Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 22

Ðề tài: Linh mục là cha?

  1. #1

    Wink Linh mục là cha?

    Chúa Giêsu khẳng định trong Tin Mừng hôm nay: “Đừng gọi ai dưới đất là Cha vì các ngươi chỉ có một Cha trên trời”. (Mt 23,11-12). Người ta thường dựa vào câu Thánh Kinh này để biện hộ cho quan điểm không gọi linh mục là “cha”.Vậy phải hiểu câu nói Chúa Giêsu như thế nào ?





    1. Tại sao gọi linh mục là cha? Thói quen ấy có từ lúc nào trong Giáo hội? Đâu là nền tảng của cách gọi này ?

    “Cha” theo định nghĩa là một người đàn ông có một hay nhiều con. Một cách nào đó, Cha là người mang lại sự sống cho con. Do đó, bất cứ ai mang lại sự sống cho người khác, bằng cách này hay cách khác cũng đều có thể được gọi là Cha. Người ta cũng gọi một ai đó là Cha Già Dân Tộc khi người này đã hy sinh đấu tranh mang lại độc lập cho tổ quốc. Danh từ Cha ở đây được hiểu theo nghĩa loại suy. Chúng ta gọi Cha những người đàn ông nào đó có đặc tính của người Cha. Cũng như khi chúng ta chào hỏi một người là ông bà, chú bác thì không nhất thiết người đó phải có một liên hệ họ hàng với chúng ta. Danh xưng Cha được gán cho Linh mục cũng được hiểu theo nghĩa ấy.

    Cách gọi này không phải là điều mới mẻ, ngay từ đầu lịch sử Giáo hội, các Giám mục được gọi là Cha, rồi dần dà người ta áp dụng cách gọi ấy cho các Linh mục.

    Lý do gọi Linh mục là Cha thật đơn sơ và tự nhiên: Linh mục là thừa tác viên các bí tích. Ngài nhân danh Chúa Kitô và Giáo hội để ban bí tích và sự sống ơn thánh. Qua lời dạy bảo, một cách nào đó Linh mục cũng nuôi dưỡng người Kitô hữu trong đời sống thiêng liêng. Do đó Linh mục đóng vai trò người Cha đối với các tín hữu.

    Công đồng Vaticanô II trong sắc lệnh về sứ vụ và đời sống Linh mục đã nói về tương quan giữa Linh mục và giáo dân: Do bí tích thánh chức, các Linh mục Tân ước thi hành nhiệm vụ cao cả và cần thiết, đó là Cha và Thầy trong dân Chúa và cho dân Chúa.

    2 . Gọi Linh mục là Cha phải chăng đi ngược lại Tin mừng vì Đức Giêsu đã nói: đừng gọi ai dưới đất là Cha vì các ngươi chỉ có một Cha, Đấng ngự trên trời. Phải hiểu câu nói này như thế nào?

    Vào thời Cải cách,người Tin Lành đã dựa vào câu nói này để bãi bỏ cách gọi Linh mục là Cha. Chúng ta phải hiểu đúng nghĩa câu nói của Đức Giêsu. Đặt câu nói này trong văn mạch của đoạn Tin mừng. Đức Giêsu đang tranh luận với nhóm Pharisiêu, Luật sĩ. Ngài khiển trách họ giả hình nói mà không làm, họ thích thống trị, họ bó những gánh nặng chất lên vai người khác còn họ không nhúng tay vào, họ thích khoe khoang làm mọi việc cho người ta thấy, họ hám danh muốn ngồi chỗ nhất nơi công cộng và muốn người khác tỏ lòng kính trọng qua những danh xưng thầy, cha, người chỉ đạo. Qua đó, Đức Giêsu đưa ra một quan điểm mới cho các môn đệ: trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em.

    Đức Giêsu không cấm chúng ta gọi Cha đẻ của mình là Cha hoặc gọi bất cứ ai dạy dỗ chúng ta là Thầy. Hẳn Ngài đã từng gọi Thánh Giuse là Cha và những người dạy mình là Thầy. Do đó không nên hiểu câu nói ấy theo từng chữ. Người Do thái thường dùng kiểu nói phóng đại. Chúa Giêsu dùng kiểu nói này khi bảo rằng: Nếu tay con gây vấp ngã hãy chặt nó đi. Nếu mắt con làm cớ cho con vấp phạm hãy móc mắt đi để được vào Nước trời. Chính Thánh Phaolô, người hiểu sâu xa Lời Chúa, thế mà ngài tự xưng mình là Cha các tín hữu, ngài cũng gọi Timôthêô là con yêu dấu.

    Khi Đức Giêsu nói:“Đừng gọi ai trên mặt đất này là cha, vì ngươi chỉ có một Cha trên trời”, Ngài không phủ nhận chúng ta có những người cha người mẹ mà Thiên Chúa đòi buộc chúng ta phải kính trọng (Mt 15,4). Ngài muốn dạy rằng tình phụ tử nhân loại chỉ là một sự chia sẻ tư cách cha của Chúa Cha Tối Cao là Đấng Tạo Thành, một Người Cha hoàn hảo. Đức Giêsu vừa đề cao tính cách là Cha của Thiên Chúa, vừa xác định tính cách chỉ đạo của Ngài, đồng thời Ngài cũng đả phá sự kiêu hãnh của một số nhà lãnh đạo Do thái giáo thời đó, họ ưa thích được người ta gọi là Cha, là Thầy.

    3. Có buộc phải gọi linh mục là Cha không ?

    Về cách xưng hô, dường như không có một luật nào buộc. Gọi Linh mục là Cha hay không đó là vấn đề của tình cảm và niềm tin. Gọi Linh mục là Cha hay không điều đó không quan trọng cho bằng có ác ý trong cách cư xử với Linh mục hay không. Sự thiếu lễ độ, lịch sự tối thiểu đối với một người lãnh đạo, dù chỉ là lãnh đạo một cộng đoàn nhỏ, không chỉ là một xúc phạm đến Linh mục, mà còn có thể xúc phạm đến chính tình cảm tôn giáo của người tín hữu nữa.

    Chúng ta quen gọi các linh mục là cha. Tuy nhiên đó không phải là danh xưng mang tính ẩn dụ hay màu sắc thi ca. Tư cách cha của linh mục là thật vì là sự tham dự vào tư cách Cha thần linh (1 Cr 4,15; Ep 3,15). Vì thế, tư cách cha của linh mục được thiết lập bởi tư cách làm Cha của Chúa Cha trên trời mang tính tổng thể, hoàn tất việc tự hiến.

    Với tư cách là cha, linh mục thực hành như lời thánh Phaolô đã dạy Titô: "Phần anh, hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh. Hãy khuyên các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và đức nhẫn nại. Các cụ bà cũng vậy, phải ăn ở sao cho xứng là người thánh, không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành. Đó là những điều anh phải nói, phải khuyên, phải sửa dạy với tất cả uy quyền. Chớ gì đừng có ai coi thường anh" (Ti 2,1-3.15).

    Đức Giêsu đã dạy bài học quan trọng nhất cho các linh mục, lãnh đạo là để phục vụ. Vào Bữa Ăn Tối, sau khi rửa chân cho Nhóm Mười Hai, Ngài nói: “Anh em gọi Thầy là “Thầy” và là “Chúa”, điều đó phải lắm. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”. (Ga 13,13-15).

    (viết theo “Bạn muốn biết”, R. Veritas)
    Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

  2. #2

    Mặc định

    “Đừng gọi ai dưới đất là Cha vì các ngươi chỉ có một Cha trên trời”. (Mt 23,11-12).

    Theo mình thì câu này có nghĩa Chúa dạy chúng ta chỉ có 1 Đấng đáng tôn thờ, đó là Thiên Chúa (nên Do Thái giáo là tôn giáo độc thần và CG cũng vậy)

    Còn chuyện chúng ta gọi LM là cha, Gm là đức cha, ĐGH là đức thánh cha là chuyện đại từ nhân xưng, là tình cảm của chúng ta với các ngài thôi. Chứ k có chuyện coi trọng các ngài hơn Cha trên Trời.

    Mình và các bạn mình hay gọi các cha thân quen là bác, xưng con. Nghe cũng gần gũi thân tình. Các cha cũng thích vậy thì phải, vì cha cũng xưng lại là bác.

    Nhưng cũng có cha xưng tôi, gọi tụi mình là các anh, chị. Tụi mình thấy hơi xa cách dù tính cha rất thân thiện vui vẻ

    Còn có cha hết sức khiêm nhường, chẳng dám xưng cha - con; tôi - anh, chị; mà hay nói k k, hjhj, nhưng với ng lớn thì cha xưng con - chú, bác; con-ông, bà; hjhj

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi abbachaoi Xem Bài Gởi
    “Đừng gọi ai dưới đất là Cha vì các ngươi chỉ có một Cha trên trời”. (Mt 23,11-12).

    Theo mình thì câu này có nghĩa Chúa dạy chúng ta chỉ có 1 Đấng đáng tôn thờ, đó là Thiên Chúa (nên Do Thái giáo là tôn giáo độc thần và CG cũng vậy)

    Còn chuyện chúng ta gọi LM là cha, Gm là đức cha, ĐGH là đức thánh cha là chuyện đại từ nhân xưng, là tình cảm của chúng ta với các ngài thôi. Chứ k có chuyện coi trọng các ngài hơn Cha trên Trời.

    Mình và các bạn mình hay gọi các cha thân quen là bác, xưng con. Nghe cũng gần gũi thân tình. Các cha cũng thích vậy thì phải, vì cha cũng xưng lại là bác.

    Nhưng cũng có cha xưng tôi, gọi tụi mình là các anh, chị. Tụi mình thấy hơi xa cách dù tính cha rất thân thiện vui vẻ

    Còn có cha hết sức khiêm nhường, chẳng dám xưng cha - con; tôi - anh, chị; mà hay nói k k, hjhj, nhưng với ng lớn thì cha xưng con - chú, bác; con-ông, bà; hjhj
    Vậy ráng chờ 9 năm nữa em sẽ gọi chị là Con. :))
    Cái tính tự ái làm cho con người trở nên ngu xuẩn.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhlongbad Xem Bài Gởi
    Vậy ráng chờ 9 năm nữa em sẽ gọi chị là Con. :))
    Như vậy là 9 năm nũa thanhlongbad sẽ làm linh mục à?:votay::votay::votay:
    Có Chúa dẫn đưa tôi, đời tôi chan chứa bao niềm vui.
    Có Chúa bước bên tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhlongbad Xem Bài Gởi
    Vậy ráng chờ 9 năm nữa em sẽ gọi chị là Con. :))
    Tất cả là ý Chúa!
    Cố lên nha Long. "Ơn Ta đủ cho con"
    C luôn nhớ đến L trong lời cầu nguyện.

  6. #6

    Mặc định

    hoan nghên diễn đàn sắp có 1 linh mục Thanh Long ! :D
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi abbachaoi Xem Bài Gởi
    “Đừng gọi ai dưới đất là Cha vì các ngươi chỉ có một Cha trên trời”. (Mt 23,11-12).

    Theo mình thì câu này có nghĩa Chúa dạy chúng ta chỉ có 1 Đấng đáng tôn thờ, đó là Thiên Chúa (nên Do Thái giáo là tôn giáo độc thần và CG cũng vậy)

    Còn chuyện chúng ta gọi LM là cha, Gm là đức cha, ĐGH là đức thánh cha là chuyện đại từ nhân xưng, là tình cảm của chúng ta với các ngài thôi. Chứ k có chuyện coi trọng các ngài hơn Cha trên Trời.

    Mình và các bạn mình hay gọi các cha thân quen là bác, xưng con. Nghe cũng gần gũi thân tình. Các cha cũng thích vậy thì phải, vì cha cũng xưng lại là bác.

    Nhưng cũng có cha xưng tôi, gọi tụi mình là các anh, chị. Tụi mình thấy hơi xa cách dù tính cha rất thân thiện vui vẻ

    Còn có cha hết sức khiêm nhường, chẳng dám xưng cha - con; tôi - anh, chị; mà hay nói k k, hjhj, nhưng với ng lớn thì cha xưng con - chú, bác; con-ông, bà; hjhj
    Cha GX em năm nay 72 rồi, cha nói chuyện với e toàn xưng tôi và gọi e bằng bà thôi :rolling_eyes: ... e thấy mình còn con nít lắm mà :day_dreaming: nhớ hồi nhỏ lễ xong, ra chơi với cha, cha hay lấy kẹo cho ăn riết rồi quen em hay xin... Sau đó vào cấp 1 vẫn hay xin (xin đủ thứ ^^), cha thấy ko nên thành ra từ đó về sau ko cho nữa :blushing:
    Ngã vào tội là người, nán lại trong tội là quỷ (ngạn ngữ Đức)

  8. #8

    Mặc định

    Cha gọi vui thôi, coi e như bạn bè đó (tui với bà, tui với ông), hjhj
    Tụi c thì ít gần cha xứ, tại mình hổng phải ông trùm, hjhj
    Nhưng cha phó thì hay cho tụi c kẹo, bánh, trái cây, cả rượu nho nữa, lâu lâu cha và các a c glv ngồi nhâm nhi 8, cũng vui. Còn các e bé thì hay được kẹo mút, snack, hjhj (tất nhiên là những e hay chơi gần phòng cha khi cha mở cửa)
    Lâu lâu tụi c cũng được ké cây cảnh của cha, hjhj, tất nhiên tụi c cũng tặng lại cha những cây cha chưa có, cha rất vui.

  9. #9

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhlongbad Xem Bài Gởi
    Vậy ráng chờ 9 năm nữa em sẽ gọi chị là Con. :))

    Cố gắng lên bạn nhé, xin Chúa nâng đỡ bạn trên con đường phải đi rose4 . Mình hy vọng ước mơ của bạn sớm trở thành hiện thực :star:

  10. #10

    Mặc định

    nghe mọi ngừoi kể chuyện vui quá, chắc vài bữa nữa em phải chuyển lên Đà Lạt ở mất thôi, >_<

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hangnhinguyenthi Xem Bài Gởi
    hoan nghên diễn đàn sắp có 1 linh mục Thanh Long ! :D
    hahahaha phúc thay người thanh niên sẽ bỏ mọi sự mà theo Chúa
    nay đây Người sẽ dùng lưới để bắt muôn người
    máu Người có thể sẽ đổ như Chúa Giê Su năm nào
    và ý chí Người cũng sẽ được tôn vinh nơi các tầng trời
    Last edited by kiếp mù lòa; 29-12-2011 at 01:23 AM.
    haiz...........................

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Tại sao chúng tôi gọi Ngài là "Cha"?
    Vì Người luôn yêu mến chúng tôi,như con đẻ của mình
    Tại sao chúng tôi luôn kính trọng Người?
    Vì Người luôn lo lắng cho chúng tôi như người cha ruột thân yêu của mình
    Hỏi những người nào không cùng huyết thống quan tâm chúng tôi như Linh Mục?
    Hỏi ai chịu khó dạy dỗ từng con trẻ và giáo dân như Linh Mục?

    Ôi những Linh Mục
    Last edited by kiếp mù lòa; 29-12-2011 at 01:27 AM.
    haiz...........................

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi abbachaoi Xem Bài Gởi
    Cha gọi vui thôi, coi e như bạn bè đó (tui với bà, tui với ông), hjhj
    Tụi c thì ít gần cha xứ, tại mình hổng phải ông trùm, hjhj
    Nhưng cha phó thì hay cho tụi c kẹo, bánh, trái cây, cả rượu nho nữa, lâu lâu cha và các a c glv ngồi nhâm nhi 8, cũng vui. Còn các e bé thì hay được kẹo mút, snack, hjhj (tất nhiên là những e hay chơi gần phòng cha khi cha mở cửa)
    Lâu lâu tụi c cũng được ké cây cảnh của cha, hjhj, tất nhiên tụi c cũng tặng lại cha những cây cha chưa có, cha rất vui.
    E biết mà... Lâu lâu e giả giọng dễ thương nói: "Con ngây thơ, dễ thương thế này mà sao cha gọi bằng bà hoài vậy?" :smug: - Nhìn em cười nói: "Tôi gọi bà bằng bà là đúng rồi! Mặt bà gian không tả được." :rolling_on_the_floo Em thua luôn!

    Mà GX em nhỏ nên chỉ có 1 cha thôi, ko có cha phó. 3 năm nữa cha về hưu rồi... :sigh:
    Ngã vào tội là người, nán lại trong tội là quỷ (ngạn ngữ Đức)

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi satyaa Xem Bài Gởi
    nghe mọi ngừoi kể chuyện vui quá, chắc vài bữa nữa em phải chuyển lên Đà Lạt ở mất thôi, >_<
    Mình ko có ở Đà Lạt đâu... bạn đừng lên đó ở mà.. :blushing: Mà nếu bạn định cư trên đó luôn cũng OK, hè về mình sẽ lên thăm vì hầu như nhà mình ko có chỗ nào khác để đi chơi ngoài Đà Lạt hay sao ấy :rolling_on_the_floo
    Ngã vào tội là người, nán lại trong tội là quỷ (ngạn ngữ Đức)

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi abbachaoi Xem Bài Gởi
    Cha gọi vui thôi, coi e như bạn bè đó (tui với bà, tui với ông), hjhj
    Tụi c thì ít gần cha xứ, tại mình hổng phải ông trùm, hjhj
    Nhưng cha phó thì hay cho tụi c kẹo, bánh, trái cây, cả rượu nho nữa, lâu lâu cha và các a c glv ngồi nhâm nhi 8, cũng vui. Còn các e bé thì hay được kẹo mút, snack, hjhj (tất nhiên là những e hay chơi gần phòng cha khi cha mở cửa)
    Lâu lâu tụi c cũng được ké cây cảnh của cha, hjhj, tất nhiên tụi c cũng tặng lại cha những cây cha chưa có, cha rất vui.

    theo em nghĩ là để cân bằng tủi tác đôi bên ngang chắc nói chuỵn mới zui thân mật ko còn rào cản của chức tước đó !

    giống như Chúa cho trẻ em đến với người bởi chúng hồn nhin ko như người lớn nên .Chúa nói nước Chúa dành cho những người như vậy . :D
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    hahahaha phúc thay người thanh niên sẽ bỏ mọi sự mà theo Chúa
    nay đây Người sẽ dùng lưới để bắt muôn người
    máu Người có thể sẽ đổ như Chúa Giê Su năm nào
    và ý chí Người cũng sẽ được tôn vinh nơi các tầng trời
    trích dẫn của HanngNhiNT mà nói về bạn ThanhLong ?
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  17. #17

    Mặc định

    Linh mục là cha?
    nói thật thiện taytrọc đầu thì gọi là thầy,có tóc thì gọi là cha,ba mứa thì gọi là mục sư,lăng tăng thì gọi là mục đồng,còn ba trợn thì gọi là mục nát,đó các danh từ trong học hán nôm na là vậy hí
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  18. #18

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    Tại sao chúng tôi gọi Ngài là "Cha"?
    Vì Người luôn yêu mến chúng tôi,như con đẻ của mình
    Tại sao chúng tôi luôn kính trọng Người?
    Vì Người luôn lo lắng cho chúng tôi như người cha ruột thân yêu của mình
    Hỏi những người nào không cùng huyết thống quan tâm chúng tôi như Linh Mục?
    Hỏi ai chịu khó dạy dỗ từng con trẻ và giáo dân như Linh Mục?

    Ôi những Linh Mục
    Nhận xét hay lắm, Kiếp mù lòa peace

  19. #19

    Wink

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VN_Christian Xem Bài Gởi
    Mình ko có ở Đà Lạt đâu... bạn đừng lên đó ở mà.. :blushing: Mà nếu bạn định cư trên đó luôn cũng OK, hè về mình sẽ lên thăm vì hầu như nhà mình ko có chỗ nào khác để đi chơi ngoài Đà Lạt hay sao ấy :rolling_on_the_floo
    nếu khi nào bạn tạm chán Đà Lạt thì hãy lên gia lai chơi nhé :tongue: , thành phố Pleiku của mình cũng đẹp và thơ mộng chẳng kém gì Đà Lạt đâu, đặc biệt là bạn còn có 1 hướng dẫn viên du lịch dễ thương nè, :D
    có gì ra yahoo 8 nha, k lại spam trong box mất ;)

  20. #20

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vovi2k Xem Bài Gởi
    Linh mục là cha?
    nói thật thiện taytrọc đầu thì gọi là thầy,có tóc thì gọi là cha,ba mứa thì gọi là mục sư,lăng tăng thì gọi là mục đồng,còn ba trợn thì gọi là mục nát,đó các danh từ trong học hán nôm na là vậy hí

    :tongue: , từ cha có thật là nhiều cách gọi quá, theo mình thấy người miền bắc gọi là bố, cha, thầy, bác,..; người miền nam gọi là ba,..; người miền trung gọi là tía,..; dù cách gọi của mỗi vùng miền có khác nhau thì đó đều là tiếng gọi thân thương dành cho người ba thân yêu của mình.
    Ba mình, cũng như phần đông những người cha, đối với con cái thường hay nghiêm khắc, lạnh lùng, ít khi biểu hiện tình cảm âu yếm như má. Học điểm kém, bị đòn; giành đồ chơi của em, cũng bị đòn… :nail_biting:. Ba ít nói, ngay cả lúc đánh đòn, ba cũng tiết kiệm lời, không bao giờ "nhai lỗ tai" như người khác. Hồi nhỏ, mình gần má hơn ba. Thậm chí mình còn rất ghét ba nữa :dont_tell_anyone: . Bây giờ khi mình đã lớn, ra cuộc sống cũng đã chịu k ít vấp ngã, mình mới hiểu ra được nhiều điều lắm, thật may mắn là ba mình vẫn ở cạnh và chỉ dạy cho mình nhiều thứ, và mình rất biết ơn về điều đó. Bạn cũng có ba, và mình biết ba bạn cũng rất yêu thương và lo lắng cho bạn, chắc chắn ông luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn :star:
    Vậy nên, đừng làm bẩn từ cha, bạn nhé, k đáng đâu :thumbs_up:
    Last edited by satyaa; 30-12-2011 at 11:51 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  2. Giải Mộng
    By 470525 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-10-2011, 02:30 PM
  3. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM
  4. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 24-06-2011, 10:10 PM
  5. Bát Nhã tâm kinh giảng giải (HT.Thanh Từ)
    By lunchu_m in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-02-2011, 02:02 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •