có gì khó đâu
người khen
người chửi
thì mình nàm 1 topic vote
ai khen thì bỏ phiếu cho Thánh Tú
ai chê thì viết ý kiến
tổng kết nà biết chứ giề
được hok Thánh tú
hehehheheheh
có gì khó đâu
người khen
người chửi
thì mình nàm 1 topic vote
ai khen thì bỏ phiếu cho Thánh Tú
ai chê thì viết ý kiến
tổng kết nà biết chứ giề
được hok Thánh tú
hehehheheheh
kệ đi nào....cãi nhau làm gì......
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
:hee_hee::hee_hee::hee_hee:
Last edited by Nevermore; 08-01-2012 at 10:00 PM.
ờ ha :D là mình đó
Last edited by Khoai Lang; 08-01-2012 at 10:40 PM.
toàn phim hay tui sưu tập dc ko đó @de2 à hôm nay là sn của maria ozawa nè......:D
Ặc Ặc ai mà chả là Phật, ai mà chả là Tiên, thế thì còn khiêm tốn. Ai cũng là Thượng Đế cả, tất cả các bạn là Thượng Đế, chúng ta đã và sẽ và luôn luôn như vậy.
We are one. Chúng ta là một. Mỗi người như 1 giọt nước giữa đại dương nhưng kì thật tất cả là 1 giọt nước.
Thần cũng có have sex nha, ai nói là ko có chứ hả, Tâm trí người thường ko thể hiểu. ko thể dùng ngôn từ người thường mà suy luận đc. Nó ở một trình độ cao hơn, các bạn từ từ tu rồi sẽ ngộ ra thui.
Tối hậu thư cho những người đang đọc chữ ký: 1 là thức tỉnh, 2 là rời khỏi Trái Đất. Đây không phải là sự phán xét mà chính xác là luật cao hơn của tự nhiên.surrender
Sau một hồi đọc bài của Khoai Lang, thấy Khoai Lang là một người đồng chí hướng với Nguyễn Châu Tú và đang âm thầm, hăng hái luyện công theo môn phái của Maria Ozawa, một ngôi sao có cỡ của làng phim cấp 3 Nhật bủn (nguồn internet), chỉ cần khắc họa vài nét như vậy ta cũng đoán được tâm thức của Khoai Lang rùi. :laughing:
Bạn Tiểu thư mơ mộng cẩn thận nhé, lúc Khoai Lang khen bạn là có động cơ thấp hèn đó, không có đạo gì trong đó đâu, Khoai Lang sẽ tìm cách sáp gần rồi làm thân, dụ dỗ rồi ... rồi XXX gì đó, vì quá hâm mộ Maria Ozawa mừ, đầy một máy tính luôn, nhiều người vì xem nhiều XXX quá nên bị ám ảnh, phát điên lên ấy chứ, không kiểm soát được hành vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi người.
Trời chẳng diệt người là do người tự diệt, trời chẳng hại người mà do người tự hại...Nhân quả báo ứng thật là không thể tránh khỏi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks