Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp,
Thập phương hà xứ động đao binh.
thế ngoại lão nhân đâu rồi !
ta nói cho ngươi được biết,sau này ko được ăn nói hàm hồ như vậy nữa !
tưởng ngươi đạo hạnh cao thâm lắm à?,bày đặt vào đây ăn nói ko coi ai ra gì
bản thân ngươi tu hành theo tà giáo,lại còn luyện quỷ và yêu pháp tưởng nó bảo vệ được ngươi sao
lần này ta sai hộ pháp bắt đi con quỷ đó rồi,cả ngưoi cũng ko thoát được sau này chớ có hỗn láo chạy vào chỗ phật tử mà tác oai tác quái nhé !
thân ngưoi thì cỡ 28 đến 30t ,mắt nhìn y như ma bản thân của ngưoi tưởng giỏi lắm à !
lòng dạ như quỷ độc luôn ôm hận trong lòng,đi luyện yêu pháp và quỷ .Lần này ta cảnh cáo còn lẩn sau thì đừng trách !
cấm tuyệt đối ko được vào chỗ phật tử tu học mà phá !
giai đoạn ngoại đạo thiền thôi phải hông cô
------------------------------------------------
:i_dont_know:không hiểu????
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp,
Thập phương hà xứ động đao binh.
Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp,
Thập phương hà xứ động đao binh.
phải thành tựu như thích ca mới đạng hay sao , hễ tỏ bày thì nói là ngoại đạo , tà .
ko có ngoại đạo , tà thì lấy đâu đường chính mà theo .
cây thẳng quá cũng cong .
......................
tuevanthuongsi
phật có tổ phật , quỷ có tổ quỷ , đánh nhau đởi đời kiếp kiếp rồi có ai hơn ai đâu mà phê bình .
ông nghĩ ông theo phật được phật bảo kê sao ?
stop 1.
Quyết tâm không ăn bánh vẽ. hug007
tâm huyết của nhị sư huynh mà .... thảo nào huynh ấy không muốn viết tiếp nữa ... hic hic
Vô vi nhi vô bất vi !
Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp,
Thập phương hà xứ động đao binh.
còn cái tội đại sư ca nè:dùng câu từ hic hic hic ,hu hu hu ,để chúng sanh bắt chước theo làm thiên hạ cứ nghĩ là đại ca nên khong biết đâu mà lần ,chắp tay hình tượng giuống phật,nhưng ..........không phải phật,nên đây cũng là pháp tu tâm không phải tu tướng,cám ơn đại ca -duyên nghịch sáng tâm ngu của ,nt
nhị sư đệ nghĩ ngơi là vừa rồi !
học trò toàn là gì ko đâu à,ko biêt tôn kính chưởng bối,ăn nói hàm hồ ngày càng thái quá !
có biết cái hic hic , hu hu là cái gì không mà nói vậy ?
ai cũng có thể dùng nhưng người dùng được nó , biết nó thì không có mấy ai đâu .
Vô vi nhi vô bất vi !
Mình dùng hic hic hu hu là có lý do.... ai thử quán dùm mình một phát coi mình là cái đồ gì nào... thầy tuệ văn ơi, thầy có lẽ nào ơi, thầy xả hỷ từ bi ơi............ các thầy giúp cho học trò một vé đi........
Xin các thầy hiển lộ thần thông giúp dùm học trò... để học trò biết bản thân mà tinh tấn tu tập hơn nữa.........
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks