Trang 113 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 1363103107108109110111112113114115116117118119123 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 2,241 tới 2,260 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #2241
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quannamdinh Xem Bài Gởi
    bạn họ Đàm này tính khí thất thường lắm, lúc phát ngôn rất tử tế , có khi thì ...... không hiểu bạn như thế nào nữa ???????. bạn nên bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ xác định cho mình một con đường đi, tớ nhớ không nhầm là có một dạo bạn đại chiến xích bích với thầy dùng lời lẽ không ra gì thậm chí còn rất chợ búa và đặc biệt còn nhắn tin bố láo vào điện thoại của thầy.

    Giờ tớ thấy bạn lại ngọt ngào không hiểu có miệng nam mô bụng bồ dao găm không đây. hi vọng là miệng nam mô bụng một bồ từ bi hỉ xả
    Ai có nghĩ gì thì cứ nghĩ
    Mình mặt mình, cứ định chỉ địa chi
    Đường mình đi mình cứ đi
    Hai bên rắng rít chẳng cần chi
    Chằn chịt gì thì mặt chằng chịt
    Đường mình đi mình cứ đi
    Nếu mà người họ biết nghĩ suy
    Quây đầu bờ giác cùng đi với mình
    Thì lòng mình mở hửu tình
    Tâm thông tha thứ điển hình nha con

    Ý trời vừa nói xong, quây lại nhìn ở trên, thấy rùng mình ....Hết thưốc chữa rồi,,hihi

    Last edited by tritue; 22-12-2011 at 03:37 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  2. #2242
    Đai Đen Avatar của darkshilen89
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Xóm mê tín
    Bài gởi
    597

    Mặc định

    1-Troll là gì?
    Troll là 1 loại sinh vật cổ tích trong các truyện ngày trước, nhưng loại troll này ko liên quan gì ở đây, troll bắt nguồn từ kĩ năng "trolling" khi câu cá, tức là dùng mồi di chuyển để bắt các loại cá.
    Troll trong các diễn đàn hay các cộng đồng ảo là từ dùng để chỉ những người thường xuyên gửi những bài có tính chất đả kích người khác hoặc gợi lên những cuộc tranh cãi từ những vấn đề nhạy cảm, khiêu khích mọi người gửi bài tranh cãi, nói cách khác, troll là loại người thích "gây chiến tranh".

    2-Đặc điểm của troll:
    Trước hết phải nói đến đặc điểm của bài viết của Troll, dĩ nhiên những bài viết này sẽ có tính khiêu khích, nhưng với troll chuyên nghiệp điều này có thể được che giấu rất bài bản, troll có thể post 1 bài hoàn toàn bình thường, nhưng lại gợi cho người tiếp theo trả lời (đồng tình hoặc ko đồng tình) gây ra 1 cuộc tranh cãi mới. 1 điểm thường có trong bài viết của Troll là nó hoàn toàn ko mang 1 chút thông tin hữu ích nào (mặc dù vậy cần phân biệt troll với flamer).
    Một đặc điểm khác để nhận ra troll là cảm xúc được diễn tả trong bài viết, 1 người lúc nóng giận hoặc bị xúc phạm hoàn toàn có thể hành xử như một troll, bởi vậy chúng ta cần xem xét kĩ trước khi kết luận 1 người là troll.

    3-Kiểu tấn công của troll:
    Nói chung cái này thì có nhiều, nhưng tôi chỉ nêu lên 2 kiểu có thể gặp trong Gamethu này:
    +Trước hết đó là kiểu hit-and-run, tức là troll post những bài có tính chất khiêu khích mọi nơi mọi lúc, nếu có người trả lời thì họ mặc kệ, cứ post liên tục, ko cần biết ý kiến người kia --> Làm nhiều người ức chế -> gây cãi nhau.
    + Thứ hai, kiểu này ít gặp hơn, gọi là "Winning by lossing", tức là Troll tham gia 1 cuộc tranh cãi, mặc cho người cắn câu post các bài với các lập luận rõ ràng, Troll vẫn tiếp tục post bài tỏ ý cố chấp, ko chấp nhận, hòng kéo dài cuộc tranh cãi càng nhiều càng tốt, vì vậy nên mặc dù troll có vẻ đã thua trong cuộc tranh luận nhưng thực sự thì troll đã đạt được mục đích của mình.

    4-Tác hại của Troll:
    Rất đơn giản, Troll làm giảm chất lượng bài viết trong 1 cộng đồng ảo đi rất nhiều bằng cách làm cho nó đầy những bài post chỉ mang tính tranh cãi, ko có tính thông tin, khiên cho những người có kiến thức sẽ rời bỏ cộng đồng đó, hoặc ngừng ko cung cấp thông tin nữa, bởi cộng đồng đó có thể coi là đã "tan vỡ", còn với những newbie vào cũng chỉ thấy toàn cãi nhau --> Cộng đồng đó sớm hay muộn cũng sẽ "chết", tất cả những gì còn lại chỉ còn là những trận chiến dai dẳng và vô nghĩa.

    5-Cách phòng chống trước Troll:
    Cũng đơn giản như trên, cách tốt nhất để chống troll là: Don't feed the troll, mặc kệ cho những bài có tính chất khiêu khích, nếu nó ko có tính yêu cầu thông tin thì hãy cứ mặc kệ nó, nếu bạn cảm thấy khó thực hiện thì cứ bỏ vào danh sách bỏ qua, như vậy sẽ tốt cho cả cộng đồng cũng như giảm stress cho bạn.
    p/s: Hiểu cách khác là troll là đi chọc phá kẻ khác với lời lẽ hết sức lịch sự . Tâm lý cơ bản của troll là họ quan tâm chủ yếu đến phản ứng của người khác đối với mình
    Nếu troll không nhận được phản ứng gì đối với các soạn thảo giả tạo của mình, khi đó khó có thể coi họ là troll.
    Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
    Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
    Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
    Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

  3. #2243
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Các ở biển, thấy rất mịn màng
    Con vài cục đá nghên ngan khó nhìn
    Thấy người chẳng muốn tịnh thinh
    Các con tịnh độ giử gìn đạo tâm

    Mặt ai thích chọt chọc đâm
    Thầy trò vui vẽ Định tâm vui đùa
    Mặt ai cứ muốn tranh đua
    Tịnh tâm tu học chớ đùa với ma

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  4. #2244
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenvantoan82 Xem Bài Gởi
    Con cũng xin được chúc thầy phúc như tây hải , thọ tỉ sầm sơn ạ. Con chưa làm thơ bao giờ nay con xin làm đôi câu thơ tặng thầy mong thầy chỉ bảo thêm.

    Thầy ơi thầy đẹp biết bao
    Quên mình vì nghĩa giang tay giúp người
    Tấm lòng cao đẹp không sao kể hết
    Trái tim rộng mở như bồ tát giữa trần gian
    Duyên trời cho con được gặp người đức độ
    Đây cũng là phúc đức của đời con
    ÔI LỜI NÓI THÂN TÌNH YÊU MẾN
    Thầy quên vì nghĩa ,đáng trời cho
    Trái tim rộng mở giúp lo mọi người
    Duyên trời đã định con ơi
    Có con yêu mến có người không ưa
    Có lúc thầy giận cho vừa
    Dân tình đau khỗ thầy đưa cùng về
    Ba chục năm có Mẫu Dựa kề
    Hãy mau giải thoát, cùng về mới vui
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  5. #2245
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Nam Mô Phật Tổ Di Đà
    Quang Minh phố chiếu ta bà độ dân
    Liên đài ngũ sắc tường vân
    Hằng hà phật thánh lai trần hộ kinh
    Cỏi trần hiện sắc quang minh
    Hào quang muôn trượng âm thinh vang rền
    Kim tòa ngọc đế ngự đền
    Chư thiên hộ hiện cỏi tiên hằng hà
    Kinh mầu khai xuất truyền ra
    Sánh bằng giọt nước ma ha cứu trần
    Ta nương vào ngọn bút thần
    Ví như tiến sấm trong ngần hiện vang
    Thiết minh cơ nhiệm hành tàng
    Thiết ra diệu pháp Đạo vàng xiển dương
    Kỳ ba đại đạo khai trường
    Quan âm Tạm trấn oai cường lực nghi
    Hành tàng đại nguyện đại bi
    Hằng hà chư phật thi vi trọn lành
    Con nào hiếu thảo hiền lành
    Đến ngày đại hội mẫu dành hồng ân
    Thiện nam tín nữ lòng thành
    Xứng Danh Hộ Pháp Độ Thanh Cho Đời
    Gieo mình vào chốn biển khơi
    Giảng Giải Độ đời cứu giúp người mê
    Đổi ân Làm oán gieo nền
    Giúp người u tối hiểu nên đạo mầu
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  6. #2246

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Ngồi thiền tịnh ở trong lòng
    Tại gia cứ ẩn đơn phòng cũng hay
    Không đổi dãng, bề ngoài chi lắm
    Mà ở trong ngăn cấm cực đa
    Luyện đơn nấu thuốc không già
    Tu nơi đô thị thiệt là khó thay
    Gặp cảnh khó vì ngày thế mạt
    Hởi các chư bồ tát tỳ kheo
    Hủy danh trầm lụy bọt bèo
    Chí tâm son sắt mà chèo chông gai
    Đường thế cuộc càng ngày thêm khổ
    Danh vọng chi , là chỗ ba đào
    Biển trần cuồn cuộn sóng xao
    xuống trần mê muội ai nào biết chi
    Du thần chực sẵn thì liệu lấy
    Lỡ vướng chân đâu thấy lỡ làm
    Lưới trời là chổ hiểm thâm
    Sẩy chân một bước xa hầm nghiệp khiên
    Cõi ác trược nhân duyên quả kiếp
    Chỗ đắm mê đền nghiệp kéo đời
    Có gì hạnh phúc con ơi
    Tu tầm cảnh lạc, là nơi thanh nhàn
    Trần phức tạp lại càng mau hủy
    Dại đói nghèo ,khôn lụy kiếp người
    Tranh giành cấu xé một thời
    Cái thân tứ đại,hủy rồi lại không
    Ai trực tỉnh hối lòng biết đạo
    Không nợ căn là tháo ách trần
    Không buồn không trách hại thân
    Không vào tranh cạnh,tánh trần đặng an
    Trời mở đạo khai đàn cứu thế
    Là phương châm dụng để thoát nàn
    Dạ thưa thầy NĂM HẬU. Bản thân con chưa 1 lần đươc gặp thầy, nhưng con luôn đọc những lời của thầy trên diễn đàn . trong lòng con vô cùng ấm áp . con cãm nhận được điều nên làm và điều ko nên làm . cho dù cuộc sống . xã hội hiện nay vô cùng phức tạp. vài lời tâm sự cùng thầy. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  7. #2247

    Mặc định

    Tôi là thành viên mới của diễn đàn xin được góp ý vài lời nho nhỏ nếu sai mong các bạn chỉ giáo cho. Tôi không tán thành việc các bạn trêu chọc nhau trong các vấn đề không có liên quan gì đến bài viết của các giả đã đăng. mỗi 1 trang có khoảng 20 bài nhưng hơn trong số 2/3 các bài không có ý nghĩa gì cả. Việc làm này là sự thiếu ý thức, coi thường công sức của người đang ngày đêm vất vả để đăng những bài viết có ích giúp cho chúng ta có những tài liệu bổ ích, có những điều kiện tốt trong việc tu tâm, tu đức. Tôi không hiểu ban quản trị đi đâu mà lại để đăng những câu chẳng có ích gì như thế. Trong khi đấy lúc đầu tôi có viết 1,2 bài viết nhờ thầy Hậu giúp đỡ mà chẳng thấy Mod đăng. Tôi không phải là ông to bà lớn để chê trách mọi người mà chỉ muốn nói lên cảm nghĩ của 1 độc giả mà thôi. Rối rắm, khó tìm, khó đọc. muốn đọc thơ của thầy mà phải trải qua cả tá SPAM. Đấy là cảm nghĩ của riêng tôi nếu không đúng mong thông cảm

  8. #2248
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thachdien Xem Bài Gởi
    Dạ thưa thầy NĂM HẬU. Bản thân con chưa 1 lần đươc gặp thầy, nhưng con luôn đọc những lời của thầy trên diễn đàn . trong lòng con vô cùng ấm áp . con cãm nhận được điều nên làm và điều ko nên làm . cho dù cuộc sống . xã hội hiện nay vô cùng phức tạp. vài lời tâm sự cùng thầy. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
    Vần thơ thầy gieo mầm chân lý
    Giúp cho ai lập chí tu hành
    Cứu người qua khỏi trược, nhận thanh
    Hảy lo tỉnh ngộ tu hành là hơn
    Chớ có đâu giận hờn ích kỷ
    Giúp người đời song hỉ cùng nhau
    Đó là điễn Mẫu Mẹ đã trao
    Dục thầy bấm phiếm cùng nhau tu hành
    Chúc con thơ đạo hạnh cho thanh
    Trong cuộc sống tranh giành làm chi
    Ráng Tu trì về đến cung di
    Thạch Điện, con hởi Mẫu nghi đang chờ
    Tu mau con hởi ,đến kịp giờ
    Đời nầy điên loạn bất ngờ lắm con
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #2249
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Vần thơ thầy gieo mầm chân lý
    Giúp cho ai lập chí tu hành
    Cứu người qua khỏi trược, nhận thanh
    Hảy lo tỉnh ngộ tu hành là hơn
    Chớ có đâu giận hờn ích kỷ
    Giúp người đời song hỉ cùng nhau
    Đó là điễn Mẫu Mẹ đã trao
    Dục thầy bấm phiếm cùng nhau tu hành
    Chúc con thơ đạo hạnh cho thanh
    Trong cuộc sống tranh giành làm chi
    Ráng Tu trì về đến cung di
    Thạch Điện, con hởi Mẫu nghi đang chờ
    Tu mau con hởi ,đến kịp giờ
    Đời nầy điên loạn bất ngờ lắm con

    Chẳng may đêm nay sập nhà
    hay là mai mốt xe tông nát bằm
    khí người tắt ngấm khi say
    sơ ý trượt chân chấn thương bể đầu
    sự sống sự chết mong manh
    kẻ khôn sẽ biết đường tu bây giờ
    hận đời nhanh lắm chóng tàn
    10 năm tuổi trẻ trăm năm lo già
    haiz...........................

  10. #2250
    Nhị Đẳng Avatar của Thánh Linh Đất Việt
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Thành Thăng Long
    Bài gởi
    2,318

    Mặc định

    Diễn đàn TGVH theo tôi là một diễn đàn ít gò bò cho các thành viên. Một số diễn đàn khác khi post phải tối thiểu có 1 số lượng kí tự nhất định.
    Thiết nghĩ trên thế giới này không một ai có thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người, ở đâu cũng phải có kỷ luật. Nước có phép nước, diễn đàn có luật có lệ của diễn đàn.
    Vấn đề là một cá nhân sống hay tham gia vào 1 môi trường nào thì bắt buộc phải chịu sự điều chỉnh về luật hay lệ của môi trường đó.
    Trường hợp nếu chúng ta cảm thấy không phù hợp với mình thì có thể chuyển sang một môi trường khác phù hợp hơn.
    Không một nơi nào có thể có dân chủ tuyệt đối được. Khi đặt mình vào vị trí của MOD thì ta sẽ thông cảm cho họ. Họ làm việc phục vụ mọi người là không công và vì lợi ích chung của cộng đồng. Hãy hình dung nếu TGVH không tồn tại nữa thì chúng ta sẽ mất đi một trong những nơi thú vị để có thể chia sẻ trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
    Nam Mô Phật Lực Oai - Nam Mô Phật Lực Hộ - Vô Lượng Công Đức Phật - Tam Phủ Công Đồng - Tứ Phủ Vạn Linh - Linh Thiêng Non Sông Đất Việt

  11. #2251
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    [SIZE="4"][COLOR="Red"]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thánh Linh Đất Việt Xem Bài Gởi
    Diễn đàn TGVH theo tôi là một diễn đàn ít gò bò cho các thành viên. Một số diễn đàn khác khi post phải tối thiểu có 1 số lượng kí tự nhất định.
    Thiết nghĩ trên thế giới này không một ai có thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người, ở đâu cũng phải có kỷ luật. Nước có phép nước, diễn đàn có luật có lệ của diễn đàn.
    Vấn đề là một cá nhân sống hay tham gia vào 1 môi trường nào thì bắt buộc phải chịu sự điều chỉnh về luật hay lệ của môi trường đó.
    Trường hợp nếu chúng ta cảm thấy không phù hợp với mình thì có thể chuyển sang một môi trường khác phù hợp hơn.
    Không một nơi nào có thể có dân chủ tuyệt đối được. Khi đặt mình vào vị trí của MOD thì ta sẽ thông cảm cho họ. Họ làm việc phục vụ mọi người là không công và vì lợi ích chung của cộng đồng. Hãy hình dung nếu TGVH không tồn tại nữa thì chúng ta sẽ mất đi một trong những nơi thú vị để có thể chia sẻ trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
    THẦY TIẾP NHÉ
    Trong tinh thần tôn trọng lẩn nhau//
    Lời hay ý đẹp con trao
    Chúc cho mọi lẻ sáng sao trong lòng
    Các vị tuổi nhỏ lòng vòng
    Chưa hiểu, chưa biết, đạo thông là gì
    Trước tiên phải học đạo đi
    Sau thì mới biết sống vì đạo tâm
    Ăn ở đúng mực khỏi tầm
    Tại gia tu niệm âm thầm truyền thông
    Một là kính lể cha ông
    Hiếu thảo ba mẹ trong lòng mới ngoan
    Ra đường học hỏi bạn vàng
    Rồi sau mới đến đạo tràng tu thân
    Từ đó phật mới đến gần
    Giúp người hoạn nạn không cần cầu xin
    Thầy đây đã thấy đã nhìn
    Lòng vòng thử đạo, cho cùng đường đi
    Khi đó lòng mới khắc ghi
    Nhìn thầy mà nhìn chẳng có ra chi
    Thầy gì mặt áo rằng ri hởi trời
    Phật kia đáp ứng tại nơi
    Thế gian dụng tướng, phật tâm dụng lòng
    Tu mà không hiểu không thông
    Cứ đi lòng vòng gặp phải áo cà sa
    Tu thật phật chứng áo da
    Da vàng tâm thật người ta rỏ ràng
    Tu tâm chứng quả đàng hoàng
    Không cần phải mặt, áo tràng, áo nâu
    Chiếc áo không đưa đến đâu
    Tâm mà cứu giúp đau sầu là thông
    Di Đà Phật chứng từ lòng
    Từ trong tâm nảo phải thông tình người
    Thương người như thể thương thân
    Ghét người khích bát, tứ thân đau sầu
    Tu vậy chẳng biết về đâu
    Ăn ở ác đầu Bắc đẩu chứng cho
    Last edited by tritue; 23-12-2011 at 10:48 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #2252
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    *****ĐÊM GIÁNG SINH MỪNG THÁNH LỂ******
    THẦY CHÚC CÁC ĐỒ ĐỆ HẠNH PHÚC MUÔN NHÀ*****
    CHúa lên đầu đài vì Đồ Đệ
    Cũng vì cứu thế độ nhơn sanh
    Không phải chúa ngài bị nạn
    Phép thần thông ngài vô hạn vô biên
    Đồ nào hại được ,thiêng liêng chứng
    Hết nhiệm phàm Về hướng vô vi
    Đinh lên giá đóng tứ chi
    Ba ngày sau đó ngài đi về trời
    Chứng thực đã hiện tại nơi
    Xác ngài Bay bổng hồn thời về thiên
    Xác hồn về hướng hoa liên
    Đó là chánh giác thiêng liêng nhiệm mầu
    Danh ngài vinh hiển về sau
    Ngàn năm ghi chép sử câu sách truyền
    Ấy là chứng thực thiêng liêng
    Chúa Thánh ẩn hiện khắp miền năm châu
    Nhân ngày Thánh lễ đâu đâu
    Truyền theo sử sách năm châu ứng lòng
    Thật vậy Thiêng Liêng hiện hữu
    Đặt niềm tin tam giáo đạo truyền
    Tu cho tất cả thiêng liêng
    Tu đạt giải thoát mối giềng khổ đau
    KỶ NIỆM ĐÊM GIÁNG SINH 24/ 12/2011

    KÍNH BÚT THẦY HẬU,***JESU*MARIA CHỨNG LÒNG**

    Last edited by tritue; 24-12-2011 at 09:18 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #2253
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Mừng Chúa Giáng Sinh

    Đêm nay mừng thánh lễ
    Chúa Giáng Sinh Xuống Thế
    Chúa Cha Buồn con Trẻ
    Thương Trần Gian Điêu Linh
    Nên Thầy Muốn Tâm Tình
    Thôi Thì Đêm Giáng Sinh
    Chúc Tràng Ơn Thánh linh
    Chúc Phúc Tất Con Hiền
    Sớm Lìa Bỏ U Minh
    Bao Kẻ Đêm GIáng Sinh
    CHúc Thiện Tâm Yên Bình
    Vui Niệm Vui Đạo Đức
    Vui Niềm Vui Tâm Linh
    Chúc Mọi Người Hiếu Nghĩa
    Để Rước Chúa Giáng Sinh
    *****NOEL,JSUMARIA*****
    Last edited by tritue; 24-12-2011 at 09:21 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #2254

    Mặc định

    con không biết làm thơ, nên có vài dòng kính chúc Thầy nhân dịp Noel. :happy:
    Con chúc Thầy có đêm giáng sinh bình an, vui khỏe, tươi trẻ, nhiều sức khỏe để đón năm mới thật hoành tráng với các đệ tử yêu của Thầy. hihi... :tongue:
    Last edited by ialbaice; 24-12-2011 at 11:43 PM.

  15. #2255
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Tuy noel không phải của đạo phật chúng ta thế mà thầy năm lại chúc 1 bài thơ rất chi là hay và sâu sắc,con thay mặt các huynh đệ cảm ơn tình cảm của thầy :D,giáng sinh này con chúc thầy dồi dào sức khỏe,lúc nào cũng thật tươi trẻ,để chúng đệ tử thấy thầy hihihaha là vui rồi :))

  16. #2256
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoanghai Xem Bài Gởi
    Tuy noel không phải của đạo phật chúng ta thế mà thầy năm lại chúc 1 bài thơ rất chi là hay và sâu sắc,con thay mặt các huynh đệ cảm ơn tình cảm của thầy :D,giáng sinh này con chúc thầy dồi dào sức khỏe,lúc nào cũng thật tươi trẻ,để chúng đệ tử thấy thầy hihihaha là vui rồi :))
    Thầy thờ tam giáo con à
    Thần thánh tiên phật một nhà đó con
    Trước là nhân đạo cho tròn
    Nên thần nên thánh phải còn rất xa
    Tiên Phật luôn muốn độ ta
    Thẳng đường đi tới cao xa niết bàn
    Chúc con vui khỏe an nhàn
    Giáng sinh hạnh phúc chu toàn thân tâm
    Vài lời nhắn nhủ sưu tầm
    Cho con rộng mở cái tâm để nhìn
    Cho con có một niềm tin
    Thần thánh tiên phật đang nhìn đang theo

    Thần đạo là tôn giáo dạy người tu đạt đến phẩm Thần.
    Thần đạo là một nấc thang trong 5 nấc thang tiến hóa của Ngũ Chi Đại Đạo. Có đạt được Thần vị rồi mới có thể tu lên Thánh đạo đạt Thánh vị.
    Bên Á Đông có Thần đạo Trung hoa và Nhựt bổn.
    Thần đạo Trung hoa mở ra vào thời Phong Thần, với Đức Khương Thượng Tử Nha cầm đầu. Ngài thay mặt Đức Nguơn Thỉ Chưởng Giáo cầm Bảng Phong Thần và đọc sắc phong Thần. Do đó, Đạo Cao Đài thờ Đức Khương Thượng Tử Nha để tượng trưng Thần đạo trong Ngũ Chi Đại Đạo.
    Bên Âu Châu có Hy Lạp Phong Thần.
    Bên Ai Cập có Ai Cập Phong Thần.
    Thánh đạo là tôn giáo dạy cho các tín đồ tu hành đắc đạo thành bực Thánh.
    Nho giáo và Thiên Chúa giáo đều là Thánh đạo.
    Tiên đạo, đồng nghĩa Tiên giáo, là tôn giáo dạy người tu luyện thành Tiên.
    Tiên đạo do Đức Lão Tử lập ra và làm Giáo chủ nên Tiên đạo cũng gọi là Lão giáo.
    Cổ nhơn có câu: Dục tu Tiên đạo, tiên tu Nhơn đạo, Nhơn đạo bất tu, Tiên đạo viễn hỷ. Nghĩa là: Muốn tu đạo Tiên, trước tu đạo Người, đạo Ngưới không tu, đạo Tiên xa vậy.
    Phật giáo là những điều dạy bảo của Phật tạo thành một giáo pháp có hệ thống để dạy dỗ nhơn sanh. Đó là một nền triết học về đạo đức rất cao siêu, dạy nhơn sanh tự tỉnh, tự ngộ, tự giác, để cuối cùng thì thành Phật.
    Hiện nay, khi nói đến Phật giáo, người ta nghĩ ngay là một tôn giáo do Đức Phật Thích Ca mở ra và làm giáo chủ.
    Trước thời Đức Phật Thích Ca thì đã có Phật giáo rồi. Đó là Phật giáo thời Nhứt Kỳ Phổ Độ, do Đức Nhiên Đăng Cổ Phật giáng trần mở đạo. Đến thời Nhị Kỳ Phổ Độ, Thái Tử Sĩ Đạt Ta tu thiền định dưới cội Bồ đề, đắc thành Phật, xưng hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài khởi thuyết pháp dạy dỗ chư môn đệ, mở ra Phật giáo, truyền đến ngày nay.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  17. #2257

    Mặc định

    Lời Đức Hộ Pháp:





    “Trong kiếp sanh chúng ta rủi có kẻ thù oán ta, kẻ ấy là ma nghiệt, chúng ta không nên sợ. Nếu ta khôn ngoan thì ta lấy tình yêu ái đối lại, đặng cho họ diệt tận oán cừu đi, ấy là bí pháp mà Bần Đạo vừa hé màn bí mật cho con cái Chí Tôn nhìn thấy để tìm cơ giải thoát”.

  18. #2258
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuive Xem Bài Gởi
    Lời Đức Hộ Pháp:





    “Trong kiếp sanh chúng ta rủi có kẻ thù oán ta, kẻ ấy là ma nghiệt, chúng ta không nên sợ. Nếu ta khôn ngoan thì ta lấy tình yêu ái đối lại, đặng cho họ diệt tận oán cừu đi, ấy là bí pháp mà Bần Đạo vừa hé màn bí mật cho con cái Chí Tôn nhìn thấy để tìm cơ giải thoát”.
    Minh Niên Năm Mới Thầy Chúc VUI VẺ
    Tu đạo thành ,mạnh khỏe Đã phát tâm
    Viết lên lời ý thiết đã siêu tầm
    Lâu quá không gặp hiền ,Chào tri âm
    Hihi
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  19. #2259

    Mặc định

    Phật học hiện đại | Sự Thật về linh hồn | Created by NTTnew01 http://youtu.be/http://youtu.be/1Vtez7LZ92Y
    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

  20. #2260

    Mặc định thương yêu

    Đức Hộ Pháp đã dạy rằng:

    “ Chỉ cần con để dạ một chữ Thương.

    Thương mình vậy thương ai cũng vậy.

    Lòng tình ái sao cho lừng lẫy,

    Cái khí thương động dậy Trời già.

    Chẳng phải thương chỉ trọng người ta,

    Dầu cầm thú cỏ hoa cũng đoái.

    Thương chẳng biết biệt phân phải trái

    Dầu khôn ngoan ngu dại cũng thương.

    Phàm tình thương chẳng có độ lường,

    Thương cho đến hơi sương giọt nước.

    Tình thương vốn ngoài vòng tội phước,

    Với kẻ thù thương được cũng nên thương.

    Tình thương kia ví đặng phi thường,

    Hoà giọt luỵ đau thương lau thế sự.”

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •