Trang 1 trong 12 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 240
  1. #1

    Mặc định CÂU LẠC BỘ NHỮNG NGƯỜI TÀ KIẾN (ai tà kiến xin mời vào ghi danh )

    Các bạn thân mến .

    Trong diễn đàn chúng ta có quá nhiều bạn tà kiến hành ma pháp . Bây giờ mong các bạn hoan hỹ thành lập một danh sách những bạn tà kiến xin hãy ghi danh tự mình ghi danh trong câu lạc bộ này để tiện việc sau này khi tranh luận thì có sẳn tên tuổi tà kiến nên không cần thiết phải cải nhau mỏi mệt . Thiết nghĩ đây là điều cần làm .

    Những bạn nào tự thấy mình tà kiến thì hãy trung thực với bản thân tự ghi danh theo lý lịch trích ngang như sau :

    1 > Tên Nick trên diễn đàn :

    2 > Thời gian Học Giáo Lý Nhà Phật : ( ví dụ : 10 năm )

    3 > Công phu tu tập : ( Ví dụ 2 năm )

    4 > Tu theo Tông Phái : ( Tịnh Độ Tông , Thiền Tông , Mật Tông ...... )

    Mong được sự hợp tác của các bạn

    xin cảm ơn

    Tran Trọng

  2. #2

    Mặc định

    -tôi tên:Hồng Viện (cũng là tên thật,nói luôn tết này đc 19 tuổi)
    -thời gian học phật:không cần biết
    -công phu tu tập:không cần biết
    -tu theo tông phái:cũng không cần biết
    các bạn chỉ cần biết tôi là một kẻ tà kiến hay phá hoại chánh pháp,hãy đề phòng tôi nhé!
    cảm ơn các bạn.

  3. #3

    Mặc định

    A Di Đà Phật!!!

    Thuồng Luồng gọi Rắn là "Trùng"
    Chằng Hiu gọi Ếch là ngài "Đại Nhân"
    Chim Sẽ gọi "Mẹ" Dìu Hâu
    Mèo con gặp Hổ "Đi đâu Tổ Thầy?"

    Chánh pháp cao tận trên mây
    Thân người 2 thướt ngỡ bầy thiên nga!
    Tà Kiến gọi Chánh là "Ma"!
    Chánh gọi tà kiến là "ta" với "mình"!

    Tà chánh bất khả phân minh!
    Hai mà chỉ một, một mà đã hai
    Chân thì không thể thế tay!
    Mắt sao thay được lưởi kia vị gì?
    CP-01.2012

    A Di Đà Phật!!!

    Last edited by cuonphong; 10-01-2012 at 12:47 AM.
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  4. #4

    Mặc định

    chánh,tà,tà chánh có sao đâu!
    tưởng chánh là vui,tà khổ sầu
    nếu không dứt bỏ hai điều ấy
    đoạn trừ sanh tử chẳng được đâu.

    nếu có thể khiến cho tất cả
    hết chúng sanh trong cõi ta bà
    đồng một lòng quy ngưỡng phật đà
    nguyện mình tôi lãnh quả tà kiến..

  5. #5

    Mặc định

    Thấy mấy bác làm thơ hay quá, ngứa cái miệng cũng mún làm thơ, ngặt nỗi thơ em hết rồi nên chỉ biết đừng ngó mà nhìn, tức ha ha
    theo chánh đạo cho an toàn, mún tu mật mà chưa được quán đảnh thì chỉ nên tụng chú đại bi, ko được triệu thỉnh, ko hàng phục hại người

  6. #6

    Mặc định

    Khà khà, con ma này mở nhiều topic thú vị ghê
    1 > Tên Nick trên diễn đàn : Compassion

    2 > Thời gian Học Giáo Lý Tà giáo : Từ thuở hồng hoang đi mở nước

    3 > Công phu tu tập Tà pháp: ngàn năm lưu luyến cõi Ta bà

    4 > Tu theo Tông Phái : Thiên Ma Tông lấy si mê làm gốc, yêu thương làm cành lá, trí huệ làm hoa thơm quả ngọt. :rolling_on_the_floo
    Tôi là ai?
    Là ai...là ai... mà yêu quá đời này

  7. #7

    Mặc định

    Tên nick : khoatin
    thời gian học giáo lý nhà phật + kungfu ( chứ ko phải công phu ha ha ) : hơn 2 năm
    thời gian bị treo giò do phạm luật giao thông : hơn 9 năm
    Thời gian mãn hạn tù : Năm nay
    Sở thích tu theo thần chú mật tông
    Tông phái theo học, hổng biết, hay còn gọi là Tu đụng ( Đụng gì tu nấy hi hi )
    Tánh cách : khật khật khùng khùng, lúc thì hiền như nai, lúc thì dao phai tá lả
    Sở thích kết giao : A tu la, ngạ quỷ, cô hồn, thiên ma, ma mẹ, ma con, ma cha , ma chú, các vì tinh tú
    Khởi nghiệp : Chú đại bi, chú lục tự đại minh...... sau đó từ từ chiến thắng khắp nơi luyện thành trên hàng trăm chú
    Mục tiêu phấn đấu : Thành thế tự tại vương ở lại cõi ta bà, cho vàng cũng ko về cực lạc
    Dựa vào đâu mà mày sung dữ vậy : Sinh năm trâu, giờ trâu, lại chòm sao con trâu vàng ( kim ngưu ) nên sung như trâu , lỳ như trâu ha ha
    Mày dựa vào gì mà tự tin thế mày : Dựa vào bố thí ba la mật, dựa vào châm ngôn " Giúp người nào khác giúp mình " he he
    Thế thôi
    Chào
    theo chánh đạo cho an toàn, mún tu mật mà chưa được quán đảnh thì chỉ nên tụng chú đại bi, ko được triệu thỉnh, ko hàng phục hại người

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khoatin Xem Bài Gởi
    Tên nick : khoatin
    thời gian học giáo lý nhà phật + kungfu ( chứ ko phải công phu ha ha ) : hơn 2 năm
    thời gian bị treo giò do phạm luật giao thông : hơn 9 năm
    Thời gian mãn hạn tù : Năm nay
    Sở thích tu theo thần chú mật tông
    Tông phái theo học, hổng biết, hay còn gọi là Tu đụng ( Đụng gì tu nấy hi hi )
    Tánh cách : khật khật khùng khùng, lúc thì hiền như nai, lúc thì dao phai tá lả
    Sở thích kết giao : A tu la, ngạ quỷ, cô hồn, thiên ma, ma mẹ, ma con, ma cha , ma chú, các vì tinh tú
    Khởi nghiệp : Chú đại bi, chú lục tự đại minh...... sau đó từ từ chiến thắng khắp nơi luyện thành trên hàng trăm chú
    Mục tiêu phấn đấu : Thành thế tự tại vương ở lại cõi ta bà, cho vàng cũng ko về cực lạc
    Dựa vào đâu mà mày sung dữ vậy : Sinh năm trâu, giờ trâu, lại chòm sao con trâu vàng ( kim ngưu ) nên sung như trâu , lỳ như trâu ha ha
    Mày dựa vào gì mà tự tin thế mày : Dựa vào bố thí ba la mật, dựa vào châm ngôn " Giúp người nào khác giúp mình " he he
    Thế thôi
    Chào

    Dựa vào cái cách tu của ông mà đòi làm phật ở cõi Ta bà này à, si cuồng!

  9. #9

    Mặc định

    kinh luyện thành hàng trăm chú luôn.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi niemphattongyeu Xem Bài Gởi

    Dựa vào cái cách tu của ông mà đòi làm phật ở cõi Ta bà này à, si cuồng!
    Rứa mới gọi là Tà kiến, ông bạn vào cổng làng Tà kiến mà không biết à :rolling_on_the_floo
    Tôi là ai?
    Là ai...là ai... mà yêu quá đời này

  11. #11

    Mặc định

    Tên nick là tinh khí thần
    Vì tà chưa hết nên cần sửa ngay
    Tìm thầy học đạo lâu nay
    Phật pháp nhắm tới bao ngày chưa thông
    Kinh sách sao quá mênh mông
    Lại nghe mạt pháp bềnh bồng đâu đây
    Dịch kinh giải thích giúp ngay
    Tùy thời mà thuận ,cách này hợp không
    Kỳ ba đại hội hoa long
    Di lặc cưỡi cọp ai mong hầu chầu
    Trời phật dùng phép nhiệm màu
    Tam kỳ phổ độ năm châu ngước nhìn
    Nhắn ai có đủ niềm tin
    Biết mình chưa chánh phải nhìn cho xa
    Biết đâu phật,biết đâu ma
    Đang kỳ mạt pháp thật là rối ren
    Chưa ngộ lắm kẻ cầm đèn
    Đưa nhau xuống hố nhiều phen hết hồn
    Vì còn tà kiến chẳng khôn
    Tưởng tin trời phật cho hồn thêm trong
    Một lòng thành thật cầu mong
    Chánh tà phân tỏ cho lòng hân hoan.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  12. #12

    Mặc định

    hên quá chui vô làng tà kiến tha hồ quậy , chứ vô làng chánh kiến mà nói vậy chúng nó bắn cho bỏ bú he he
    theo chánh đạo cho an toàn, mún tu mật mà chưa được quán đảnh thì chỉ nên tụng chú đại bi, ko được triệu thỉnh, ko hàng phục hại người

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Tên nick là tinh khí thần
    Vì tà chưa hết nên cần sửa ngay
    Tìm thầy học đạo lâu nay
    Phật pháp nhắm tới bao ngày chưa thông
    Kinh sách sao quá mênh mông
    Lại nghe mạt pháp bềnh bồng đâu đây
    Dịch kinh giải thích giúp ngay
    Tùy thời mà thuận ,cách này hợp không
    Kỳ ba đại hội hoa long
    Di lặc cưỡi cọp ai mong hầu chầu
    Trời phật dùng phép nhiệm màu
    Tam kỳ phổ độ năm châu ngước nhìn
    Nhắn ai có đủ niềm tin
    Biết mình chưa chánh phải nhìn cho xa
    Biết đâu phật,biết đâu ma
    Đang kỳ mạt pháp thật là rối ren
    Chưa ngộ lắm kẻ cầm đèn
    Đưa nhau xuống hố nhiều phen hết hồn
    Vì còn tà kiến chẳng khôn
    Tưởng tin trời phật cho hồn thêm trong
    Một lòng thành thật cầu mong
    Chánh tà phân tỏ cho lòng hân hoan.
    Thơ đại ca hay ghê, có nhận bông điên điển của ai hay tự đại ca làm thế?
    Cả bài thơ, Còm này thích nhất cái chữ ký :big_grin:
    Tôi là ai?
    Là ai...là ai... mà yêu quá đời này

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi niemphattongyeu Xem Bài Gởi

    Dựa vào cái cách tu của ông mà đòi làm phật ở cõi Ta bà này à, si cuồng!
    Người này đúng là kẻ chánh kiến . Không nên spam nơi này . Tăng 1 cái bông hồng đây rose4

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi compassion Xem Bài Gởi
    Thơ đại ca hay ghê, có nhận bông điên điển của ai hay tự đại ca làm thế?
    Cả bài thơ, Còm này thích nhất cái chữ ký :big_grin:
    Khen nhau đích thị là tà
    Làm tăng vị ngã làm ta khác người
    Chỉ mong được thấy người cười
    Chỉ ra tà kiến ta thời là ta
    Ta bà đắm nhiễm sâu sa
    Oan khiên bao kiếp mới ra nỗi này
    Sầu đong càng lắc càng đầy
    Lòng mang tà kiến sâu dầy bấy lâu
    Đuổi đi một rước một xâu
    Vẫn con nặng trược cái bầu vô minh
    Còn ngu mình biết lấy mình
    Chỉ mong huệ sáng biết mình còn ngu
    Tà kiến chẳng biết đường tu
    Kiến bò miệng chén lu bu vẫn mình
    Dăm ba lý đạo linh tinh
    Ngủ mơ tưởng phật hỏi mình tỉnh chưa
    Ngồi thiền đầu lại đong đưa
    Tiền tình lộn xộn nắng mưa nhân tình
    Đâu là trọng ,đâu là khinh
    Tinh còn tà trược ,khí hình sao thanh
    Trược khí lục tặc tam bành
    Thần thì u tối sao thành chánh đây
    Nên thôi tự nhận chốn này
    Những người tà kiến ăn mày tình thương
    Đắm say một cõi vô thường
    Thành câu lạc bộ chủ trương nhận tà
    Vui thay chẳng phải mình ta
    Có bầu có bạn ha ha đủ đầy
    Ai chánh chẳng thể vào đây
    Chẳng còn tranh cãi thế này thế kia
    Biết tà nên chẳng trau tria
    Vô tư mộc mạc chẳng lìa tự nhiên
    Gieo nhân thì quả nhận liền
    Không than chẳng trách phật tiên làm gì
    Tự mình dại,tự mình si
    Tự mình phải gánh những gì mình mang
    Mặc đời giàu có cao sang
    Mình mang tà kiến mình đang hành mình
    Ai đáng trọng,ai đáng khinh
    Thân mình mình giữ tâm mình mình lo
    Ai nói nhỏ ai nói to
    Không không chẳng nhiễm mới cho là mình
    Khi vui thơ phú tâm tình
    Khi buồn bấm quẻ dịch kinh giải buồn...
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Khen nhau đích thị là tà
    Làm tăng vị ngã làm ta khác người
    Chỉ mong được thấy người cười
    Chỉ ra tà kiến ta thời là ta
    Ta bà đắm nhiễm sâu sa
    Oan khiên bao kiếp mới ra nỗi này
    Sầu đong càng lắc càng đầy
    Lòng mang tà kiến sâu dầy bấy lâu
    Đuổi đi một rước một xâu
    Vẫn con nặng trược cái bầu vô minh
    Còn ngu mình biết lấy mình
    Chỉ mong huệ sáng biết mình còn ngu
    Tà kiến chẳng biết đường tu
    Kiến bò miệng chén lu bu vẫn mình
    Dăm ba lý đạo linh tinh
    Ngủ mơ tưởng phật hỏi mình tỉnh chưa
    Ngồi thiền đầu lại đong đưa
    Tiền tình lộn xộn nắng mưa nhân tình
    Đâu là trọng ,đâu là khinh
    Tinh còn tà trược ,khí hình sao thanh
    Trược khí lục tặc tam bành
    Thần thì u tối sao thành chánh đây
    Nên thôi tự nhận chốn này
    Những người tà kiến ăn mày tình thương
    Đắm say một cõi vô thường
    Thành câu lạc bộ chủ trương nhận tà
    Vui thay chẳng phải mình ta
    Có bầu có bạn ha ha đủ đầy
    Ai chánh chẳng thể vào đây
    Chẳng còn tranh cãi thế này thế kia
    Biết tà nên chẳng trau tria
    Vô tư mộc mạc chẳng lìa tự nhiên
    Gieo nhân thì quả nhận liền
    Không than chẳng trách phật tiên làm gì
    Tự mình dại,tự mình si
    Tự mình phải gánh những gì mình mang
    Mặc đời giàu có cao sang
    Mình mang tà kiến mình đang hành mình
    Ai đáng trọng,ai đáng khinh
    Thân mình mình giữ tâm mình mình lo
    Ai nói nhỏ ai nói to
    Không không chẳng nhiễm mới cho là mình
    Khi vui thơ phú tâm tình
    Khi buồn bấm quẻ dịch kinh giải buồn...
    Thơ hay tuyệt cú mèo . Vị đồng ma tinhkhithan này mà ko đi viết thơ làm nhà thì tiếc thật .

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    Người này đúng là kẻ chánh kiến . Không nên spam nơi này . Tăng 1 cái bông hồng đây rose4
    Từ bi xả hỷ là gì
    Toàn bàn chuyện nhảm ấy thì si mê
    Không bằng một đám dân quê
    Dụng công niệm phật rồi về Tây phương
    Từ bi xả hỷ đáng thương
    Mê mê tỉnh tỉnh vào đường trầm luân
    Nói thì không phục không tuân
    Không bằng sanh chúng hàng tuần tụng kinh.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Nên thôi tự nhận chốn này
    Những người tà kiến ăn mày tình thương
    Đắm say một cõi vô thường
    Thành câu lạc bộ chủ trương nhận tà
    Vui thay chẳng phải mình ta
    Có bầu có bạn ha ha đủ đầy
    Ai chánh chẳng thể vào đây
    Chẳng còn tranh cãi thế này thế kia
    Biết tà nên chẳng trau tria
    Vô tư mộc mạc chẳng lìa tự nhiên
    Ai da, đại ca
    Xuất khẩu cóc nhảy liên miên
    Tại hạ khoái nhất cái câu ăn mày
    Tinh thương là gốc lâu nay
    Vì đâu mà phải ăn mày yêu thương hic hic
    Tôi là ai?
    Là ai...là ai... mà yêu quá đời này

  19. #19

    Mặc định

    Ma thì hay muốn khen nhau
    Lông hiều lông ít chỉ đau lòng mèo
    Tà đây chỉ muốn leo trèo
    Có ngày té ngã chỏng kheo hại đời
    Lục căn chẳng được thảnh thơi
    Lục trần vướng mắc chợ đời hơn thua
    Lục thức thừa dịp được mùa
    Lục dục nhảy nhót ,a dua úa xào
    Bây giời biết phải làm sao
    Đường ngay thì khó... bước vào đường cong
    Tưởng dễ ta cứ đường vòng
    Vay đây trả đó chẳng xong việc gì
    Thấy khó ta nổi sân si
    Tham mê đắm nhiễm chẳng tri mệnh trời
    Bởi vay lắm vốn lẫn lời
    Còng lưng trả nghiệp dòng đời xuống lên
    Tâm chẳng vững,chí chẳng bền
    Cả đời vay trả chẳng nên việc gì
    Vụng tu sợ lắm đi thi
    Chưa thi đã rớt ích gì mà đi
    Thất tình thừa dịp thị phi
    Nộ ai ố dục biết gì dại khôn
    Sóng đời vẫn cứ dập dồn
    Tình đời ngụp lặn hồn chôn ái hà
    Ái hà rộng lớn bao la
    Ai mà qua khỏi chẳng sa chốn này
    Mừng thay hội ngộ hôm nay
    Cùng hỉ ái lạc vui thay biết mình...
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi niemphattongyeu Xem Bài Gởi
    Từ bi xả hỷ là gì
    Toàn bàn chuyện nhảm ấy thì si mê
    Không bằng một đám dân quê
    Dụng công niệm phật rồi về Tây phương
    Từ bi xả hỷ đáng thương
    Mê mê tỉnh tỉnh vào đường trầm luân
    Nói thì không phục không tuân
    Không bằng sanh chúng hàng tuần tụng kinh.
    Thơ gì mà dỡ pà cố luôn . thiệt tình từ nhỏ đến lớn chưa thấy ai làm thơ dỡ ến vậy :surprise:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện ma có thật: Đất độc [Full] - VOZer
    By whyhandsome15 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 22-01-2014, 10:29 AM
  2. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  3. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  4. Mun-Đa-Sép, chiếc cầu nối giữa khoa học và huyền học
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 20-07-2011, 12:33 PM
  5. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •