Cái này mình lượm lặt nha,mình cũng gặp nhiều rồi, hom nào rảnh mình post lên,do mình lười đánh máy lắm
Đây là sự việc diễn ra trong phòng 507_ktx BK,nơi mình đang ở.
Mình đã dọn vào ở ktx BK được 2.5 rồi.,từ lúc ktx xây mới xong.Nữa năm đầu thì phòng mình chả có gì lạ,mọi chuyện bắt đầu từ đầu năm học 2009-2010.
Tháng 9/2009,em trai của một thằng trong phòng chết do tai nạn giao thông.Cái chết của thằng bé mới lớp 4 rất oan uổn.thằng nhỏ đang chơi ngoài sân.xe oto nổ lốp rồi chạy thẳng vào nhà nó.
Sau khi nó mất,thằng anh nó (Sơn) bị stress nặng.10/2009,S vào lại sài gòn,S mang theo những kỉ vật của em nó như hình,những cuốn vở chỉ mới viết được trang đầu tiên.Và cũng bắt đầu từ đây phòng mình .......có ......ma!
S vào lại ktx,lúc nào cũng buồn bã,lúc nào cũng xem lại những kỉ vật của em nó.S bắt đầu thức khuya để đọc truyện ,xem phim,ban ngày thì nằm ngủ mê man,đôi lúc nó lẩm bẩm gì đó mình không hiểu.
Vào 2h sáng,một đêm tháng 10/2009.Thằng Hiếu chợt thức giấc, nó ngồi dậy dụi dụi đôi mắt,do cái giường nó nằm trên,đối diện với bàn thằng S, ngay lúc đó, nó thấy một bóng đen ngồi trước máy tính,máy tính vẫn mở .điều này rất bình thường vì S thức rất khuya.
H nói : Đi ngủ sớm đi S !
.....Không thấy S trả lời.H chợt quay sang giường S thì thấy thằng S đang ngủ.......H hét lên ,lấy con gấu bông chọi thẳng vào bàn thằng S thì thấy mọi thứ biến mất.
Hai hôm sau,cũng vào một buổi tối,cũng chính H lại thấy một thằng nhỏ khoảng lớp 4 ngồi ngay dưới gầm bàn của thằng S.H bắt đầu sợ hãi thật sự ,nói chuyện này với thằng S thì thằng S trả lời tỉnh bơ mang theo sự sợ hãi cho người nge:
E tao đó! nó theo tao lâu rồi!
Mà nghĩ lại cũng kì lạ, chỉ có thằng H là thấy thôi, còn 6 thằng còn lại không ai thấy cả.Hồi nhỏ nghe ông bà nói, mấy người chết oan thì ai hợp vía nó mới cho thấy,đặc biệt là đi vớt xác chết trôi.
Thằng H đi mua đồ về cúng ! một thời gian dài mọi chuyện lắng xuống.H cũng không nhìn thấy gì nữa.S thì vẫn cứ ngày ngủ,đêm thức,người S ngày càng tiều tụy, hốc hác như con nghiện.2 tháng sau ,S về quê thăm bạn gái nó.
Vào ngày mùng 7 tết,lúc này thì mọi người đang ở quê.Mình nhận được điện thoại của anh giám thị tầng 6.
GT: Em là Hưng ,trưởng phòng 507 đúng không ?
Mình : dạ !
GT: Thằng S mấy tháng nay có biểu hiện gì lạ không ?
Mình : ....suy nghĩ 1 chút ....cũng không anh, nó chỉ hay thức khuya ,ngủ ngày ah .
GT: nó chết rồi .
Mình: lặng điếng người ...Sao nó chết vậy a ?
GT: nó tự tử ,nhảy xuống sông chết.A hỏi mấy đứa để báo cáo,tụi e gọi điện về hỏi thăm gia đình nó ngen.
Mình : dạ...một tiếng dạ nặng trĩu.
Mùng 9 tết,thằng đầu tiên vào ktx ,không thể nào ngủ được vì cái tủ thằng S ,trong đó có cái laptop của nó,liên tục rung,cùng với tiếng kêu hu hú ,rít lên từng hồi.thằng mới vào không dám ngủ một mình nên qua phòng bên cạnh ở đỡ.
Sau đó mấy ngày,thằng bạn cùng quê của S vào lấy hết đồ vật của nó và phòng mình yên ổn từ đây.
đây là chuyện thật 100%.Cái chết của S báo chí có đăng vì nó ghen tuông bạn gái nó.nó đánh con nhỏ ngất xỉu,tưởng chết nó đi tự tử.Ba ngày sau vớt được xác ,chị nó đến nhận dạng.Như vậy,chưa đầy 6 tháng thì ba mẹ nó đã mất 2 đứa con trai ,hiện tượng trùng tang này rất xui xẻo.
Nhưng xét cả quá trình thì ......em nó dẫn nó đi thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks