Cho em hỏi duyên số là do trời định hày do mình định vậy?![]()
Cho em hỏi duyên số là do trời định hày do mình định vậy?![]()
Cái mình định hóa ra là trời định .Tôi nói cho vui thôi ,chớ cái này phải trải nghiệm đã rồi mới biết do ai định .
Thế duyên nợ thì sao? nếu mình yêu 1 người mà làm mình khổ thì đó có phải là do mình mắc nợ người ta ở kiếp trước nên kiếp này phải trả ko?
Duyên. Em tin đìu đó lắm chứ nhưng...............dừng vì Duyên mà buông xuôi phó mặc cho nó!
Pháp môn nào cũng tốt cả thôi!Nhưng cốt lõi của cái tốt đó còn ở Tâm Tính con người mà ra!:it_wasnt_me:
Nếu sinh ra bạn đã làm một nô lệ ,bạn có nghĩ mình mắc nợ người chủ nô hay không.Nếu hiện tại bạn nghèo khổ bạn có cho rằng kiếp trước bạn tiêu xài hoang phí không .Ngày hôm nay bạn kiếm được nhiều tiền bạn có cho rằng do kiếp trước bạn làm nhiều công quả .Nếu một người mình yêu làm mình khổ thì có khác gì những nỗi khổ trên đời này : khổ vì tiền , vì tình vì bệnh tật vì mất mát tinh thần....khổ vì làm người.Ta có nên vượt qua những nổi khổ này hay nên chấp nhận vì nó là nợ tiền kiếp.Tôi thì nghĩ rằng cái gì vượt được thì tốt còn không vượt qua thì ta lại đổ lỗi cho nợ tiền kiếp.
duyên số = tùy tâm
la isla ha isla ollo
vậy mà phật lại bảo là không có thượng đế .:icon_evil:
Duyên số là do trời hay do mình quyết định còn tùy suy nghĩ cũa mỗi người .Mình nghĩ đa số người đã trãi qua con đường tình duyên sẽ nghĩ rằng duyên số là do ông trời,có những chuyện xui khiến mà ta không thể giải thích được,những chuyện ta rất muốn mà mãi không được và những chuyện không muốn lại không tránh khỏi
Ngày xưa có một vị vua đang âu yếm gở tóc cho hoàng hậu thì phát hiện một cái thẹo lớn trên đầu nàng, bèn hỏi vì sao bị thế này hoàng hậu kể lại chuyện thoát chết của mình khi bị một vị quan chém một lưỡi kiếm vào đầu để lấy đi sinh mạng nhưng rồi vì không nỡ xuống tay giết chết một em bé 6 tuổi vô tội nên cứu sống và nhận làm con nuôi,Nhà vua nghe xong nhớ lại chuyện xưa khi còn là thái tử một hôm đang ngao du thiên hạ thì gặp một đạo sĩ tài giỏi ngài bèn hỏi chuyện tình duyên của mình,sau khi xem xét đạo sĩ dẫn hoàng tử đến một nơi có một túp lều tranh rách nát của cha con một người ăn xin và chỉ vào em bé gái dơ bẩn ghẻ tróc và nói đây là người vợ của hoàng tử sau này. Khi về hoàng cung hoàng tử suy nghĩ mình không thể để một con nhỏ ghẻ lở dơ bẩn đáng ghét làm vợ mình và làm hoàng hậu sau này được,liền sai một cận thần đến giết chết cha con người ăn xin,trong đầu nhà vua lóe lên một sự thắc mắc nghi ngờ ngài bèn cho đòi người cận thần năm xưa mà nay là cha vợ đến hỏi rỏ, người cận thần thú nhận chỉ giết người ăn mày còn cô bé thì không nỡ xuống tay mà nhận về nuôi và đó là hoàng hậu hiện nay. Nghe xong nhà vua không bắt tội và còn khen thưởng vì đã giữ cho ngài một người vợ đáng yêu như hòang hậu hiện nay.(Chuyện này mình đọc được kể lại cho vui còn chuyện duyên nợ thì phải bước qua mới biết được do trời hay do mình!)
cảm ơn các bạn cho mình mấy lời
vần thơ điệu thơ khéo ơ hờ
lảo già vui nhạc tếu lâm chưa
tóc ngã sương chiều muối tiêu say
thường cao huyết áp không say rượu
nghe ai tỏ tình yêu mặt đỏ
mặt trắng bệch ra vì sợ hải
nhăn mày nhíu mặt vẽ trầm tư
bởi chưng thờ bà nên sợ vợ
hàng râu quặc xuống em khiêu khích
thủ lảnh đại ca TÔ QUỐC TRÂN
bất quần nên phải trân mình chịu
trong túi không tiền thơ hay tuyệt
ao sen sen trắng thơm bát ngát
rong xanh lơ lững nước trong veo
ai có yêu anh vui xuống tắm
tình chung trăng thu rằm tháng tám
chú cuội chị Hằng luôn nói dối
yêu em hay không sao mây bay lững lơ
tiếng yêu gió thoảng xa xăm vọng
hiu hắt một mình ăn bánh trông trăng
Có bác nào tin vào duyên số
Kiếp sống trần gian đã định rồi
Anh hay, Chị giỏi mời cải số
Thương tiếc cho ai đổi mệnh trời
Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con
Duyên số thì chắc chắn có rồi ! Còn do ai định thì ...do mình và do trời ,do tất cả !
Chu du thiên hạHãy Tu theo cách của mình!Để học rùng mình
Nếu bạn đã tin TỬ VI là có hiệu nghiệm , thì duyên số là có thật ,vì trong tử vi có cung phu thê đã nói lên duyên nợ của con người .Lương duyên tốt đẹp gọi là duyên ,lương duyên không tốt đẹp gọi là nợ
Neu ban de y va quan sat cuoc song xung quanh ban, de y va phan tich roi tu tu ban se nhan ra duyen so la co that hay khong. Con bay gio neu minh noi duyen la co that thi chac la se co rat nhieu nguoi phan doi va khong tin. vay nen tu minh tim hieu se hay hon :)
Gauden da tung quan sat va de y va thay duoc la co nhieu nguoi den khi toc da bac moi ngoi suy ngam lai nhieu dieu xay ra trong cuoc song, ho moi thua nhan la duong nhu duyen so la co that :D
Noi vay thoi chu Gauden cung khong chac chan dieu gi`, chi la suy luan cua ca nhan
Gia Đình Vô Hình
Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:
Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^
hoạ phúc từ người mà ra.duyên phận cũng vậy thôi,cuộc đời có nhân quả.như thế chưa đủ khẳng định sao?
ngàn năm sinh tử mộng
tan trong một ngụm trà,
mênh mông pháp giới rộng
nở tròn một cánh hoa.
Đương nhiên là do mình định rồi. Vì ai ăn nấy no, ai siêng sẽ giỏi. Nhưng tại sao có người này lại thông minh hơn người kia? Cái đó có lẽ phải cám ơn trời đã đề ra một qui luật rất quan trọng là : CÔNG BÌNH để mọi người gieo gì gặt nấy (tránh trường hợp gieo ít mà muốn gặt nhiều). Đời người quá ngắn để chúng ta đủ thời gian học hỏi nên một lần nữa lại cám ơn Trời cho chúng ta có cơ hội đó là được Luân hồi để tiếp tục học hỏi ân đền oán trả. Do đó :"Không phải oan gia không duyên phu phụ, Không duyên không nợ không nên vợ nên chồng". Học mãi biết nhiều thấy đã đủ không gây duyên nợ nữa Tâm ta lại trở về Tâm không là giác ngộ là thành phật. Nhưng thấy bạn bè còn khổ nhiều quá ta lại tình nguyện trở lại cứu giúp là hạnh bồ tát. Lúc đó Trời bảo Ta là các con, các con là ta...
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
duyen số do nhân duyên " trời định'' 50/50
Nếu bạn đọc cuốn tam cầm diễn nghĩa thì bạn sẻ hiểu:
M M Muốn cưới người đó hay o là do MMMMM Mình !!!!!!
Muốn cuộc sống với người đó " một túp liều tranh 2 trái tim vàng" hay nghèo , sang , hèn , giàu, và người chết trước hay chết sau thì bạn phải cẩn thận mà lựa chọn.....
đừng bao giờ đặt tình yêu MÙ QUÁNG lên làm đầu....Nếu bạn trãi qua bạn sẽ hiểu......người đi trước chỉ người đi sau.
người XƯA CÓ CÂU,VÀ TRÃI QUA KINK NGHIỆM MỚI TRUYỀN LẠI CHO CON CHÁU......mình o nghe thì mình RÁNG chịu.....chúc các bạn vui vẻ
bạn post cuốn"tam cầm diễn nghĩa"lên cho mọi người rõ với!thank
ngàn năm sinh tử mộng
tan trong một ngụm trà,
mênh mông pháp giới rộng
nở tròn một cánh hoa.
sorry, mình o post được vì mình o giỏi computer nhưng bạn có thể nhờ bạn LOVE TAM LINH, bạn ấy là supper know every things , bạn ấy sẽ làm cho....LTL đâu cấp cấp như luật lịnh ......hahha
Thần Chú
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambud dhassa.
(Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks