Trang 1 trong 11 1234567 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 214

Ðề tài: Thầy già là ai?

  1. #1

    Mặc định Thầy già là ai?

    Phương pháp điểm đạo do thầygià truyền bá là một hồng ân của Trời Phật trong thời mạt pháp hạ ngươn này. Chỉ có 5, 10 phút người thọ pháp điểm đạo đã nhận được ấn chứng siêu hình như mở con mắt thứ 3 thấy Phật, hoặc thấy cảnh giới này, cảnh giới khác… Đó là hoàn toàn do tha lực của Trời Phật ban cho chứ không phải do nỗ lực của người thọ pháp. Ngay cả những người không tin vào đạo, cũng có được ấn chứng siêu hình qua phép điểm đạo.
    Xin hỏi các chư tổ sư từ trước tới nay có ai điểm đạo trao truyền quán đảnh qua internet?
    Thầy già có năng lực của Phật thì xin đi xuống địa ngục cứuc vớt quần sanh còn hơn ngồi đây tán dóc.



    Khi điểm đạo, có thể qua điện thoại, hay qua Internet.
    Thầy trò không khẩu truyền tương đồng tâm 1 nẻo có thể truyền quán đảnh điểm đạo được không ?
    Khi được điểm đạo rồi thì trong một thời gian ngắn hành trì, đều được phép điểm đạo lại cho người khác. Khi được cho phép ai cũng có thể điểm qua điện thoại vì tất cả quyền năng ở nơi các Thánh Thần, không phải ở nơi người điểm đạo."

    Thật là Mạt pháp hoàng hành bá đạo. Ai dám đảm bảo những người đệ tử của ông ( và ngay cả ông ) điểm đạo ( quán đảnh ) xong mà không hướng người ta tới ma đạo, giúp người ta tu trì mật pháp ??


    Các vị tổ Mật tông việt nam ta các bậc A xà lê và các vị sư tây tạng còn không dám VỌNG NGỮ nhận xằng như vậy hỏi có phải là Ma Pháp Hay không ?
    Chết là hết nếu ta muốn thế. CHÁN NHƯ CON GIÁN

  2. #2

    Mặc định

    Bạn nói có lý, mình cũng đã hỏi thầy của minh ( Lạt ma LDK ) về phép điểm đạo để mở con mắt thứ 3. Thầy trả lời là không hề có trong đạo Phật. Vậy nên mọi người hãy cảnh giác....

    Om mani padme hum

  3. #3

    Mặc định

    Xin chào arya.
    Thầy già là ai?
    những câu hỏi của bạn thì không ít người khi mới lên trang web đều có câu hỏi này!. nhưng khi đọc giả đi sâu vào thì điều đó không quan trọng nữa, mà quan trọng là người nói lên được điều gì... "kinh nghiệm - siêu hình.
    Xin hỏi các chư tổ sư từ trước tới nay có ai điểm đạo trao truyền quán đảnh qua internet?
    Thầy già có năng lực của Phật thì xin đi xuống địa ngục cứuc vớt quần sanh còn hơn ngồi đây tán dóc
    .

    cách đây 20 năm thôi cũng đã chưa có internet, có muốn xử dụng cũng không có. Sư tổ mà bạn nói là ở thời nào?. Việc truyền đạo phải hợp với "khế lý, khế cơ", mà đạo không thể tách rời với đời sống con người được, thì thử hỏi phương tiện của ngàn... ngàn năm trước đem áp dụng với thời đại văn minh, với con người văn minh như hiện nay có được không???.
    theo quan niệm của tôi thì Thiên đàng hay địa ngục đều ở ngay hiện tại trong mỗi con người chúng ta: tham, sân, si, ganh tị...khởi lên đưa tới tạo tác là địa ngụcrồi. còn địa ngục bạn nói là ở đâu mà cần phải đi xuống?
    Tôi nghĩ! tất cả đọc giả khi đến với trang web nầy đều có một trình độ nhất định về đạođời, và ai cũng có trí tuệ của mình để nhận định đúng-sai, chánh-tà rồi mới đi tới học-hành, ứng với "văn, tư, tu". còn nếu muốn ngồi đây tán dóc. thì đã không lên trang web nầy, bạn cũng không ngoại lệ chứ?
    Thầy trò không khẩu truyền tương đồng tâm 1 nẻo có thể truyền quán đảnh điểm đạo được không ?
    Đúng là không tương đồng là không được! đạo lý đơn giản thôi, có cảm mà không ứng cũng không được. cho nên nói cảm ứng viên dung, một người muốn cho - một người muốn nhận thì mới thành tựu.
    Khẩu truyền là miệng (nói) đến trò nghe (nhĩ) đem vào não (trí), hầu bừng sáng lý đạo. mà nhãn nhĩ thì tương đồng, điều quan trọng ở đây là muốn cho người nhận bừng sáng lý đạo . như vậy, mắt thấy pháp trên internet, tai nghe pháp qua điện thoại, vậy thì việc điểm đạo (quán đảnh) mà bạn Arya thắc mắc trên không còn là vấn đề nữa.
    Thật là Mạt pháp hoàng hành bá đạo. Ai dám đảm bảo những người đệ tử của ông ( và ngay cả ông ) điểm đạo ( quán đảnh ) xong mà không hướng người ta tới ma đạo, giúp người ta tu trì mật pháp ??
    Ở thời đức phật còn tại thế đã có rất nhiều... nhiều mối đạo hoành hành thì giờ đây có nhiều mối đạo cũng không có gì là lạ. Nhưng một lần nữa, xin nhấn mạnh là con người ở thời này thông minh, lanh lợi,phân tích, tính toán...hơn thời xưa rất rất nhiều...đâu có dễ dụ đâu bạn, nhất là những bạn đọc giả ở đây!!!.
    Phật đạo ở trong tâm ma là ma đạo, Ma đạo ở trong tâm phật là Phật đạo.
    Tất cả đều nói lên quan niệm của cá nhân, tôi cũng vậy, bạn cũng vậy. chứ không có ý gì khác, chúng ta đều tôn trọng nội qui của trang web hahaha.
    Ngọc hảo
    Last edited by Ngoc hảo; 15-09-2008 at 05:12 PM.

  4. #4

    Mặc định

    Chào bạn arya và Ngọc Hảo,
    Tinh cũng có thắc mắc giống như arya vậy, thật không hiểu thầy già và các đệ tử của thầy trao truyền quán đảnh theo tôn giáo nào, đây là tôn giáo mới chăng? Xin lổi tinh hơi chậm hiểu các bạn bỏ lổi cho. Như Ngọc Hảo trả lời thì ra thầy già và đệ tử của thầy trao truyền theo Phật giáo, có thể đây là mật tông không? Xin hỏi Ngọc Hảo có thể thông tin thêm về chi phái mới nầy chăng? Thân ái,
    Tinh2008
    Last edited by tinh2008; 15-09-2008 at 05:44 PM.

  5. #5

    Mặc định

    Xin chào thầy già và tất cả các sư huynh , sư tỷ.Dan là thành viên mới của forum,việc Dan biết đến forum và việc được điểm đạo thì có thể nói là 1 đại duyên của Dan.mẹ của Dan là 1 người sống rất có tâm và có duyên với phật pháp,bà rất hay nằm mơ thấy đức quán âm về trò chuyện cùng mình,ngài còn dặn dò gì đó mà mẹ Dan ko biết vì ngài nói bằng tiếng lạ lắm , mà việc đó lại xảy ra rất nhiều lần . Chính vì thế mà trong gia đình Dan ai cũng được hưởng lây cái duyên với phật pháp hết.Dan rất có lòng tin vào Phật pháp và những điều mầu nhiệm của phật pháp.tuy nhiên lúc đó mọi thứ Dan biết cũng chỉ rất mơ hồ không rõ ràng,cho đến ngày Dan có cơ duyên lớn là nhận được lễ điểm đạo và được hiểu rõ về 1 thần lực vô hình mà chính bản thân Dan và mọi người trong gia đình Dan(cũng được điểm đạo) cảm nhận được.Trong lúc điểm đạo Dan xin niệm danh Đức Quán Thế Âm-lúc đầu Dan cũng bị tạp niệm xâm lấn,Dan chỉ biết thành tâm cầu xin sao cho mình tập trung để được ấn chứng , thật kì diệu là hình ảnh Đức Quán Thế Âm hiện ra rõ ràng như đang đứng trước mắt Dan vậy,một cảm giác rất thân quen khiến Dan xúc động và nước mắt muốn trào ra ngay lúc đó.Dì của Dan cũng thấy những hình ảnh tương tự và còn cảm thấy có 1 nguồn lực lan tỏa từ đỉnh đầu xuống 2 mắt , cổ và vai.Mẹ của Dan thì thấy có một lực vô hình đè xuống những đầu ngón tay và 1 cảm giác mát nhẹ lan tỏa sau gáy.Sau khi được điểm đạo Dan cảm thấy trong con người mình đã có sự thay đổi lớn - Dan đã bình tâm trở lại(vì gần đây gia đình Dan xảy ra rất nhiều chuyện không tốt,Dan đã bị stress nặng) và cảm thấy rất hân hoan vì đã tìm được 1 hướng đi rõ ràng cho con đường học đạo của Dan.1 số người cho rằng những hiện tượng siêu hình mà khoa học chưa chứng minh được là những chuyện mê tín dị đoan và còn nói đó là tà ma ngoại đạo.thật ra thì khi chúng ta cầu đạo , chúng ta cầu chư vị bố tát với sự thành tâm và hướng thiện ta sẽ được Bồ Tát và chư vị Phật thị hiện cho chúng ta thấy.Phật pháp là vô biên và có rất nhiều điều bí ẩn mà tri kiến hạn hẹp của con người không với tới được.Bản thân Dan và gia đình đã được chứng nghiệm sự giao duyên rất rõ ràng với chư vị Đại Bồ Tát.Còn nếu ai nghĩ rằng đó là sự liên hệ với ma đạo thì đó là ma đạo vì do tâm ma mà sinh ra .Tâm không vững tin sẽ dẫn tới ma cảnh do ma quỷ dẫn dắt)
    Vài hàng chia sẻ của Dan,nếu có gì chưa đúng mong Thaygia và các sư huynh sư tỷ chỉ dạy thêm
    Last edited by danny; 16-09-2008 at 02:11 AM.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinh2008 Xem Bài Gởi
    Chào bạn arya và Ngọc Hảo,
    Tinh cũng có thắc mắc giống như arya vậy, thật không hiểu thầy già và các đệ tử của thầy trao truyền quán đảnh theo tôn giáo nào, đây là tôn giáo mới chăng? Xin lổi tinh hơi chậm hiểu các bạn bỏ lổi cho. Như Ngọc Hảo trả lời thì ra thầy già và đệ tử của thầy trao truyền theo Phật giáo, có thể đây là mật tông không? Xin hỏi Ngọc Hảo có thể thông tin thêm về chi phái mới nầy chăng? Thân ái,
    Tinh2008
    Nếu bạn có dịp đọc hết những bài theo thứ tự cũa người thì sẽ nhận ra rằng là Thầy_Già tu theo, đã và đang truyền bá Mật Tông hay Mật Giáo. Nhưng cũng như nhiều người đã nói thì môn pháp nào cũng theo luật đạo Trời Đất (Đạo là chỉ có Một) tùy theo sở thích cũa mình muốn đi theo đạo Phật, Lão, hay là Thiên Chúa giáo vv...

    Còn những ý nghĩ cũa bạn arya thì có thể bạn chưa có kinh nghiệm tiếp nhận những chứng minh cũa thế giới siêu hình nên không trách bạn đã có những ý nghĩ trên ... nhưng đó không có nghĩa là không có thế giới siêu hình. Có thể sau này có một cơ duyên nào đó sẽ làm cho bạn thay đổi ý nghĩ cũa mình ... thì cũng là chữ duyên mà thôi. Có rất nhiều người đã được điểm đạo mà trong đời là những người có chút học vấn khoa học như là kỹ sư, luật sư và bác sĩ vv... tất cả đã có thấm nhuần đầu óc và ý nghĩ khoa học chứ không phải là đụng đâu tin đó. Tất cả đều được có những ấn chứng mà khoa học thời đại văn minh chưa có thể giãi thích được.

    Thôi thì chúc bạn có thêm tìm hiểu sau này.
    Last edited by Bin571; 19-09-2008 at 08:18 PM.

  7. #7

    Mặc định

    ARYA là một người vô danh, không ai biết đến, bỗng nhiên nhảy vào đây huênh hoang, nói trăng, nói cuội. Bộ tưởng người ta không thấy ARYA là một người lòng đầy tự mãn, hậm hực, nhỏ nhoi và đố kỵ đó hay sao ? ARYA hãy cẩn thận, tự xét lại mình trước khi xuất hiện trước quần chúng !
    DrLong18
    Last edited by Drlong18; 16-09-2008 at 12:42 PM.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẩn: Thật là mạt pháp hoàng hành bá đạo. Ai dám đảm bảo những người đệ tử của ông (Và ngay cả ông) điểm dạo (Quán đảnh ) xong mà không hướng người ta tới Ma đạo, day ngươi ta tu tri Ma pháp?
    Trích dẫn : “Thầy Già có năng lực của Phật thì xuống địa ngục cứu vớt Quần sanh còn hơn ngồi đây tán dốc”


    Xin hỏi bạn là ai, tu theo ai, đạt được cái gì và làm được cái gì mà sao bạn vào đây nói lung tung như là người không biết cái gì hết vậy?

    Đâu có ai mời Arya vào đây hồi nào mà Arya vào đây nói lời quá khích, thách thức người ta xuống địa ngục, và cho lời nói của người ta là lời nói dóc? Trước khi buông lời chỉ trích người ta, Arya phải điều tra sự thật trước như bao nhiêu người đã làm sau khi đọc bài Thầy già: xin điểm đạo là biết ngay. Bạn cũng nên xin điểm đạo để được mở mắt đi !!!

    Thầy già vào đây viết bài dạy dỗ toàn những kinh nghiệm quý báu có thật, chứng minh được, nhân chứng còn sống, … toàn là lời vàng ngọc mà bạn có mắt lại như mù, có trí như mê muội, chẳng thể biết.

    Bạn muốn biết thầy già là ai thì hãy ráng tu cho tới khi được mở thần nhãn như một vài huynh đệ trong Mật tông thì khắc biết.

    Mấy năm trước tôi được một đê tử của một đệ tử của thầy già điểm đạo. Tôi cũng chưa được cái duyên phước để gặp thầygià nhưng đã được chư Bồ tát cho thấy bằng con mắt thứ ba trong khi ngồi trước bàn thờ Phật hành trì. Xin nói rõ là khi được điểm đạo, chỉ trong vài giây là tôi đã thấy được chư Bồ Tát, còn có nhĩ thông để nghe thông điệp của các chư Bồ Tát truyền xuống. Tu vài năm, nhờ năng lực gia trì của Phật cho tôi xuất hồn để du địa ngục và thiên đàng không thể kể hết trong phạm vi nhỏ hẹp này.

    Bạn tin hay không tin cũng không sao. Ai tu nấy biết thôi, chẳng qua bạn còn thấp quá nên cho là việc mở mắt thứ 3 là chuyện không thể nào, trong khi các huynh đệ tu Mật tông, cho dù là con nít 9 tuổi cũng điểm đạo được và cũng xuất hồn lên cảnh tiên dạo chơi.

    Những thần thông này chỉ là chuyện bình thường đối với người được điểm đạo, nhưng mà quan trọng vì nhờ phương tiện này mà tôi truyền được đạo, gieo đức tin cho nhiều người, chứ nói cái miệng không thì ai mà tin?

    Nếu như Arya đọc bài của thầy già cho kỹ bạn sẽ biết là thầy già là người đầu tiên phổ truyền phép điểm đạo cho đại chúng, và cho mọi tôn giáo. Có vị thầy Mật tông nào làm được việc này không? hay là chỉ bắt người ta tu theo cách của mình mà thôi, mà không hề có gì chứng minh hết? Nói tới Trời Phật mà không có truyền được cái gì cho người ta thấy thì mới là vọng ngử và tán dóc.
    Last edited by Tami; 16-09-2008 at 01:08 PM.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn: Thầy già có năng lực của Phật thì xin đi xuống địa ngục cứuc vớt quần sanh còn hơn ngồi đây tán dóc.

    Arya nói cái gì nghe chướng tai trật lý và quá đáng. Học đạo không hiểu lý nên nói vậy mà cũng nói được. Greenleaves l chỉ cho cái lý về địa ngục nè: Ai ai cũng biết địa ngục là chổ cho người tội lỗi, như cái tù ở thế gian thôi, kẻ phạm tội thì vào tù, mãn hạn thì ra tù thôi, chứ có ai vô đó mà cứu được! thứ nhất phạm luật trời, thứ hai là không có ai làm nổi, ai nói làm nổi là nói dóc. Bởi vì đó là chuyện của Chư Phật Mười Phương, khi nào muốn xuống cảm hóa dạy dỗ cho người tội lỗi biết hối cải, thì là cứu độ. Chớ cứu độ hết thì còn ai cần tu hành, tránh ác làm thiện chi ! Ai cũng phải tự mình đi, tự tu, chứ không có ngồi đó mà chờ mấy người tu như Arya xuống cứu. hihi

    GL xin no'i chút ít để trợ duyên cho các bạn đạo mới nhập môn:
    GL đã được điểm đạo (do đệ tử thế hệ thứ ba của thầy già đđ lúc 23 tuổi, lúc đó ấn chứng là luồng điện chạy khắp mình. Sau đó, hằng ngày trì Ngũ bộ chú, giử 5 giới cấm của nhà Phật. Tu dzễ ọt vậy thôi mà 2 năm sau, GL có mắt thứ 3 và còn được xuất hồn, có các Bồ tát dẫn cho đi xuống địa ngục chơi cho.. khiếp! Từ đó là GL biết sợ tội, sợ không dám tạo nghiệp nửa, tinh tấn mà lo trao dồi đạo hạnh để mà truyền đạo, giúp người ta đừng rơi vào địa ngục. Đến nay đã 7 năm, GL được mở mang trí tuệ nhiều lắm, đời và đạo đều tốt đẹp cả.

    Greenleaves-
    Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe… nhá, làm ơn để cho người khác học!
    Last edited by green leaves; 16-09-2008 at 03:52 PM.

  10. #10

    Mặc định

    Mình là đệ tử đang tu theo Mật tông, thật sự chưa từng thấy nói gì tới điểm đạo mà được ấn chứng cả. Thôi thì chăm nghe không bằng một thấy, vậy thì bạn nào trong DD này có thể cho mình biết địa chỉ để có thể điểm đạo ....Hiện tại mình đang ở Hà nội. Sau này kinh nghiệm thực của mình ra sao với tư cách là một đệ tử chân chính của Mật tông mình sẽ trao đổi lại với mọi người một cách trung thực nhất.
    Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người...

    Om mani padme hum

  11. #11

    Mặc định

    Tâmtấn trả lời cho arya

    Arya không biết là ai mà nói nghe lớn lệnh dữ ! Không lẽ Mật giáo chúng tôi làm đạo, có năng lực của Phật, để mà điểm đạo giúp cho người ta có ấn chứng, (ấn chứng gồm đủ kiểu, đủ cách chứ không phải như cách arya nói tầm bậy là điểm đạo để mở mắt thứ 3, tuy là có rất nhiều người được mở mắt thứ 3, nhưng đó không phải là mục đích chánh) rồi từ đó có đức tin với Trời Phật một cách chắc chắn rõ ràng mà tu tâm dưỡng tánh thì phải được sự cho phép của arya hay ông thầy nào của arya hay sao? arya là Thượng Đế chắc?
    “Thật đúng là không thấy cây đà trong mắt mình mà chỉ thấy hạt bụi trong mắt của người khác!” (Thánh kinh).
    Last edited by tamtan; 16-09-2008 at 12:28 PM.

  12. #12

    Mặc định

    @ Arya,
    Đường đến với Đạo thì trăm phương ngàn lối. Có người chỉ cần một bước nhẹ nhàng, có vị đi lòng vòng tua đi tua lại mấy lần, cũng chẳng thiếu người chui vào bụi rậm gai góc toạt cả người ra, có vị ngồi trước cửa không chịu bước vào vì còn đeo một cặp kiếng viễn thị loạn thị, ngã mạn thị tổ bố, sau lưng thì đeo một ba lô to tướng chứa toàn rác rến mà xem đó là tư liệu quý để thị phi.
    Miệng các vị này nhiều khi cứ đòi mắt thấy tai nghe mới tin, khi người thật việc thật thị hiện như thế này thì không học hỏi. Thế thì thực tâm các vị muốn điều gì, có phải muốn Đạo thể hiện theo chuẩn mực của các vị hay sao mà điều này thì đã rõ ràng không nên vì qua văn phong buông tuồng không chín chắn phàm phu cũng đã hiểu được người.

    @Autumnbabyc:

    Người cầu Đạo chứ Đạo không cầu người
    Bạn hiểu lầm về hai chữ Từ Bi trong Phật giáo rồi
    Càng không hiểu rõ giá trị về điều mình sắp nhận
    Thật giống như mua hàng qua mạng
    Thua cả việc xin việc làm,
    Thua xa tính nghiêm túc như xin visa nhập cảnh
    Mà đây là xin visa vào đất Phật !!!???

    Cái hình ảnh và thái độ vô tư đáng tội của chính KTG mới hôm nào đây thôi.
    Kinh nghiệm sống qua chuyện đó là Sợ và Ăn năn quá. May là còn có cơ hội được dạy và sửa chửa
    Last edited by khachtrangian; 16-09-2008 at 11:38 AM.

  13. #13

    Mặc định Truyện ngụ ngôn

    1. Câu chuyện “Trái Sầu Riêng Và Trái Mít”:
    Khi nghe ai nói trái sầu riêng cũng ngon như trái mít, nếu chúng ta chưa từng ăn sầu riêng thì chúng ta không thể tưởng tượng được nó ngon ngọt như thế nào nên chúng ta ghi nhận ý kiến đó cho dù rất có thể chúng ta đã nghe một hay nhiều người khác có ý kiến trái ngược vì lẽ khẩu vị sở thích của mỗi người không luôn luôn giống nhau.
    Vậy tốt hơn hết muốn biết thực hư như thế nào thì nếu có điều kiện chúng ta hãy ăn thử cho biết chứ đừng suy đoán hay tưởng tượng như thế này hay thế khác và cho nhận xét của người này hay người kia là thật hay không thật, đúng hay sai, vì thậm chí sau khi ăn thử lần đầu có thể chúng ta không thấy ngon ngọt nhưng ăn nhiều lần và quen dần với mùi vị của sầu riêng chúng ta lại thấy ưa thích và cho là thơm tho, ngon ngọt, v.v…
    Điều này ngụ ý là có những chuyện không thể mô tả bằng ngôn từ hay dùng trí tưởng tượng được mà cần phải chính mình phải thử nghiệm, và thậm chí có khi thử nghiệm một lần vẫn có thể sai khác với thử nghiệm nhiều lần.

    2. NGƯỜI MÙ SỜ VOI:
    Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika ...
    Này các tỳ kheo, thuở xưa cũng ở tại thành này, có một ông vua đã cho nhóm họp các người mù lại rồi sai người dắt đến một con voi. Sau khi sờ voi xong, những người sờ được cái đầu con voi nói như cái ghè; những người sờ được tai voi nói như cái sàng gạo; những người sờ được cái bụng bảo như cái trống; những người sờ được cái chân nói con voi như cái cột; những người sờ được cái đuôi bảo như cái chổi ...

    LỜI BÀN:
    Một người dù thông thái đến mấy cũng khó mà nhận thức hết mọi sự vật hiện tượng của thế giới... Do đó phải hết sức dè dặt và khiêm tốn với kiến thức giới hạn của mình.

    Bảo vệ một quan điểm triết học hay một niềm tin tôn giáo là điều nên làm, nhưng cực đoan cho rằng quan điểm và niềm tin của mình là vô địch là điều nên tránh. Vì rằng sự thấy biết của con người rất giới hạn, chỉ thấy biết đơn tuyến không lãnh hội được toàn thể. Cũng như những người mù kia, thấy biết về con voi của họ không sai nhưng chỉ đúng mỗi một phần.

    Đối với sự nghiệp tu học, cảm nhận về chứng ngộ, thể nhập về chân lý có sâu cạn khác nhau nơi mỗi cá nhân. Trong bối cảnh có nhiều sự phê phán luận chiến về tư tưởng, đường lối, pháp môn và mức độ chứng đắc ... sẽ khiến cho không ít người sơ cơ, hậu học hoang mang.
    Thiết nghĩ, khi chưa đạt đến toàn giác như Đức Phật thì người tu học Phật cũng phải nên thận trọng và khiêm hạ khi đánh giá về pháp môn và sở đắc của người khác. Bởi lẽ đa phần chúng ta cũng là người mù trong biển giác bao la. (Thích Quảng Tánh)
    (Trích Đại Tạng Kinh Việt Nam,Tiểu Bộ I, kinh Phật Tự Thuyết,chương VI, phẩm Sanh ra đã mù, NXBTPHCM, 1999, Tr 238)

    http://www.hinhdongphatgiao.com/foru...ic.php?p=28615
    :yb663:
    trieuan
    Last edited by trieuan; 16-09-2008 at 05:41 PM.

  14. #14

    Mặc định

    Người cầu Đạo chứ Đạo không cầu người
    Bạn hiểu lầm về hai chữ Từ Bi trong Phật giáo rồi
    Càng không hiểu rõ giá trị về điều mình sắp nhận
    Thật giống như mua hàng qua mạng
    Thua cả việc xin việc làm,
    Thua xa tính nghiêm túc như xin visa nhập cảnh
    Mà đây là xin visa vào đất Phật !!!???



    Mình có thái độ rất cầu thị, chỉ muốn biết thực hư đúng sai. Sao cùng là người tu hành mà bạn lại xét nét như vậy. Sao không giúp nhau học hỏi và tiến bộ..

    Om mani padme hum...

  15. #15

    Mặc định

    Lại nhớ dặm trường tây du của Đường Tăng ,gặp bao nhiêu yêu quái cản đường quấy phá ....Rồi cũng không cản được bước chân của thầy trò Đường Tăng !
    Thầy Già ơi ! Học Trò -Già ơi ! Có bao người đang chờ bài mới!!
    Last edited by Bin571; 16-09-2008 at 12:31 PM.
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  16. #16

    Mặc định

    chào Tinh!!!
    Ngocxuan và Danny đã trả lời quá rõ ràng, đầy đủ nên không cần mình nói nữa chứ..!
    -Kính cám ơn Ngocxuan - danny!
    Xin chúc bạn Tinh sớm học hiểu ra, hầu mong có đức tin vững vàng để khỏi dùng hai chữ "thắc mắc" nữa nha!
    Ngọc hảo.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn: Mình là đệ tử đang tu theo Mật tông, thật sự chưa từng thấy nói gì tới điểm đạo mà được ấn chứng cả. Thôi thì chăm nghe không bằng một thấy, vậy thì bạn nào trong DD này có thể cho mình biết địa chỉ để có thể điểm đạo ....Hiện tại mình đang ở Hà nội. Sau này kinh nghiệm thực của mình ra sao với tư cách là một đệ tử chân chính của Mật tông mình sẽ trao đổi lại với mọi người một cách trung thực nhất.
    Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người...


    Ban gui e-mail cho Tami theo dia chi: Toni64us@yahoo.com. Tami se diem dao cho ban.

  18. #18

    Mặc định

    Lưu ý mọi người không nên quá khích làm gì. Pháp môn và Điểm Đạo của Thầy Già cũng rất lạ tôi cũng chưa nghe thấy bao giờ. Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm trước khi có bất cứ nhận xét nào. Ai muốn thử điểm đạo qua mạng thử rồi biết , cãi nhau làm gì ?
    Last edited by Bin571; 16-09-2008 at 07:56 PM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  19. #19

    Mặc định

    Xin được hỏi Thầy Già là phương pháp của Thầy Già liệu có phải là khai mở luân xa hay 1 dạng của nhân điện hay không?
    Rất mong được giải đáp
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  20. #20

    Mặc định

    @Bin571
    thầy già đã có nói vào đây múa mấy chiêu thì đã múa mấy chiêu rồi, cho nên không có ở đây nửa. Hoctro-gia xin thay thế trả lời Bin571.
    Phương pháp của thầy già là niệm Phật cầu nguyện thôi, không phải khai mở luân xa, và không có liên quan đến Nhân Điện. Các chư Bồ tát sẽ tùy người mà mở mắt thứ ba, hay cho những dấu chứng khác: xuất hồn, tiên tri, chữa lành bệnh, nói tiếng Phạn, đi một bài quyền chưa bao giờ học qua v.v. Hòan tòan không do nơi người điểm đạo khai mở luân xa cho ai được. Có người không có thần lực lúc ban đầu nhưng về từ từ hành trì Ngũ Bộ Chú cũng được mở mắt thứ ba, có người điểm đạo không có ấn chứng, nhưng tiếp tục trì chú và được cho phép thì vẫn có thể điểm đạo lại cho người khác có ấn chứng, qua đó bản thân được chứng nghiệm thêm về siêu hình.

    Hoctro-gia
    Last edited by hoctro-gia; 20-09-2008 at 01:55 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •