kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: ĐẾN LÚC LÂM CHUNG, SAU ĐÓ MỚI NIỆM PHẬT ĐƯỢC KHÔNG?

  1. #1

    Mặc định ĐẾN LÚC LÂM CHUNG, SAU ĐÓ MỚI NIỆM PHẬT ĐƯỢC KHÔNG?

    ĐẾN LÚC LÂM CHUNG, SAU ĐÓ MỚI NIỆM PHẬT ĐƯỢC KHÔNG?



    Một đời tạo ác, lâm chung niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh, lại không thoái chuyển, nguyện lực Phật Di-đà thật chẳng thể nghĩ bàn. Vậy thì lúc còn sống tôi làm muôn việc thế gian, đợi đến lúc lâm chung, sau đó mới niệm Phật được không?



    Trích Thiền Sư Duy Tắc trả lời hành giả Tịnh độ:

    Khổ thay! Khổ thay! Sao ông lại nói những lời ngu si lầm lẫn đến thế!

    Tỳ sương, rượu độc là chất độc trong các thứ độc, nay những lời ông nói càng độc hơn các chất độc ấy nữa, không những làm mình lầm lạc mà còn làm cho thiên hạ cũng mê lầm. Ông phải biết rằng, phàm phu ngu muội lâm chung niệm Phật đều nhờ nhân duyên thiện căn phước đức từ trước, gặp được Thiện tri thức, mới được niệm Phật. Những người may mắn này trong ngàn muôn người chưa chắc có một. Ông cho rằng đến lúc lâm chung ai ai cũng được may mắn đó ư! Ông không thấy Quần Nghi Luận ghi: Trong thế gian có 10 hạng người lâm chung không thể niệm Phật:

    Không gặp được bạn tốt khuyên phát tâm niệm Phật.

    Nghiệp khổ bức bách thân tâm.

    Bạo bịnh cấm khẩu.

    Tâm điên loạn, không chú tâm quán tưởng.

    Gặp nạn nước lửa, hốt hoảng không chí thành.

    Gặp phải sói lang, lại không có bạn tốt.

    Lâm chung gặp bạn ác làm bại hoại tín tâm.

    Bội thực ngộ độc, hôn mê đến chết.

    Lâm trận đánh nhau trúng tên trúng đạn ngã chết đột ngột.
    Bị rơi từ trên cao xuống tan thân mất mạng.

    Đó là 10 trường hợp mà ai ai cũng thấy cũng nghe.



    Không luận là Tăng tục nam nữ, ai cũng có thể gặp phải. Hoặc do nghiệp đời trước đẩy đưa, hoặc do nghiệp đời này chiêu cảm mà đột ngột xuôi tay, đường trước mịt mờ không thể trốn chạy. Lại không phải là Thánh nhân chứng Túc mạng thông thì ông làm sao biết lâm chung có nghiệp hay không nghiệp??? Lại không phải là người có Tha tâm, Thiên nhãn thì làm sao biết mình lúc lâm chung chết một cách nhẹ nhàng hay đớn đau khổ sở.


    Nếu không may gặp phải 1 trong 10 ác duyên ấy liền nhắm mắt xuôi tay, lúc ấy dẫu Phật sống vây quanh cũng không cách nào cứu thoát ông được. Ông phải theo nghiệp thọ báo, rớt trong 8 nạn 3 ác, chịu khổ khôn cùng, chẳng biết lúc nào mới được nghe danh hiệu Phật.

    Khi đã không nghe thì càng tạo vô vàn ác nghiệp. Hoặc gặp phải bệnh nhẹ mà chết cũng chưa hẳn thoát khỏi rừng kiếm phanh thây, bốn đại tan nát. Như con rùa mới chui ra khỏi vỏ, con cua trôi giạt ở biển khơi, thống khổ bức bách, hoảng sợ vô cùng làm sao niệm Phật nổi?

    Giả sử ông không bịnh mà chết, nhưng hoặc do duyên đời chưa dứt, niệm đời chưa quên, tham sống sợ chết, nhiễu loạn thân tâm chẳng khác thế tục, lại việc nhà chưa xong, hậu sự chưa quyết, vợ khóc con than, muôn ngàn lo lắng làm sao niệm Phật nổi?

    Giả sử trước lúc chết chỉ có bịnh nhẹ đau đớn thân mình, chịu đau chịu khổ, gào khóc rên la, cầu thầy tìm thuốc, cầu cúng sám hối, muôn việc rối bời thì làm sao niệm Phật nổi? Giả sử lúc chưa bịnh nhưng tuổi tác già nua, tướng suy hiện rõ, khốn khổ vô cùng, sau than lo lắng, lúc đó chỉ lo chống đỡ cái thân già còn không xong thì làm sao niệm Phật nổi? Giả sử lúc chưa già chính là lúc sức lực dồi dào, niệm Phật tốt nhất, nhưng biết bao người cuồng tâm chưa dứt, việc đời bủa vây, chạy Đông tìm Tây, suy xằng nghĩ bậy, nghiệp thức mang mang thì làm sao niệm Phật nổi? Còn như ông thanh tịnh tự tại, có chí tu hành, nhưng với mọi thứ trong thế gian soi không tỏ, buông không ra, nắm chẳng vững, ngồi chẳng lâu, chợt gặp một vài cảnh giới hiện tiền, chủ nhân lập tức theo cảnh đảo điên thì niệm Phật sao được?

    Ông hãy xem người khác lúc già bịnh, khi tráng niên, lúc an nhàn, nếu có một việc nhỏ bám víu nơi tâm thì đã không niệm Phật được, huống gì đợi đến lúc lâm chung! Còn như ông, trọn đời làm sự nghiệp thế gian, quả thật là người ngu si cùng cực, phát ngôn những lời lầm lạc vô cùng. Ta dám đoan chắc ông dụng tâm lầm lạc mất rồi! Vả lại việc đời như mộng như huyễn, như bóng như bọt, không có gì là sự thật, chẳng việc nào thay thế được sống chết đâu! Giả sử ông xây dựng nhiều chùa, nuôi nhiều Tăng thường trụ, mong cầu danh lợi, kết thân với kẻ quyền thế, giàu sang, ông cho đó là làm được nhiều Phật sự tốt mà không biết mình đã hủy phạm Như Lai, chẳng thấu đạt gốc đạo. Dựng nhiều già-lam, lại thêm giữ giới, nhưng phải biết rằng công đức hữu vi có nhiều lầm lỗi, chùa lớn chưa xong, địa ngục đã thành, sống chết chưa tỏ, đều thành gốc khổ, bỗng chốc xuôi tay, vừa mới chịu khổ mới hay rằng mọi việc làm trong lúc bình sinh toàn là rừng Chiên-đàn lại thêm gỗ mục, trong rừng kiếm lại thêm gươm dao, ca-sa tuột khỏi thân thì vạn kiếp khó mặc lại được. Sắt đá mà nghe cũng phải rơi lệ.

    Tổ sư mỏi miệng khuyên người như vậy, lẽ đâu chấp nhận cho ông một đời bon chen, đợi đến lúc lâm chung mới niệm Phật? Ông phải biết rằng, con người ở đời sống được bao lâu, chỉ trong tích tắc là nhắm mắt lìa đời. Cần phải ngay trong lúc chưa già chưa bịnh mà gội rửa thân tâm, buông bỏ mọi việc đời, được một lúc lắng lòng, niệm được một danh hiệu, có một chút công phu, tu một chút Tịnh nghiệp. Cứ thế ngày lại ngày dành thời gian tu tập, thì lúc lâm chung, chết nhẹ nhàng hay khổ sở ta đều biết được, đường trước của ta, bao la bằng phẳng. Nếu không như vậy, thì ngày sau ông có hối cũng muộn rồi.
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  2. #2

    Mặc định

    Cho tôi hỏi ông bạn, ông lên mạng nhiều có ảnh hưởng đến công phu tu trì của bạn không?!
    Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bảo Vệ Chánh Pháp Xem Bài Gởi
    Cho tôi hỏi ông bạn, ông lên mạng nhiều có ảnh hưởng đến công phu tu trì của bạn không?!
    Vốn là không có chướng ngại. Giống như bạn ăn cơm, miệng nhai, tay gắp, mắt nhìn...có chướng ngại công phu của bạn không? :happy:

    Niệm Phật phải niệm đến mức thành phiến..A Di Đà Phật..A Di Đà Phật..

    Khi làm việc hay suy nghĩ nói năng thì tạm quên, nhưng khi kết thúc câu nói thì lập tức liền nhớ Phật...Niệm như thế dần sẽ thành quen,...

    Giống như người học sinh nếu một mặt học bài một mặt niệm Phật, thì sao chữ có thể vào đầu? người ta học trong nửa giờ bạn vì quá thông minh nên mất tới một giờ hai giờ,...vậy thì có khác gì thông minh quá rồi hóa dại.

    Nên phàm việc gì thì cứ chuyên tâm mà làm, làm xong rồi thì không nghĩ tới nó nữa buông xả mà niệm Phật

    Người tu Tịnh Độ bận rộn với gia duyên phải khéo sắp xếp công việc, người thông minh phải biết trong muôn sự mà lập nên một sự, làm chủ nó, đừng để cảnh duyên làm chủ mình...

    Phải thường hỏi: Một câu buông xả, ta xả được bao nhiêu, Khi viết nhiều như thế? Buông ra bạn còn nhớ được bao nhiêu? Nếu thị phi bạn nhớ nhiều quá, thì là niệm niệm là chúng sanh? chẳng phải là niệm Phật?

    Niệm Phật là nhớ Phật, không sợ phiền não nhiều, chỉ quý niệm lực mạnh..niệm lên A Di Đà Phật..bạn niệm câu này có an lạc hay không, có vui vẻ hay không? nếu không thì việc bạn tu niệm 2...30 năm có khác gì là tự hành hạ bản thân? không chút an lạc..việc này phải thấu triệt nghĩa lý..Tâm an vạn sự an..
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  4. #4

    Mặc định

    Niệm Phật là nhớ Phật, không sợ phiền não nhiều, chỉ quý niệm lực mạnh..niệm lên A Di Đà Phật..bạn niệm câu này có an lạc hay không, có vui vẻ hay không? nếu không thì việc bạn tu niệm 2...30 năm có khác gì là tự hành hạ bản thân? không chút an lạc..việc này phải thấu triệt nghĩa lý..Tâm an vạn sự an..
    Vậy, niệm như thế nào cho an lạc? Niệm như thế nào để có thể đạt niệm Phật thành phiến?
    Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bảo Vệ Chánh Pháp Xem Bài Gởi
    Vậy, niệm như thế nào cho an lạc? Niệm như thế nào để có thể đạt niệm Phật thành phiến?
    Lấy năm câu thành một phiến, Niệm Lên
    A Di Đà Phật..A Di Đà Phật..A Di Đà Phật..A Di Đà Phật..A Di Đà PHẬT

    Liên tục không suy nghĩ, không gián đoạn, không xen tạp,..hết năm câu này thì làm tiếp năm câu khác,...

    Vì sao liên tục không suy ngh? Vì chúng ta cứ mãi suy nghĩ, chẳng thể buông bỏ được, nên Đại Thế Chí dạy: "Tịnh Niệm tương kế" cứ liên tục mà niệm, niệm như thế thì vọng tưởng chẳng thể xen vào, niệm niệm đều là A Di Đà Phật...
    Cứ tu năm câu, năm câu....Trong năm câu chẳng có suy nghĩ, đến mười câu, hai mươi câu, nhẫn đến trăm ngàn câu đều là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ...công phu này vững thì trong sanh tử bạn đã có một cửa thoát ra..

    Làm lâu thì vọng tưởng ích chánh niệm nhiều..tâm chúng ta như ly nước nếu cứ bỏ A Di Đà Phật vào. Bỏ đến khi đầy thì tự động câu phật hiệu sẽ tràn ra, khi đó ta bỏ cái gì khác vào (tham sân phiền não) thì A Di đà Phật sẽ tràn ra..cứ liên tục A Di Đà Phật..A Di Đà Phật..liên tục chẳng dứt..bạn chẳng thể nghĩ ác được, đó là công phu thành phiến...

    Niệm ra tiếng mệt thì niệm thầm, niệm thầm mà mê, thì niệm Kim cang, Niệm Kim cang chẳng nhiếp, thì lại cứ niệm ra tiếng..cứ như thế xoay vần như thế chẳng hề gián đoạn "tâm chẳng lìa Phật miệng không lìa niệm", trọn ngày như vậy thì làm sao mà mệt, làm sao mà không thành phiến.

    Nếu ngồi mà mệt, thì kinh hành mà niệm, kinh hành mỏi chân thì đứng một chỗ mà niệm,..đứng lâu tê giò thì ngồi mà tiếp tục niệm,..ta xem thân khẩu ý chẳng có chướng ngại, niệm lâu như thế thì sao không thành phiến

    Chúng ta thường nói bận, nếu thật bận rộn thì phải tranh thủ lúc có thì giờ bạn phải nỗ lực, Người ta có thời gian có thể thư thả lên công phu định khóa 1000, 10.000, 20.000 câu..Chúng ta không có thời gian nhất định phải nỗ lực hơn người ta gấp bội thì mới không uổn phí.

    Quân tử đứng trong trời đất chẳng thể mờ mịt mà sanh ra, đến khi chết lại mờ mịt, ngu muội mà đi...

    Kiên trì là gốc của thành công! đây chẳng phải là mua vé số cầu may, hên thì vãng sanh, không hên thì không vãng? tu cầu may thì tuyệt ta chẳng làm, Có thân người mà lãng phí thì tuyệt ta không làm...Người ta tranh nhau làm người thông minh tranh tham sân phiền não, ta nhất định phải giữ cái ngu này mà kiên trì niệm Phật...

    Người ta có chê ngu cũng cứ nỗ lực. Con sâu xấu xí, nhưng kiên trì nhả tơ sẽ hóa nhộng rồi thành con bướm xinh đẹp..người niệm Phật tuy ngu khờ mà chấp trì, nhưng khi thành tựu thì cùng với Bồ Tát quang minh tướng tốt, thần thông diệu dụng chẳng có sai khác

    Niệm Phật là trước khổ sau vui, cái vui này là đời đời kiếp kiếp...Người dãi đãi chẳng niệm phật, thì tuy hiện đang hưởng thụ nhưng chỉ là cái vui trước mắt, ....rồi thì đời đời kiếp kiếp mãi mãi trong chốn lục đạo mà chịu khổ.
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  6. #6

    Mặc định

    Kiên trì là gốc của thành công! đây chẳng phải là mua vé số cầu may, hên thì vãng sanh, không hên thì không vãng? tu cầu may thì tuyệt ta chẳng làm, Có thân người mà lãng phí thì tuyệt ta không làm...Người ta tranh nhau làm người thông minh tranh tham sân phiền não, ta nhất định phải giữ cái ngu này mà kiên trì niệm Phật...

    Người ta có chê ngu cũng cứ nỗ lực. Con sâu xấu xí, nhưng kiên trì nhả tơ sẽ hóa nhộng rồi thành con bướm xinh đẹp..người niệm Phật tuy ngu khờ mà chấp trì, nhưng khi thành tựu thì cùng với Bồ Tát quang minh tướng tốt, thần thông diệu dụng chẳng có sai khác

    A DI ĐÀ PHẬT...!!! lời bạn nói thật chí lý....nhờ câu nói này của bạn mà mình đả sáng suốt trên con đường tu tập....cám ơn bn rất nhiều...A DI ĐÀ PHẬT..!! Mình còn kém lắm..bạn có thể hoan hỉ chỉ cho mình vài vấn đề dc ko.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi datnguyen3007 Xem Bài Gởi
    Kiên trì là gốc của thành công! đây chẳng phải là mua vé số cầu may, hên thì vãng sanh, không hên thì không vãng? tu cầu may thì tuyệt ta chẳng làm, Có thân người mà lãng phí thì tuyệt ta không làm...Người ta tranh nhau làm người thông minh tranh tham sân phiền não, ta nhất định phải giữ cái ngu này mà kiên trì niệm Phật...

    Người ta có chê ngu cũng cứ nỗ lực. Con sâu xấu xí, nhưng kiên trì nhả tơ sẽ hóa nhộng rồi thành con bướm xinh đẹp..người niệm Phật tuy ngu khờ mà chấp trì, nhưng khi thành tựu thì cùng với Bồ Tát quang minh tướng tốt, thần thông diệu dụng chẳng có sai khác

    A DI ĐÀ PHẬT...!!! lời bạn nói thật chí lý....nhờ câu nói này của bạn mà mình đả sáng suốt trên con đường tu tập....cám ơn bn rất nhiều...A DI ĐÀ PHẬT..!! Mình còn kém lắm..bạn có thể hoan hỉ chỉ cho mình vài vấn đề dc ko.
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Đồng tu một ngày vui vẻ, hoan hỷ.

    Đã là đồng môn sư huynh đệ tỷ muội với nhau, thì bảo ban nhau cùng nhau học hỏi, nếu có thắc mắc hay có góp ý gì thì cứ nói đừng ngại,...Huynh đệ thế gian mà còn bảo ban nhau khi gặp khốn khó,..huống chi chúng ta cùng là huynh đệ bạn đạo, nên tương thân tương ái...

    Trí mình cạn cợt, nhưng đồng tu cứ đóng góp ý kiến, Nếu có gì thì mình sẽ nhờ các vị thiện tri thức giúp đỡ để hầu cùng nhau có được lợi ích. Bạn học mình học, chúng ta đều cùng nhau học hỏi mà thôi :happy:
    Thân ái!
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  8. #8

    Mặc định

    Nam Mô A Di Đà Phật
    Đồng tu một ngày vui vẻ, hoan hỷ.

    Đã là đồng môn sư huynh đệ tỷ muội với nhau, thì bảo ban nhau cùng nhau học hỏi, nếu có thắc mắc hay có góp ý gì thì cứ nói đừng ngại,...Huynh đệ thế gian mà còn bảo ban nhau khi gặp khốn khó,..huống chi chúng ta cùng là huynh đệ bạn đạo, nên tương thân tương ái...

    Trí mình cạn cợt, nhưng đồng tu cứ đóng góp ý kiến, Nếu có gì thì mình sẽ nhờ các vị thiện tri thức giúp đỡ để hầu cùng nhau có được lợi ích. Bạn học mình học, chúng ta đều cùng nhau học hỏi mà thôi..

    A DI ĐÀ PHẬT...!!! Bạn có thể cho mình chut ý kiến dc ko? chuyện là mình đả quy y tam bao rồi,và mình đả thọ giới..nhưng tánh tham dục của mình ko bỏ dc ( chỉ ham sắc,thấy đẹp là nhìn, và vọng tưởng lung tung..nhưng ko có quan hệ bất chính) cho mình hỏi như vậy là mình có phạm tội tà dâm hay ko? mong ban hoan hỉ cho mình y kiến.. A DI ĐÀ PHẬT

  9. #9

    Mặc định

    Trích lời dạy của Tổ sư để chúng ta cùng củng cố tín tâm.

    Tất cả căn cơ tùy theo thiên tính mà niệm Phật vãng sanh. Cái thân hiện nay do túc nghiệp đời trước mà có, nên trong đời này không thể thay đổi. Như người nữ mà muốn đổi thành người nam trong đời này thì không thể được, cứ tùy theo thiên tính mà niệm Phật: người trí thì lấy trí mà niệm Phật vãng sanh, người ngu thì dùng ngu mà niệm Phật vãng sanh, có đạo tâm cũng niệm Phật vãng sanh, không đạo tâm cũng niệm Phật vãng sanh, người có tà kiến cũng niệm Phật vãng sanh, hàng phú quý, hạng bần cùng, người tham lam, kẻ tánh nóng, bậc có từ bi, hạng không có từ bi, do bổn nguyện không thể nghĩ bàn của Đức A Di Đà, hễ niệm Phật thì đều được vãng sanh.

    Tâm của hạng phàm phu làm sao mà không tán loạn được, cũng chính vì thế mới gọi là pháp môn dễ tu.

    Đã sanh làm người trong cõi dục giới tán địa này thì tâm đều làm tán loạn cả, nếu bảo rằng phải bỏ cái tâm tán loạn mới vãng sanh được thì thật vô lý. Tán tâm niệm Phật mà được vãng sanh đó là chỗ đáng quý của bổn nguyện vậy.

    Chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp chướng này rồi mới niệm Phật, mà do thường niệm Phật thì tội chướng tiêu diệt.

    Trong khi niệm Phật mà tâm vọng động là thông bệnh của tất cả hạng phàm phu. Nhưng hễ có chí nguyện vãng sanh mà niệm Phật thì tuyệt đối không chướng ngại. Ví như chỗ thâm tình của cha con, dù có bất hòa đôi chút, thì chỗ thâm tình đó vẫn không thay đổi, vẫn là cha con.

    Không cần để ý đến vọng niệm, tán loạn, mà chỉ chuyên cần xưng danh hiệu.

    Nếu thường xưng danh hiệu thì do công đức của Phật danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp tự điều, nguyện tâm tự phát. Bởi thế khi nguyện tâm còn yếu cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tâm tán loạn nhiều cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi vọng niệm sinh khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi thiện tâm phát sinh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi bất tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi thanh tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm(1) còn thiếu kém cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm đầy đủ cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm hiện khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm thành tựu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là phương tiện để chắn chắn được vãng sanh, xin ghi khắc vào tâm can chớ quên!

    Người lười biếng niệm Phật là người đánh mất đi vô lượng châu báu. Người siêng năng niệm Phật là người khai mở vô biên sáng suốt. Nên dùng cái tâm cầu vãng sanh mà tương tục niệm Phật.

    Hạnh trì giới chẳng phải là hạnh bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Do đó cứ theo khả năng của mình mà giữ là được rồi. Điều quan trọng là chuyên cần niệm Phật.
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  10. #10
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    em nghĩ là đựoc

  11. #11

    Mặc định

    Nay mình lại có câu hỏi này , mong mọi người giải đáp để người niệm phật được chánh tín . Kinh địa tạng có nói lúc sắp mất các oan gia trái chủ thường hiện các hình tướng để dẫn dụ người sanh vào đường ác , đó cũng là trích dẫn nhiều người sài , vì thế nếu ko phải phật A Di Đà rước thì ko đi . Kinh Dược Sư có dạy nghe danh hiệu ngài có 8 vị Đại bồ tát dẫn đường , giúp vãng sanh. Vậy theo mọi người , người gần lâm chung mà nhìn thấy 8 vị ấy dẫn đường thì người đó có vãng sanh cực lạc ko , hay mọi người nghĩ họ bị sa đọa

    p/s lúc mình ghi câu hỏi này cũng rất lưỡng lự . Thứ nhất sợ làm phiền mọi người . Thứ hai sợ mọi người bảo mình phá tịnh độ . Nếu mọi người thấy trả lời câu mình là ko cần thiết thì cũng ko sao . Mong mọi người an lạc
    Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .

  12. #12

    Mặc định

    Tôi thấy hạnh nguyện của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang cũng rất thù thằng ,cõi nước thì ko thua Cực Lạc nè , lúc còn sống thì an vui , đầy đủ các nguyện lúc mạng chung , vẫn có thể nhớ nghĩ niệm danh hiệu ngài mà vãng sanh . Mọi người tại sao ko nghĩ ,10 phương chư phật cũng hiện tướng lưỡi rông dài khen phật Dược Sư nhĩ , ngài cũng lợi ích chúng sanh nhiều mà

  13. #13

    Mặc định

    Tịnh độ tông chỉ là niệm phật vãng sanh , tôi nghĩ niệm dược sư vẫn tính là tịnh độ niệm phật vãng sanh

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cầu Trí Bát Nhã Xem Bài Gởi
    Nay mình lại có câu hỏi này , mong mọi người giải đáp để người niệm phật được chánh tín . Kinh địa tạng có nói lúc sắp mất các oan gia trái chủ thường hiện các hình tướng để dẫn dụ người sanh vào đường ác , đó cũng là trích dẫn nhiều người sài , vì thế nếu ko phải phật A Di Đà rước thì ko đi . Kinh Dược Sư có dạy nghe danh hiệu ngài có 8 vị Đại bồ tát dẫn đường , giúp vãng sanh. Vậy theo mọi người , người gần lâm chung mà nhìn thấy 8 vị ấy dẫn đường thì người đó có vãng sanh cực lạc ko , hay mọi người nghĩ họ bị sa đọa

    p/s lúc mình ghi câu hỏi này cũng rất lưỡng lự . Thứ nhất sợ làm phiền mọi người . Thứ hai sợ mọi người bảo mình phá tịnh độ . Nếu mọi người thấy trả lời câu mình là ko cần thiết thì cũng ko sao . Mong mọi người an lạc
    Phật khi ấy dạy chúng ta như cây nghiêng về Tây, khi ngã cũng về Tây.
    Người niệm Phật muốn được vãng sanh phẩm hạ, thì phải đạt được sự nhất tâm, đạt sự nhất tâm thì hạ phẩm, đạt lý nhất tâm thì thượng phẩm mà vãng sanh....(nên Kinh A Di Đà nói: người vãng sanh phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì mới sanh được sang nước kia)

    Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A di đà phật dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời tâm bất điên đảo (sự nhất tâm), tức đắc vãng sinh A di đà phật Cực lạc quốc độ...Hành giả Tịnh Độ do hằng ngày duyên với câu A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu, tuy chưa đạt nhất tâm phần sự,..nhưng khi lâm chung Phật A Di Đà sẽ hiện ra vì người đó mà an ủi (ngay khi phật hiện hóa thân thì liền sanh tín tâm thâm sâu, chứng sự nhất tâm, niệm niệm chẳng lìa Phật,..nên có người được Phật an ủi ba năm, bốn năm, ba tháng, một tháng, một ngày,...biết trước giờ vãng sanh an lành mà ra đi) khi ấy Phật A Di Đà vì người mà xoa đầu an ủi, nhân do công phu của con nên trong vòng...bao nhiêu ngày ta sẽ đến để mà lai nghinh,..nên nói người niệm Phật còn sống mà vãng sanh chẳng phải đợi đến lúc chết mới vãng...
    Đây chính là hạng người chuyên trì chánh công phu mà đạt được..

    Nếu hành nhân y như nguyện 19, 20 hồi hướng vãng sanh, tu tập tụng kinh điển Đại Thừa, khuyến phát niệm Phật, tu bát quan trai..., biết danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang khởi tâm tín ngưỡng, khi mệnh chung do tâm tín chẳng được sâu chắc nơi cõi Tây Phương ,nhưng nhờ nguyện lực của Đức Dược Sư mà được 25 vị Bồ Tát lai nghinh...hai lăm vị Bồ Tát này toàn là Cổ Phật tái lai..( Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù , Phổ Hiền,..) các vị ấy trước khi lai nghinh sẽ vì công đức của bạn, vì bạn mà hiện ra an ủi,...khuyến phát tín tâm nơi tây Phương cho bạn,..ngay khi ấy thì tín tâm khởi phát, liền khởi cái tâm ưa thích (chí nhạo) nguyện sanh nước kia (cho nên nói: nếu người chẳng nguyện sanh sang Cực Lạc, thì Đức A Di Đà dù từ bi vẫn chẳng thể lai nghinh, vì không có nhân tín nguyện thì sao có quả Tịnh Độ).

    Trong Quán Kinh Ta xem người hạ phẩm thì có hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cùng chư thánh chúng đến chẳng phải là A Di Đà Phật đến...lấy đoạn kinh này làm minh chứng

    Hoặc có chúng sanh ngu tối, tuy không phỉ báng kinh điển Phương Đẳng, nhưng tạo nhiều nghiệp ác không biết hổ thẹn, kẻ ấy khi lâm chung gặp thiện tri thức nói cho nghe danh đề của mười hai loại kinh đại thừa, liền được trừ diệt nghiệp ác rất nặng trong một ngàn kiếp. Bậc tri thức lại bảo phải chắp tay niệm "Nam Mô A Mi Đà Phật"; do đương nhơn thành tâm xưng danh hiệu Phật, nên tiêu trừ tội trong năm mươi ức kiếp sanh tử. Ngay lúc ấy đức Vô Lượng Thọ Như Lai cảm biết, liền sai Hóa Phật, Hóa Quán Âm và Hóa Thế Chí hiện đến trước hành giả khen rằng: "Lành thay thiện nhơn! Người đã xưng danh hiệu Phật, nên các tội tiêu diệt, ta đến đây để rước ngươi."

    Nên nói tám vị Bồ tát hiện ra là để an ủi bạn, để bạn sanh tín tâm ở cõi Tây Phương mà phát khởi cái tâm thù thắng mà vãng sanh,..nếu chẳng như thế thời là ma hiện tướng....Người tu tịnh độ nhất định phải minh thị rõ rõ ràng ràng điều này...(giống như minh châu giá trị liên thành, chẳng nên dùng nó để đổi lấy cái kẹo, không về cõi Phật tức là muôn kiếp trầm luân)

    Quan trọng chính là niệm Phật, chuyên tâm mà niệm,..dù chưa đạt nhất tâm thì lâm chung do nghiệp cảm quả Tịnh hằng ngày (bình thời tâm ưa niệm Phật) nên sẽ theo nghiệp niệm Phật mà sanh vào hoa sen...
    Người lười-biếng Niệm-Phật là người đánh mất đi vô-lượng châu-báu.
    Người siêng-năng Niệm-Phật là người khai mở vô-biên sáng-suốt.
    Nên dùng cái tâm nương Phật lực cầu vãng-sinh mà tương-tục Niệm-Phật.
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cầu Trí Bát Nhã Xem Bài Gởi
    Nay mình lại có câu hỏi này , mong mọi người giải đáp để người niệm phật được chánh tín . Kinh địa tạng có nói lúc sắp mất các oan gia trái chủ thường hiện các hình tướng để dẫn dụ người sanh vào đường ác , đó cũng là trích dẫn nhiều người sài , vì thế nếu ko phải phật A Di Đà rước thì ko đi . Kinh Dược Sư có dạy nghe danh hiệu ngài có 8 vị Đại bồ tát dẫn đường , giúp vãng sanh. Vậy theo mọi người , người gần lâm chung mà nhìn thấy 8 vị ấy dẫn đường thì người đó có vãng sanh cực lạc ko , hay mọi người nghĩ họ bị sa đọa

    p/s lúc mình ghi câu hỏi này cũng rất lưỡng lự . Thứ nhất sợ làm phiền mọi người . Thứ hai sợ mọi người bảo mình phá tịnh độ . Nếu mọi người thấy trả lời câu mình là ko cần thiết thì cũng ko sao . Mong mọi người an lạc
    Các vị sư thầy cũng đã giảng giải nhiều rồi, bạn nên tìm xem, đại khái là khi sắp mất, thấy Phật Thích Ca, Di Lặc hay Phật Dược Sư hay bất cứ ai tuyệt nhiên không đi, nhưng thấy Phật A Di Đà thì là đúng rồi, vì Ngài có nguyện hết sức sâu rộng làm cho ma quỷ ... không dám giả danh Ngài mà dẵn dắt chúng sanh lầm đường.
    Tín Đạo chứ không tín Người Hành Đạo.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cobedanhda Xem Bài Gởi
    Các vị sư thầy cũng đã giảng giải nhiều rồi, bạn nên tìm xem, đại khái là khi sắp mất, thấy Phật Thích Ca, Di Lặc hay Phật Dược Sư hay bất cứ ai tuyệt nhiên không đi, nhưng thấy Phật A Di Đà thì là đúng rồi, vì Ngài có nguyện hết sức sâu rộng làm cho ma quỷ ... không dám giả danh Ngài mà dẵn dắt chúng sanh lầm đường.
    ôi nói vậy thì mấy đê tử có niềm tin sâu sắc vào phật duợc sư ...sẽ buồn lắm đây
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đàm Quang Vinh Xem Bài Gởi
    ôi nói vậy thì mấy đê tử có niềm tin sâu sắc vào phật duợc sư ...sẽ buồn lắm đây
    Trên lí thuyết thì là vậy, tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta không phải hạng nước đến chân mới nhảy, lâm chung mới niệm Phật, vì vậy nghiệp chướng cũng không chất chồng đến nỗi bị ma quỷ đến quấy lúc ấy, với lại không nên nói như vậy, phải đảm bảo tín hạnh nguyện vững như kiềng 3 chân, phải tin mình chắc chắn được vãng sanh. Nếu đã tin chắc như vậy thì đâu có sợ nữa.
    Tín Đạo chứ không tín Người Hành Đạo.

  18. #18
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cobedanhda Xem Bài Gởi
    Các vị sư thầy cũng đã giảng giải nhiều rồi, bạn nên tìm xem, đại khái là khi sắp mất, thấy Phật Thích Ca, Di Lặc hay Phật Dược Sư hay bất cứ ai tuyệt nhiên không đi, nhưng thấy Phật A Di Đà thì là đúng rồi, vì Ngài có nguyện hết sức sâu rộng làm cho ma quỷ ... không dám giả danh Ngài mà dẵn dắt chúng sanh lầm đường.
    nguyện: khi ta đắt thành quả Phật nếu có nam tử nữ nhơn nào khi lâm chung chí tâm niệm danh hiệu ta, thì người đó sẽ được vãng sanh về cõi nước ta.
    Nguyện: khi ta đắt thành quả Phật nếu có nam tử nữ nhơn nào khi lâm chung chí tâm niệm danh hiệu ta 10 lần , thì lập tức đích thân ta sẽ hiện ra cùng vô số chúng đệ tử để rước người đó về cõi nước ta, nếu không làm vậy ta không phải là Phật
    Đúng như vậy, lúc đầu mình cũng vì 2 lời nguyện này mà đã chấp mê, bỏ quên đưc Dược Sư. Nhưng sau đó mình đã hiểu ra được rằng. Đã là Phật thì vị nào cũng đều muốn độ chúng sanh về cõi thanh tịnh, cực lạc. Dù cho A Di Đà, Dược Sư, Thích Ca, hay thập phương chư phật hay ngũ phương Phật đều cũng vậy. Chúng ta theo Phật để học Pháp, học những giáo lý của người chứ không phải theo Phật chỉ vì lời nguyện của người. Vì Phật nào cũng giống nhau, tuy nhiều nhưng chỉ là 1 thôi. Khi chết đi nếu thấy đức A Di Đà hay bát vị Bồ tát đều như nhau, và người đó ắt hẳn công đức Vô Lượng
    Mà đa phần những người sắp chết hiếm có ai lại niệm Phật, đó cũng là 1 cái đáng tiếc. Vì họ vẫn chấp mê bất ngộ, không tin rằng mình sẽ chết. Vậy tại sao ta không niệm Phật khi còn sống, mà đợi đến khi ấy mới niệm.
    nhưng ta không nên trả lời câu hỏi trên được hay không, mà ta chỉ trả lời cho những ai gần mất. Nếu bây giờ nói "được", chẳng khác gì ta xúi người ta" giờ đừng có niệm Phật, khi nào sắp chết rồi niệm cũng được". Vì vậy câu hỏi đó ta chi cần giữ trong lòng. Sống bữa nay ai biết ngày mai, người sống với người sắp chết đều như nhau thôi. Hôm nay nói cười vui vẻ, mai lỡ đường ..."Rầm" tắt thở rồi sao, có kịp niệm nữa không. Lúc nào cái chết nó cũng theo ta, vì vậy ta hãy cứ nghĩ rằng mình là người sắp chết đi rồi lo mà niệm Phật. Vì Sanh cũng có thể đến Tử, Lão cũng có thể đến Tử, chứ không nhất thiết là Sanh- Lão - Bệnh - Tử đâu.
    Last edited by Hư_Không; 11-01-2012 at 11:23 PM.

  19. #19
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    theo em nghĩ chỉ giảm bớt nghiệp chướng thôi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 18-01-2021, 09:03 AM
  2. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM
  3. Tây Phương Du Kí
    By cloudstrife in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-10-2011, 11:28 AM
  4. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM
  5. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 26-06-2011, 11:42 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •