Hix, huynh thocaixinhgai sưu tầm nhiều cái ác quá. Nhưng mình nghĩ NLT chắc ko xài chiêu này đâu.
Hix, huynh thocaixinhgai sưu tầm nhiều cái ác quá. Nhưng mình nghĩ NLT chắc ko xài chiêu này đâu.
Quá tuyệt! Đây là bằng chứng là huynh NLT ko có xài chiêu ăn gian nè!
Bí quyết nào làm dc như thế vậy anh NLT ? Cho em hỏi riêng tí, anh có phải quê ở tây ninh phải ko ?
Last edited by leanhnobita; 24-12-2011 at 08:45 PM.
rose4Không có người phụ nữ xấu...
...Chỉ có người phụ nữ không biết mình xấurose4
chia sẽ cách luyện đi các pác,môn khí công này hay đó
Ngã vô nhĩ trá
Nhĩ vô ngã ngu
(Bạn kô lừa tôi
Tôi kô gạt bạn)
nói thật nha ngoclinhtu,cái clip que xuyên bong bóng với 2 clip lấy ván đập tay và chân gãy cây tui thấy nhãm quá,
vì tui cũng biết xuyên que qua bong bóng,thủ thuật đơn giản với băng keo thôi.
con ngày xưa salongcương của thầy tui biểu diễn đánh gậy vào tay chân hoài,mà đánh là đánh giữa gậy tròn chứ kô phải tiểu xảo đầu ván dẹp đâu,đánh mà ngồi ngoài phải thấy ghê kìa..
mấy clip khác thì kô có ý kiến
Last edited by thanh_vip101; 25-12-2011 at 03:13 AM.
Ngã vô nhĩ trá
Nhĩ vô ngã ngu
(Bạn kô lừa tôi
Tôi kô gạt bạn)
Đức Phật đến bến đò,
Thiền sư cũng đợi chờ,
Cho đến khi xế bóng!
Chưa thấy đò đâu đưa!
Thiền sư lòng bực bội!
Muốn đạp lá qua sông,
Đức Phật buông lời hỏi,
Bao lâu mới đắc công? ( công phu đạt được )
Tính thời gian tu luyện,
Mất ba chục năm ròng!
Ông mất nhiều quá vậy!
Còn tôi chỉ một đồng!
huynh ngoclinhtu tài vậy sao mà chẳng chỉ điểm cho anh em chút nào.suốt ngày chỉ biết post mấy cái video lên mạng để lấy le là sao?học tập bác haiyen đi huynh
:sigh::sigh:, thứ 1, ổng chỉ mấy ông chê là cái đơn giản, đếch ông nào thèm tin, mấy ông chỉ khoái cái nào nó có khí, có đan điền, có kim dung ở trỏng thôi
thứ 2, lên toàn là dân nói xàm xàm, ổng chỉ thì nhảy vô chê tới chê lui, chê xui chê ngược, ổng chán nên hok thích chỉ
thứ 3, ổng cần gì cái danh trên mạng mà bảo post lên lấy le, nhiều thằng choai choai gặp ổng về chạy theo bái sư hok kịp kìa
thứ 4, học tập làm gì, mỗi người đều có 1 con đường để đi, ổng là ổng, ông haiyen là ông haiyen, cần quái gì phải học tập nhau
Hòa Chính Tử
nhật nguyệt diệt ta bất diệt
thiên địa hủ ta bất hủ
thứ 1,làm được như thế ko phải là đơn giản
thứ 2,em thích võ thuật chứ ko phải là chỉ thích khí, đan điền.nếu thế thì em đã vào mục khí công rồi
thứ 3,nếu kko phải học tập nhau thì xin huynh đừng bao giờ học tập cái ông sư phụ của huynh nữa
thứ 4,em ko thích kim dung.em thích những gì em có thể học tập được
thứ 5,nếu huynh thấy ko cần học tập ai thì sao huynh còn nhờ mọi người chỉ điểm huynh về bát cực quyền làm gì?
tôi chỉ bảo, mỗi người có 1 con đường để đi riêng, cần gì phải chăm chăm cái người ta làm được, quan trọng là thắng được bản thân mình
còn nữa, cậu đây không phải là khoái võ thuật, mà là khoái biểu diễn, chắc là tuổi trẻ muốn lấy le trước mặt con gái
cái gì thấy người ta làm cũng muốn người ta chỉ, sao ko tự hỏi vì sao người ta phải chỉ, mình là cái gì mà người ta phải chỉ
kiểu đó giống như ra đường kêu thằng kia, ê, mày có tiền sao mày hổng đưa tao xài:D
Hòa Chính Tử
nhật nguyệt diệt ta bất diệt
thiên địa hủ ta bất hủ
Khi tập luyện võ thuật thì những chứng đắc công phu tự nhiên mà thành như một hệ quả tất yếu. Ví dụ như tập kéo đơn nội công của Hồng gia để luyện gân cốt thì hệ quả tất yếu của nó là các vai, sô, ngực tự nhiên vồng lên rắn chắc như người tập thể hình. Có người thấy vậy thì bảo vậy đi tập thể hình cho nó mau có kết quả, tội gì ép xác kéo nội công chi cho nó mệt :wave:
Thực sự cái thâm căn cố đế cùng kỳ lý của việc viện dẫn này là:
“Thực ra mình đâu có thích ăn nho. Với lại, chắc chắn là chùm nho đó chưa chín. Chua thế thì làm sao ăn được! Thôi, nho còn xanh lắm”.
Thèm muốn chết mà phải nhắm mắt, bịt tai tự dối lòng mình để sống tiếp. Nhìn thấy "Hữu chiêu" của thiên hạ thèm rõ dãi nhưng lại tự nhủ lòng: Phải là "Vô chiêu" mới chính là ta :rolling_on_the_floo :oh_go_on:
kungfu giỏi quá. Mấy thằng Tây ai cũng làm được ^^
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks