kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: KÌ LẠ....LOÀI NGƯỜI

  1. #1

    Mặc định KÌ LẠ....LOÀI NGƯỜI

    Cha thua bạc, bắt cóc con gán nợ
    Thứ Bẩy, ngày 24/12/2011, 07:40
    (Tin tuc) - Một bé gái 13 tuổi bị chính cha ruột bắt cóc đưa vào casino ở Campuchia để gán nợ.

    Bà Đạo lo lắng cho đứa cháu nội là Kiều đang bị bắt giữ, gán nợ ở casino
    Bà Đạo lo lắng cho đứa cháu nội là Kiều đang bị bắt giữ, gán nợ ở casino

    Chiều 18-11, không thấy Kiều về nhà, bà Đạo cùng mẹ Kiều và những người thân tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, bà Đạo đến Công an xã Thái Mỹ trình báo, ngay trong đêm bà nhận được một cú điện thoại từ số máy lạ. Phía bên kia, giọng một thanh niên thông báo Kiều và cha (Lâm) đang bị giam giữ ở Campuchia bởi Lâm đánh bạc và nợ 100 triệu đồng. Bà Đạo kể tiếp: “Tôi còn chưa tin thì người lạ đưa điện thoại cho cháu Kiều. Nó nói: “Nội ơi! Cứu con, con sợ lắm!” nghe mà xót lòng. Người ta nói đang giam giữ cha con nó để đòi tiền chuộc. Nếu không có tiền trả, tiền lãi sẽ tính từng ngày, nếu nợ kéo dài thì sẽ bán cháu Kiều vào ổ mại dâm ở Thái Lan”.

    Chị Đinh Thị Hoa (mẹ của Kiều) nước mắt ngắn dài kể rằng, chị cũng được điện thoại: “tôi được thông báo cha Kiều vì thua bạc đã gán Kiều cho sòng bạc. Tôi nghe con khóc thét “Mẹ ơi! Cứu con!”. Ban đầu, một người đàn ông thông báo Lâm thua bạc 50 triệu đồng nhưng sau đó chúng nói lại nợ đã lên đến 100 triệu đồng”.

    Chỉ biết cầu cứu công an

    Qua xác minh, buổi sáng ngày Kiều mất tích, cha em có gọi điện thoại đến thầy giáo chủ nhiệm xin phép gặp con. Khi gặp con, Lâm bảo con mang xe đạp đi cầm lấy tiền theo Lâm lên cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Sau đó, hai cha con biệt tích đến nay.

    Một tình tiết khác là sau khi Kiều mất tích khoảng năm ngày, một phụ nữ xưng tên Ly, nhà ở Thủ Đức (TP.HCM) gọi điện thoại cho bà Đạo và cho biết Ly vừa được gia đình nộp tiền chuộc cứu khỏi sòng bạc của ông Bảy Tần ở Campuchia. Ly xác nhận từng bị nhốt chung phòng với Kiều. Kiều có cho số điện thoại của bà nội để nhờ Ly gọi báo tình hình. Ly khuyên bà Đạo nếu chưa có số tiền chuộc thì có thể chuyển dần mỗi lần 20 triệu đồng để cha con Kiều không bị đánh đập. Ngoài ra, thời gian gần đây có nhiều người lạ mặt lảng vảng trước nhà bà Đạo, bà nghi ngờ đó là người của sòng bạc Bảy Tần bên kia biên giới đến dò la.

    Bà Đạo tâm sự gia đình bà thuộc diện nghèo, bà phải đan giỏ lát kiếm sống qua ngày. Khi hay tin cháu nội bị bắt cóc, giam cầm, bà đã rao bán căn nhà cấp 4 cũ nát đang ở và miếng đất vườn để kiếm 100 triệu đồng tiền chuộc con và cháu nội nhưng chưa ai hỏi mua.

    Chị Hoa (mẹ của Kiều) cho biết chị đã chạy vạy khắp nơi nhưng không ai có số tiền lớn để cho chị mượn chuộc con.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của Mr.ALI
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế Giới Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,487

    Mặc định

    hjxhjx con người ta càng ngày càng độc ác...
    .-*-.-*-._Ưng Vô Sở Trụ_.-*-.-*-.
    ..........................Nhi Sanh Kỳ Tâm......................

  3. #3

    Mặc định

    chết đi thì người cha đó như thế nào nhĩ, không dám nói chỉ dám nghĩ thôi cũng đã tội lỗi muôn phần luôn rồi.
    Thân mến.

  4. #4

    Mặc định

    Bời thế mới nói loài người kì lạ,làm đủ mọi cách để dc cho chính mình trong một giấc mơ để thành sâu bọ chui trốn trong bùn lầy cả một đời .
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    thật không đáng làm cha, ít ra thì đem vợ đi gán nợ còn nghe được

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư_Không Xem Bài Gởi
    thật không đáng làm cha, ít ra thì đem vợ đi gán nợ còn nghe được
    ----------------
    thêm một người kì lạ.kẻ hận đàn bà vì bị bỏ,hehe

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    nói gì thế hả:icon_redface:

  8. #8

    Mặc định

    do bản tính con người ông ta như thế hay do giáo dục không tốt . Đúng là nhà trường và xã hội đâu dậy ai như thế . Khổ thân bọn trẻ con thôi , ngây thơ chưa biết gì mang một lỗi sợ ám ảnh cả đời .

  9. #9

    Mặc định

    ..............................

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư_Không Xem Bài Gởi
    nói gì thế hả:icon_redface:
    -------------------
    dạ em đâu có dám nói đâu ạh mem chỉ thấy tội nghiệp cho những ai đang hận tình thôi ạh.

  11. #11

    Mặc định

    Nghe đâu như các sòng bài bên Campuchia là toàn của người Việt làm chủ . các nhà báo và công an cũng biết rất rõ cách thức hoạt động mà tại sao họ không triệt phá mà cứ để chúng ngang nhiên làm hại bao nhiêu người như vậy.

  12. #12

    Mặc định

    nếu hạn chế tất cả trang trại nuôi gia súc lấy thịt thì sẽ đỡ hơn ,(vấn đề tận thế)
    -còn về CAMPUCHIA,vì cam bu lai chia ,thế thôi

  13. #13

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HellKnight1a Xem Bài Gởi
    Những ai đã đọc bài viết Thông Điệp của các Đấng Sáng Tạo sẽ thấy những việc xảy ra như thế này vào năm 2011, 2012 là đã được tiên tri trước.
    Tại sao lại có những người rất tốt nhưng cũng lại có những người rất xấu? Vì bản thân loài người cũng phân thành giai cấp về mặt tâm linh (ko phải ý nghĩa giai cấp về mặt xã hội), và như lời tiên tri đã nói, loài người vẫn tiếp tục tiến hóa về mặt tâm linh.
    Phần lớn những nghiệp ở Trái Đất sẽ bị reset sau năm 2030 (thời đại Bảo Bình), và những linh hồn dưới mật độ 4 sẽ bắt đầu nghiệp của họ ở 1 hành tinh khác. Mới đây NASA vừa phát hiện ra 1 hành tinh giống trái đất thích hợp cho sự sống ở mật độ 3 đó :D

    Cứ giả sử rằng lời tiên tri về năm 2012 và chiến tranh thế giới thứ 3 là sai, thì nếu thế giới tiếp tục phát triển theo cái cách mà đồng tiền mua được tất cả mọi thứ, viễn cảnh đó sẽ như thế nào ?
    Khi mà dân số thế giới đạt đến 10 tỉ, liệu thịt gà, thịt chó, thịt bò có đủ để nuôi sống nhân loại ko? Và cuối cùng viễn cảnh mua bán thịt người sẽ diễn ra... Đó là 1 tương lai ko được chấp nhận bởi Chúa. Loài người sẽ phải học lại bài học về tình thương mà các tôn giáo đã dạy.

    Mình cũng muốn nói thêm 1 ít về viễn cảnh của cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 cho những ai có niềm tin.
    Chiến tranh thế giới thứ 3 diễn ra ở 2 mặt trận: Ở phương Tây đó là cuộc chiến giữa Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo, Ở phương Đông đó là chiến tranh Biển Đông giữa 2 phe đó là TQ và các đồng minh cũ (Nga, các nước Hồi Giáo như Iran, Pakistan, Triều Tiên, các nước chống Mĩ). Phe thứ 2 là các nước thân Mĩ trong đó có cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Cộng đồng người Việt trong nước hoàn toàn bất lực và sẽ chịu thảm cảnh trước DCS TQ.
    Các lời tiên tri của phương Tây thì tập trung vào mặt trận phía Tây, và các lời tiên tri của phương Đông thì tập trung vào cuộc chiến ở Biển Đông.
    1 chi tiết đáng chú ý mà có lời tiên tri đã nói: cảnh thảm sát của quân đội TQ đối với người dân VN sẽ tái diễn như rất nhiều những vụ thảm sát đã diễn ra trong WW2.
    Có 1 số thông tin trên Goole ủng hộ cho tương lai này: Những cuộc khảo sát cho thấy 70% dân TQ ủng hộ dạy cho VN 1 bài học về tranh chấp ở biển Đông, Tư tưởng bành trướng của DCS TQ thể hiện qua các vụ lấn chiếm biên giới gần đây, kinh tế VN đã bị TQ phong tỏa bằng con đường chính trị và dân TQ ghét dân VN nhất, ghét Mĩ thứ 2...
    bài viết có vẻ rất hấp dẫn , mình mún bít thêm thông tin về đảng này, thank's
    Khi Ngươi nhắm mắt các ngươi nghĩ sẽ về với chúa à ?
    Hãy mở mắt ra đi !
    Cha Satan đang dang tay đón các ngươi kìa ....

    Xin Cha Satan ban con sức mạnh để con được phục vụ ngài !

  14. #14

    Mặc định

    Mặn đắng lời kể của cô bé bị cha gán nợ
    Chủ nhật, ngày 01/01/2012, 15:05
    (Tin tuc) - Cô bé Nguyễn Thị Thúy K (13 tuổi, ngụ Củ Chi) bị cha gán nợ tại sòng bạc ở Campuchia. Sau khi các cơ quan truyền thông Việt Nam đưa tin, các đối tượng quản lý sòng bạc ở Campuchia đã chấp nhận "phóng thích" K với số tiền ít hơn mức ban đầu. Được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, mẹ của bé K đã xoay đủ tiền để chuộc con.

    Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày

    Hành trình vượt biên "cứu cha" của cô bé 13 tuổi

    Chị Đinh Thị Hoa (42 tuổi), mẹ của bé K cho biết: Sau khi báo chí đăng thông tin về vụ việc, chủ sòng bạc tại Campuchia đã liên hệ và đưa ra mức tiền chuộc thấp hơn ban đầu. Chị Hoa cho biết, người cậu của K tại TP.HCM đã tìm mọi cách để liên hệ với chủ sòng bạc phía bên kia và chuộc K ra. Đến ngày hẹn, cậu của K và 2 người bạn đến biên giới và đón K theo thỏa thuận của 2 bên. Để có được tiền chuộc con, chị Hoa phải chạy vạy khắp nơi, vay đứng với lãi suất ở mức khủng nhưng cũng chỉ được 30 triệu đồng. Rất may, một người hảo tâm biết tin liền cho gia đình chị mượn thêm số tiền còn lại để chuộc cháu.

    Chị Hoa giãi bày, mỗi lần gọi điện thoại cho gia đình, những tên canh các nạn nhân gán nợ thường đe dọa làm K sợ quá phải khóc thét lên. Nóng lòng, người nhà của K phải tìm mọi cách để chuộc em ra. Tính đến ngày được giải cứu, K bị câu lưu 1 tháng 10 ngày. Buổi tối ở xóm nghèo tại vùng ven thành phố, những ngày gần đây ngôi nhà của chị Hoa như náo nhiệt hơn. Bà con chòm xóm kéo đến rất đông và chia vui cùng mẹ con chị Hoa. Buổi tối chúng tôi có mặt tại ngôi nhà nhỏ của chị, ngay từ đầu ngõ đã nghe tiếng nói, tiếng cười vang lên từ bên trong ngôi nhà tường xây cấp 4 khuất trong một con hẻm.

    Mặn đắng lời kể của cô bé bị cha gán nợ, Tin tức trong ngày, thua bac, gan no, cam mang, giam long, casino, bat coc con, bao, tin hot, tin hay, tin tuc

    Bé K ngồi tâm sự với mẹ sau những ngày thế thân cho cha tại Campuchia

    Trao đổi với PV, cháu K kể tường tận chuyện bị cha lừa sang Camphuchia để gá bạc như thế nào. Theo đó, K nhận được điện thoại của cha thông báo đang bị bạc bắt giam, Lâm khóc lóc và nói K năn nỉ mẹ bán đất để chuộc cha về. Tuy nhiên, tình nghĩa vợ chồng giữa chị Hoa và Nguyễn Văn Lâm đã cạn sau rất nhiều lần ông ta đắm mình với những trò đỏ đen nên chị Hoa không đồng ý. Năn nỉ hoài không xong, Lâm nghĩ đến chuyện dụ con gái ruột vào sòng bạc để "thế mạng" vì nghĩ rằng gia đình nóng lòng chắc sẽ phải bỏ tiền để chuộc cháu ra.

    Vì vậy Lâm gọi điện thoại năn nỉ con bán xe đạp rồi mang tiền lên biên giới... để đưa cha về. Lâm hứa, khi về đến Việt Nam sẽ chuộc lại xe đạp cho K đi học. Nghe cha nói như vậy, K liền đạp xe đến một tiệm cầm đồ và cầm chiếc xe đạp với giá 550 ngàn đồng. Lúc đầu ông chủ tiệm chỉ định trả cho K 500 ngàn nhưng kỳ kèo mãi mới được "thương tình" trả thêm 50 ngàn. Có số tiền dằn túi, theo hướng dẫn của Lâm, K ra bến xe Gò Dầu rồi đón xe buýt từng chặng sang cửa khẩu Svay Rieng.

    Khi K vừa đặt chân đến vùng biên giới, Lâm bảo em đón xe ôm sang sòng bạc Campuchia sẽ có ông chủ sòng casino trả tiền. Hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi ngồi sau tay lái của người tài xế xe ôm nọ, cô bé 13 tuổi đã đến trước cổng sòng bạc nhộn nhịp và rất lớn. Từ trong casino, những người của sòng bạc biết K đến theo sự dụ dỗ của người cha nên đã chạy ra đón. Chẳng như lời hứa ban đầu, K phải móc tiền túi ra trả 250 ngàn tiền xe ôm gọi là cho chủ sòng bạc ứng trước. Đã vậy, trước khi lên phòng cùng cha, những tên "cai" sòng còn "mượn" K thêm 50 ngàn để mua thuốc lá.

    Ngay khi có mặt tại sòng bạc, bọn bảo vệ sòng bạc đã dắt K thẳng vào một căn phòng nơi Lâm đang đợi sẵn. Chủ sòng bạc yêu cầu em phải viết một giấy nợ cho cha để thế thân. Trước đó, chủ sòng bạc bắt Lâm phải viết nhưng hắn ta viện cớ không biết chữ. Theo như lời của bé K thì dù đang ở bên kia biên giới nhưng giấy nhận nợ mà chủ sòng bài hướng dẫn cho cô bé viết bằng tiếng Việt và theo thể thức của một văn bản hành chính của Việt Nam. Theo trí nhớ của cháu K thì giấy viết nợ có ghi là Lâm có mượn của casino 110 triệu đồng chưa trả nên phải để con gái làm tin.

    Chuỗi ngày sống trong sợ hãi

    Làm giấy nhận nợ xong, phía chủ sòng casino bắt Lâm "điểm chỉ". Trong đêm đầu tiên trên đất khác, K được chủ sòng bài sắp xếp ở chung một phòng với cha cùng với những con bạc gá nợ khác. Sáng hôm sau, Lâm nói với K ở lại Campuchia để hắn ta sẽ về quê bán đất và chỉ trong ngày sẽ mang tiền lên và chuộc em về. Lâm còn hứa sẽ mở tài khoản riêng vài chục triệu và làm giấy li dị với chị Hoa, sắm điện thoại, đồ dùng cá nhân cho K tiêu xài. Chẳng mảy may nghi ngờ cha của mình, K ở lại đợi hắn mỏi mòn cho đến ngà y em được chuộc ra.

    Mặn đắng lời kể của cô bé bị cha gán nợ, Tin tức trong ngày, thua bac, gan no, cam mang, giam long, casino, bat coc con, bao, tin hot, tin hay, tin tuc

    Niềm vui ập đến với gia đình nhỏ bé vào ngày cuối năm

    Sau khi người cha vô nhân tính bỏ đi, K bị dẫn lên căn phòng lầu 5 của sòng bạc và bắt đầu cho những chuỗi ngày dài đằng đẵng nơi đất khách quê người. Sang ngày hôm sau, Lâm có gọi điện thoại cho con gái và nói đã chạy được tiền rồi. Hắn hứa sẽ chuộc K ra ngay trong buổi chiều nhưng từ đó trở đi hắn bặt vô âm tín. Đứa con gái tội nghiệp bị giam ở sòng bạc vẫn luôn tin rằng cha sắp đến đón mình về, chắc chỉ có trục trặc gì đó nên đến muộn.

    Một thời gian sau, ông chủ sòng casino thông báo cho K biết là Lâm đã tiếp tục "cầm mạng" cho sòng bạc khác và bảo cháu phải gọi điện thoại về cho gia đình mang tiền sang để chuộc mạng. Khi đó cô bé non nót mới đau đớn nhận ra rằng, đã bị cha lừa thế thân và bỏ rơi nơi đất khách quê người, giữa một lũ đầu trâu mặt ngựa.

    Cháu K cho biết em bị nhốt chung với nhiều con bạc khác đang bị "cầm mạng" đang đợi người nhà mang tiền đến chuộc. Trong phòng nhỏ khép kín, 8 con bạc chen chúc nhau. Đến giờ ăn, những nạn nhân được mang cơm đến tận nơi để phục vụ. Nhiều người "cầm mạng" đã lâu nhưng chưa thấy người nhà mang tiền chuộc, bọn chúng sẵn sàng lôi ra đánh đập và hành hạ. Vài tiếng đồng hồ, các con bạc bị đánh một lần. Mỗi lần đánh, chúng bật điện thoại và gọi về Việt Nam cho người thân của những con bạc nghe để hối thúc mang tiền sang.

    Ở vài hôm, các nạn nhân trong đường dây "cầm mạng" lại được dắt sang những phòng khác. Bọn chúng liên tục cho nạn nhân thay đổi để tránh chuyện con bạc ở chung và tạo mối quan hệ thân quen. Những lúc dẫn giải từ phòng này sang phòng khác, K như bị choáng ngợp trước quy mô của khu sòng bạc. Những dãy nhà cho con bạc "cầm mạng" cứ dài hun hút và bất tận. Em không thể đếm và nhớ chính xác mỗi dãy có bao nhiêu phòng.

    Đêm hôm trước khi được chuộc ra, tên bảo vệ canh những con bạc nói với K, ngày hôm sau sẽ được người nhà em chuộc. Khấp khởi vui mừng nhưng chỉ được một lát nhưng nỗi sợ hãi lại ập đến với cô gái nhỏ. Theo những con bạc lớn tuổi đang bị giam tại đây kể thì những con bạc thiếu tiền tại Campuchia, nếu không có người thân sang chuộc sẽ bị bán. Đối với phụ nữ, những ông chủ casino sẵn sàng đưa vào các động mại dâm bắt phục vụ khách với "tiền công" 100 ngàn đồng/ngày và để lấy tiền đó trừ nợ dần. Còn những con bạc là nam giới sẽ bị bán và tính công 40 ngàn đồng mỗi ngày trong điều kiện bị bóc lột sức lao động.

    Ngày cuối cùng K ở sòng bạc, em cứ trông mong có gia đình đến đón. Cả ngày hôm ấy, chờ đợi mãi nhưng chẳng thấy ai sang, K đã gần như tuyệt vọng và nghĩ rằng đã bị chủ sòng bạc lừa gạt. Trời vừa chập choạng tối, người này quay sang nói với em chuẩn bị đồ đạc vì cậu út của K đã đến đón. Nghe đến đây, em khóc thét lên vì đinh ninh sẽ bắt đầu hành trình vào động chứa bên đất Thái như những gì tận mắt chứng kiến. K không dám đi, cứ đứng khóc thét trong phòng và năn nỉ bọn chúng tha cho. Người thanh niên cười khẩy và khẳng định, cậu út của K đang đứng bên cửa khẩu đợi để đón em về.

    Ngồi trò chuyện với K, chúng tôi đặt câu hỏi, vì sao em dám qua biên giới một mình để gặp Lâm? Em giấu đi ánh mắt buồn sau những chuỗi ngày chứng kiến sự hãi hùng tại sòng bạc rồi nói trong tâm trạng não nề: "Con nghe cha khóc trong điện thoại dữ lắm nên không thể cầm lòng".

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Quan niệm về việc Phóng Sanh của Phật Giáo Nguyên Thủy
    By Người Khăn Trắng in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 74
    Bài mới gởi: 06-08-2013, 06:56 AM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 12:30 PM
  3. Xin hỏi về phương thức trợ niệm
    By ngocbich.ploy in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 30-10-2011, 11:46 PM
  4. Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận
    By Lien Nguyen in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-10-2011, 12:48 PM
  5. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •