy anh nữa. hôm sau ba mẹ em qua là tôi rung và sợ (tôi cũng không biết là sợ cái gì, vì tôi rất thương em!) . Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường !
    Quả thật cuộc sống lại có nhiều chuyện lạ kỳ! Chính tôi cũng không hiểu vì sao???!
    " hồn đạo sĩ say sưa trong cõi đinh
    màu thời gian không dính áo cà sa
    quên bao nhiêu ảo tưởng cõi ta bà
    để tìm lại pháp sâu sa vi diệu
    nguồn tâm thể nghĩa là kho tịch chiếu
    trải dài muôn ức triệu vẫn như xưa
    xa không gian và xa cả tháng ngày
    xa tất cả nét thương vay đau khổ "

  5. #25

    Mặc định

    Em bảo em chuẩn bị đi xa , tôi hỏi đi đâu thì em lắc đầu không trả lời (tôi nghĩ là em đi về mộ của em). >>>> Đối với trần gian nơi này đến nơi kia là xa , còn em là người năng lượng thì không xa đâu . Nên LK nghĩ lần này em đi xa là âm dương cách biệt hẳn rồi có thể em ít về trong giấc mộng người thân hoặc em không về nữa . LK có đọc đâu đó và nghe nói người bình thường chết , hồn vẫn còn lưu luyến gia đình trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày . Sau đó thị thực nhập cảnh âm phủ luôn . Câu này có chắc đúng không bàn thêm đó . A DI ĐÀ PHẬT.
    Nếu MinhMan ghé chùa cầu nguyện , bố thí , hồi hướng công đức thì tốt lắm cho em nữa .
    Last edited by Lu Khach; 29-08-2008 at 02:31 PM.

  6. #26

    Mặc định

    Còn chuyện này, lúc gọi hồn em tôi có hỏi:" em nhìn chị thử xem có ai theo chị không?" Em trả lời là "có". Làm tôi hoang mang tới bây giời, em nói một người phụ nữ lớn tuổi, tôi nghĩ mãi mà không biết là ai, tôi không biết có mục đích gì không nữa.
    Xin các huynh chỉ giúp muội phai làm gì? . muội hoang mang quá và .... sợ nữa!!
    " hồn đạo sĩ say sưa trong cõi đinh
    màu thời gian không dính áo cà sa
    quên bao nhiêu ảo tưởng cõi ta bà
    để tìm lại pháp sâu sa vi diệu
    nguồn tâm thể nghĩa là kho tịch chiếu
    trải dài muôn ức triệu vẫn như xưa
    xa không gian và xa cả tháng ngày
    xa tất cả nét thương vay đau khổ "

  7. #27

    Mặc định

    @Minhman lên Linh Quang Tinh Xa nhờ các thầy giải . EM nói rõ thế kia mà .

  8. #28

    Mặc định

    Huynh ơi lên Linh Quang muội đã lên rồi, nhưng phải bỏ thời gian lên chùa tụng kinh sám hối và cho thầy chữa trị, còn muội thì phải đi làm thế nên không thể theo được. Dạo này công việc của muội rất tệ, khiến muội rất chán nản và buồn ghê gớm!!

    Chẳng biết ra sao nữa, nếu cứ tình hình này muội phải lên cô Hai nhờ cô giải tỏa tâm lý quá! Thật tình muội bán than như thế này rất không phải, nhưng nhiều than quá nên buôn bán với các huynh tỷ một chút! mong đừng trách muội.
    MUội giời giống như 1 con bệnh chưa gặp được thầy giỏi!
    :mad::mad::mad:
    " hồn đạo sĩ say sưa trong cõi đinh
    màu thời gian không dính áo cà sa
    quên bao nhiêu ảo tưởng cõi ta bà
    để tìm lại pháp sâu sa vi diệu
    nguồn tâm thể nghĩa là kho tịch chiếu
    trải dài muôn ức triệu vẫn như xưa
    xa không gian và xa cả tháng ngày
    xa tất cả nét thương vay đau khổ "

  9. #29

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhman Xem Bài Gởi
    Huynh ơi lên Linh Quang muội đã lên rồi, nhưng phải bỏ thời gian lên chùa tụng kinh sám hối và cho thầy chữa trị, còn muội thì phải đi làm thế nên không thể theo được. Dạo này công việc của muội rất tệ, khiến muội rất chán nản và buồn ghê gớm!!

    Chẳng biết ra sao nữa, nếu cứ tình hình này muội phải lên cô Hai nhờ cô giải tỏa tâm lý quá! Thật tình muội bán than như thế này rất không phải, nhưng nhiều than quá nên buôn bán với các huynh tỷ một chút! mong đừng trách muội.
    MUội giời giống như 1 con bệnh chưa gặp được thầy giỏi!
    :mad::mad::mad:
    các vong theo cũng có nhiều người lắm tùy theo không giải thích được . Có khi theo độ , có khi không nơi nương tựa , có khi thương .có khi theo phá ...
    Nếu như bạn thì bạn cứ nguyện A Di Đà Phật hằng đêm cầu nguyện cho người ấy theo Phật Pháp tu hành , một mặt cúng cho người ấy cơm ăn đồ mặt tiền vàng ( có khi người ấy thiếu thốn ăn mặt lạnh lẻo ...). Hoặc có thể theo độ cho làm ăn .Co khi vong hồn ấy là bà con của mình . bạn hãy làm như vậy trước đi . Trước khi gặp thầy giỏi trị bệnh ..
    Ngoài đời có nhiều vong hồn theo độ cho thân chủ làm ăn suốt đời
    Chúc bạn may mắn gặp thầy hay thuốc giỏi .
    Tôi muốn được học hỏi . Xin các Huynh đệ cao nhân chỉ giúp . . . xin cám ơn . . .

  10. #30

    Mặc định

    A tui mới đọc kỹ lại , Cô Hai Bon ấy , đến mà gặp cô ấy giúp , bạn có duyên gặp thầy rồi đấy .
    Tôi muốn được học hỏi . Xin các Huynh đệ cao nhân chỉ giúp . . . xin cám ơn . . .

  11. #31

    Mặc định

    Hom nay em moi den nha co Hai,em thay co dieu gi do ko binh thuong,hom nay em dan nguoi hang xom den nha co de goi bo cua bac ay len,nhung ko dc,co Hai tra loi la do ong ko muon noi chuyen,luc ve nha em hoi bac do thay co cam gaic gi ko,thi bac do noi ko co gi ca,van nghe noi chuyen binh thuong,...nhung nhung luc gat gat dau thi luc do ko biet gi,..Em dang nghi ngo ve kha nang cua co Hai,vi em thay co Hai co' cho bac do uong mot loai nuoc gi do,(em nghi co the do la ngai,hay bua,..)em de y quan sat nha co Hai co mot cai cay rat la,theo suy doan cua em do co the la cay ngai,co th sai khien duoc moi viec,...em se thu di them vai lan nua xem,..chu bay gio that su em chua tin vao kha nang cua co Hai.

  12. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TuBi Xem Bài Gởi
    Hom nay em moi den nha co Hai,em thay co dieu gi do ko binh thuong,hom nay em dan nguoi hang xom den nha co de goi bo cua bac ay len,nhung ko dc,co Hai tra loi la do ong ko muon noi chuyen,luc ve nha em hoi bac do thay co cam gaic gi ko,thi bac do noi ko co gi ca,van nghe noi chuyen binh thuong,...nhung nhung luc gat gat dau thi luc do ko biet gi,..Em dang nghi ngo ve kha nang cua co Hai,vi em thay co Hai co' cho bac do uong mot loai nuoc gi do,(em nghi co the do la ngai,hay bua,..)em de y quan sat nha co Hai co mot cai cay rat la,theo suy doan cua em do co the la cay ngai,co th sai khien duoc moi viec,...em se thu di them vai lan nua xem,..chu bay gio that su em chua tin vao kha nang cua co Hai.
    trời! vậy là sao ta! mình tính tuần sau di cả gia đỉnh ne! hix hix

  13. #33

    Mặc định

    Thế sao bạn????/
    Mình không rành về việc bùa ngãi, nhưng mình lại hoàn toàn tin Cô Hai,
    Nếu thật sự như vậy thì.......
    Nhưng cô Hai làm vậy để làm gì?? Cô không thu tiền của mình mà???
    Cô làm vậy với mục đích gì??

    Có thể các bạn đọc xong câu chuyện của muội thì sẽ nghĩ muội rất rãnh :confused:, suy nghĩ ra toàn những chuyện ly kỳ, hấp dẫn để viết ra nhằm mục đích nào đấy (mục đích gì muội cũng chưa nghĩ ra:mad:)
    rồi viết lên mạng. Nhưng xin nói sự thật đây là câu chuyện thật của mình, không thêm bớt, không viễn vong. Còn tin hay không thì tùy cả nha2 vậy !
    ---------
    Hôm qua 22/9 là đúng 100 ngày của em, tôi tới nhà em mà thấy thương cảm em vô cùng.
    Cầu mong cho em đi học nơi cõi thiên, cho em giải được nghiệp trần.
    " hồn đạo sĩ say sưa trong cõi đinh
    màu thời gian không dính áo cà sa
    quên bao nhiêu ảo tưởng cõi ta bà
    để tìm lại pháp sâu sa vi diệu
    nguồn tâm thể nghĩa là kho tịch chiếu
    trải dài muôn ức triệu vẫn như xưa
    xa không gian và xa cả tháng ngày
    xa tất cả nét thương vay đau khổ "

  14. #34

    Mặc định

    Lam vay co the lam danh tieng cua co Hai noi len,mac du ko lay tien nhung da so moi nguoi deu de tien lai de nhang den,..dung ko ne?

  15. #35

    Mặc định

    Tại sao Việt nam lại có nhiều vụ tai nạn giao thông đến như vậy ? Đọc xong bài của bạn tôi cũng nghĩ là một phần do các vong bị tai nạn quấy phá, vì người mình thường đi xe máy , chỉ cần đẩy một cái là mất lái ngã ngay , phương tây họ đi ô tô nên vong không đẩy nổi.

    Đợt trước tôi đi xe máy vòng quanh Tây Nguyên với mấy người bạn, trên đường từ Đắc Lắc về Khánh Hòa đi qua đèo Phượng Hoàng thấy ở một đoạn cua tay áo, đối diện có cái miếu cô hồn rất to. Bọn tôi dừng lại để chụp ảnh vực sâu , tôi nói đùa với vài người đi trước chắc là vong ở đây nhiều lắm, ai đi qua buổi tối chắc họ đẩy xuống vực... Khi về đến Vạn Ninh- Khánh Hòa mọi người chờ mãi mà không thấy mấy người đi sau đâu , gọi điện thì không có sóng. Mọi người bồn chồn lo lắng. Cuối cùng sau vài tiếng thì họ cũng về tới nơi , lý do là có một đôi ngã xe , yếm nát bươm , xe thì không thể khởi động nổi ngay tại cái miếu đó. Rồi lại gặp thằng tây ba lô với anh hướng dẫn viên ( hai người này chúng tôi gặp từ kon Tum và có lộ trình gần y hệt như bọn tôi) ngã cũng ngay ở cái miếu đó , anh hướng dẫn viên bị khá nặng phải vào viện, thằng Tây thì nhẹ hơn chút. Nói thêm là khúc cua đó tuy là tay áo nhưng được đắp ta luy dày thêm , không hề có nguy hiểm.

  16. #36

    Mặc định

    Vâng, mình cũng suy nghĩ như bạn!
    Nhưng còn về phần tai nạn xe, bạn có để ý dạo này toàn là chết 1 lần nhiều người không???? nghe thôi đã sợ rồi !! Những người không quen biết nhau rồi đi cùng nhau và... chết chùm !!!! mình rất sợ, chính vì vậy mà Muội đã bỏ hẳn nghề Hướng dẫn viên du lịch, bỏ luôn những năm tháng gò lưng nơi giảng đường và bỏ luôn những yêu thích nghề nghiệp của mình để chuyển qua kinh doanh ! Cũng vì 1 lý do : thấy quá nhiều tai nạn !!! Đi tuyến đường nào cũng thấy, sáng, chiều, tối cũng thấy, suốt từ bắc đến Nam !! Muội sợ quá nên nghỉ luôn!!!
    Sợ nhất là cung đường từ Bình Thuận tới Nha Trang, xe chạy nhanh kinh hồn !!!!! và toàn là tai nạn, chứng kiến mà nổi gai óc !!!:mad::mad:

    Cho nên từ đó về sau, và đến tận bây giời cứ leo lên xe chạy là muội điều niệm kinh Phật, nhờ thần lực của Phật đuổi bớt tà ma theo bám trên đường!!
    " hồn đạo sĩ say sưa trong cõi đinh
    màu thời gian không dính áo cà sa
    quên bao nhiêu ảo tưởng cõi ta bà
    để tìm lại pháp sâu sa vi diệu
    nguồn tâm thể nghĩa là kho tịch chiếu
    trải dài muôn ức triệu vẫn như xưa
    xa không gian và xa cả tháng ngày
    xa tất cả nét thương vay đau khổ "

  17. #37
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Sống hay chết cũng do cái số quyết định tỷ ạ.
    Người biết tu tập thì có thể sẽ được chư vị Thần Phật hộ mạng dù sao cũng đở hơn người bình thường.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  18. #38

    Mặc định

    Đọc bài biết của MinhMan ( gọi chị được k nhỉ?) thấy cũng đúng vì DPT cũng có biết chuyện vong hồn này rồi, mình sẽ lên nhà Cô HAI BON một chuyến, hy vọng sẽ đc toại nguyện. Cầu mong em của MinhMan sớm được siêu thoát! cầu an lành.
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  19. #39

    Mặc định

    DinhPhuocTung ở Sg hay Hn?
    Nếu đi về có gì pm cho Minhman với nha!
    Có ai đi lên cô Hai về có tin gì mới không vậy?????
    Box dạo này buồn quá nhỉ????
    " hồn đạo sĩ say sưa trong cõi đinh
    màu thời gian không dính áo cà sa
    quên bao nhiêu ảo tưởng cõi ta bà
    để tìm lại pháp sâu sa vi diệu
    nguồn tâm thể nghĩa là kho tịch chiếu
    trải dài muôn ức triệu vẫn như xưa
    xa không gian và xa cả tháng ngày
    xa tất cả nét thương vay đau khổ "

  20. #40
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    325

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vinhvinh Xem Bài Gởi
    Tại sao Việt nam lại có nhiều vụ tai nạn giao thông đến như vậy ? Đọc xong bài của bạn tôi cũng nghĩ là một phần do các vong bị tai nạn quấy phá, vì người mình thường đi xe máy , chỉ cần đẩy một cái là mất lái ngã ngay , phương tây họ đi ô tô nên vong không đẩy nổi.

    Đợt trước tôi đi xe máy vòng quanh Tây Nguyên với mấy người bạn, trên đường từ Đắc Lắc về Khánh Hòa đi qua đèo Phượng Hoàng thấy ở một đoạn cua tay áo, đối diện có cái miếu cô hồn rất to. Bọn tôi dừng lại để chụp ảnh vực sâu , tôi nói đùa với vài người đi trước chắc là vong ở đây nhiều lắm, ai đi qua buổi tối chắc họ đẩy xuống vực... Khi về đến Vạn Ninh- Khánh Hòa mọi người chờ mãi mà không thấy mấy người đi sau đâu , gọi điện thì không có sóng. Mọi người bồn chồn lo lắng. Cuối cùng sau vài tiếng thì họ cũng về tới nơi , lý do là có một đôi ngã xe , yếm nát bươm , xe thì không thể khởi động nổi ngay tại cái miếu đó. Rồi lại gặp thằng tây ba lô với anh hướng dẫn viên ( hai người này chúng tôi gặp từ kon Tum và có lộ trình gần y hệt như bọn tôi) ngã cũng ngay ở cái miếu đó , anh hướng dẫn viên bị khá nặng phải vào viện, thằng Tây thì nhẹ hơn chút. Nói thêm là khúc cua đó tuy là tay áo nhưng được đắp ta luy dày thêm , không hề có nguy hiểm.
    Tôi rất ủng hộ ý của bạn VinhVinh
    Đi Ôtô nên ít bị tai nạn hơn do vong không đủ sức và lại là xe 4 bánh.
    Sao nhiều vong lại thích phá hại thế nhỉ?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •