kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Hiểu rõ hơn về linh hồn

  1. #1
    Đai Đen Avatar của sieusathupro
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Tây Ninh...
    Bài gởi
    600

    Lightbulb Hiểu rõ hơn về linh hồn



    Tớ chưa thấy ma nhưng đây là theo lời của 1 sư phụ chủ trì ở Chùa gần nhà (tin hay không cũng được nhưng mà tớ thấy cũng có phần đúng)

    -Ma xuất hiện khi nào ?

    +Theo quan niệm của người xưa thì ma sẽ xuất hiện ở nhà khi có người sắp chết (thường thì người gần chết sẽ thấy được ma), ma sẽ ngồi kế bên an ủi và dỗ dành những người này (thường thì những con ma này là ông bà đã wa đời)...

    +Theo phong tục thì người chết sẽ để ở nhà trong 3 ngày(cái này thì đến giờ vẫn vậy)...Hồn của người chết sẽ được phép đi quanh quẩn trong nhà và chỉ có người ma muốn gặp thì mới thấy được ma (lúc này thì các vật dụng làm = kính trong nhà phải được che lại hoặc đánh dấu X = son để tránh linh hồn của người chết có chỗ ẩn nấp
    +Sau 3 ngày thì hồn ma phải ra đi và đêm cuối sẽ là đêm mà cả nhà có nguy cơ gặp lại người thân lần cuối ... buổi sáng khi xe đưa tang đến mang thi thể của người chết đi thì phải có người rải những mảnh giấy dọc đường đi để buổi tối linh hồn sẽ lần theo đó để về "nhà mới" của mình & Nếu để ý (12h tối-1h )thì sẽ thấy có 1 bóng mờ lần theo những mãnh giấy vung vãi buổi sáng...Kết thúc những ngày ma ở trên trần thế...

    +Vì vậy mà bạn sẽ cảm giác có ma trên đường vào buổi tối ( lúc đó là có ma thật nhưng bạn không thấy được, cảm giác lạnh gáy và tim đập nhanh )
    -Quỷ

    +Quỷ là một dạng của ma nhưng thường là có khả năng cao hơn ma ( nếu xem các phim về ma thì bạn sẽ thấy quỷ có nhiệm vụ bắt các linh hồn đem về )

    +Con người không bao giờ gặp quỷ..lý do : quỷ không giao tiếp & không thích đùa ... nhiệm vụ chính của nó là đi tìm những hồn ma đem về mà thôi

    +Ma rất sợ quỷ và luôn tìm cách lẫn trốn ( đó là lí do bạn hay thấy ma dưới gầm giường hay những chỗ khuất ... bạn sẽ nghe thấy tiếng ma khóc (ý nghĩa giống như van xin 1 chỗ ẩn nấp để không bị quỷ phát hiện) chứ không bao giờ bạn nghe được ma cười...trừ đêm 15 (trăng tròn)

    Ma là hiện tượng hoàn toàn có thật trên thế giới này, nhưng nó không phải như chúng ta nghĩ, mà chúng ta có phải hiểu nó một cách đúng đắn và khoa học như sau:

    Con người là một dạng động vật đặc biệt, bộ não con người chính là sự khác biệt lớn nhất so với tất cả những gì có trên cơ thể con người và so với bất kỳ thứ gì khác. Chúng ta thường nói về tâm linh của con người điều đó là đúng và có thật hoàn toàn. Bộ não con người phát ra một tần số đặt biệt mà khi có người nào đó cùng tần số họ sẽ bắt được thông tin lẫn nhau. Vì vậy khi con người ta chết đi nếu sóng điện não người chết còn mạnh hoặc là do sự thương tiếc của rất rất nhiều người (tức là nhiều người cùng một lúc nghĩ về người chết đó) thì nó sẽ vô tình tiếp sức cho nguồn sóng điện não người chết này mạnh lên, càng mạnh thì khả năng định hình của nó càng lớn. Do vậy sẽ tạo nên những hình ảnh về người đã chết mà chúng ta thấy nhưng dĩ nhiên nó sẽ lờ mờ khi có khi không vì đây chỉ là hình ảnh của sóng điện từ.

    Từ đây chúng ta có thể thấy được việc có cõi âm hay không? Điều này được lý giải là: tại một nơi nào đó những sóng điện não người chết sẽ được tiếp ứng và tồn tại được mà không cần sự tiếp ứng của sóng điện não một bộ não khác, và dĩ nhiên ở đây sẽ toàn là "hồn ma" theo đúng nghĩa, và cũng sẽ là nơi tập trung nhiều nhất sóng điện não người chết. Đây là âm phủ mà người dương gian hay nói tới Còn nói tới việc "ma" có hại người hay không thì nó phụ thuộc vào độ "mạnh" của nguồn sóng đó, nếu nó mạnh tới mức có thể tác động tới thực thể vật chất xung quanh và còn có ý thức nũa thì điều này hoàn toàn xảy ra tuy hiếm.


    :votay:
    ๑♥Yêu mọi người ♥๑

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    hi hi...
    mình nhát ma lắm....
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  3. #3

    Mặc định

    ayza nghe sợ quá,,,em thì nhiều nhưng kg rõ lắm vì nó biến lẹ quá,đa số là nó phá em,có lần nó liệng miếng gỗ vào chân em hí,
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  4. #4

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Danh lục các vị tiên
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 158
    Bài mới gởi: 23-06-2019, 11:54 PM
  2. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  3. Trả lời: 39
    Bài mới gởi: 08-08-2016, 03:21 PM
  4. LINH HỒN
    By Sesônglai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 31-10-2011, 12:02 AM
  5. Tâm linh - những chuyện khoa học đã chứng minh
    By Gautama in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-03-2011, 11:27 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •